1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thỏ To thương yêu của em,
    Lâu lâu rồi chúng mình chưa viết thư cho nhau, không fải vì chúng mình k còn yêu nhau như ngày xưa nữa, đơn giản chỉ bởi vì có lúc cuộc sống cuốn đi với nhiều công việc thôi. Không hay viết thư hay gửi email nữa không có nghĩa là ít yêu nhau hơn, dù bây giờ Thỏ to lười nhắn tin cho em lắm, và cả lười buôn chuyện với em nữa, nhưng mà cũng k sao em tự nghĩ về Thỏ to cũng đủ rồi, mới cả điều quan trọng nhất là em biết Thỏ to lúc nào cũng rất yêu em.
    Em yêu TT rất nhiều và thực sự là nhiều lúc em cảm thấy rằng mọi điều em làm cũng k đủ để diễn tả được hết em yêu TT đến nhường nào. Ngay cả bây giờ đây, sau gần 7 năm bên nhau, em vẫn còn có lúc ngồi thần ra, cười 1 mình và thấy hạnh phúc khi nghĩ về TT về những kỉ niệm mà chúng mình đã cùng chia sẻ. Em cảm thấy may mắn và hạnh phúc rất nhiều vì ngày ấy chính TT đã đem tình yêu đến với em, khi mà em còn ngây thơ như 1 tờ giấy trắng (bởi vì nếu lỡ yêu nhầm 1 thằng sở khanh nào đó thì sẽ đau khổ lắm TT ạ). Tất cả những gì mình đã có bên nhau , đã chia sẻ, em nghĩ đã là quá đủ để nói lên em trân trọng tình yêu của anh dành cho em đến nhường nào, và rằng cho đến giờ phút này, k có điều gì có thể ngăn em nói rằng em không hề hối tiếc vì đã yêu anh.
    Nếu hỏi em rằng điều gì khiến em tự hào nhất trong tình yêu của chúng mình thì em sẽ trả lời rằng Em tự hào vì đã dành cho anh tình yêu đầu tiên và rằng em vẫn luôn giữ được tình yêu đó nguyên vẹn dành cho anh với tất cả ý nghĩa của nó. Đã có lần anh nói với em rằng tình đầu thường sẽ tan vỡ và em đã nói em sẽ chứng minh nó sẽ không tan vỡ. Em đã nói những gì em tin và ao ước, vì em thực sự muốn đi cùng anh tới cuối mọi con đường, anh thân yêu ạ.
    Anh thương yêu, có thể lúc nào đó cuộc sống với bao mệt nhọc, căng thẳng khiến anh nghi ngờ tình yêu của em, mọi lời giải thích có thể đều trở thành bất hợp lý, nhưng tự đáy lòng em, em chưa bao giờ cảm thấy phải hổ thẹn với lòng mình, bởi 1 điều rất đơn giản rằng em đã yêu anh bằng tất cả con tim và lý trí của mình và em biết chắc 1 điều rằng em sẽ vẫn còn yêu anh như thế. Anh thân yêu, anh vẫn luôn là hình ảnh tuyệt đối trong trái tim em.
    Anh vẫn bảo em lắm mồm, thực sự là em rất thích anh gọi em là ?ovịt con dở hơi lắm mồm của anh?, nhưng lúc này đây em chỉ muốn nói 1 điều thôi, em yêu anh, và tự hào về anh.
    Em tin là lúc này đây anh vẫn chưa hiểu hết em đâu, em biết anh còn băn khoăn liệu sau này em có chia sẻ được với anh mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống k, có chịu được khó khăn không hay lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Anh nghĩ gì là quyền của anh, em nghe lời anh sẽ k can thiệp vào những gì anh nghĩ. Em chỉ muốn nói 1 điều là em đủ khả năng nhận thức để thấu hiểu hểt ý nghĩa của từ ?oyêu?, mà một trong những ý nghĩa sâu xa tốt đẹp nhất của nó là ?ochia sẻ?.
    Tình yêu của chúng mình, những kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu, em chưa bao giờ quên đâu Thỏ to ạ, em vẫn nhớ như in từng chi tiết, bởi vì chúng đã có 1 nơi lưu giữ an toàn và vĩnh cửu - trong trái tim em.
    Em viết những dòng này đơn giản chỉ bởi vì em đang cảm thấy hạnh phúc và yêu Thỏ to vô cùng. Yêu nhiều đến mức em k biết giải tỏa nó thế nào nên đành viết ra vậy.
    Có thể TT sẽ cười em ngây thơ, trẻ con, nhưng em luôn nghĩ là Hanh phúc là đấu tranh và Yêu là dấn thân và không bao giờ hối tiếc, thế nên em chưa bao giờ ngừng tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau, ngay cả khi tình yêu của chúng mình ở trong những giây phút khó khăn nhất.
    Yêu anh nhiều
    Thỏ con / Vịt con dở hơi lắm mồm của anh

  2. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lém rui` mình ko mail đó nhỉ? tại bi giờ có cái mobi rui` muh. Em bít là chắc anh chẳng thể vào đây để đọc bài của em đâu nhi ?
    Hi , nhưng e vẫn muốn viết cho anh- người mà em yêu thương nhất nhất. Lúc này đây em đang cô đơn và thấy bế tắc anh của em ah. Và em bít rằng em có nói ra đi nữa chắc anh cũng chẳng quan tâm. Con người anh là thế, lúc rảnh rỗi bên e, anh đáng yêu nhường nào thì lúc mình ở xa nhau không thể ngày nào cũng đi bên nhau- em lại thấy anh lạnh lùng và vô cảm dường đó. Lúc nào anh cũng thế, thật lạ phải không anh.
    ..............
    Dù anh không thể ở cạnh e động viên an ủi, em cũng sẽ cố gắng không lùi bước trong công việc đâu anh ah, dù nó có khó khăn dường nào em sẽ cố gắng vì em biết rằng anh cũng yêu em rất nhiu phải không anh.
    Mãi yêu anh.
  3. gc4ever

    gc4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To GC : lâu lắm rùi mình ko cãi nhau anh nhỉ . Tết xa nhau cũng là thời gian em suy nghĩ rất nhiều và cả anh cũng thế, đúng ko? nhiều lúc em cũng trẻ con quá
    thứ 2 tới là ngày gì, GC nhớ ko? chuyển sang chủ nhật đi anh, t2 em đi học rùi
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    sao ko post duoc
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ....................
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ............
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn của em mỏng manh và mơ hồ,có thể nói hôm nay là ngày nhẹ nhàng nhất của em...có thể ,nếu có,1cơn gió thổi qua ,chúng sẽ bay mất ...em cứ miên man ngồi đọc những dòng viết của Không đề,và hình như cảm xúc cũng ko dừng,ko tên ...thói quen theo dõi và tìm lục lại để đọc những dòng viết trong Không đề ko hiểu đc hình thành từ bao giờ ...
    giữa tuần ,đi ngang qua Vườn Hồng nhưng em kô vào ... đi kiếm tìm chút gì đó thảnh thơi cho mình...em cứ đi lòng vòng qua những con phố quen thuộc mà ngày xưa hay đi lung tung với anh...lâu rồi em ko đi như vậy
    dạo này em lười cả nghe nhạc,tự cảm thấy mình ko muốn nghe gì cả ,muốn lặng im 1chút..
    muốn ngủ thật lâu,để miên man trong đó ,với những cảm xúc rất thật đôi lúc khi tỉnh dậy vẫn còn vẹn nguyên...
    em muốn dựa vào vai ai đó,quàng tay ôm lấy eo người ngồi trước và đc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình,và cứ thế đi lòng vòng khắp nơi ..." ừ,đi chết nhé" ...đi cho đến khi nào dừng lại ,đi cho đến khi nào tim mình thấy bình yên ..
    em bình thản đến kì lạ ,như xung quanh em chẳng có gì làm em buồn,để em phải bận tâm ...sự bình thản giả tạo trong 1tgian ngắn,đánh lừa cảm xúc về 1ngày bình yên ...
    em đang lòng vòng trong những vòng tròn của mình tạo ra ...cứ đi rồi sẽ về điểm đầu của nó ...

  8. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến , là ngày đặc biệt trong cuộc đời em . Ngày chúng ta gặp nhau .... em nhớ ngày đó lắm anh ạ
  9. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút và bao nhiêu giây nữa....kể từ ngày mình xa nhau, cũng là bấy nhiêu thời gian anh nhớ em. Giá mà...anh không phải nói câu "Giá mà".
  10. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao nhu cầu được viết và được trút bỏ những u uẩn trong lòng cứ day dứt. Khó chịu quá, hôm nay hôm qua, và cả ngày mai, những khó khăn trước mắt còn mịt mù và dồn dập, thèm 1 lời động viên từ phía bên kia, vậy mà, đến gặp nhau còn khó.
    Nếu có thể khóc, nếu có thể cùng ai đó sẻ chia, nếu có thể làm 1 điều j đó để quên, nếu...
    Ngày xưa anh nói, ước j được cùng T chia sẻ mọi chuyện.
    Ngày xưa anh nói, TA ghen tỵ với người nào đó...
    Ngày xưa anh nói, chỉ cần được ở bên T...
    Ngày xưa anh nói...
    Anh nói nhiều lắm...
    ...
    ...
    ...
    Bây jờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này