1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nơi đâu có tình yêu ta nguyùa rủa nơi đó ....vì nơi đó có đau khổ ! ta đang đau ! kêu nhiều nhưng chưa thấy bớt đau ...càng đau thêm ...một vết thương khó lành có lẽ chỉ lành khi chết . Khỉ thật ...bắc thang lên hỏi trời sao lại viết ra đời tôi thế này
    Trời hại ta rồi !!!!!!!!!!!!!! aaaaaaaaaaaaaaaa! hahahaha đời quá đểu VODKA bắt đầu !
  2. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  3. lwert2207

    lwert2207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu có phải là 1 cực hình không? Câu hỏi này tôi đã suy nghỉ rất nhiều rồi! Chắc có lẽ thế là đúng, tôi xa người yêu 2 tháng rồi & sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp nữa!
    Người ấy đã xa tôi rồi, xa tôi mãi mãi, tại sao tôi muốn theo người ấy mà chẳng thể, gia đình trách nhiêm...tất cả đã níu kéo tôi không cho tôi về thế giới êm đềm bên kia nơi người yêu tôi đã đến! chúng tôi đã nguyện sống bên nhau mãi mãi cơ mà! sao giờ lại như vậy, tại sao con người ta lại mang lắm bệnh tật vậy, cái ngày tôi vui nhất là ngày tôi nhận được cái tin ác mộng nhất cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. Quãng thời gian ngắn ngủi cuối đời của một con người sao mà quý giá thế! Cô ấy bảo tôi là " không được đi theo em đâu! " hãy sống hộ em với" !
    Hôn này ngày 4/4 ,20 ngày trước tôi đã không khóc! Tôi không muốn cô ấy quá buồn khi về thế giới bên kia!
    60 ngày qua! tôi cũng không khóc bởi tôi phải sống thay cô ấy mà, tôi sẽ sống như thế này đến hết 100ngày của cô ấy! như là tôi đã thực hiện được tâm nguyện của cô ây, chắc sau đó tôi sẽ chẳng có một ngày được bình yên!
    Cuộc đời thật chớ chêu với tôi! có lẽ tôi nên làm điều mà ít người đàn ông dám nghĩ! nên theo cô ấy chăng! sống sao vô vị đến vây!
  4. sosexy

    sosexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Yêu người mới vẫn chạnh lòng nhớ đến em, cảm giác thật là lạ. Yêu mà vẫn buồn.
  5. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em và anh quen nhau là bắt đầu từ ấn tượng của anh về em, em không hiểu đã có điều gì thôi thúc khiến anh tìm mọi cách tiếp cận em. Nhưng cuối cùng anh nói rằng đó không phải là tình yêu và em không như an đã nghĩ.
    Dù sao chúng mình vẫn là bạn tốt. Em đã có những lần hẹn hò khác ngoài anh như không hiểu sao em cứ bị ám ảnh điều gì đó. Em tự an ủi mình rằng em đang tự ái vì anh nói anh không yêu em thôi. Nhưng lâu dần em thấy có khi không phải. Em nghĩ nhiều về lí trí và tình yêu, mỗi lần nói chuyện này em và anh lại tranh luận. Anh chọn lí trí, em chọn tình yêu. Nhưng em biết anh không là người lí trí như anh muốn đâu anh ạ. Dù cả hai đều khẳng định là không thể có tình yêu giữa hai người. Nhưng sao trong lòng em thấy không yên chút nào. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em bằng cách như vậy, một cách làm cho em cảm thấy cao ngạo nhưng cũng chính anh lại khẳng định một điều ngược lại làm em mất hết cả tự tin.
    Em thực sự thấy hốt hoảng vì khi bên anh em cảm thấy bình yên, những lời quan tâm dù nhỏ của anh làm em cảm thấy hạnh phúc. Em phân vân ko biết có nên nói ra tình cảm của mình, thực sự em rất sợ tổn thương vì phần nhiều anh sẽ ko đón nhận tình cảm đó và em cũng sợ như thế sẽ xoá đi tình bạn giữa chúng ta, sợ mất đi tất cả những gì em đang có với anh, nhưng ko nói có lẽ cả đời này em sẽ ân hận vì có thể em làm mất đinh tình yêu của mình lắm chứ.
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em và em biết đều đó , em hiểu rất rõ là anh chỉ yêu duy nhất mỗi mình em , em là người đầu tiên và duy nhất mà anh yêu , thế tại sao , anh không hiểu tại sao mà em lại làm anh đau khổ , em bảo anh lo nghĩ nhiều mà làm gì em biết anh đối xử với em như thế nào nhưng em có biết anh bị tổn thương nhiều lắm không , em biết rất rõ là anh muốn cưới em làm vợ , và em cũng hiểu rất rõ anh không phải loại người cợt đùa với chuyện hôn nhân .
    Có thể tự anh quá nhạy cảm nhưng em ơi làm sao mà anh không lo nghĩ được khi cả cuộc đời này anh đã nguyện yêu chỉ mình em . hai đứa mình nào phải biết nhau chỉ một đôi ngày mà là hơn 11 năm rồi , thế tại sao anh có cái cảm giác lo âu trong tâm hồn , anh không hiểu !
    chỉ cần hôm nay em gật đầu là ngày mai anh cưới em liền . phải chi em đọc được những dòng này và gật đầu cho anh mừng .
  7. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là D đã đi rồi, tớ thực sự k thể nghĩ được là ngày D sẽ đi như thế này. Có lẽ D là người bạn lạ đời nhất của tớ. Gọi là thân cũng k phải, mà phải nói thật là tớ chẳng hiểu gì về D cả. Đôi lúc chán thì tìm nhau đi ăn uống nơi chuyện lung tung là thôi. Tớ cũng chẳng hiểu sao D lại đối xử với tớ phân biệt như thế. Đôi lúc tớ cũng thấy bực lắm, nhưng rồi lại thôi. D cũng đã từng nói y tớ, đã từng muốn tớ cho D cơ hội, đã nói sẽ chờ tớ suy nghĩ lại. Nhưng ngoài lần D nói thật lòng D đó ra tớ chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ điều j từ D cả. D vẫn đối xử với tớ như với T, có khi còn k bằng
    Tớ với D đã từng có 1 thời gian có thể thoải mái với nhau, nhưng rồi 1 thời gian trôi đi đến giờ chẳng thể như lúc đó được nữa. Có lẽ là quãng thời gian tớ chia tay NY, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bọn mình k hay đi với nhau như trước nữa. Tớ thực sự muốn hiểu D nhưng có lẽ là k thể, lúc nào D cũng coi tớ là trẻ con k biết j cả
    Chẳng hiểu rõ được cảm xúc của mình lúc này nữa. Những cảm xúc đối với D có lẽ chẳng bao giờ nói với D được, chỉ là cảm giác trong lòng mà thôi. Tớ cũng k rõ D nghĩ j về tớ nữa, nhưng đối với tớ D vẫn là 1 người bạn rất quan trọng. Hi vọng con đường D chọn là đúng đắn, và cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với D. Có lẽ D chẳng bao giờ biết được những suy nghĩ này của tớ, nhưng thực sự tớ rất buồn vì D đi như thế này. Có lẽ lâu lắm nữa mới gặp được nhau, mà dù có gặp lại thì những điều này cũng chẳng thể nói ra với D. Buồn và nhớ D lắm
  8. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Em qua rồi ! Ta chẳng thể làm gì cho em cả . May sao em vẫn vui vẻ . Không biết đằng sau những nụ cười ấy có những ưu phiền không kể cho ai hay không ? Dù thế nào đi chăng nữa Anh vẫn luôn yêu em . Anh vẫn luôn cầu mong Em được hạnh phúc . Em biết không hôm đó Anh đã lang thang cả ngày mà chẳng biết mình đang ở đâu , đang làm gì , đang nghĩ gì nữa . Không được ở bên Em hôm đó Anh nghĩ rằng mình đã không tồn tại , Anh không nhận thấy sự hiện diện của chính bản thân . Nhìn cô gái nào Anh cũng mường tượng ra bóng hình Em . Anh cũng chẳng biết những gì mình đã làm là đúng hay sai . Nhưng có một điều cho đến bây giờ vẫn không thay đổi : Anh vẫn yêu Em !
  9. gat_tan_day

    gat_tan_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái box này hay hay ... Viết cho người yêu dấu ... !!!
    Anh viết cho em đấy em iu ah ... Có thể em iu sẽ hok đọc đươc những dòng này ... Thế giới mạng luôn chuyển động ... những dòng anh đang viết đây sẽ bi những người khác viết đè lên ... Nhưng anh cũng ko để ý nhiều lắm ... có thể em không đọc được , cũng có thể có .......
    Em iu ... anh iu em nhiều lắm y'' ... Anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em ... Anh muốn em đừng thức khuya quá ... chỉ thế thôi ... Anh biêt thức khuya đối với em đã thành 1 thói quen rồi ... nhưng mà .... !!!!!!!
    Đêm về ... 1 mình em trong căn phòng ... mặc dù em vẫn ol ... vẫn nói chuyện với anh ... nhưng anh thấy xót lắm ... Làm sao anh biết đươc người yêu anh đang làm gì ... có chăng cũng chỉ thỉnh thoảng đánh vài chữ để hỏi : em iu , em dang lèm gì thiế ??? ....
    Anh chẳng biết nói gì hơn là anh yêu em ... ngay lúc này đây , em có biết là anh đang nhớ em đến nhường nào không ...
    Anh yếu đuối khi rơi nước mắt vì nhớ em yêu àh !!! không phải ... chỉ đơn giản là anh đang nhớ em thôi !!!
    Anh không yếu đuối ... vì rồi sẽ có lúc em sẽ xa anh 1 tháng chứ không phải 1 vài tiếng như bây giờ ... và nếu anh yếu đuối thì chắc lúc đó anh chết mất ...
    Hôm nay quả là 1 ngày ( cho đến lúc này ) thật chán ... !!! Từ giấc mơ quái đản ban đêm , anh không phải là người mê tín gì cả ... nhưng ... ngay cả trong giấc mơ , anh vẫn lo cho em , vẫn sợ những gì tồi tệ xảy ra đối với em mà anh không làm gì được ( có chăng cũng chỉ là mami đánh thức anh dạy để anh không thể tiếp tuc giấc mơ quái dị đấy nữa ) . Rồi đến chuyện ... anh có cảm giác ... chỉ là cảm giác thôi ... em ko vui ... vì anh muốn đưa em đi đến chỗ hẹn , vì sao ư ? . Vì cho đến lúc này ... giấc mơ vẫn đang bám lấy anh ... chỉ cần trong ngày hôm nay thôi ... anh lúc nào cũng phải biết em đang làm gì , em đang ở đâu , em có khoẻ hay không , em có vui hay không ....
    Vì anh sợ lắm ... anh chưa bao h có 1 giấc mơ quái đản đến như thế cả ...
    Em yêu ơi !!! bây giờ em đang làm gì .... bây giờ em đang ở đâu ... em có vui vẻ hay không ...
    Thôi ... anh phải out nick đây ... chứ ngồi như thế này ... anh chết mất ... out rồi thì anh làm gì bây giờ ... em không online ... anh cũng không biết phải liên lạc với em thế nào đây !!! mà có liên lạc đươc thì cũng chỉ là 1 câu hỏi : em yêu , em đang làm gì thế ...
    Tối nay là lại đươc gặp em yêu roài ... mong cho đến tối quá ...
    EM YÊU .... ANH YÊU EM NHIỀU NHIỀU NHIỀU .......... !!!!!!!!!!
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nào đó anh sẽ quên em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này