1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
  2. lazy_lazy

    lazy_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em không biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào nhưng em biết một điều anh rất quan trọng đối với em. Em sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ bỏ lại mình anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em sẽ yêu anh cho đến khi nào anh còn yêu em. Dù anh nói gì em cũng không tin đâu, vì anh không biết nói dối...
  3. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em mệt thật chỉ mong có anh ở bên hỏi han em vài câu thôi. Dẫu biết anh cứ cố khẳng định là anh ko yêu em, nhưng ko hiểu sao em vẫn không chịu tin điều ấy nhỉ? Anh còn muốn em đợi đến bao giờ nữa chứ, em ko thể nói gì, như thế làm em day dứt quá. Dù gì em cũng vẫn đợi ngay cả khi anh chẳng biết em đợi anh. Anh đi xa em rất nhớ!!!!!!!!!!!!!
  4. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không nói chuyện thẳng với anh chàng của bạn đi. Thẳng thắn và đối diện với sự thật đôi khi mang lại kết quả bất ngờ. Có khi chàng của bạn còn cảm nhận được mối chân tình của bạn thì sao. Mạnh rạn lên.
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ và thuơng mẹ quá. HN đang mưa to gió lớn thế mà mẹ phải lóc cóc đi, chỉ vì thuơng con gái. hic hic. San sẻ được một ít nắng của bên này thì tốt biết mấy
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hôm nay anh iu làm em buồn quá...hoá ra...em thật không ngờ...vẫn biết a y e...vẫn biết anh không iu ai, vẫn biết là anh hay gen...nhưng khi anh nói ra câu đấy...anh có biết em sok không? không ngờ iu anh em mất đi cả sự tự do của e...mà e không fải là người kongái bt ...em cũng có sự tự do chứ?anh đừng xl và coi như không có j` xảy ra...
  7. neko_ningen

    neko_ningen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đi lang thang để rồi nhận được một tấn gió bụi, một chiếc lá khô bay và một bàn tay vẫy!
    Xa rồi, chiếc khung cửa xanh màu lá me, đừng giận hờn gì em. Em chẳng thể dỗ dành nổi!
    Ngày mai em sẽ ra đi, với ánh nắng kiêu ngạo trên đầu.
  8. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, sao im lặng thế, có chuyện gì sao, im lặng thật khủng khiếp anh ah. Em không thể chịu nổi sự im lặng đó, em cần nói chuyện và nói nhiều lắm. Em chưa từng nghĩ là sẽ yêu anh, một người bạn tốt ah, người hay nói chuyện với em nhất, em đã cảm nhận được nhiều tình cảm của anh, nhưng em cứ cố đẩy nó, nhưng em đã tự đẩy mình đến với anh, thật khổ, và em đã iu mà không hề hay biết. EM tự làm khổ mình rồi. Khoảng cách có là vấn đề lắm không anh, anh ngại ngùng hay em ngại ngùng NT
    Được hungho_em sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/04/2007
  9. trovetuoitho

    trovetuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Thư gửi mẹ
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con có được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một trái tim âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai .
  10. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    i hate my self for loving you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này