1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay nắng thật đẹp, có lẽ những ngôi nhà cao tầng ở tp nơi đây không làm cho con thấy ấm áp như đứng giữa cánh đồng đang xanh mướt và mùa trỗ đòng đang rộn trong lòng con. Con rất nhớ bố, con thấy mình có lỗi nhiều vì không thường xuyên về thăm bố. Nhớ những nét thân thuộc trên gương mặt bố như đang mong con lắm. Con chỉ có thể viết được cho bố những tâm sự này thôi, con vẫn nhớ lắm những trận đòn của bố, nhưng chẳng ai thay thế bố hay mẹ trong lòng con được.
    - Ở nơi xa này con thèm được nghe tiếng bố gọi tên con khi con chơi bên nhà hàng xóm, khi con đang ở ngoài ngõ, khi con đang ở một nơi nào đó xa hay những hôm đi học ngủ quên bố gọi đánh thức dậy. Giờ ít quá, có về con cũng chỉ thoáng qua rồi lại phải đi ngay thôi, nhanh thật cuối cùng con cũng phải lớn, phải xa nhà. Con phải cố gắng để có thời gian được lo lắng cho bố mẹ nhiều hơn nữa.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    GỬI EM NGƯỜI SẼ RẤT LÂU LÂU NỮA CHÚNG TA MỚI CÓ THỂ GẶP NHAU.
    ĐÊM QUA NGÔI 1 MÌNH NHỚ LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ DIỄN RA TRONG QUÁ KHỨ CỦA 2 TA. ANH VẪN KO KHỎI BÀNG HOÀNG NHẬN RA EM THAY ĐỔI RẤT NHANH.
    BÂY GIỜ QUA RỒI CÁC CẢM GIÁC ĐAU THƯƠNG. CẢM ƠN EM ĐÃ CHO ANH NHẬN RA NHIỀU ĐIỀU CỦA CUỘC SỐNG CẢM ƠN EM ĐÃ CHO ANH CÓ QUYẾT TÂM RA ĐI. ANH KO HẬN EM ĐÂU EM HÃY YÊN TÂM MÀ RA ĐI.
    TÔI ĐÃ ĐỂ TANG MỐI TÌNH CỦA MÌNH NHƯ VẬY LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, "XÉT CHO CÙNG MAI LÀ 1NGÀY MỚI VÀ MỌI THỨ LẠI BẮT ĐẦU"
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG!
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em mong sẽ được gặp anh, anh sẽ đón em giữa Sài Gòn ngày nắng đẹp.Em cũng sẽ nhận ra anh ngay bởi anh có cái nhìn rất cuốn hút, em tin vậy.
    Em ko biết anh nghĩ gì?Có lẽ cho là em quá ngốc nghếch?em hão huyền?hay em đã quá tôn thờ những mối tình trong tiểu thuyết? Nhưng dù có như vậy thì em vẫn muốn được gặp anh, được chạm vào anh dù chỉ là 1 lần duy nhất.Em sẽ mãn nguyện với những điều đó vì em biết mình chỉ được mơ ước trong giới hạn cho phép thôi anh à...Và em cũng sẽ ko yêu anh đâu, anh nhé!
  4. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ quên anh, nhanh thôi mà
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng là người yêu dấu của em... Em đã từng yêu anh hết mình.... Giờ thì em không thể nói em còn yêu anh vì như thế không đúng nhưng em cũng không thể nói em không có cảm giác gì khi nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua... Em bình thản, em phớt lờ những gì đang xảy ra với anh nhưng thông tin về anh nó cứ tự chạy đến tai em và... em thất vọng khi nghe những thông tin đó... Em không dám tin vì chưa bao h em nghĩ anh hành động như vậy.... Em tìm mọi cách để hiểu cho tường tận những gì mà người khác nói... Em đang cố đứng về phía anh nhưng có lẽ sự thật nó cứ rõ dần... Em muốn tin anh như em đã từng hoàn toàn đặt hết niềm tin vào anh nhưng anh không để cho em tin anh nữa rồi... Không phải là anh của em trước đây.... Khác, khác lắm... Hay trước đây em không hiểu thực sự về anh.... Em shocked, anh biết không??? Người ta vẫn nói bây h anh chẳng là j của em cả, em cũng không cần phải quan tâm, lo lắng cho anh làm gì. Nhưng nếu em có thể nhẫn tâm, vô tâm như thế thì em đã không còn là em rồi... Cho dù anh đã làm em buồn, cho dù anh giết chết tình yêu trong em, cho dù người ta bảo anh không xứng đáng với em thì em vẫn muốn anh thanh thản một chút, muốn anh đừng có cảm giác muốn explode.... Em ghét những dòng xô đẩy của cuộc đời, ghét những đứa thật lòng thì ít, giả tạo thì nhiều ở quanh chúng ta, em ghét anh yếu lòng, em ghét anh ích kỷ... Em ghét... Em chỉ yêu tình yêu mà anh đã dành cho em, yêu BT và yêu anh của một thời đã xa...
    ....Dao chưa cắt phải tay nên chưa đau, cắt phải tay rồi thì lại đau quá, khóc mãi không nín được
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em, sao em nỡ đem tim tôi ra làm trò đùa? Em ko cố tình ư? Tôi cũng biết thế. Nhưng sao em ko chọn kẻ khác mà lại chọn tôi đễ mà bỡn cợt. Trai tim tôi cũng khoẻ mạnh thôi nhưng mỗi lần nó đau là một lần tôi chết đi một ít ở trong lòng. Em đã nợ tôi rồi đấy. Cuộc sống này ko phải là em cho tôi, sao em nỡ lấy nó đi dù là một phần nhỏ. Tôi không thể đòi em trả nợ vì tôi ko có tư cách gì để làm việc đó. Cũng tại tôi u mê si dại, sao lại mù quáng tin vào câu nói đùa của em.
    Ta hại thế. Chua sót thế.
    Đắng quá. Tôi ước chưa nói gì với em thì cũng như bao lần trước mọi chuyện sẽ qua trong sự nuối tiếc chỉ của riêng tôi.
    Mong em mãi vui.
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    anh là ai?...........hãy tìm thấy em nhanh lên vì em đang đợi anh đấy !
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh đây , anh tìm thấy em rồi nhưng em có tìm thấy anh không ?
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu bạn rùi. Thương và nhớ bạn lắm đấy. Hko jám nói ở chỗ đấy, lại sợ mọi người lại tò mò, lại làm bạn khó xử.hic hic
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này