1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng thế nữa !! Tự nhiên thấy ức ức làm sao đâu í . Gọi điện chả ma nào bắt máy, hỏi gì cũng ừ hử ...chao ôi
    --------------------------------------------------------------
  2. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    -em sao the?
    -Sử su với bạn be như thê a
    -0 trách tội 0 len
    tại sao em 0 gui tin nhan
    -hay so anh pha đám ?
    em yêu thang nao ke em
    anh 0 can biét nữa
    -Con D lại vao vien
    anh thề nếu anh còn ở ben thi *********ng nó an may chuc nhat zao
    Em tham hoi con be zup anh đuoc 0
    -anh vua mua notebook mới
    hơi bị xịn
    heeeeeee
    quả cu vut cho thang ban than sài zồi
    bay zơ anh co the chat voi em moi luc moi noi
    dừng đay vit con cua anh
    saturdz anh đen cho thang ban an mung nó vua tậu con mẹc
    chu nhạt loggin chat với anh đấy
    Thơm má em cái đỡ nhớ heeeeeeeeeeee
  3. F_117

    F_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phong trời ơi tớ xin lỗi, cả tuần năy mạng nhà tớ hỏng . Ban đầu lỗi từ phía họ, chảng hiểu thiết bị bắt sóng của họ có vấn đề gì mà sửa 3 ngằy mới xong . Rồi său đấy đến nhà thì cũng phải mất 2 lần đi đi lại lại - nào thì là cái thiết bị trên trần nhà bị mưa ướt nên ..., lão thợ phải cho nó vào cái hộp thì mới okie, xong rồi đến lượt mắy của tớ và bà chị dính virus . Die luôn cả 2 mắy phải install lại, tớ lại nhanh ẩu install lỗi . Chiều năy mới sửa xong xuôi hết . Vào ttvn đọc thấy bao nhiêu bài cậu post cả ở bên kia lẫn bên này . ..
    Hừ cậu việc quái gì phải chặy đi thanh minh cho bọn nó nghe, tớ chỉ cần cậu và những nguời thân thiết của tớ hiểu tớ là okie rồi . Rõ là hâm
    Mà sao cậu thính nhỉ Vợ chồng cô ý có vấn đề gì cậu luôn là nguời biết đầu tiên là sao ? Chắc hăy gọi điện tán phét với mấy ông bạn bên này chứ gì .
    Tớ lâu rồi ko nghe thông tin duới đó . Đừng trách tớ ko quan tâm tới bạn bè .híc . Đúng là từ khi cậu đi tớ cũng ...cắt bớt dây dợ duới đó rồi . Cậu cũng rõ hơn ai hết mà, cả bọn chỉ giỏi rủ rê chơi bời thôi . Có lẽ tớ chỉ liên lạc duy nhất với hai đứa . Său đó tớ lại mất điện thoại nên mất hết số của mọi người, mà cũng ko có dịp xuống đó nên thành ra ko liên lạc đuợc với ai cả .
    Cậu ở xa nên tớ cũng ko có đk liên lạc, nhưng nghe mọi nguời nói dạo này cậu bia rượu và sát phạt kinh lắm .Thông tin chính từ ông bạn thân của cậu đấy, tớ ko thể ko tin .
    Cậu làm gì là quyền của cậu, tớ ko có tư cách gì can ngăn, và tính cậu tớ cũng biết, chảng ai khuyên nhủ đuợc gì cậu đâu .
    Nhưng có điều này tớ muốn cậu hiểu - cậu ko lo cho sức khoẻ của cậu nhưng bố mẹ và g.d cậu lại là những nguời luôn theo său để lo cho cậu đấy - tớ cũng biết cậu giận họ và bất cần mọi thứ do bố mẹ chu cấp, nhưng dù sao cũng là bậc cha mẹ, nên thông cảm cho họ nhé .
    Tớ biết bạn của tớ giỏi lắm rồi, đã ko còn phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của gia đình, nhưng đừng vì thế mà cắt đứt đi sợi dây nối buộc giữa cha mẹ và bậc làm con nhé .
    Với cương vị một nguời bạn thân của cậu tớ mong muốn và khuyên cậu hẵy bỏ ruợu đi, tớ chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu lại lún sâu vào nó như vây.
    Đừng trách tớ nhiều lời Phong nhé, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi . Giữa tuần đi khám xong nhớ cho tớ biết kết quả, tớ hi vọng mọi việc đều tốt đẹp .
    ps. cậu nhớ dành chút thời gian quan tâm đến 1/2 của mình nhé . Tớ ko chịu đuợc cảnh 1 nguời con gái đău khổ và khóc thầm vì ông bạn thân của tớ đâu
  4. avabizi

    avabizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ..."anh tôn trọng sự lựa chọn của em :)" cảm ơn ai đó vì câu nói ấy...khi em lang thang trên đường trong giá lạnh như buổi sáng nay...như buổi sáng đầu tiên em gặp một người...em thấy buồn...thấy mắt mình nhoà lệ.... để em được hạnh phúc một người vẫn mỉm cười với em ngay cả khi buồn nhất...cảm ơn người đó vì tất cả... có ai đó đã nói với em ...đôi khi hạnh phúc của người này có thể mang đến nỗi buồn cho người khác...mong sao người đó luôn bình yên trong tâm hồn...
  5. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    friendship xin được sửa nội dung bài viết của bạn, mong bạn ko dùng ngôn từ như vậy trong diễn đàn.
    thanks !
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 14/04/2006
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ...
    Sắp đến SN anh rồi .Có lẽ hôm đó anh ko còn ở đây nữa ....Em đã gói sẵn quà và đặt vào ngăn ngoài cùng valy của anh
    Cuối cùng thì anh cũng phải đi .Vốn dĩ em ko có quyền bảo anh hãy ở lại .Cuộc sống khó khăn quá, nơi nào có bánh mì, nơi đó là quê hương, anh nhỉ ? Nhưng em biết cuộc sống của em sắp tới sẽ trở nên buồn chán như thế nào . Em ko thể nói ko có anh thì em ko chống chọi nổi ,vì như thế ko phải là em .Anh cũng ko muốn em trở nên yếu đuối mà ...
    Em mong anh luôn nhớ đến em, và 1 ngày nào đó em tin mình sẽ có dịp gặp lại
  7. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @ nguoi_con_o_lai:
    Người đi hồn tôi còn một nửa.
    Chia sẻ cảm xúc với bạn.
    Được Pasdutout sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 15/04/2006
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương nhất trần đời ....
    Hôm nay em vừa biết được 1 sự thật anh ạ .Em ko thấy hụt hẫng, chỉ thấy thất vọng bẽ bàng về 1 con người ....Ừ mà cũng do em ngốc quá, sao cứ nghĩ mình là quan trọng, mình là cái gì mà người ta ko thể qua mặt ....Mà thôi, như thế mới đánh tan mọi ảo tưởng anh nhỉ ? Em lấy lại cân bằng nhanh lắm Em ko phải là 1 người thích đùa (mặc dù người ta có thể cười vì những câu nói của em) nhưng cả tháng nay em gặp nhìu người vui tính quá anh ạ .Hôm qua có 1 người bạn nói với em 1 điều mà em đã từng được nghe từ 1 người khác ,và cũng nghĩ người đó cũng đang đùa như người kia .Thế là họ gắt ầm lên ...Chịu, cuộc đời thật giả khó lường, thà chém nhầm hơn bỏ sót anh nhỉ ?
    Đã có bao h em nói với anh rằng đôi mắt, đôi môi của anh trông rất giống ex của em ko ?? À, tất nhiên là em chưa từng, vì em hiểu đàn ông ko thích bị đem ra so sánh với 1 người đàn ông khác .... Nhưng quả thật những điều đó khiến cho em có cảm giác gần với anh hơn ....Anh ko giận em chứ ??
    Sắp đến ngày SN của em rồi . Em ko khách sáo gì mà ko nhắc cho anh nhớ đâu nhé .Dù anh đã đi đến nơi khác thì em vẫn ko "tha" .Sợ chưa?
    Em phải đi uống tí canh đây, mấy hôm nay vì thức khuya để chat chia tay với anh mà em sắp nổi mụn rồi đây này . Hôn anh nghìn cái .Chúc anh thượng lộ bình an
  10. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em gét thầy Tại sao thầy lại dùng giọng đấy nói với hai đứaThầy làm thế chỉ càng đào xâu hố ngăn cách giữa em và thầy thôi, anh biết ko hả mèo con .
    Em ko chịu đuợc và ko chấp nhận cho ai "bắt nạt" anh đâu . Anh sẽ biết đuợc em nghĩ thực sự ntn .
    Nếu anh cứng cỏi hơn em đã ko có lý do gì để lo cho anh đến vậy . Với em chảng có gì là quan trọng cả . Thứ duy nhất em thích và yêu là anh, LÀ ANH . Anh có hiểu ko vậy ? Vì thế em sẽ cố chấp và ko bỏ qua cho bất cứ ai làm anh khóc đâu .
    híc
    Em buồn, em biết său lần này anh sẽ khác .
    Thầy đang giảng giải cho anh, chắc tại u nói là anh khóc đấy .
    Chính anh đã làm cho trái tim em trở nên yếu mềm . Và giờ đây em ko chịu đuợc bất cứ điều gì gây cho anh suy nghĩ và buồn khổ .
    Em yêu anh, yêu anh lắm . Dù cho bất cứ việc gì xảy ra cũng ko làm em thăy đổi đuợc . Hẵy tin tưởng những gì em nói nhé .
    U gọi anh ra giúp kìa . Dù sao em cũng biết ơn u, dù đôi khi có chút mâu thuẫn mẹ con với nhău .
    Em viết cho anh său nhé
    Hôn anh
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này