1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, e đi ngủ ngay đây ạ
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, hôm qua vừa duyệt giảng xong chả đc nghỉ ngơi, tối về đã bảo ngủ sớm đi mà còn giặt đống quần áo, hôm nay lại chuyển nhà...thương thế hok bít xót quá...
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, hôm qua vừa duyệt giảng xong chả đc nghỉ ngơi, tối về đã bảo ngủ sớm đi mà còn giặt đống quần áo, hôm nay lại chuyển nhà...thương thế hok bít xót quá...
  4. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa có lẽ là một đêm dài nhất đối với anh,anh nằm đó,trở mình liên tục mà không hề chợp mắt được. Ngủ được một lúc rồi lại thức giấc nhớ đến em,biết bao hình ảnh của em cứ tràn về trong đầu,lúc đó anh rất muốn được hét,hét thật to để anh có thể thoat ra khỏi cái cảm giác kho chịu đó. Cảm giác đó nó như có một vật gì đang đè nặng lên ngực anh vậy.
    Anh biết anh đã yêu,yêu em say đắm mà không hề đòi hỏi gì cả ngoài tình yêu của em. Quả thật anh không hề muốn chúng mình phải chia tay. Anh chỉ muốn được ở bên em mãi mãi,được là bờ vai ám áp tre chở và bảo vệ cho em,để yêu em và được em yêu. Như vậy có phải là yêu cầu quá lớn không em ?
    Có những lúc anh cũng đã cảm nhận thấy tình cảm em giành cho anh. Những lúc đó em có biết không,anh đã rất hạnh phúc.
    Nhưng cũng có những lúc anh nhận thấy em chưa thực sự chấp nhận anh. Bởi có một điều anh nhận thấy em chưa thực sự tự tin khii đi bên anh. Em chưa bao giờ giới thiệu anh với bạn bè em hoặc gia đình em. Anh vẫn biết điều đó nhưng anh chấp nhận điều đó bởi anh tin là với thời gian,em sẽ hiểu tình yêu trân thành mà anh giành cho em và em sẽ chấp nhận anh.
    Bên em anh cảm thấy bìth yên,anh có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Anh có thể bày tỏ tình yêu và sự yêu thương trìu mến. Và giờ đây,có lẽ những giây phút hạnh phúc đó bên em sẽ không còn nữa. Anh sẽ bước tiếp con đường anh đi mà không thể có em ở bên anh. Thời gian này đối với anh sẽ rất khó khăn,anh sẽ phải vượt qua,vượt qua tất cả. Chùng mình mới yêu nhau tính đến hôm nay là vừa tròn 140 ngày. 140 ngày hạnh phúc ngọt ngào bên em nhưng có lẽ anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên em. Anh đang nghĩ làm thế nào để quen với cảm giác không còn có em ở bên anh nữa vì giờ đây anh vẫn còn rất yêu em. Những tình cảm anh giành cho em vần còn nguyên như ngày đầu anh gặp em.
    Ngồi viết email cho em mà nước mắt anh cứ chảy dài. Cũng may là hôm nay chỉ có một mình anh ở văn phòng nên ko ai hay cả. Anh đang nghe bài hát "Hình bóng đợi chờ". :''....cố quên người dù đau xót lòng,ngày và tháng trôi đi thời gian sẽ quên,tình là sóng xô nghiêng tình sóng gió xoay,hìng bóng em mờ xa. ". Thật tình cờ lời bài hát diễn tả rất đúng tâm trạng của anh lúc này.
    Sao anh thấy mình cô đơn quá! Anh cảm thấy như mình vùa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tim anh thấy đau,đau lắm em ah. Đem qua,anh ngồi một mình trong trống trải. Anh cứ ngồi đó giữa bốn bức tường mà không bít là mình đang làm gì nữa. Anh ước chi lúc đó có thể được ôm em vào trong lòng anh,để được hôn em thật nhiều, thật sâu,để được thấy lại hơi thở ấm áp và qun thược của em. Để anh biết mình hạnh phúc vì yêu và được yêu.
    Anh khôngn thể trách em điều gì cả bởii em cũng chỉ làm những gì mà con tim em sai bảo thôi. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được,nó chỉ được hình thành trên cơ sở tự nguyện của 2 người. Khi em không còn cảm giác yêu và được yêu khi ở bên anh nữa thì dù anh có cố gằng bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Cái cảm giác hạnh phúc vì yêu đó chỉ có thể do con tim của em mách bao thôi. nhưng trong tình yêu,cũng có lúc cảm giác yêu đó trùng xuống,không mạnh mẽ như những lúc cả 2 ở bên nhau.
    Anh không có ý định líu kéo tình cảm của em. Anh chỉ mong em hay suy nghỉ thật chín chắn và hiểu rõ những cảm nhận của mình. Bởi cả 2 chúng mình đã thực sự trưởng thành,chúng ta có thể tự quyết định được cuộc sống của mình. Chúng mình hãy suy nghĩ thật kỹ vì rất có thể cả 2 chúng ta sẽ đánh mất một tình yêu thật đẹp mà cả 2 đã vun đắp,em hãy hiểu những suy nghĩ đó của anh em nhé.
    Anh viết ra những suy nghĩ trân thành của mình,đó là những gì mà anh đã suy nghĩ,anh mong em hiểu a.

    Mãi yêu em!

    ...XXX!
  5. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa có lẽ là một đêm dài nhất đối với anh,anh nằm đó,trở mình liên tục mà không hề chợp mắt được. Ngủ được một lúc rồi lại thức giấc nhớ đến em,biết bao hình ảnh của em cứ tràn về trong đầu,lúc đó anh rất muốn được hét,hét thật to để anh có thể thoat ra khỏi cái cảm giác kho chịu đó. Cảm giác đó nó như có một vật gì đang đè nặng lên ngực anh vậy.
    Anh biết anh đã yêu,yêu em say đắm mà không hề đòi hỏi gì cả ngoài tình yêu của em. Quả thật anh không hề muốn chúng mình phải chia tay. Anh chỉ muốn được ở bên em mãi mãi,được là bờ vai ám áp tre chở và bảo vệ cho em,để yêu em và được em yêu. Như vậy có phải là yêu cầu quá lớn không em ?
    Có những lúc anh cũng đã cảm nhận thấy tình cảm em giành cho anh. Những lúc đó em có biết không,anh đã rất hạnh phúc.
    Nhưng cũng có những lúc anh nhận thấy em chưa thực sự chấp nhận anh. Bởi có một điều anh nhận thấy em chưa thực sự tự tin khii đi bên anh. Em chưa bao giờ giới thiệu anh với bạn bè em hoặc gia đình em. Anh vẫn biết điều đó nhưng anh chấp nhận điều đó bởi anh tin là với thời gian,em sẽ hiểu tình yêu trân thành mà anh giành cho em và em sẽ chấp nhận anh.
    Bên em anh cảm thấy bìth yên,anh có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Anh có thể bày tỏ tình yêu và sự yêu thương trìu mến. Và giờ đây,có lẽ những giây phút hạnh phúc đó bên em sẽ không còn nữa. Anh sẽ bước tiếp con đường anh đi mà không thể có em ở bên anh. Thời gian này đối với anh sẽ rất khó khăn,anh sẽ phải vượt qua,vượt qua tất cả. Chùng mình mới yêu nhau tính đến hôm nay là vừa tròn 140 ngày. 140 ngày hạnh phúc ngọt ngào bên em nhưng có lẽ anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên em. Anh đang nghĩ làm thế nào để quen với cảm giác không còn có em ở bên anh nữa vì giờ đây anh vẫn còn rất yêu em. Những tình cảm anh giành cho em vần còn nguyên như ngày đầu anh gặp em.
    Ngồi viết email cho em mà nước mắt anh cứ chảy dài. Cũng may là hôm nay chỉ có một mình anh ở văn phòng nên ko ai hay cả. Anh đang nghe bài hát "Hình bóng đợi chờ". :''....cố quên người dù đau xót lòng,ngày và tháng trôi đi thời gian sẽ quên,tình là sóng xô nghiêng tình sóng gió xoay,hìng bóng em mờ xa. ". Thật tình cờ lời bài hát diễn tả rất đúng tâm trạng của anh lúc này.
    Sao anh thấy mình cô đơn quá! Anh cảm thấy như mình vùa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tim anh thấy đau,đau lắm em ah. Đem qua,anh ngồi một mình trong trống trải. Anh cứ ngồi đó giữa bốn bức tường mà không bít là mình đang làm gì nữa. Anh ước chi lúc đó có thể được ôm em vào trong lòng anh,để được hôn em thật nhiều, thật sâu,để được thấy lại hơi thở ấm áp và qun thược của em. Để anh biết mình hạnh phúc vì yêu và được yêu.
    Anh khôngn thể trách em điều gì cả bởii em cũng chỉ làm những gì mà con tim em sai bảo thôi. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được,nó chỉ được hình thành trên cơ sở tự nguyện của 2 người. Khi em không còn cảm giác yêu và được yêu khi ở bên anh nữa thì dù anh có cố gằng bù đắp bao nhiêu cũng không đủ. Cái cảm giác hạnh phúc vì yêu đó chỉ có thể do con tim của em mách bao thôi. nhưng trong tình yêu,cũng có lúc cảm giác yêu đó trùng xuống,không mạnh mẽ như những lúc cả 2 ở bên nhau.
    Anh không có ý định líu kéo tình cảm của em. Anh chỉ mong em hay suy nghỉ thật chín chắn và hiểu rõ những cảm nhận của mình. Bởi cả 2 chúng mình đã thực sự trưởng thành,chúng ta có thể tự quyết định được cuộc sống của mình. Chúng mình hãy suy nghĩ thật kỹ vì rất có thể cả 2 chúng ta sẽ đánh mất một tình yêu thật đẹp mà cả 2 đã vun đắp,em hãy hiểu những suy nghĩ đó của anh em nhé.
    Anh viết ra những suy nghĩ trân thành của mình,đó là những gì mà anh đã suy nghĩ,anh mong em hiểu a.

    Mãi yêu em!

    ...XXX!
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ...điênnnnn!!!! Ghét quá, chán quá, ghét lắm rồi chán lắm rồi!!! Đồ điênnn!!!
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ...điênnnnn!!!! Ghét quá, chán quá, ghét lắm rồi chán lắm rồi!!! Đồ điênnn!!!
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nhớ biéo, đúng là lâu lâu nghe 1 lần thì thấy thik thật, hi hi bảo "nhớ ngố quá!" lại còn thơm e một fát thik thế
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    nhớ biéo, đúng là lâu lâu nghe 1 lần thì thấy thik thật, hi hi bảo "nhớ ngố quá!" lại còn thơm e một fát thik thế
  10. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì ràng buộc đến em đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này