1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...chưa khi nào em thấy nhớ anh hơn lúc này....
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay add thêm vào list trong máy điện thoại...Hiếu ex :D
  3. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc vì giờ đây mình đã có nhau phải không L. Mình biết nhau đã mấy năm rồi nhỉ ? Gần 9 năm rồi đó L ạh! 9 năm chưa phải là một thời gian dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để bọn mình trải qua những ngây thơ-bồng bột của tuổi trẻ, của một thời sôi nổi và nông nổi phải không L? Giờ đây thì P là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi vì đã có được tình yêu của L. Cảm ơn tình yêu mà L đã giành cho P.
    Những tưởng mình đã mất nhau mãi rồi L ạh. Thật khó tin là buôỉ trưa hôm ấy-năm ấy chúng mình đã bình tĩnh đến lạ thường. L bình tĩnh nói lời chia tay - P bình tĩnh tiếp nhận !. Còn lạ thường hơn nửa là sau đó mình lại có thể trở thành bạn thân-rất thân của nhau, ngay cả bạn bè của hai đứa còn không nhận ra là mình đã không còn là người yêu của nhau mà chỉ là bạn thôi ha-vì khi đó mỗi lần đi chơi chung L cũng ngồi sau xe của P mà. Ngày đó mình còn hẹn ước với nhau rằng ai có người yêu thì người đầu tiên giới thiệu sẽ là...nhớ không?vui nhỉ.
    Rồi mấy năm L nhớ không, từ năm tháng 12/2003 đến 01/2007 đó. Cũng lâu ha, mà sao không đứa nào có thể tìm cho mình một người yêu nhỉ dù rằng P cũng đã thử yêu lần nửa, nhưng cuối cùng rồi vẫn phải từ chối tình yêu của người con gái ấy vì sợ mình sẽ làm cho người ta đau khổ. Bởi vì dù ngày đó không nói ra nhưng P vẫn thương vẫn nhớ L nhiều lắm, vẫn không làm sao để con tim mình có thể chấp nhận một tình yêu khác L ah! Và P cũng biết rằng L có rất nhiều người theo đuôỉ, có người còn sẳn sàng ... vì L nửa. Nhưng dường như L cũng như P ha, vẫn mang hình bóng P trong tim...
    Mình vẫn gặp nhau, vẫn cafe cùng nhau, vẫn chở nhau trong những lần đi chơi. Vẫn vui vẽ khi gặp nhau, vẫn cười nói-chọc cho nhau cười những lúc có chuyện buồn.Không một biểu hiện gì bên ngoài cho đối phương biết nhưng những lúc ấy tim P đau lắm L ạh! và giờ thì P hiểu lúc ấy L cũng thế.
    Không it hơn một lần P muốn nói điều đó với L.nhưng lại không nói, mà thực ra là không dám nói-sợ sẽ lại làm cho L suy nghĩ, làm L buồn, L đau khổ thêm một lần nửa.
    Cuối cùng, thật khó tin L ạh! điều mà nằm mơ P cũng không dám mơ thấy. Nếu có ai hỏi P nơi nào và điều gì làm mình thấy hạnh phúc nhất, thì câu trả lời sẽ là nơi Bệnh Viện ấy, ngày nào P cũng ghé, quán cafe gần đó khi L đã hồi sức và có thể trốn ra ngoài uống cafe với P, và chỉ một câu : L nhớ P lắm, P có còn thương L nửa không ? rồi L khóc, lần thứ 2 P ở cạnh khi L khóc đó, ngay cả lần trước chia tay L cũng không khóc mà. Buổi tối hôm ấy, câu nói ấy, nước mắt ấy P sẽ chẵng bao giờ có thể quên được.

    Cả tuần rồi không gặp, P nhớ L quá ah! thèm được L ôm một cái, thèm được chở L đi lòng vòng mỗi tối quá, thèm được nghe L nói, L cười, thèm được vuốt mái tóc L nửa,...hạnh phúc chỉ cần có thế thôi L ạh!
    Hôm qua L gọi điện nói cả buổi trời rồi hỏi P có gì nói với L không?nói gì nhỉ ? Nhớ L quá.
    Thay cho những lần P không nói, chưa nói hay nói chưa đủ : P yêu L nhiều lắm. (P vẫn thích gọi tên và xưng tên vậy hơn)
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cũng đã gần 1 năm rùi chúng ta mất nhau. Những gì anh hứa em ko cho anh cơ hội thực hiện, đành chấp nhận " chuyện tình yêu là do duyên số vậy". Coi như 1 năm qua anh đã để tang chuyện tình yêu ban đầu của mình thay lời anh muốn thực hiện. Mệt mõi và chán nản như vậy là quá đủ rồi. Xem như anh đã trọn nghĩa vẹn tình với em, tình yêu đầu của anh à. Anh còn quá nhiều điều quan trọng đang chờ anh phía trước, chẳng biết nói gì hơn chúc em mạnh khoẻ và làm việc tốt. Sau này có gặp nhau đi chăng nữa thì anh ko ân hận nữa.
  5. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thoát đc cái cảm giác khổ sở này đây.
    Chả có cơ hội nào ra hồn cả.
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Có "type" bao nhiêu lời yêu thương gửi anh thì anh cũng không đọc được! Có muốn nói muôn vàn lời mong nhớ để anh nghe cũng không được! Có muốn ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu... càng không được! Có muốn khóc để nước mắt trôi đi hết những kỷ niệm vui buồn bên anh cũng ko xong! Có muốn wên anh thì đó là chiện ko thể!... Em và anh hãy chỉ yêu nhau như thế nhé!...
    Em rời xa SG, xa gia đình, xa cả lũ bạn nhí nhố lúc nào cũng yêu thương, wan tâm em... ko fải vì trốn tránh anh!
    "Tóc mai sợi vắn, sợi dài - Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm" ...
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    T à! biến đi cho đẹp trời.đừng quay lại D sẽ ko bao giờ cho T thêm cơ hội nữa !
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 25/06/2007
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Biến đi cho đẹp trơ?i. Nghe câu na?y hay quá!
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cho anh vay tiền , đói quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này