1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    [red]Kìa,anh kìa,anh nhìn kìa,người ta nói em chai lì cảm xúc kìa....bùn cười nhở,anh nhở.Không bít là người ta nghe ai nói xế,nhưng...chai lì là chai lì thía nèo đc,trai lì mà ra đường mắt em vẫn sáng lên khi nhìn thấy 1 anh xinh zai,trai lì mà dù đang thi,em vẫn nhảy tâng tâng khi thấy anh hot boy trường em ngoài cửa sổ,trai lì thì lèm sao đi lừa tình đc...anh nhở???
    Người ta nói sẽ sưởi ấm,làm tan giá lạnh trong con tim em,anh ạ.Hơ,sao suốt ngày réo tên em mà người ta hok bít tên em có nghĩa là mặt trời nhở?Mặt trời chưa đủ nóng hay sao mà cần người ta sưởi,mặt trời fải đi sưởi ấm cho mọi người mới đúng,chứ sưởi nữa vào có mà cháy thành than àh?,em đủ đen rài,thành than có mà chít,anh nhở?
    Người ta nói sẽ là chỗ dựa cho em,anh ạ.Em đâu có nói là cần chỗ dựa đâu.Em ko cần chỗ dựa,em vẫn đứng vứng,thật vững trên đôi chân của em.Trước kia,khi yêu anh,đến anh,em còn ko cần,còn nhường anh cho người khác,vậy em còn cần ai nữa.Thậm chí khi nhìn thấy anh và người ấy,ngạt thở,choáng váng mà em vẫn đứng đc cơ mà.Nhở??
    Người ta nói em có vết thương lòng kìa anh kìa.Quái nhở?Sao em hok bít em có vết thương lòng mà người ta bít nhở???Quái thật.Trước kia,em vẫn chấp nhận yêu anh,đi bên cạnh anh kể cả khi anh đã có người ấy,em bằng lòng với tất cả,bằng lòng....Lòng em bằng mà,sao người ta lại bảo vậy???nhà mái bằng,em thấy mái nó thẳng tắp mà,làm rì có thấy lồi lõm rì đâu.Anh nhở???
    Người ta lại nói yêu sự vô tư,nhí nhảnh,ngây thơ của em kìa..Sao nhìu người thík vẻ nhí nhảnh,ngây thơ của em thía nhở?Trong khi đó,anh bảo anh ghét cái vẻ vô tư,nhí nhảnh,lúc nèo cũng sơn sớn giả tạo của em.Anh bảo anh chỉ muốn tát cho em 1 cái khi anh bít em muốn khóc mà em vẫn cười,khi anh nhận anh có người yêu rài,em vẫn trả vờ ngây ngô để hok hiểu,rài vẫn ngây ngô,vô tư để tiếp tục yêu anh.Ngây thơ nhở,vô tư nhở....
    Người ta nói hãy mở rộng trái tim và hiểu và tin tình cảm của người ta.Ko fải em ko tin,mà cũng ko fải em tin,mà em ko muốn biết điều đó,ko có nhu cầu biết,biết để làm rì đâu.Biết em cũng ko yêu người ta,thì biết lèm rì,biết chỉ làm cho em cảm thấy mệt mỏi khi ko đền đáp đc tình cảm của người ta,cảm thấy mắc nợ người ta....anh nhở???
    .................................
    .................................
    Em biết em nói như thế này,người ta sẽ buồn.Em cũng đâu muốn người ta buồn.Vì người ta là bạn em,mà em luôn muốn mang niềm vui,nụ cười...cho bạn bè,ko mong mang đến cái rì hơn thế cả.....
    Em làm thế,ko sai,anh nhở,người iêu rấu của em nhở[/red]
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nếu chu? nhật na?y ơ? Hn, có pha?i la? cu?ng đi xem ho?a nhạc không?!
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi, hụt hẫng, chút vui, chút buồn, một nụ cười nhẹ lúc nửa đêm, thoáng hồi hộp, thoáng bâng khuâng, thoáng chờ đợi, mày ơi tao sao thế?
    ---
    Thì mày cứ chơi vơi, cứ hụt hẫng, cứ buồn, cứ vui như mày đã từng thế, vẫn thế và luôn thế, tao chỉ cần chút kiên nhẫn, chút kiên nhẫn nữa của mày thôi
    ----
    And I want to tell you so much,i .. love you..
    Hello, is it me you looking for..?
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Yes she is
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là em có thể tự đứng trên đôi chân mình, anh cũng biết là không có anh thì em vẫn ăn vẫn thở , vẫn sống ... Nhưng anh biết rằng cuộc sống của em không vô tư mà chỉ gượng ép, những nụ cười ít hiện trên môi em hơn , anh biết trong lòng em vẫn có những khoảng trống và anh ...anh tình nguyện làm quả bóng te te trong lòng em , Khi em buồn khi em cô đơn , anh sẽ hít 1 hơi thật sâu để phìng to lấp đầy nó. Khi em vui anh cũng được cười xả hơi thoải mái (xì hơi ) vẫn bên cạnh đời em ...
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    sáng gọi về đc téo, xong lại đi, đồ ác độc
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Này anh, nếu em nói là em rất thích được cùng anh chuyện trò thì anh có tin ko ?Nếu em nói với anh là em rất thích nghe giọng nói ấm áp của anh, chỉ đơn giản là giọng nói của anh thì anh sẽ tin em mấy phần ?Mỗi lần nghe giọng nói anh, em thấy tim mình đập thật nhanh, thật lạ .. và thật ấm .Với em, giọng nói của anh là 1 điều j đó rất gần nhưng lại rất xa, vừa lạ nhưng lại rất quen.Em cũng chẳng biết tại sao nữa , vậy nên đừng hỏi em vì sao nhé anh!
    Này anh, nếu em nói rằng ngày hôm nay trời mưa đấy và em muốn được ngồi bên cạnh anh, ngắm trời mưa ,nghe anh nói và nhớ nhung anh dù cho anh rất gần .Thì liệu anh có thấy em thật là stupid ko?Anh đừng trả lời em nhé vì em thấy mình thật sự stupid trước anh rồi anh ah.Em đã ko còn là em , 1 nguời vốn dĩ lạnh lùng và cô độc, 1 nguời chẳng bao giờ chịu mở trái tim ra để đón nhận bất cứ điều j thì trước anh nó đã trở nên thật khác lạ.Nó khác lạ từ lúc em bắt đầu biết mỉm cuời mỗi lần được chuyện trò, được nghĩ về anh.. mặc dù anh thật là xa xôi và em thì thật là nhỏ bé... em nhỏ bé 1 cách đầy đơn độc còn anh thì xa xôi 1 cách thật gần gũi .Liệu đó có phải là sự bắt đầu ko anh ?
    Này anh, nếu em nói rằng em đã thấy nơi anh sự ấm áp mà em vẫn kiếm tìm thì anh sẽ ko cuời nhạo em chứ.NẾu sự cuời nhạo của anh có thế khiến trái tim anh ấm hơn khi nghĩ đến em và làm cho anh gần em hơn thì anh hãy cuời , cuời thật nhiều đi nhé .Vì khi anh cuời em sẽ thấy em gần anh hơn .. thật gần ...
    Này anh, nếu em nói rằng em muốn được cùng anh đi đến những chân trời xa , nơi bàn chân nhỏ bé của em chưa từng đến thì anh có sẵn sàng đi cùng em ko ?Luk đó, anh có thể cùng em ngắm mặt trời mọc ở tất cả những nơi chúng ta đặt chân đến ko ? Vì em thik cảm giác đuợc cùng anh và bên anh trong những phút giây đầu tiên và cuối cùng của 1 ngày để thấy anh trong suốt từng giây, từng phút trong cuộc đời em.
    Này anh, em cũng thik đuợc anh nắm tay em, em thik thật sự đấy.Vì khi bàn tay em nằm trong bàn tay anh em sẽ thấy mình nhỏ bé và thấy được anh chở che.Vậy anh hãy nắm tay em thật lâu và thật lâu nhé.Để em mãi đưọc nhỏ bé, với anh, chỉ với anh.
    Này anh, em sẽ chờ anh đấy, em sẽ chờ anh , chờ anh thật lâu, thật lâu cho đến khi anh đến .Vì em biết ngày anh đến sẽ là 1 ngày có tia nắng ấm áp chiếu trong mắt anh và tình yêu anh sáng trong mắt anh .
    Dù cho vẫn biết chặng đường em đi còn rất gian nan mới đến được bên anh...nhưng em sẽ đi.. còn anh thì sao ????? Đợi em nhé .
    Wil you wait for me... in heaven !!!
    ( hờ hờ đang thì văn thơ bay bổng thì bị gọi đi, tý nữa về e*** viết tiếp .Anh ơi, chờ em tý rồi em viết tiếp nhá , keke )
    Được toc_vang_hoe2211 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/06/2007
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Em à, sao anh nhìn em thấy xa quá vậy , nhưng anh đang đứng trước mặt em , nói chuyện với em mà sao anh thấy em quá xa vời...cầm tay của em mà sao lòng anh không thấy...anh chỉ cảm nhận được em đang và sẽ tuột khỏi tay anh ... cái nắm tay ấy sao anh thấy giá lạnh , cả hơi thở và giọng nói của em cũng lạnh ( như ma ấy ...)
    Có nhiều khi anh thích sống trong ký ức hơn , vì trong ký ức em là của anh , em ấm áp và nồng nàn , như anh được ngủ trong trái tim em...nhưng cuộc sống thì khác , anh vẫn phải bừng tỉnh , rời xa ký ức để sống với cuộc sống thật là em lạnh , lạnh ngay giữa mùa hè 38 độ thế này ...
    Anh đã sợ mất em , nhưng mà bây giờ thì chắc là đã bớt sợ hơn ... anh đã chấp nhận thực tế và chúng ta xa nhau

  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hát cho người yêu dấu mộng về nơi đâu,hát cho người yêu dấu....hát cho người yêu dấu.......hát cho người yêu dấu.... ...blah...blah....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này