1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn nói tình đơn phương là khổ ?
    Mọi người nói tình sét đánh là đại cổ la hy là không thể tin ...
    Nhưng anh vẫn lao theo ... anh thực sự bị cuốn hút ngay cái lần đầu gặp , dù em không đẹp như người trong tưởng tượng , Nhưng em lại xuất hiện quá ấn tượng , còn ngoài cả sự tưởng tượng của anh nữa....
    Nhưng em không yêu anh , em không để ý đến anh ...anh biết là như thế nhưng anh vẫn chấp nhận theo em , một tình yêu đơn phương ,bên cạnh em như 1 người anh trai ....để rồi tim anh lại nhói đau khi mỗi lần em bảo em thích thằng nào đó mà anh không biết ...Anh lại lo lắng khi biết em bị khủng hoảng , em buồn em lo mình lên cân ...Anh vui khi thấy cái nick của em sáng nên trong list của anh , anh chờ đợi em buzz nhưng mà em lại bắt anh phải làm điều đó...
    Bi giờ thì anh cũng chẳng biết anh còn yêu em không nhưng mà ...tình cảm của anh vẫn như ngày ban đâu
    anh biết em cũng hiểu điều ấy ... nhưng em lại phó mặc cho thời gian giải quyết ...anh cũng đồng ý !
  2. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày anh sẽ vẫn nhắn tin cho em, hằng ngày anh vẫn mong chờ em, cho dù anh biết rằng sẽ không có hồi đáp... Anh biết rằng anh là người đến sau......
    Em ơi! anh đang ốm mệt quá, lúc này chỉ cần có em bên cạnh, nhớ em thật nhiều.
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy mình có chút tâm sự ...cho mình được làm thằng " ANh " đó 1 phút để viết tí cảm nhận nhé
    Em à , cám ơn em nhiều lắm khi cho anh biết tình cảm của em dành cho anh là trân thành , anh cũng thích nghe em nói chuyện vì đơn giản đó là em chứ không phải ai khác em có tin không ? , chắc em cũng tin anh như anh tin em vậy.
    Những ngày trời mưa , nhứng ngày em bên cạnh anh ấy , anh sẽ hát cho em nghe những bài mà anh thích , anh nghĩ rằng em sẽ rất thích vì những bài ấy mang đầy tâm trạng của anh khi nghĩ về em , chắc em đang nghĩ anh cũng stupid giống em .
    ANh cũng đã nghĩ mình là người lạnh lùng và chẳng cần để tình yêu ... nhưng có lẽ anh đang nghĩ lại khi em ở bên , có lẽ đúng là sự bắt đầu.
    Rất ít khi anh muốn nắm tay 1 người con gái vì anh thiếu tự tin , anh sợ cô gái sẽ rụt tay lại , vậy mà em lại thích nắm tay anh ư, có lẽ vì tay anh luôn ấm , có đôi khi anh ghét cái điểu ấy em biết không?
    Thật mừng khi nghe thấy em nói muốn anh đợi em , vì thực ra anh cũng đang chẳng biết làm gì , thôi thì chờ đợi 1 điều gì đó cũng làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt . ANh chắc chắn rằng mình sẽ đợi ...nhưng anh không đợi em trên thiên đường được đâu , vì anh làm quá nhiều điều xấu xa nên chỉ được xuống địa ngục thôi ... vậy thì sao em không đến với anh trước cái lúc ấy , sớm bao nhiêu thì cái thời gian mà em được ở bên anh vào lúc kết thúc và lúc bắt đầu của 1 ngày sẽ kéo dài hơn ... em có muốn cái điều đó không ....
    bi giờ thì anh đợi em cho đến khi em đến
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    buồn dã man...1 chữ buồn 1 chữ chán cũng ko thể nào diễn tả hết e về nhà rồi...đi bụi chả bao h quá đc 1 ngày...e chán anh lắm!a tồi tệ lắm!h thì e có thể nói thẳng ra như thế rồi...sao a có thể nói câu đó với em hả?ai mới là kẻ ích kỉ?ờ thì em có ích kỉ!thế còn anh thì sao?việc đi nghỉ mát và về quê là việc của anh thế còn việc a vứt lại trên HN này là việc của 1 mình e hay sao?1 mình e phải giải quyết hay sao?ai mới là kẻ ích kỉ?việc của cả 2 đứa mà từ khi bắt đầu cho đến tận bây h chỉ 1 mình e fải chịu đựng thì e ko được quyền cằn nhằn than vãn à?e ko đc quyền ích kỉ à?a chả là cái quái gì đâu!e cũng chả là cái quái gì!a và e chả là cái quái gì của nhau!chưa là cái quái gì!những lúc em cần có bao h, đã bao h a xuất hiện đúng lúc? có bao h đã bao h anh làm 1 điều hơi ko bình thường - đối với 1 người mực thước như anh- vì em chưa? VÌ EM? anh đã bao h vứt bỏ cái TÔI cao cả của mình hay chưa? Tại sao? tại sao chỉ có em là có thể vứt bỏ mọi cái để đến bên anh, e có thể làm mọi thứ cho anh còn anh thì có quá nhiều cái ko thể thế?E ko hề nói quá chút nào khi nói rằng e đã hi sinh quá nhiều vì anh.A thấy sao? E nói đúng chứ? Có sai chút nào ko? A có dám phủ nhận điều đó ko? TẤT CẢ! tất cả những gì bây h e đang fải chịu đựng đây này! Nó nói lên tất cả rồi!!! E chán anh lắm rồi! Đó là câu nói xuất phát từ đáy lòng em...Đừng ràng buộc nhau có tốt hơn ko? A có chán em ko? Hay là mình chia tay hả a? Ha..ha...h này e hỏi câu đấy nghe quá là buồn cười...chả có lý do gì...e chán anh...vậy thôi...hay mỗi người 1 khoảng trời riêng, 1 khoảng thời gian riêng để suy nghĩ lại...thật là chả biết nói gì nghĩ gì...e có yêu anh ko? à ko, fải hỏi là e có còn yêu anh ko? a có còn yêu e ko? mình có còn yêu nhau như những ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau, như lần đầu tiên 2 đứa nhìn thấy nhau...a ko còn là anh và em cũng chẳng còn đc là em nữa... ôi buồn quá trời đang mưa anh ạ...e buồn...trời mưa...cứ khi nào em buồn e khóc là trời lại mưa rầm rì thế này...và cứ khi nào trời mưa rầm rì thế này là e tự dưng dở chứng lại buồn a sẽ ko bao h đọc đc những dòng này, vì đơn giản là a chả bao h vào các diễn đàn...a sẽ ko bao h hiểu đc em...a sẽ ko bao h thay đổi...nếu là em, có thể về bên cạnh anh sớm bao nhiêu là e sẽ về ngay, e sẽ đi ngay khi có thể...ha ha...còn anh, buồn cười thay là có thể xa em đc bao âu là a muốn xa e bấy lâu...e đã nói 1 lần rồi a nhớ ko? nếu a gọi điện bảo a sốt cao, đi cấp cứu thì dù có đang ở đâu, đang làm bất cứ cái gì, với bất cứ ai đi chăng nữa e cũng sẽ vứt bỏ hết để chạy về ngồi bên cạnh a, chăm sóc anh, và nắm lấy tay anh, suốt cả đêm cũng đc, chỉ cần nhìn a là e thấy đủ rồi...thế mà khi em sốt đến 40độ5 rồi...e co giật rồi mà anh còn có thể đi sửa xe máy??? e thật ko thể hiểu nổi...e quá ích kỉ hay là vì a quá ư thờ ơ? hay a ko nghĩ ra? hay là con trai đều vô tâm như vậy? e ko thể hiểu nổi...có lẽ e ko bao h hiểu được mất thôi...gần 3 ngày rồi...e đã hơi quen quen rồi đấy...e bắt mình ko-việc-gì phải nhớ đến a, ko-việc-gì phải suốt ngày chạy theo gọi điện cho anh, ko-việc-gì phải cả ngày cầm cái đt chờ tin nhắn của anh nữa! e đã tiêu tiền e đi mua quần áo, đi chơi với Hằng, đi cắt tóc, ép tóc, nhuộm tóc, làm những gì em thik, em chơi với Bill và nghe nhạc...
    .....nói vậy thôi...chứ em vẫn buồn lắm...mưa vẫn làm em buồn lắm! mưa làm cho không khí thật là mát...mát hay là lạnh...chẳng có anh ở đây...e buồn lắm!mới có 3 ngày thôi...e nhớ anh lắm!e gọi điện...a lại chỉ mau mau chóng chóng dập máy...e buồn lắm! e lại muốn khóc...nhưng mà e đã khóc quá nhiều rồi...mà kinh nghiệm cho thấy là khóc xong sẽ fải xì mũi, mà khóc xong thì sẽ rất buồn ngủ, rất mệt...mà mệt thì còn làm đc j nữa...e chả mạnh mẽ j đâu...e là loại chết nhát sợ đau, hay khóc nhè, sướt mướt...nhưng mà hôm nay e sẽ ko khóc...chỉ vì e ko thik, e mệt lắm rồi...khóc thì sẽ lại càng mệt...e chả dại...e fải xinh đẹp tươi tắn...chả việc j fải khổ...chả việc j fải hành xác thế...e xứng đáng được những gì tốt đẹp nhất cơ mà? tại sao e cứ fải lao vào những chỗ, cứ fải đi những con đường mà e biết là e sẽ khổ vô cùng...ôi thôi...mỏi cổ lắm rồi...a muốn làm gì thì làm...kệ xác anh...e chả bận tâm nữa! a chẳng là cái quái gì đâu! đừng vênh váo lên như thế! rồi anh sẽ fải ân hận đấy Y_Y

  5. meomeoruamatnhumeo

    meomeoruamatnhumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    anh lại vừa gọi cho em. em có còn yêu anh ko nhỉ? hình như vẫn còn anh à. Nhưng còn anh, em ko rõ. Em vẫn đang băn khoăn, nhg có lẽ em sẽ làm như thế, thực hiện lời hứa đã ko giữ với anh ngày ấy. Em sẽ trở lại nơi ấy, có thể để ở lại, có thể để lại ra đi, nhg để sau này em ko hối tiếc.
    Đêm, & em lại nhớ anh ...
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Sao lại Quote bài của tớ thé .Hik hik ,Bị lộ mặt rồi .Xấu hổ quá
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Này anh, hôm nay trời lại vẫn mưa đấy.Em ghét trời mưa lắm lắm ý.Em ghét cái cảm giác lụp xụp áo mưa đi trên phố và ko thể ngắm nhìn dòng người lại qua.Em ghét cái cảm giác ko thể kiếm tìm anh ở 1 nơi nào đó trên những con phố em đi qua.Anh thì sao ? Con phố anh đi ngày hôm nay trời có mưa ko ? Anh có đang kiếm tìm em giữa dòng nguời lại qua ko ?Anh có nhớ em như em đang nhớ anh ko ?
    Này anh, ngày hôm qua em đã mong nhớ anh thật nhiều đấy.Thật đấy .Chưa có hôm nào em mong anh như ngày hôm qua.Em cũng ko biết vì sao nữa .Phải chăng vì đơn giản 1 điều ngày hôm qua là 1 ngày thật buồn .Thật sự buồn.Nó khiến em đắm chìm trong những giấc mơ về 1 nơi lạnh lẽo nơi em chẳng còn có thể có ai bên mình.Cho đến khi em tỉnh giấc thì những mơ cứ ám ảnh em mãi ko thôi ,trong giấc mơ em thấy sống mũi mình cay cay.Bất chợt em muốn khóc .Em cũng chẳng hiểu sao nữa.Nhưng ngày hôm qua em đã muốn khóc... nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi đựoc vì em biết nếu em khóc anh sẽ buồn thật nhiều .. vì anh luôn muốn em cuời rạng rỡ.
    Này anh, lúc này em nhớ anh nhiều lắm và em biết rằng em đang cần anh hơn bao giờ hết anh ah .Em cần anh nói cho em biết em phải làm gì trong lúc này.Khóc thật nhiều để rồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn hay là cuời nhạt nhẽo như nụ cuời vốn có của em để rồi lòng lại giá băng.Em muốn đuợc nói cùng anh thật nhiều , thật nhiều những điều em đang nghĩ suy nhưng em biết em chẳng thể nào nói được cùng anh .. vì anh .. anh đang .. ở 1 nơi rất xa .. thật xa .. thật xa.. chẳng thể đến bên em và cùng em chuyện trò ...Em nhớ anh , thật nhiều ...
    I''m Standing on a bridge
    I''m waitin in the dark
    I thought that you''d be here by now
    Theres nothing but the rain
    No footsteps on the ground
    I''m listening but theres no sound
    Isn''t anyone tryin to find me?
    Won''t somebody come take me home
    It''s a damn cold night
    Trying to figure out this life
    Wont you take me by the hand
    take me somewhere new
    I dont know who you are
    but I... I''m with you
    I''m with you
    im looking for a place
    searching for a face
    is anybody here i know
    cause nothings going right
    and everythigns a mess
    and no one likes to be alone
    Isn''t anyone tryin to find me?
    Won''t somebody come take me home
    It''s a damn cold night
    Trying to figure out this life
    Wont you take me by the hand
    take me somewhere new
    I dont know who you are
    but I... I''m with you
    I''m with you
    oh why is everything so confusing
    maybe I''m just out of my mind
    yea yea yea
    It''s a damn cold night
    Trying to figure out this life
    Wont you take me by the hand
    take me somewhere new
    I dont know who you are
    but I... I''m with you
    I''m with you
    Take me by the hand
    take me somewhere new
    I dont know who you are
    but I... I''m with you
    I''m with you
    Take me by the hand
    take me somewhere new
    I dont know who you are
    but I... I''m with you
    I''m with you
    I''m with you...​
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em bảo viết tiếp, sao chưa thấy đâu, đang cảm nhận xem nó viết theo kiểu nhà văn hay xuất phát từ trái tim em!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tớ thật khó tả..
    cơn gió vừa thoáng qua trong tim
    nếu mùa đông thì mình đã biết rõ đó là cơn gió lạnh thấu tim
    nếu mùa hè thì chắc chắn nó đem hơi mát dịu thốc vào ***g ngực
    tim ơi mày đang ở mùa gì thế ??
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tim ấy đang bị hở van tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này