1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác là lạ đến trong tim à? Hay là.... keke and
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    mình đúng là chả giận ai lâu đc [​IMG] lại trả lời điện thoại mất rồi [​IMG]
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nhắm mắt lại.
    Đưa bàn tay cho anh, em yêu.
    Em có cảm nhận được trái tim anh đang thổn thức?
    Ý nghĩa của từng nhịp tim, em có hiểu?
    Em có chung cảm giác sao xuyến này không?
    Hay anh chỉ đang mơ?
    Hay đây chính là ngọn lửa tình yêu sáng mãi?
    ___________(____________
    Close your eyes
    Give me your hand, darling
    Do you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Is this burning an eternal flame
    I believe it''s meant to be, darling
    I watch you when you are sleeping
    You belong to me
    Do you feel the same
    Am I only dreaming
    Or is this burning an eternal flame
    Say my name
    The sun shines through the rain
    A whole life so lonely
    And then you come and ease the pain
    I don''t want to loose this feeling, oh..
  4. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ờ, tối về rồi đừng có vác cái mặt sang đây đấy nhá! có sang thì đứng cách ngta ra 10 bước nhá
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bên này anh chị em 888 vui phết
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Này anh, sáng nay lại vẫn là 1 sáng trời mưa đấy.Thậm chí mưa còn to, còn lớn, còn nhiêù hơn ngày hôm qua nữa đấy.Liệu nó có phải là giống như suy nghĩ của em ko về anh ko nhỉ ? Ngày càng mãnh liệt và mạnh mẽ hơn .Em cũng chẳng biết nữa .Mà dường như ko biết thì còn thik thú hơn thì phải, anh nhỉ ?
    Sáng nay trên đường đi làm , mưa thật to , em thì bị ướt.Hik hik .Vừa đi em vừa nghĩ , giá mà có anh ở bên em lúc này thì thật tuyệt ( Em biết thế mà , có anh thì luk nào chẳng là perfect time ). Chắc hẳn là em sẽ ngồi sau và núp vào anh như 1 con mèo tránh mưa và anh sẽ che cho em khỏi uớt chứ ( ko nói cũng biết ).Em biết thế mà , vì anh yêu thương em nhất trên đời mà , anh nhỉ ?Hihi .Chắc là anh sẽ nghĩ là " SAo em lại khôn thế , nhỡ anh uớt thì sao ? " phải ko ???? Nhưng sao 1 chuyện đơn giản như thế anh lại ko nghĩ ra nhỉ ? Vì em là 1 nguời rất chi là khôn, rất rất khôn ý thế nên em mới chọn anh và em mới yêu anh mà .Anh thì thật là ngốc khi ko nhận ra điều đó nên cứ băn khoăn tối ngày là " sao em lại yêu anh " " Sao em ko yêu anh abc or xyz nào đó " " anh có cái j đặc biệt đâu nhỉ ? " .Những luk anh băn khoăn như vậy em chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói với anh là " em yêu anh vì anh thật là ngố và em yêu anh nhất trên đời " :D.
    Ah mà anh này, hôm nay em sẽ đi mua 1 cái lọ thật to... thật to to to .Và em sẽ gấp thật nhiều ngôi sao lung linh xanh đỏ tím vàng thả vào trong hộp đó.Mỗi ngôi sao sẽ là 1 tình yêu của em và 1 ngày em yêu anh.Để anh thấy rằng ngày qua ngày tình yêu của em dành cho anh càng nhiều hơn , nhiều như những ngôi sao mà em gấp và nó mang thật nhiều mầu sắc lung linh .Em sẽ dành món quà đó tặng cho anh vào 1 ngày thật là đặc biệt, nhé ?(Tình hình là bây giờ em vẫn chưa biết gấp sao anh ạ.Nhưng vì tình yêu em sẽ ... sẽ học gấp dù em biết là còn lâu em mới gấp đựoc đầy cái lọ to như em muốn ).
    Em biết là anh sẽ rất thik món quà của em mà (vì nếu em là anh em cũng thik lắm lắm )
    Chào anh nhé, tình yêu lung linh của em
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đọc xong lại muốn là "anh"
    Trời mưa cũng không hẳn là tồi tệ đâu em ạ , em cứ núp sau lưng anh , để anh hãnh diện rằng vai mình rất to , đủ để che cho em ... lúc ấy anh thầm nghĩ là sao em lại hiểu anh thế , trời mưa, anh có ướt thì chắc là không sao đâu , nhưng em thì xẽ ốm và anh còn khổ tâm hơn nhiều ấy . Hãy cứ nghĩ anh là chàng ngố của em , để anh được gần em hơn ,
    Nếu em gửi cho anh những vì sao ấy , anh sẽ cất giữ nó trong 1 cái hộp , cái hộp mà anh rất trân trọng , cái hộp đó được làm bằng gỗ và cấp giấu bao kỉ niệm của anh , những vì sao của em sẽ là vật của người con gái đầu tiên được để vào trong đó . Anh rất thích những vì sao , anh sẽ đi học cách nhìn những vì sao , và dạy cho em , để em biết phương hướng quay về bên anh khi em nhầm đường lạc lối ...anh vẫn luôn chờ em đến bên cạnh anh thôi !
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    ghét nhờ.Sao lại quote của tớ .đã bảo là ko chơi kiểu đấy mà
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tớ biết tớ là một ẩn số..một số điện thoại biết nhận và gửi trả những tin nhắn..
    tớ biết tớ là một sự tò mò... một khuôn mặt khác nhau trong mỗi người và cả trong ấy nữa..
    nhưng tớ không biết tớ có phải là người ấy muốn gặp nhất lúc này không?
    tớ nghĩ ấy trả lời có nhưng tớ sẽ nói là không?
    vì đơn giản thôi..
    người ấy có thể đang thích, người ấy có thể đang nghĩ tới và là người ấy biết..
    .. người mà ấy cảm nhận, người mà ấy đang tưởng là tớ, đó .... không phải là tớ...
    xin lỗi ấy, nhưng tớ hứa sẽ dẫn cậu ấy đến gặp ấy..
    nếu ấy đủ kiên nhẫn...
    ấy đủ kiên nhẫn hay không?
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    THấy nó táng mình,định táng lại lun,nhưng mà thấy hem hay ho rì cho lém......
    http://www9.ttvnol.com/forum/haiphong/849323/trang-35.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này