1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đang làm gì vậy? Có nghĩ đến người ta không vậy? Chiều nhớ đón nhé? Yêu nhiều nắm đó!
  2. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em có biết không.??... Ngày hôm qua anh đã muốn mượn rượu giải sầu, muốn mượn rươu để lấy dũng khí cho bản thân........... Lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng,... muốn cho cả thế giới này biết rằng anh chỉ có mình em mà thôi....... Nhưng anh không làm đc??? có phải anh quá nhát gan..... quá yếu đuối.
    Em à, hàng ngày anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn dồn tất cả tình cảm vào những dòng tin nhắn..... Nhưng cho dù có nhắn nhiều đến bao nhiêu thì chỉ là những dòng tin nhắn câm lặng..... không hồi đáp............
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ không đi thì lòng còn nhẹ nhàng. Muốn hiểu nhưng cực kỳ khó hiểu.
  4. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em! Hôm qua em gọi điện làm anh trao dâng những kỷ niệm về em một thời....lâu lắm rồi anh lại được nghe giọng nói thân thương của em! Em đã hỏi anh "Em ở lại học thêm 2 năm anh nghĩ gì? Có chờ được không?" Sao em lại hỏi anh vậy? Vì khi ra đi chúng ta cũng chỉ là những người bạn tốt. Bố mẹ, ông bà hai bên cứ nghĩ về chúng ta sâu xa hơn. Anh cũng đã từng hi vọng là vậy và anh biết em cũng đã từng nghĩ như anh.
    Anh hơi buồn, vì anh biết em ở lại học không phải từ hôm qua mà từ mấy hôm trước khi anh gặp bà em. Anh biết em hỏi anh chỉ mang tính xã giao thôi. Gần đây mặc dù không ở bên anh, nhưng anh có cảm nhận là em đã thay đổi nhiều. Em cũng thật tế nhị khi gửi ảnh cho anh kèm theo người "bạn thân" ở bên cạnh! Em ạ, mặc dù đã có những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau, đã là cầu nối thêm gắn bó giữa 2 gia đình chúng ta......
    Em đừng ngại khi thay đổi, em hãy làm những gì em cảm thấy hạnh phúc!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh..... em nhớ anh suốt thôi. Buồn quá.... mới có 2 ngày xa nhau mà em đã thế này..... ko biết rồi em sẽ như thế nào. hix hix Mẹ bảo yêu nhiều là khổ lắm.... khổ thật nếu mà cứ phải xa anh kiểu này.... nhưng em chẳng thấy khổ đâu.... thời gian ơi mau trôi nhanh được không??? PLEASEEE
  6. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Này anh, Cuối cùng thì sau những ngày mưa dầm mưa dề thì lại nắng rồi đấy, năng thật to. Ngồi trong công ty mà em cứ vẩn vơ nhìn ra ngòai đừong ,nhìn những giọt nắng long lanh xuyên qua ô của sổ nơi bàn em ngồi mãi ko thôi ( thế là em lại bị mọi người bảo là " ngẩn ngơ ngơ ngẩn " hik hik ).Và mỗi lần nhìn ra thì ngay lập tức em lại nghĩ " Liệu anh có đang như em ko nhỉ ? ".Em ngốc nhỉ vì chắc hăn bây giờ anh còn có bao nhiêu là việc phải làm chứ đâu có nhiều thời gian để mà thơ thẩn như em.
    Mà thật là lạ anh nhá.Những ngày trời mưa ý thì em lại cứ ước trời sao thật nhanh khô ráo và nhanh nắng để khỏi phải mặc áo mưa, để khi đi đường có thể nhìn ngang ngó dọc và có thể tìm dấu chân anh.Nhưng đến luk hết mưa thật như hôm nay thì em lại thấy tiêng tiếc 1 chút anh ah.Hihi.Em tiếc những ngày trời mưa ngồi ước ao được núp sau lưng anh và được là 1 con mèo bên cạnh anh, được anh che chở và được làm nũng 1 cách " có lý do " .Cái này thì anh ko đuợc ghen tỵ với em đâu đấy nhé .Vì chỉ em mới được như thế thôi .Và vì em là " em yêu của anh mà , anh nhờ.
    Ah mà anh ơi, hôm qua em đã mua giấy gấp sao rồi đấy nhé.Em mua rất nhiều mầu, nhiều mầu lắm, vì em muốn anh thấy được rằng tình yêu của em dành cho anh cũng lung linh và thật nhiều màu sắc như những ngôi sao mà em gấp.Em sẽ cố gấp thật đẹp, thật đẹp, em hứa đấy anh chờ xem nhé.Anh có vui ko ??? Còn em á, óố anh biết đấy
    Tạm biệt anh nhé, bây giờ em phải quay lại làm việc rồi , ko nghĩ vẫn vơ nữa, hứa đấy.Miss u.
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
    --------------------------------
    I loved you, and I probably still do,
    And for awhile the feeling may remain;
    But let my love no longer trouble you,
    I do not wish to cause you any pain.
    I loved you; and the hopelessness I knew,
    The jealousy, the shyness -- though in vain --
    Made up a love so tender and so true
    As may God grant you to be loved again.
  8. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em à, lúc nào anh cũng nhớ đến em, hàng ngày anh lang thang, mong tìm thấy bóng hình em..... anh hok muốn em là con mèo nhỏ, anh muốn em vẫn là em và anh vẫn là anh...... anh chỉ muốn mình to lớn hơn để có thể che trở cho em..... Anh yêu em thật nhiều và luôn nhớ đến em. Miss u too.
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Is an angel watching closely over me?
    Can there be a guiding light i''ve yet to see?
    I know my heart should guide me but
    Theres a hole within my soul
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    một ngày khá là vui vẻ! lâu lắm rồi mới có ngày vui như thế này iu béo nhắm nhắm >_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này