1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em à, dạo này chắc thời tiết nó thay đổi nên gần tuần nay anh cứ hâm hâm thế nào ấy em à! Em đừng gọi điện cho anh nhiều nhé (như sáng nay là anh phải tắt máy đấy), đừng nhắn tin nhé! Vì anh chả hiểu sao không nghĩ ra gì để nói với em!
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hà Nội mấy hôm nay lại mưa nhiều. Em có hỏi người ta rằng tại sao cứ mưa lòng ta lại thấy bâng khuâng. Người ta bảo rằng có lẽ vì lạnh, có phải thế không anh?
    Em lại nhớ đến anh rồi. Em thật sự muốn nhấc máy lên để gọi cho anh, để nói với anh rằng em đến với anh nhé. Nhưng rồi em nhấc lên rồi lại đặt xuống. Trước đây khi anh quá bận bịu thì em lại cứ gọi anh liên tục, em nói nhớ anh suốt ngày.
    Mọi chuyện vẫn còn gần quá. Khi mới quen nhau, em đã không suy nghĩ khi rời xa anh một thời gian dài như vậy. Anh chẳng nói gì cũng không trách móc gì em. Khi em quay trở lại, anh vẫn ôm em vào lòng. Em không thể biết phải làm gì cho anh. Em cứ cho rằng anh không yêu em. Em mâu thuẫn một cách khó hiểu khi em biết rằng cách thể hiện tình yêu của anh không như em mong muốn. Tình yêu của anh nhẹ nhàng quá, tình yêu của anh yên bình quá lại khiến em có cảm giác không thanh thản.
    Em chợt nhận ra rằng, anh tồn tại trong em nhiều quá. Và em không biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Và em lại thấy buồn....
  3. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là jì? là jì nhỉ? ..................... là vết dao đâm vào tim, là vết roi bầm tím......................
    Em làm anh buồn em có biết không?? Tại anh, tại anh tất cả là tại anh....................... tất cả cũng chỉ vì anh ..................yêu em. Em ác lắm biết không?
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau mình sẽ tìm đến được với nhau, ở đây chỉ có vấn đề là em có muốn và anh có muốn không thôi.
    Thật lòng sắp điên mất rồi, điên thực sự. Sao mà mình lại ngu thế này chứ. Người yêu mình thì mình chả có cảm xúc, người mà lửng lơ với mình thì làm mình đau khổ.
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Viết cho người ... ở ngoài kia .}​

    Anh ... em biết là anh đang ở ngoài kia ... có thể là đang tìm kiếm và chờ đợi em ..............
    .............................................
    em đã tìm kiếm và chờ đợi anh ... em biết là anh ko ở xa em đâu ... nhưng sao tìm anh khó vậy ? ... Bây giờ thì em mệt mỏi rồi ... em sẽ ko tìm kiếm nữa ... hãy để anh tự tìm đến em _ anh nhé ...........
    .............................................
    em sẽ chờ anh ... nhưng em sẽ ko ngồi bậc cửa và chong đèn chờ anh đêm ngày đâu ... em sẽ chỉ để cửa chờ anh thôi ... em ko đóng, ko khoá, ko cài then hay đóng chốt ... khi anh đến, chỉ cần đẩy nhẹ là anh có thể vào được _ em chờ anh đến với em ................
    .............................................
    Tìm em ko khó đâu anh ạ ... Em đang ở rất gần anh thôi ... Đừng nhìn em như mọi người vẫn thường nhìn ... nhìn như thế anh sẽ thấy em giống 1 ảo vật xa vời ... hãy chớp mắt và dịu dàng nhìn lại em ... anh sẽ thấy em ko xa vời, kiêu sa ... em giản dị, nhỏ nhoi và ở gần anh lắm ..........
    .............................................
    Anh cũng đừng đứng lẫn trong đám người ở trước mặt em mà nhìn em ... hãy đứng ở 1 nơi khác và nhìn lại em đi anh ... có thể là từ fía sau ... hãy đến sau lưng em ... nếu em ko nhìn thấy anh ... hãy vỗ nhẹ vai em ... em sẽ quay lại ....... anh có hiểu ko anh ? ... và hãy luôn ở sau em , làm chỗ dựa và ôm em thật chặt để em ko thấy lẻ loi ... và mình sẽ luôn được cùng nhìn về 1 fía nữa ...!
    .............................................
    Em ko là tuyệt vời, ko là cao xa ... em giản đơn thôi _ nhưng em có đủ yêu thương để yêu thương anh ... đủ yêu thương để chăm sóc anh ... đủ yêu thương để được nhận tình yêu từ anh và đi bên anh suốt đời ...........
    .............................................
    Em ko cần 1 tình yêu quá cao đẹp ... hãy yêu em bình thường và giản dị thôi ... tình yêu đẹp quá, lộng lẫy quá, lãng mạn quá thì thường dễ vỡ và chóng tàn ............. nhưng cũng đừng bủn xỉn tình cảm với em quá ... hãy yêu em bằng tất cả những gì mà anh có ... em ko cần anh yêu em nhiều như em yêu anh ... chỉ cần đủ để em nuôi nấng tình yêu của chúng mình thôi ..........
    .............................................
    Nếu nhìn thấy em ... đừng chạy ào tới và vồ vập vào em ... có thể em sẽ tưởng anh là 1 kẻ trăng hoa ko tử tế... anh cũng đừng làm 1 trò lố gì đấy để gây sự chú ý của em ... có thể em sẽ tưởng anh chỉ là 1 tên hề đường fố ... và cũng đừng dùng các virut cưa cẩm nhạt toẹt ... em đã cài file wall để chặn tất cả chúng rồi ... Để mình nhìn thấy nhau ... có thể ... anh hãy gọi em ... biết đâu em sẽ nghe thấy ... bởi vì ... anh và em được sắp đặt để thuộc về nhau ...
    .............................................
    Em chờ anh ...... hãy đến và tìm em ... tình yêu nhé

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 06/07/2007
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Vote cho lucthaimy 5 *!
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ầu ơ ...
    Cái Bồ, cái Vạc, cái Nông
    Sao mày dẫm lúa của ông hở mày ?
    Ông ơi ko fải con làm
    Mẹ con nhà nó đổ thừa cho con
    Ầu ơ ..................
    Nhanh quá Bil ơi, hôm nay đã là đầy tháng của con rồi ... Đầy tháng của con là ngày đẹp nhất trong năm đấy... nhớ cái hôm mới đẻ, Bil còn bé tẹo teo, thế mà bây giờ Bil của mẹ Hin đã nhớn ra trò, má fúng fính đáng ghét lắm rồi ... Sao mà mẹ Hin yêu Bil thế hả Bil ơi ...
    Tự nhiên hôm nay mẹ Hin lại ốm, sụt sịt mũi, muốn bế Bil, thơm Bil mà hok dám, sợ làm Bil ốm theo... cả ngày cứ fải chầu rìa, ngồi nhìn bà Bil và mẹ Bil nựng Bil _ mẹ Hin thèm lắm ý.........
    bố mẹ Bil cả mẹ Hin vừa làm hẳn 1 cái blog riêng cho Bil ngố nhớ... hok biết có ai mới đầy tháng mà đã có hẳn 1 cái blog riêng như Bil ngố chưa nhỉ... mẹ Bil cả mẹ Hin fải ngẫm mới mới ra được nick cho Bil ... nick của Bil ngố fải sành điệu và hok bao giờ được mất mode nhớ ... hì, hok hiểu mười mấy năm nữa ... thì liệu blog này có còn hok ... nhưng nó là tình cảm của bố mẹ Bil và mẹ Hin dành riêng cho Bil ngố đấy ... mẹ Hin yêu Bil ngố lắm
    Ở cả ngày với Bil hok sao ...mà về nhà tự nhiên lại nhớ thế ... mẹ Hin nhớ Bil lắm ... nhớ đôi mắt đen sáng lấp lánh của Bil, nhớ cái mũi cao vồng giống y đúc bố Anny của Bil ... nhớ cái mồm hok có răng mà lúc nào cũng chóp chép nhai _ yêu lắm ý ... nhớ cả cái chân tay dài loằng ngoằng hok hiểu giống ai của Bil nữa ... Mỗi lần đến thăm Bil, lại thấy cái má của Bil fính thêm ra... mẹ Hin thik véo lắm nhưng sợ Bil đau, sợ Bil biếng ăn_ nên lúc nào cũng chỉ dám đưa tay chạm nhẹ vào má Bil thôi ... Bil của mẹ Hin fải chịu khó ăn _ má càng fính, mẹ Hin càng yêu nhớ ...
    ...... hok hiểu đến bao giờ, mẹ Hin mới có em để Bil chơi cùng nhỉ ... chắc là fải lâu lắm ...bây giờ Bil tha hồ thik nhớ ... bao nhiêu yêu thương, mẹ Hin chỉ dành cho mình Bil thôi ............ ui, nhớ Bil quá .......

    Ầu ơ ...
    Cái Bồ, cái Vạc, cái Nông
    Sao mày dẫm lúa của ông hở mày ?
    Ông ơi ko fải con làm
    Mẹ con nhà nó đổ thừa cho con
    Ầu ơ ..................
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0

    "ông ơi con đứng trên bờ" chứ?
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chết ngượng
    ờ thì .......
    Ầu ơ ...
    Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
    Sao mày dẫm lúa của ông hở mày
    Ông ơi con đứng trên bờ
    Mẹ con nhà nó đổ thừa cho con ..........
    Ầu ơ ................

    nhớ Bil nhớ Bil nhớ Bil ...............mẹ Hin nhớ cái mồm hay chóp chép... nhớ cái mặt ngố đần khi ị ... nhớ cả cái tay hay làm trò ... nhớ cả cái dáng ngủ điệu đà ............... đấy, lại nhớ

    Cây dây leo
    bé tẹo teo
    ở trong nhà
    lại bò ra
    ngoài cửa sổ
    tắm ánh nắng
    gội mưa rào
    hỏi vì sao
    cây mới cao
    ... gì gì ý
    ............................
    Bil dây leo
    bé tẹo teo ..............................

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 07/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này