1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã iu hả cưng .Hhihi.Congatulation nhé cưng iu của chị :D
  2. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn có một cái gì đó để viết như mọi người, nhưng.... chẳng có gì để viết cả... chẳng có yêu thương, chẳng có tình cảm, chẳng có cảm xúc ... thế mới chán chứ...
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cách đây 1 tuần.... em sững sờ khi biết không được đi cùng anh.... nước mắt em cứ ứa ra một cách vô điều kiện.
    Ngày này cách đây 1 tuần, em đã tự nhủ với bản thân mình phải cứng rắn hơn, phải cố gắng nhiều hơn vì từ nay mọi chuyện đều do em quyết định, do em làm.
    Ngày này cách đây 1 tuần.... ngày cuối cùng mình đi bên nhau và nhận ra rằng cái giờ phút xa nhau cũng đến rất gần...
    Phải, em đã xa anh 1 tuần, đúng 1 tuần. Nhưng em vẫn đếm từng giây, từng phút... mong cho tới 1 ngày nào đó.... gần thật là gần trong tương lai, anh sẽ sớm về với em Em nhớ anh nhiều, Tunnie của em
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng cùng TVH hoa ,cung hỉ 2 em iu ...
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    VUi vui la vui...
    sau 7 tháng em lại đứng trước mặt anh chỉ như mới ngày hôm qua em cũng như vậy ...không thay đổi gì , em vẫn là em . Chỉ một chút ngỡ ngàng là em xinh hơn trước nhiều , như 1 con búp bê xinh xắn .Thoạt đầu đã tưởng em thay đổi như hình thức bên ngoài , nhưng thật vui khi em vẫn thế , anh đã tin em và anh đã đúng . ANh đã viết tên em trên cát nhưng sóng cuốn đi mất rồi , anh lại viết tên em lên bầu trời và cơn gió đã làm hỏng tên em, bực mình quá viết luôn vào trong trái tim anh , nó sẽ mãi mãi tồn tại cùng anh
  6. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. For : ... ứ biết nữa .}
    Thế là lại yêu *(^.^)* ..........

    Tất nhiên, chả fải 1 tình yêu sét đánh hay re-love gì gì cả ... lại là 1 tình yêu trò chơi thôi ... đấy, cuộc sống của Tiu có bao giờ thay đổi ... muôn đời vẫn chỉ loay hoay , vục mặt vào mấy trò đóng fim dớ dẩn - yêu đương thời vụ ... luẩn quẩn thế đấy ............ có khi nào thoát được ko ?
    yêu chơi - ko hẳn là xấu ...
    yêu vờ - ko hẳn là ko yêu nhiều ...
    yêu như fim - có khi lại đẹp ................
    Đồng ý chơi 1 trò chơi tình yêu _ đấy là 1 sự can đảm ... can đảm vì những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra sau đấy ... can đảm vì 1 fía nào đấy có thể sẽ tổn thương ... can đảm vì bài học của những lần chơi quá khứ vẫn còn kia T_T ... can đảm vì Tiu lại dám sống fưỡn như xưa _ thik thú
    ............................................
    Tình yêu của Tiu bây giờ già ( 81 cơ mà - èo ) ... nhưng mà còn nhí nhảnh lắm ... ai đời bị người yêu bỏ mà đi uống rượu ... uống bét nhè rồi về nhà, leo lên tầng 4 đòi nhảy xuống tự tử ... xì tin chưa ... nói thế thôi - chứ con trai bây giờ, hiếm người yêu nhiều như thế ... yêu nhiều - mà lại ngu như thế kia thì càng hiếm ... ha ha ... hok hiểu sao rất thik đì đọt tình yêu nhớ ... zời, trên đời, chết vì tình là cái chết ngu nhất ... nhưng hok sao , tình yêu yêu Tiu... Tiu sẽ chữa cho Tình yêu hết ngu ngay ... Hồi trước đóng fim tình yêu là để relax ... còn bây giờ ... chắc là để giúp nhau nguôi ngoai quá khứ !
    .......................................................

    Vờ yêu - đóng fim - yêu chơi <= thực ra hok hề dễ dàng tẹo nào ... nó còn khó hơn cả yêu thật gấp tỉ tỉ lần ... Giống như đóng fim ý _ muốn fim thành công thì diễn viên fải nhập hoàn toàn vào nhân vật ... Yêu đóng fim cũng thế ... hok bao giờ được nghĩ là mình đang vờ yêu , mà fải luôn tâm niệm trong đầu là mình đang yêu, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt ... yêu tưởng chết đi được ý ... tình cảm thật thì ko có nhưng mà vẫn fải diễn như đang yêu rồ dại _ thế nên khó dã man ý nhớ ...
    ...................................................
    Đã thế lần này còn fải đóng cặp với 1 chú đang thất tình ... mà zai thất tình á _ fải mềm mỏng nhớ, cưng nựng nó liên tục nhớ _ vớ vẩn nó điên lên, nó rồ dại lên, dám nó vác súng đến bắm pòm mình 1 fát ngay ... kinh lắm ý ... chưa hết , với những diễn viên đang thất tình nặng nề như thế này, lúc nào cũng fải căng đầu ra để bày trò, nghĩ chuyện làm cho nó vui, làm cho nó quên đi người cũ ... tóm lại là đóng fim khó điên lên ... đêm qua fải chat với Tình yêu đến tận 3h sáng ... hik _ ngày xưa yêu thật còn chưa có ai chat điên cuồng như thế ... bày đủ trò, nghĩ đủ chuyện làm cho nó cười _ đến nỗi Tiu cũng bị lây, giờ bụng vẫn còn thấy đau + sái mồm vì cười ... chẹp ... kể ra sáng nay cũng thấy hơi nhơ nhớ .....................
    .............................................
    Yêu chơi _ là 1 trò vất vả, nhưng cũng vui ra trò ................... bt yêu chơi là vì tiu thik chơi ... còn lần này ~ chắc là tích đức để về già được hưởng lộc ........... trong tình yêu luôn có luật vay trả vòng tròn mà ... giờ giúp người khác hạnh fúc ... có thể người ta sẽ ko quay lại giúp mình ... nhưng sau này chắc chắn sẽ có 1 ai khác mang lại hạnh fúc cho mình ... cứ sống tốt ~ rồi sẽ hạnh fúc ........ nhỉ

    // nhưng ... lần này ... hok hiểu là iu đang tích đức hay là trả nợ cho quá khứ đây ........hik
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 09/07/2007
  7. ducmuito

    ducmuito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ước gì em ở đây, em ơi, anh lại phải chuẩn bị đi công tác, ko còn được gặp em, ôm em cho đỡ nhớ, rồi những chuyến đi công tác thế này, anh lại mong về thật sớm với em, mua quà cho em. Buồn quá.
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    thương anh, nhớ anh
  9. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ càng ngày càng lớn lên................ tình yêu càng ngày càng .....phình ra................. anh nhớ em lăm có biết không???
  10. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    bx ơi! giờ anh phải làm sao đây? anh buồn, chỉ muốn đi lang thang......... muốn tìm đến một nơi chỉ có riêng mình anh để mà gặm nhấm nỗi buồn này.
    Lần đâu tiền anh đc thấy bx xưng em gọi anh.......... anh nghĩ rằng mình nhìn lầm........ nhưng đó là sự thật. ôi! anh thật hạnh phúc...... cho dù là trong phút giây..........
    Nhưng rồi, sau cái jây phút đó thì cái còn lại trong lòng anh là nỗi buồn........ anh phải làm sao? phảilàm sao? Ôi tình yêu là jì? là jì mà khiến ta cứ mãi đi tìm nhau.
    Anh sẽ vẫn yêu và mãi yêu............ một tình yêu không đc đáp lại..... một tình yêu mà chỉ có anh với bóng hình em.
    Yêu em thật nhiều!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này