1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    cũng chán quá, buồn quá sâu nhỏ của anh ơi
  2. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Ứ gì ... nhớ lắm ý
    Eck ú là cái đồ hâm ... Cả sáng hok thèm nt cái nào, mãi lúc nãy mới nhắn 1 cái tin ngắn tí tẹo, cụt lủn: Vợ yêu ko nhớ anh à ? ............ Xuỳ, ứ thèm nhớ, ai bảo hôm qua nhà ngươi cứ thik đì đọt Mợ, Mợ dỗi, Mợ ứ thèm nhớ, ứ thèm yêu nữa !
    ................ nhưng mà ..... kể ra ... Mợ nhớ Eck ú ra fết ... nhớ nhất là cái vai đầy thịt , mà cả tối qua Mợ được tựa vào _ êm ơi là êm ... nhưng Eck xấu tính, có cho Mợ mượn vai 1 tẹo mà cũng tính cước hôn... nhưng Mợ cũng là 1 con xấu tính ... cho nên Mợ xù hết ... chợt nhớ ra 1 điều ... là cái môi của Eck nhìn rất ghét .... hôm qua Mợ định chê _ mà quên béng đi mất ... cái mồm cũng ghét nữa _ hay cắn mợ
    Mợ thù Eck lắm ... Tức tưởi ứ chịu được ... Eck ú chỉ giỏi ghẹo Mợ thôi ............ đã nói là mợ hok tồ tẹt, Mợ chỉ hơi ngố tí tẹo thôi ... Suốt ngày kêu mợ Tồ_ xuỳ, nhà mi cũng tồ bỏ xừ ..... đã thế còn dám kêu Mợ bị co giật ... láo thế ... ai bảo cái người Eck đâu cũng thấy thịt, tay Mợ thì dâm dê, hok cấu véo sao Mợ chịu được ...
    ứ gì .... hay là Mợ hok dỗi Eck ú nữa .... hay là gọi cho Eck ú 1 fát ... ứ gì ... nhớ cái má fính của Eck cực ý ...

    ai bảo ... Yêu vờ là hok được nhớ

  3. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Eck là Eck gít nhứt đưa lào xưng mợ với Eck......................
  4. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ơi !!
    Lần đầu ta gặp Nhỏ,trong nắng chiều bay bay
    Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ,Nhỏ bảo Nhỏ không tên
    Ừ thì Nhỏ không tên,bây giờ quen nhé Nhỏ, Nhỏ ơi!
    Lần này ta gặp Nhỏ,trong nắng chiều bay bay
    Ngập ngừng ta hỏi Nhỏ,Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu
    Ừ thì Nhỏ chưa yêu,bây giờ yêu nhé Nhỏ, Nhỏ ơi!
    Lần này Nhỏ quay đi,không thèm nhìn ta nữa
    Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, Nhỏ ơi!
    Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
    Kỉ niệm ta cùng Nhỏ, giờ chỉ là hư vô
    Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, Nhỏ ơi!
    Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
    Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, Nhỏ bảo khờ ghê đi...
    Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, Nhỏ ơi!!

    Được SirMikes sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 10/07/2007
  5. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trái tim mình lúc nào cũng tràn ngập yêu thương anh, ôi mối tình đầu của tôi. Tôi đã gìn giữ đã nâng niu nhưng đã tan thành mây thành khói thành gió hết rồi. Tất cả sụp đổ hoàn toàn. Để bây giờ biết cất lời hát " close your eyes give me your hand darling, do you feel my heart beating do you understand, do you feel the same !" cho ai đây, anh đã xa rồi, tình cũng xa rồi phải không anh ? ÔI chữ tình sao lắm đắng cay !
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    yêu ông xã em nhứt! cho em mua cái "díp" bò nha ox ^^
  7. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ờ em cứ mua đi, nếu em có tiền....... còn hết tiền về xin bố mẹ..... cũng yêu bx nhứt..........
  8. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Màu nỗi nhớ là gì nhỉ???? Em ơi, anh không biết nó là gì, không thể nói cho em biết. Em muốn đi tìm kiếm màu của nỗi nhớ? Còn với anh, nó luôn hiện hữu trong anh....... mỗi ngày qua nó càng lớn lên cùng tình yêu anh giành cho em.
    Ôi nỗi nhớ! mày là ai, tai sao luôn ám ảnh tao, làm tao buồn tao đau suốt những ngày qua............???
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nếu những mầu sắc nhạt dần em sẽ vẽ anh như màu nỗi nhớ ............. miss
  10. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ, ôi sao mà tao ghét mày thế........ sao mày cứ bám lấy tao vậy......... Tao có tội tình gì? Tao yêu cô ấy, tao thật lòng yêu cô ấy. Vậy mà mày luôn hiển hiện, ám ảnh tao.
    Tao biết mày là một phần của tình yêu......... chỉ khi yêu con người ta mới bị nỗi nhớ vây quanh.
    Nhưng tao ước, ước rằng tao luôn đc ở bên cô ấy, để không còn phải gặp mày. Không bao jờ phải cảm thấy sự xuất hiện của mày, nỗi nhớ ạ!
    Nhưng liệu đến bao giờ đây? đến bao giờ tao mới đc như vậy. Bởi vì tao không biết, không biết đến bao giờ nên tao chỉ còn biết ghét mày, ghét cay đắng sự xuất hiện của mày. Hãy tránh xa tao ra, hãy đem cô ấy đến bên tao để tao không còn phải gặp mày, cái nỗi nhớ đáng ghét....................!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này