1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thanks to fill my heart, to heal my soul and love me like you do.
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì giờ này nhỉ? Sao dạo này trông thấy em lên mạng mấy, không thấy em email cho anh? Hay là.... không hay là gì cả đúng không em? Vì em bảo "Sống phải có niềm tin mà"! Chúc em một tuần mới hạnh phúc và thành công!
  3. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi k còn có cảm giác này. nhưng hôm nay nói chuyện với bạn, nhũng ký ức cũ lại quay về như chỉ mới ngày hôm qua. Cứ ngỡ đã quên đi nhưng những cảm giác đó, những nỗi đau đó đến giờ em vẫn chưa quên, em vẫn còn cảm nhận được rõ mồn một, nỗi đau, sự thất vọng, cảm giác day dứt đó có lẽ mãi mãi em chẳng thể quên. Kỳ lạ thật, cứ tưởng đã quên được hết rồi, mà sao chỉ mới chạm nhẹ vào đã thấy nhói đau thế này. Hoá ra vết đau đó chưa lành hẳn như mình nghĩ nhỉ
    Chẳng biết an ủi nó thế nào cả khi chính mình cũng k tự vượt qua được nỗi đau đó mà phải dựa vào tình cảm khác. Chẳng nhẽ lại bảo nó bắt chước mình. Dù rằng mình đã may mắn vì tìm được 1 người thực sự yêu mình, và tình cảm của mình cũng dần được vun đắp, nhưng sao dám đảm bảo nó cũng sẽ may mắn được như mình
    Nói chuyện với nó mới thấy chuyện của nó và mình giống hệt nhau, 2 con cùng kêt luận con trai là 1 sinh vật nhẫn tâm, nhẫn tâm hơn con gái gấp trăm nghìn lần. Khi yêu co thể chiều chuộng mình hết lòng, có thể làm mọi thứ vì mình. Nhưng khi đã k còn tình cảm nữa rồi thì dù mình có níu kéo thế nào, có đau khổ thế nào cũng chẳng động lòng chút nào. Thật k thể tin được người như mình mà lại bị đá đau đớn thế này mày nhỉ. Tao cũng chẳng biết có đến mức mất lòng tin vào con trai như mày ko, nhưng thực sự những tình cảm nồng nhiệt sôi động đó chẳng bao giờ có được nữa mày ạ. Có lẽ tình cảm của con người ta cũng chỉ có giới hạn, đã vắt kiệt ra để cho người rồi nên chẳng còn để dành cho người khác nữa, thật chẳng xứng đáng chút nào cả mày nhỉ. Thôi cũng chỉ biết mong cho mày mau chóng thoát khỏi nỗi đau này
    Lâu lắm rồi mới có tâm trạng này. Tự dưng những chuyện cũ cứ hiện ra khiến tâm trạng nặng nề quá. Giá mà có thể quên hết quá khứ đi để vui sống với hiện tại.
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy ân hận rồi, những đòi hỏi của anh đã làm em buồn và thất vọng phải không??? Anh thật sự rất yêu và sợ mất em, nhưng lắm lúc Anh cũng rất muốn như thế. Nhưng rồi những giọt nước mắt của Em, những lời nói chân thành của Em làm anh thấy mình thật không tốt.
    Anh xin lỗi vì những điều như thế, chắc chắn rằng Em sẽ chẳng đọc được những dòng chữ này. Nhưng nó cũng sẽ làm anh thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn.
    Anh yêu em và mãi mãi là như thế. Anh sẽ vượt qua nhưng khó khăn như thế để đến với Em bằng tình yêu trong sáng nhất.
    Được loveten4ever sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 15/07/2007
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Darling you know I love you till the end of time
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ngày tồi tệ đã qua, lại thấy yêu anh nhiều hơn bao h hết...e biết mỗi người 1 tính cách...trong đó có những điều mà chỉ khi yêu anh e mới hiểu và khi anh thật sự yêu em anh mới chấp nhận được...e là 1 con bé quái thai quái vật, chỉ thích hành hạ anh, nhõng nhẽo và mè nheo ko thể chịu đựng được...e sai rồi, e xin lỗi, mà thực ra bắt đầu là do anh, e chỉ sai vì e cố chấp cứng đầu thôi Y_Y thôi, mưa to là xóa sạch, e nhớ và yêu anh nhiều nhiều, béo ạ
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao lại giống mình thế này ! Cám ơn bạn vì đã viết cả hộ mình !
  8. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em yêu à, anh yêu em rât rất nhiều, nhưng em đã đùa bỡn với tất cả những gì anh đã giành cho em. Anh vẫn yêu em cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô bé ngày nào. Em hãy sống hạnh phúc với những người bạn mới em nhé. Va anh se quên đi tất cả. Anh sẽ giữ lại trong anh tình yêu ngày nào, và hình ảnh một người con gái anh yêu hơn tất cả. Anh xin lỗi em vì anh không thực hiên được lời hứa của anh, những lời hứa mà mỗi đêm trước khi di ngủ anh vẫn hứa rằng anh sẽ mài bên em. Nhưng em à, em không còn là em cua ngày xưa nữa, nhừng gì mà em đã làm, đã nói đã làm cho anh cảm thấy thật sự thất vọng. Anh xin lỗi nhưng có lẽ anh sẽ không thể tha thứ được cho em những điều đó cho dù sau này em có quay lại với anh. Anh vẫn sẽ giữ mãi hình anh của em, co bé đáng yêu ngày xua, khỉ hâm ngày xưa của anh. anh vẫn mãi yêu người con gái ấy, mái tóc ấy nụ cười ấy. Và trái tim anh vẫn mãi thuộc về em. Anh se sống trọn đời này với người con gái ngày xưa. Xin lỗi em va hẹn em kiếp sau nếu có. Anh sẽ lại đi tìm em và yêu em như ngày nào. Và anh vẫn muốn nõi rằng a****aru.
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm.. .gặp 1 người " có vẻ " giống anh - cao, áo trắng, quần tây đen, giầy đen, xe trắng.... đi cùng 1 em đi Zip.Chợt thoáng giật mình và hơi cay cú 1 tý .Định phóng lên xem mặt xem có phải ko ... rồi thôi .Định nhìn biển số xe xem có phải ko ... rồi thôi .
    Phát hiện ra 1 điều , em chẳng nhớ biến số xe của anh dù anh đã đón em bằng nó gần 2 năm trời, em chẳng nhớ số Đt của anh nữa dù em đã gọi nó biết bao lần , rõ ràng là ngày xưa em nhớ, nhớ như in.
    Vậy là cả buổi trưa này ngồi nghĩ - nghĩ mãi vẫn ko ra - quyết tâm ko mở fonebook ra xem mà loay hoay mãi vẫn ko tài nhớ ra.
    Nhận ra 1 điều , tình yêu là thế thì phải .Cứ lâu lâu ko nhớ đến nó rồi cũng có luk quên như chưa từng nhớ ???Chợt 1 chút giận mình, chợt 1 chút buồn , 1 chút j đó ko xác định làm phải nghĩ ngợi....
    Anh sẽ nghĩ j nhỉ ?Giận ? Trách ? hay chẳng gi cả ... như em.. như vốn thế !
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    chia tay anh, em đã mạnh mẽ hơn.cầu mong sự lựa chọn của em là đúng và mong em hạnh phúc.
    khi yêu nhau đâu ngờ mình lại chia tay, bao ước mơ tan biến trong tầm tay. anh giận mình vì đã đánh mât em. những gì anh đanh hải chịu đựng bây giờ lầ kết cục của một thằng đàn ông không biết trân trọng hạnh phúc của mình đang có
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này