1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0

    ko muốn ném đá quốc hội đâu nhưng tình iu của bác sai lỗi chính tả nhiều quá . hik hik .Bác để thế này thì tình yêu của bác cũng vái cả nón mất thôi
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đã 5 tháng kể từ ngày mình chia tay , vậy mà anh vẫn ngỡ ngàng ....có lẽ cuộc sống trong QĐ đã làm anh nhớ em nhiều hơn bao giờ ....
    anh đau vì khi anh cần em nhất , anh yêu em nhất là lúc em rời bỏ anh ....phải chăng đó là cái giá anh phải trả , trả nợ đời , trả nợ những tháng năm buông thả trong quá khứ
    anh kô thể tin có ngày anh đã gần như phát điên vì nhớ em ....
    nhớ nụ hôn đầu tiên đầy bất ngờ và láo toét
    nhớ nụ hôn thứ hai cuồng nhiệt đến thế nào
    nhớ tối ngày .... ở trong phòng anh
    nhớ ...
    nhớ lần đầu em nên đơn vị thăm anh , anh say , khờ dại , bồng bột
    nhớ lần thứ 2 , say đắm
    nhớ lần thứ 3 , bị bọn nó nhìn trộm
    .....
    nhớ em là 1 người tình tuyệt vời thế nào
    nhớ thân thể em biết chừng nào
    anh không thể chịu được khi nghĩ đến em đang ở bên 1 thằng đàn ông khác
    tại sao anh không nhớ ánh mắt em ? vì .....phải chăng đó là điều báo trước không bền vững
    giờ em đang làm gì , bên ai ....anh vẫn luôn tự hỏi đó là tình yêu hay ******** ? nhưng nỗi nhớ em điên cuồng thì không thể chối bỏ
  3. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn, nhưng khổ lỗi mìn có cái biệt danh " siêu sai chính tả" mờ.
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán quá Belle à. Đọc báo cáo hoa cả mắt, chả tổng hợp được gì nhiều, muốn vứt té cái đống báo cáo này đi cho xong nhưng nghĩ lại vứt xong có khi tự mình vứt mình ra ngoài cổng cơ quan luôn! (Nghĩ đến thế thì hết cơ hội đến với Belle à) - Vẫn còn khôn đúng không Belle! Lên mạng chat thì cũng chán, vào forum hồi cũng chán, chả có gì bàn luận, nói luyên thuyên biết đâu vài bữa lại mắc cái bệnh nói luyên thuyên thì sao nhỉ? May mà mỗi lần chán cứ nghĩ đến Belle dễ xương là phấn chấn và làm việc tiếp...! Yêu Belle nhiều!
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    em sợ .....sợ mình sẽ yếu lòng ,sợ ko kiềm chế đc bản thân ,sợ lý trí yếu ớt ko thắng đc tình cảm ,sợ lắm.....ko ....đừng làm jì .....sẽ là ko có jì...sẽ là chẳng được jì....kệ đi.....nhắm mắt vào....mắt nhắm hờ để yêu thương.....rồi tất cả sẽ qua thôi.....rồi anh sẽ bình yên ,rồi anh sẽ hp .Chỉ cần anh hp , thế là quá đủ....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn về bài viết của bạn lắm, nếu không có nó chắc gì này mình con đang ngồi ôm gối ko chịu làm việc bạn à. Cám ơn nhiều lắm nhé.
  7. timviet2007

    timviet2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    boc tem
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Viết cho " quá khứ" của tôi!
    Em à! khi nhận đc những dòng tin nhắn của em anh rất bất ngờ. Em nói rằng em muốn đi xa, muốn tìm kiếm cái mới, muốn xây dựng cho mình một sự nghiệp.
    Anh biết là không phải như vậy. Em đang muốn chạy trốn hiện tại... muốn chạy trốn tất cả. Tại sao em phải làm vậy? Chạy trốn không bao giờ là cách tốt nhất em à... hãy đối diện với chính em, đối diện với cuộc sống em đang có. Để rồi tìm ra con đường tốt nhất chứ không phải là chạy trốn tất cả.
    Em nói rằng giờ em mới nhận ra rằng em cần anh.... Anh hiểu, anh luôn biết tình yêu trong em giành cho anh không bao giờ chết. Anh cũng vậy... anh vẫn luôn yêu em... Nhưng em ơi, hãy hiểu cho anh một điều... cho dù anh vẫn yêu em, nhưng tình yêu đó anh đã chôn sâu nơi khoảng tối trong trái tim. Anh không muốn bước vào khoảng tối đó, đưa tình yêu ra, để nhìn thấy nó có nhiều vết rạn.
    Anh còn nhớ rất rõ thời gian mình hạnh phúc bên nhau. gần 4 năm.. một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn.. bao nhiêu kỉ niệm.. đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn tiếc nuối, vẫn nhói đau. Anh còn nhớ rất rõ lời em nói khi ta chia tay .." Hãy chứng mình cho em thấy, sự ra đi của em là một sai lầm"... Anh đã không làm gì cả để chứng minh, mà tự em đã thấy điều đó... Nhưng hãy đừng hối hận về quyết định của mình em à. Trong cuộc sống hợp rồi tan là lẽ thường tình. Khi xa em, anh mới nhận ra, giữa chúng ta có quá nhiều điều khác biệt.
    Em muốn mình quay lại? ... Anh nghĩ điều đó thật khó... và thật sự anh không muốn.. Thà rằng ta nghĩ lại thấy nó đẹp , còn hơn cố gắng nhặt các mảnh vỡ tình yêu ghép lại với nhau. Để rồi càng cố gắng ghép lại ta càng thấy nó thiếu.
    Cho dù chúng ta không thể quay lại bên nhau, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hãy coi anh như một người anh trai, một người bạn, chỉ thế thôi. Anh sẽ luôn có mặt bên em khi em cần chia sẻ, khi em muốn có những lời khuyên từ nơi anh.
    Còn bây giờ.... Hãy đứng vững trên đôi chân của mình, hãy bước tiếp con đường phía trước. Đừng bao giờ khuỵ ngã, đừng bao giờ chạy trốn... Anh sẽ rất đau khi thấy em như vậy.
    ..." Cuộc đời là con đường, lòng người là hòn đá giữa đường.. Nếu ta không thể vượt qua hòn đá của lòng mình, thì ta sẽ ngã gục.... Hãy đứng dậy, hãy nhìn con đường đời phía trước, nó còn rất dài. Và phía cuối con đường còn rất nhiều người đang chờ ta ở đó".. Hãy đứng dậy bước tiếp đi em.. anh sẽ là tay vịn giúp em đứng vững trong những bước chập choạng đứng lên....
    Anh luôn mong em sẽ vượt qua tất cả, hãy cố gắng lên em. Và hãy chôn sâu tình yêu này đi..... Đây sẽ là lần cuối anh nhắc lại câu này với em...
    " Anh Yêu Em"
    Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy..
    nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính cả bản thân em
    cũng ko muốn được tự đứng lên...
    Mr. Lee
  9. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Belle yêu quý của anh ở đâu nhỉ? Ngồi làm việc buồn ngủ quá, không lẽ khóa trái của phòng lại và nằm ngủ thì nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? (Anh nghĩ Belle cũng không muốn anh làm vậy!). Người ta lại tưởng anh đang làm gì trong phòng thì mệt lém....! Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có nghĩ đến Belle thì anh hi vọng sẽ hết ngủ, nhiều khi anh nghĩ Belle là một chất kích thích đối với anh, cứ nghĩ đến Belle là cuộc sống lại tươi đẹp hơn nhiều! Yêu Belle lắm lắm!
  10. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Mẹc E280 yêu quý.
    Cố chờ nhé. Anh sắp đưa em về rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này