1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ỡoỡ,ơ...
    If I could ...
    ..guess that would just be my greed
    ...ỡ,ơởz'ớ.
    ----------------
    {sorry mod vỏằ ngôn ngỏằ, tỏằ> chỏằ? muỏằ'n viỏt cho ngặỏằi yêu dỏƠu cỏằĐa tỏằ>..}
    ----------------
  2. nickymos82

    nickymos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em biết không mỗi khi nhớ em thấy buồn a toàn phải vào mục truyện cười để đọc.Nhưng mỗi lần như thế sau những nụ cười tưởng chừng như ngượng ngạo.A lại cảm thấy nhớ em nhiều hơn...Tại sao em vẫn im lặng vậy:((
  3. BBSieuQuay13

    BBSieuQuay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu nhau k đến đc với nhau,để giờ đây 2 ta fải khổ đau
  4. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nho'' lắm 9X ơi !
  5. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ốm!!
    Hatxxi liên tục, mệt mỏi. Người cứ lử đử suốt từ hôm xưa. Tối qua, ku gọi điển bảo: Đun ấm nước mà xông. Uh, chắc nhờ thế nên hôm nay cũng thấy đỡ hơn rồi. Sao ku không ra mạng, online chat chit một tí? Thi thoảng có cái tin nhắn. Chả bõ nhớ! Cái màn hình đt bé tẹo mà kéo xuống một cái cũng đã hết chữ để đọc. Sao lại ốm vào lúc này nhỉ? Không về lấy quà SN được rồi
  6. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bé !
  7. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu là người ta luôn nghĩ đến...
    Em đang ở rất xa, chỉ có tin em qua cái Laptop này!
    Những dòng chat làm anh càng thấy muốn gặp em.
    Nghĩ về em, và mong "có duyên "...
    Cám ơn em đã cho anh những giây phút êm đềm!
    Lãng tử
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    buồn quá
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Love u like u do
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    "Quá khứ" ơi......... hãy quên anh đi........!!!!
    Em ơi! anh biết phải nói sao bây giờ nhỉ??? anh thật sự không muốn em ra đi, không muốn em chạy trốn hiện tại....... Nhưng em ơi...... anh đã nghĩ, đã nghĩ rất nhiều rồi.
    Anh đã giành một thời khoảng thời gian để ngẫm lại, để cảm nhận lại tình yêu của anh.......... Với em, anh không thể giải thích nổi nó là gì nữa..... nhưng anh chắc chắn nó không còn là tình yêu. Anh cảm thấy mình lo lắng cho em, nỗi lo của một người anh, một người bạn..... Anh xin lỗi em, anh không thể cảm nhận gì nhiều hơn thế.
    Anh đã muốn cho bản thân một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ngày xưa, muốn giành cho mình một cơ hội để đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng, anh càng muốn thì càng cảm thấy sự hờ hững với quá khứ. Anh không thể lấy lại cảm xúc ngày xưa nữa.. Em biết tại sao không?......... Chỉ vì con tim anh đã giành cho một người khác... anh đã cảm nhận thấy điều đó.
    Hôm nay, sau bao ngày không liên lạc, anh đã gặp lại người đó .......... Những tình cảm của anh đã trỗi dậy............ anh không thể và sẽ không bao giờ ( đó là suy nghĩ bây giờ của anh) anh có thể quên đc hình ảnh của người đó........... Cho dù anh không được đáp lại.... Anh chấp nhận, chấp nhận tất cả vì con tim anh đã giành cho người đó, anh đã tìm đc khoảng trời riêng cho mình......... Một khoảng trời mà có lẽ chỉ có anh với mối tình câm lặng.
    Anh vẫn muốn em ở lại..... muốn em đối mặt với cuộc sống, chạy trốn chỉ làm em thêm buồn... hãy đối mặt, anh sẽ giúp em, sẽ giúp với tư cách một người bạn, một người anh trai. Anh xin lỗi vì không thể làm đc hơn như thế, hãy hiểu cho anh và em hãy chôn sâu tình cảm giành cho anh.... Hãy quên anh đi.
    Những dòng này mong "hiện tại" của tôi hiểu đc.
    Em ơi... anh phải làm sao đây..... anh rất buồn, anh tưởng rằng mình có thể quên em. Anh đã muốn chôn sâu tất cả tình cảm, sống một cuộc sống không phải lo nghĩ.......... Nhưng anh không làm đc... Anh không thể chôn sâu tình cảm này. Giờ anh có thể nói to rằng ANH YÊU EM..... Anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu em... Anh không biết sau này cuộc sống của mình như thế nào cả, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ biết bây giờ trong trái tim em, anh luôn có hình ảnh của em.............
    Đến hôm nay, anh gặp lại em. Những tình cảm kia trỗi dậy, nó làm anh buồn........... buồn vì anh gần em mà cảm giác thật xa cách........ Anh không biết mình phải làm sao đây. Anh sẽ cứ yêu...... yêu em mãi mà thôi. .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này