1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thực sự jờ đây a ko còn hiểu chúng ta có thuộc về nhau ko nữa! Nhưng a vẫn chưa ngừng yêu e, vẫn yêu e như những ngày trước đó! E biết ko, những câu nói của e sao mà làm nhói lòng a thế! Vô tình lắm, như chúng ta chẳng có j cả :( Sao có những lúc chỉ là dòng text mà nó lại làm nhói lòng a thế! Có lẽ rằng a vẫn chưa thực sự hiểu về e, a cũng ko biết mình có vội vàng quá ko khi chỉ muốn mình là số 1 trong e... Nhưng đối với a, e là số 1 mất rồi! A nhơ e quá, yêu e...
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chào Belle yêu quý, một tuần mới lại bắt đầu...và đầu tuần việc đầu tiên anh nghĩ đến là Belle sau những ngày nghỉ có gì vui không? Có gì mới không? Tuần mới bắt đầu với em như thế nào? Anh lại nghĩ với Belle thì mọi việc đều tốt cả đúng không em? Yêu em nhiều Belle!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chán quá huhuhu Ở xa nhau chán thật... mỗi lần nói đt cũng chỉ được có 5 phút.... chán ngấy lên được ý. Kêu là lên chat, cho xem webcam cho đỡ nhớ, cuối cùng chờ mãi cũng không thấy online hix hix gọi điện thì kêu đang bận. Chán ứ chịu được nữa
  4. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mitska? Măm chưa? Mits vừa măm xong. Ăn 2 bát nhá. Xong uống thuốc rồi, nốt hôm nay nữa là khỏi. Đúng đơn thuốc 3 ngày của bác sĩ nhá[​IMG].
    Miss U.
  5. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Anh chỉ yêu có mình em.
    Em thân yêu!
    Đã lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau.Không phải là không gặp được em đâu mà vì ngại.Ngại phải nói những lời vu vơ để tự dối lòng mình....
    Em thân yêu!
    Em còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em không? Anh run run như đối diên với...quan toà. Mấy cái file trong máy tính nhà em mà anh cố gắng copy bây giờ vẫn còn nguyên, anh chỉ lấy cớ nhờ vả để được gặp em thôi. Sau lần đó anh như rơi vào vực thẳm khi biết rằng em sắp ra đi, anh cứ ngỡ mình sẽ không sống nổi khi hằng ngày thiếu vắng bóng em. Nhưng không, anh vẫn sống và mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh nhớ tới vẫn là em, mặc dù tối hôm trước anh nghĩ về người khác.
    Em thân yêu!
    Em có nụ cười rạng rỡ lắm có biết không? Chiếc răng khểnh của em làm anh không sao quên được măc dù mỗi khi cười em cố che dấu no đi. Rất nhiều lần anh đã nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng: Anh bụi bặm vì vượt cả chặng đường dài hàng ngàn cây số, đột ngột xuất hiện trước mặt em, cốc vào cái trán bướng bỉnh và đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của em mà cười thật rạng rỡ. Có nhiều lúc anh mở nắt ra mà hình ảnh đó vẫn còn lung linh như vừa diễn ra đâu đây vậy, làm anh bàng hoàng.
    Em thân yêu!
    Anh nhớ em! Nhớ lắm em ạ. Có nhiều lúc cồn cào như sóng vỗ, lại có khi dịu dàng như làn gió thổi. Nó cứ nhẹ nhàng len vào trong từng ngõ nghách trong tâm hồn anh, trong trái tim anh. Chao ơi! Cái thân hình mảnh khảnh "nước chảy,mây trôi", cái giọng nói "khàn khàn" ấy sao lại quá đỗi thân thương?...Không ai hiểu, chỉ một mình anh hiểu.
    Em thân yêu!
    Anh đã yêu em rồi, không thể tự dối lòng mình được nữa. Sự rung động đầu đời cho một con tim vốn vẫn còn non nớt. Em không biết và có lẽ suốt cả cuộc đời này em cũng không thể biết được rằng anh đã từng yêu em như thế nào đâu. Nhưng tất cả chỉ là tình đơn phương mà thôi. Nhiều lúc anh tự hỏi, tất cả những hành động ngớ ngẩn của anh khi gặp em có "chút gì để nhớ" trong em hay không và anh tự có câu trả lời là: không.
    Em thân yêu!
    Bây giờ thời ấy đã xa lắm rồi. Nó đã tan loãng vào một cõi mênh mông nào đó. Nhiều lúc anh vẫn nghĩ sẽ bất ngờ gặp được em ở đâu đó, tại một nơi nào đó; điều đó có xảy ra không nhỉ? Chỉ biết rằng bây giờ anh mới chợt nhân ra: Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, đẹp đến nao lòng. Anh chỉ hối tiếc một điều là mình đã không cố gắng hết mình để vượt qua mọi e ngại, để đến bây giờ phải hối tiếc. Nhưng tất cả không quá muộn phải không em?
    Em thân yêu!
    Chúc em hạnh phúc.


    Được HelloBarca sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 23/07/2007
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    giờ gần 11h tối rồi , lâu lắm rồi em kô vào mạng buổi tối , mỗi lần em vào thì toàn vào buổi sáng xem mấy thứ linh tinh rồi lại out , nghe lời anh mà , nhưng hình như anh chẳng tin em hay sao ý .. em vào ttvn hầu như kô sử dụng nick nữa , thỉnh thoảng lắm em mới vào nick .. em xin lỗi vì hôm nay đã kô nghe lời anh mà vào mạng đến tận giờ này .. hôm nay , thực sự em chán và buồn lắm , 1 phần vì nhớ anh , 1 phần vì cái khác .. gần 2 tuần rồi em kô được gặp anh , anh có biết kô ??? mà lâu lắm rồi , em cũng kô được đi chơi ngày thứ 7 nữa hichichic em nhắn tin nói anh mấy lần rồi mà anh chẳng hiểu gì cả .. ngày nào cũng ngồi uống cafe với bạn bè thì được vậy mà em thì .............. nên em ghét lắm , tức lắm ........... phát ghen lên được mà chẳng có đứa nào là kô ghen cả khi nó ở hoàn cảnh của em hichichichic mà giờ hình như anh vô tâm với em lắm , chẳng quan tâm gì tới em cả .. chán lắm giờ này , anh vẫn ở Thái Bình , chưa lấy được giấy tờ nên chưa về nhà được , kô biết anh đang làm gì nhỉ ??? có nghĩ đến em kô ??? hichic nghĩ gì đến em cơ chứ , lúc tối em gọi điện , nói được vài câu anh đã quát tháo rồi .. anh chẳng biết gì cả , cả chiều nay , em gọi điện cho anh rất nhiều mà kô được nên lo ơi là lo vậy mà anh đi mua sạc để sạc pin mà cũng kô nhắn tin cho em luôn .. nên lúc gọi được , em hỏi vồ vập thì anh lại thế , em có làm gì đâu cơ chứ , sao lại to tiếng với em , em kô thích anh như thế đâu vừa chán vừa buồn .. giờ anh cũng vào mạng , em kô biết anh có vào trang này kô ? kô biết anh có đọc được kô ? nhưng nếu anh đọc được thì hãy hiểu em , anh nhé .. rồi em sẽ nói cho anh những cái bực tức của em cho anh biết .. em viết xong thì em cũng out ra luôn ..
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh à , em xin lỗi anh , em biết em sai rồi nhưng sự việc như thế , đâu đến nỗi phải là chia tay đâu anh , đâu đến nỗi như thế .. em thật sự kô hiểu sao anh lại tự quyết định 1 mình như vậy ??????????????????????????????????? anh kô hề nghe em nói và suy nghĩ những gì em nói , cái gì nó cũng có lí do mà
  8. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ anh béo của mình quá. Bao giờ thì về để hai đứa còn nhong nhong trên đường, tạt ngang tạt ngửa nhỉ. Mọi người nói yêu lâu gặp ít thôi không chán, mình gặp hàng ngày cỡ trên 10h mà sao vẫn muốn gặp đều đều. Hôm trước vùa nêu ra lý do để "ép cưới" bị chàng cười phá lên, nói là mình thật trẻ con và đáng yêu. Hì, thật ra nói để vui vậy thôi chứ chưa cưới được, kiểu gì cũng phải chờ thêm một thời gian nữa, để ổn định hơn, để biết chắc rằng anh chàng mình lựa chọn sẽ là một người chồng hết mực, một chàng rể tốt, và điều quan trọng hơn cả là chàng béo của mình toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của hai đứa sau này.
    Hì, yêu lắm bé yêu ạ.
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    "...em đang đi qua những con đường mà mình từng đi . nó vẫn thế , chỉ có chúng ta là thay đổi . à ko ......e đang rất nhớ anh , chỉ có nhớ thôi ".
    ..."em xin lỗi , đó chỉ là những jiây fút ngoài lý trí thôi ,ngoài lý trí ấy , lý trí ko thể kiểm soát nổi những suy nghĩ hành động nữa ấy ....anh hiểu ko ...thế nhé , đừng suy nghĩ jì cả ...." đó chỉ là những cảm jiác , mà cảm jiác chỉ có jía trị trong một thời điểm nhất định mà thôi " .."....
    ...............ko fải đâu , là thật đấy , là ko thể cứng cáp , là ko thể gắng gượng đc nữa , là ko thể thờ ơ , là ko thể lý trí đc nữa đấy........nên cho mình vài fút để yếu mềm ,để sống với tình cảm đấy.....rồi sẽ lại thế thôi.....
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 25/07/2007
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Có lẽ sẽ bắt đầu bằng tin nhắn của ngày hôm qua .. " Ấy hy vọng quá nhiều ở tớ chăng ? " Thật vậy...Có lẽ... đã hy vọng ...vào 1 điều j đó ko bao h và chưa bao h tồn tại để rồi thất vọng ...Nhưng dù sao cũng cám ơn .. cám ơn rất nhiều ....Sao điều đơn giản đó lại ko thấy được nhỉ ???.Ngốc nghếch ....biết ...ần này thực sự.... ngốc .Nhưng ...vui , vui thực sự ... có lẽ.. lần đầu tiên.. muốn thất bại và muốn được ngốc.Chẳng phải vốn tự phụ lắm sao ... chẳng phải vốn tự hào lắm sao ... tự hào rằng ... luôn handle được ..tự hào về những điều ... ngốc nghếch!!!
    Tiếp theo là cái j nhỉ ? Tin nhắn cuối cùng " Tớ gọi điện cho ấy nhé "Băn khoăn lắm , định reply là " uh " rồi lại định reply " thôi " rồi cứ ngồi nghĩ.. có lẽ là nên im lặng .. vì nguời đó luôn biết phải làm j mà .. nếu muốn....Có lẽ vì bị shock bởi câu trước.Cứ ngồi đó .. ngồi đó mà ko biết phải làm j cả.
    Cuộc sống thật là khó hiểu .... luk nào cũng khó hiểu ....
    Dành tặng bài hát này cho ấy .Plz hãy nghe nó.Plz.Chỉ nghe thôi.Nghe để biết về 1 ngày ... mưa xối xả ...đã có những suy nghĩ như thế
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat ​
    Cả buổi chiều qua tớ đã nhìn ra ngoài, qua khung của sổ sau lưng tớ , nhìn mưa tuôn xối xả và tự hỏi , sau cơn mưa này liệu nước có cuốn trôi ko ????Để rồi mưa vẫn tuôn và tớ vẫn ngồi tự hỏi mình ... tự hỏi những điều vô nghĩa ...
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you You
    Tớ thấy ấy và tớ muốn ấy ... ngốc nhỉ ?Nhưng tớ sẽ ko muốn ấy thêm bất cứ phút giây nào nữa đâu.Hứa đấy.Vì tớ tôn trọng tất cả nhũng j ấy muốn mà
    (Chorus)
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    Đã có những luk, khi mà tớ cố hỏi ấy nhiều điều.Giờ nghĩ lại, tớ thây mình sao mà " vô duyên " đến thế khi nguời ta ko muốn mà cứ muốn biết.Chẳng phải tớ vốn ghét " đứa nào " cứ hỏi những điều ko nên biết đó thôi .Tớ hứa , hứa với ấy, ko bao giờ nữa ... ko bao giờ hỏi khi ấy ko muốn nói .Tớ sẽ im lặng .. im lặng thật lâu lâu lâu lâu
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Phải chăng những cái cần làm tớ đã làm và những cái ko được đã vuợt qua.Ấy nhỉ .Vì người ta vốn bảo là Now or never mà .tớ đã chọn cách là now nhưng nhận lại là never nhưng tớ ko hối hận vì bât cứ điều j cả vi tớ .. luk nào cũng tự phụ mà
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Ngày mai, tớ sẽ đứng ở biển ( giá mà có núi ) và nhìn lên trời , cầu mong mọi thứ trôi thật xa và ước mong ấy hạnh phúc.Thật.Thề.Hứa.
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehen
    Đừng nói j nhé.Im lặng là vàng mà .
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing[/center]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này