1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết Cho Người Yêu Dấu (Tập 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 29/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    You''''re neither the wind nor the star in my mind you have become an image that I don''''t know of your or his .You promised to bring him to me . I have been waiting ... still I am........
    ...................***....................***....................***.....................***................
    (chết,hix,hết vốn rài.....)
    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/07/2007
  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính cái thằng dở hơi này:
    Mày đang làm sao vậy????? mày đang cố gắng làm điều jì? đang cố gắng chứng tỏ điều jì??? có phải đã gục ngã rồi không? có phải mày đang tụt dốc? Hãy nhìn vào gương đi, hãy soi lại bản thân mày đi.......... Hãy nghe mọi người nói jì về mày...... Nhìn cái thân xác điêu tàn mà cảm thấy thật thất vọng....
    Mày muốn cô ấy để ý, quan tâm đến mày không? muốn đúng không?........... vậy mày biết mày phải làm jì rồi chứ......... hãy đứng lên......... đàn ông phải đứng thẳng, nhìn thẳng....... hãy để cô ấy cảm thấy mày có thể là một chỗ dựa cho cô ấy, để cô ấy biết rằng mày có thể đưa cô ấy đi hết quãng đường còn lại...... Hãy nhớ lấy.......... !!!!

  3. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    26/07/1986 - 26/07/2007
    Viết cho người đã xa mãi!!!
    "Heo con" của anh!!!
    Vậy là hôm nay đã đến sinh nhật em rồi đó, nếu em còn trên đời thì đúng hôm nay em tròn 21 tuổi...... uhm, đã 2 năm rồi, cứ đến ngày này con tim anh lại nhói đau. Những hồi ức, những kỷ niệm vui buồn của 4 người.. làm sao anh có thể quên đc đây....
    2 Năm....... một khoảng thời gian mà anh nghĩ mình có thể nguôi đi mọi chuyện.... nhưng đến hôm nay nó lại ùa về với anh. Anh nhớ, nhớ rất rõ hình ảnh chị Hằng đã khuỵ xuống khi nghe tin đó....... anh nhớ, nhớ cái cảm giác ôm em trong đôi tay nhưng không thể nào gọi em dậy đc........... Ôi!!!!!!! mỗi khi hình ảnh đó hiện về con tim anh dường như quá sức....
    Em ơi.... 2 năm rồi từ ngày em bỏ tất cả mọi người ở lại....... chị Hằng đã không chịu nổi cú sốc đó, chị đã đi Pháp với GĐ, 2 năm rồi anh vẫn cố gắng kiếm tìm, cố gắng nghe ngóng tin tức của chị ấy........ Uhm mà cũng phải thôi, làm sao con người ta chịu đc khi mất 2 người thân yêu........ Nhắc lại, anh lại nhớ đến Hiệp........ hix, anh vẫn còn nhớ ........ nhớ ngày đó........ nhớ rất rõ em à....... Làm sao anh quên đc khi tự tay mình gỡ xác thằng bạn thân nhất ra khỏi vó bè..... Quên làm sao đc.......!!!! Càng nhớ, càng đau..........ngày xưa 4 chúng ta thật vui em nhỉ.... Nếu có một điều ước, anh chỉ ước đc một lần, chỉ cần 1 lần thôi 4 chúng ta có thể quây quần bên em...... một lần đc cốc đầu Bé Heo... đc .... đánh lộn cùng Hiệp..... và đc nghe chị Hằng trách mắng 2 đứa......!!!
    Em ơi, em còn nhớ Sơn Ca không???? Anh và cô ấy chia tay đc một thời gian rồi..... Cô ấy đã tìm đc hạnh phúc riêng của mình. Còn anh, hix ông anh của em vẫn cô đơn nè....... Anh đã yêu một người, nhưng cũng chỉ là tình yêu đơn phương thôi.... Mà chả sao cả...... yêu thì cứ yêu thôi...... đâu cần phải đc đền đáp nhể :D...
    Ây jà, còn chuyện nữa nè.......... anh không còn là Heo Anh của em nữa rồi, hôm qua anh vừa cân thử..... ối jời ơi!. anh còn có 47kg....... thật sự không tin vào mắt mình nữa..... anh xụt cân ghê quá. Ước jì anh quay lại cái ngày nặng 62kg nhỉ.... thèm ngày đó quá.
    Uhm, uhm..... Em à, hôm nay anh cố vui.... nhưng anh không thể em à.... 2 năm rồi, đến ngày sinh nhật em, anh không còn cơ hội tặng bé Heo một thùng bỏng thật lớn. Anh nhớ..... nhớ em quá, em gái bé nhỏ của anh....
    Em ơi, tim anh hình như ngày càng yếu đi....... 2 năm rồi anh không còn chăm sóc cho nó..... Mất đi Hiệp, mất em, Chị Hằng ra đi...... jờ Sơn Ca cũng ra đi ...... 4 người hiểu anh nhất: Người thì ở nơi xa kia, người thì xa rời anh.... Mọi người ác quá...
    Giờ đây lúc nào anh cũng cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình lạc lõng..... Không có ai hiểu anh cả.... Anh thì gần như muốn buông xuôi tất cả.... Mà thật sự thì anh cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa..... uhm thôi kệ nó đi...... đến đâu thì đến.
    Anh vẫn cố gắng tìm chị Hằng, cố gắng làm cách nào liên lạc với chị ấy.......... hôm nay không biết chị ấy có nhớ ngày sn em không nhỉ, chị ấy có về nước không nhỉ?.... Đêm qua anh chẳng ngủ tẹo nào cả.... hơn 4h sáng anh đã về thăm mộ em......
    Em ơi, anh biết em thích hoa lan, nhưng anh hơn 4h anh không tìm đc ở đâu bán hoa lan, hix hix, đành mua 1 bó hồng tỉ muội mang đến cho em vậy.......
    Giờ anh mệt quá..... anh phải ngủ một lát đây, anh vẫn hy vọng hôm nay chị Hằng sẽ về nước...... uhm cứ hy vọng thôi biết làm sao jờ...... thui anh ngủ đây, đêm qua hok ngủ rồi......
    Mà quên, xuýt nữa quên đó :D
    Chúc bé Heo sinh nhật ............ ( anh không biết phải nói jì thêm nữa)
    [​IMG]
    Anh sẽ luôn nhớ về em....... mọi người sẽ luôn nhớ về em!!!

    Được SirMike sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 26/07/2007
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày này .... rồi cũng đã đến
    Em ko mong chờ nó xảy ra _ chưa bao giờ ... Em cũng ko bao giờ suy nghĩ về nó ... nhưng trong mơ hồ ... em đã từng mong manh mơ thấy nó rồi ........... anh đã có người khác ! Là sự thật _ ko còn là mơ nữa ........... ******** thế :))
    Em ... ko thể quay lại cuộc sống như cũ nữa ... em ko thể quay lại con đường với anh ... em đã bước đi _ xa anh lắm rồi ... xa đến nỗi ko thể tìm lại lối đi cũ, ko thể quay trở lại, ko thể tìm thấy anh ... em đã xa anh lâu lắm rồi ! Mình ko thể tìm lại được nhau ?
    Em ... mải miết chạy theo bao lối đi khác .......... chạy trốn ... rời xa anh ... em cố như thể quên anh .......... như thể anh chưa từng tồn tại trên đời ........ nhưng ... sự thật là trong em ... vẫn luôn có 1 hi vọng rồ dại ... là mình sẽ quay lại, sẽ yêu nhau .......... làm lại tất cả .................. vừa hi vọng, em vừa chạy xa khỏi anh, làm những việc điên khùng, tự đẩy em đi xa anh, thật xa _ Em là 1 con ngu
    Em .... biết là ko thể làm lại từ đầu, ko thể có anh trong tay ............. nhưng em lại vẫn cứ hi vọng , viển vông tin sẽ có ngày mình như xưa ........ nhưng giờ thì hết thật rồi ....... hi vọng tan tành thật sự ... em ko ghen, ko suy nghĩ ...em chỉ khóc ... mất nhau muôn đời _ có fải ko anh ?
    yêu 1 người ........ đâu fải là dễ
    mọi người vẫn bảo : anh ko yêu em nhiều, em nên quên anh đi ......... nhưng ........ yêu 1 người đâu fải là dễ ......... em yêu anh _ em chẳng muốn quên anh ............... chưa bao giờ em muốn rời xa anh, chưa bao giờ em muốn mất anh , chưa bao giờ em muốn sẽ fải yêu, fải lấy 1 người ko fải là anh ....... Bao nhiêu lời anh nói, bao nhiêu lời anh hứa hẹn , bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa ... cả những đứa con tưởng tượng của 2 đứa .................... giờ vẫn còn _ nhưng anh thì đã quên .......................................
    Em .......... đã làm những gì có thể để mang anh về bên em , nhưng anh thì ko muốn ......... đấy là sự lựa chọn của anh ........ em đâu thể xen vào ..... lúc em cùng cực nhất _ anh bỏ rơi em ............ nhưng em ko bao giờ trách anh ........... bởi vì em yêu anh , quá nhiều !
    Chia tay ............... anh dường như chả đau khổ .......... anh vẫn vui vẻ ......... còn em ........... quẫy đạp trong 1 đống rác rưởi mịt mù .......... thối nát lắm ... nhưng vẫn cố kiêu hãnh bước đi từng bước ........ quỵ ngã lại fải tự đứng lên ........... em chẳng còn là em _ chẳng còn giống như khi còn bên anh ........ giờ ... em thay đổi, em bê tha, em buông thả _ là vì ai ? .........
    Anh _ giờ vui vẻ
    Em _ vui dối ... sống thả ... rỗng ..........và khóc !
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 29/07/2007
  6. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em muốn không bao giờ tha thứ cho anh... mà không biết là anh có lỗi không nữa. Hôm thứ 7 em đã khóc nhưng ít hơn hôm trước, hôm nay em cứng cáp hơn nhưng ... có những vết thương giờ đã thành sẹo.
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn 1 cách ghê gớm....2 ngày cuối tuần ngốn hết gần chục đĩa phim mà vẫn ko thể nào làm lòng thanh thản hơn ...Phải chăng đang trốn chạy lòng mình 1 cách ráo riết... nhưng trốn ai được cơ chứ .. anh nhỉ ?
    Muốn khóc kinh khủng nhưng ko thể nào khóc đựoc .. anh ah.Em phải làm j hơn nữa cơ chứ ....cái j cần làm .. làm hết rồi mà .. phải ko ?Nhiều luk, muốn bảo anh là " Buông tha cho em , đừng bắt trái tim em phải nhọc nhằn thêm nữa " Nhưng chẳng thể nào mở lời nói được ...Sao mà khó thế ?
  8. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ em và anh đấy đang rất hạnh phúc bên nhau :x anh buồn lắm,nhưng mà nó cũng đã dần dần bớt đi chứ kô còn như mấy hôm đầu khi biết em có ng iu mới nữa rồi.A đã nói là A sẽ gắng wên E vậy mà sao khi online thấy nick E,A lại vào,kô chat chỉ ngồi ngắm cái cửa sổ YM đó thôi,avatar của em bây giờ là bàn tay của em với anh ấy,anh bây giờ mới nhận ra 1 điều là tay em rất đẹp,vậy mà trước đây anh kô hề biết điều đấy :| chúc em hạnh phúc,rồi dần dần chắc anh sẽ wên thôi =P~
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hình như là tìm lại đc cái cảm jiác thik thật một người . nhanh nhỉ .Mới 1 mình đc 1 tháng 16 ngày thôi mà , đã đc 2 tháng đâu ....có lẽ vì cần 1 người để dựa dẫm quá đấy ....là vì yếu lòng quá đấy ... là muốn níu giữ cái cảm jiác hạnh fúc khi đc yêu thương , đc quan tâm.....hay chỉ là để lấp đầy cái khoảng trống ấy ???ko biết..............ko nghĩ đc nữa........đau đầu.....
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    Ôi ta sống mà không phải chính mình
    Cứ lao theo tất cả sự phù phiếm
    Ta cố gắng mang niềm vui đến mọi người
    Nhưng ta chết trong cô đơn, buồn bực
    ........................................................................
    Sao cuộc đời thật nhiều đau khổ
    4 người ta yêu bỏ ta đi
    Thằng bạn thân, cùng lớn lên từ nhỏ
    Bao kỷ niệm của thời thơ ấu
    Rồi một ngày ôm xác bạn trong tay
    Trái tim này quặn đau khôn xiết
    Còn "Bé Heo" hồn nhiên nhí nhảnh
    Vẫn nũng nịu bên anh đòi kẹo
    Vậy mà sao rời bỏ thế gian đi
    Trái tim này thêm 1 lần (bị) bóp nghẹt
    Những nỗi đau vây lấy không dứt
    Để rồi người thứ 3 cũng bỏ ta đi
    Bao nhiêu năm ta tìm, ta kiếm
    Hãy về đây đừng rời bỏ em .... (Moon ơi!)
    Tưởng nỗi đau như vậy quá đủ
    Nào ngờ đâu ta lại khuỵ ngã
    Người thứ 4, người ta yêu thương nhất
    Dìm ta trong nỗi buồn vô tận
    Con tim ta làm sao chịu đựng
    Khi tất cả ngoảnh mặt với ta
    Chỉ mình ta lang thang khắp chốn
    Ta còn đó mà dường như đã chết
    Xin lỗi tất cả những người bạn tôi mới gặp
    Hằng, Hà, Chi, Linh, Giang, Minh, Ngọc
    Và cả Hoàng, Chị Yến, Mecghi....
    Tôi quyết định ra đi mãi mãi.............
    Tôi không muốn, nhưng không thể ở lại
    Nơi chốn này quá nhiều hoài niệm đau
    Tôi cố gắng nhưng không sao vượt nổi
    Đành ngậm ngùi bỏ lại sau lưng
    Ôi tạo hoá sao nhiều oan nghiệt
    Tôi muốn sống với những điều đơn jản
    Gia đình êm ấm và những người bạn thân
    Vậy mà sao điều đó là không thể?
    Để giờ đây tôi phải cô đơn
    Cố cười vui nhưng lòng đau quặn
    Không ai thấu cho nỗi niềm tôi cả
    Và tim tôi chết nghẹt với niềm đau
    Hỡi Loan kia! sao người cũng không hiểu
    Trái tim ta dường như sống lại
    Khi một lần chạm tới bóng hình em
    Được sưởi ấm bởi tình yêu nhen nhóm.
    Nhưng đâu phải, nó vẫn đang chết lặng
    Bởi em quá lạnh lùng không đón nhận
    Em mang lại nỗi buồn băng giá
    Để tim tôi chết lặng trong băng.
    ...............................................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này