1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    (2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

    Vậy là chủ đề đã sang tập mới... mong rằng các bạn luôn có những kỷ niệm đẹp bên những người thân yêu của mình

    ____________________________________________________________________

    Đã 5 năm rồi... 5 năm từ ngày em xa nhà, 5 năm sống trên đất khách. Em cón nhớ rõ lúc đó em mới chỉ là đứa nhóc 17 tuổi, trong thâm tâm em lúc nào cũng cho rằng tình bạn là quan trọng nhất trong đời em, em hạnh phúc giữa những người bạn thân yêu của mình mà không cần quan tâm sẽ yêu 1 ai đó. Với em, người yêu chỉ là người yêu thương mình thôi chứ em cũng sẽ không buồn khi mà không có ai yêu em.

    Anh yêu!
    Sau 1 năm rưỡi xa nhà, em gặp anh và chẳng thế ngờ rằng em lại yêu anh. Anh vẫn luôn là mối tình đầu tiên của em và sau bao nhiêu chuyện thì chúng mình vẫn luôn ở bên nhau.

    Anh thân yêu,
    Nếu trong suốt hơn 3 năm rưỡi vừa qua, nếu đã có những lúc em không phải với anh, đã có những lúc em làm anh buồn thì em xin lỗi 1 lần nữa nhé. Nhưng anh àh, em vẫn yêu anh và thời gian càng trôi đi, em lại càng yêu anh hơn.

    Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn tất cả những gì anh đã đối với em, cảm ơn vì tình yêu anh dành cho em... nó không được thể hiện bằng lời nói nhưng lại được thể hiện bằng những gì anh dành cho em. Yêu anh nhiều và lúc nào cũng mong được sớm gặp lại.
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tớ yêu ấy
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Viết cho người yêu nhất trên đời .}​
    {. Tớ ... zạt zào .}
    Tớ dễ thương, biết điều ... tớ vui vẻ , nhí nhảnh như 1 con điên ........... Tớ yêu tớ lắm ý ....... Tớ yêu cuộc sống của tớ, tớ hài lòng với tất cả ... Tớ thấy tớ hạnh fúc ......... Tớ sống zạt zào !
    Tớ lãng đãng, mơ mộng ... Tớ sống ko lí tưởng, mục đích _ nhưng thế thì có sao ? Tớ sống đơn giản, chỉ mơ ước những điều giản đơn ... với tớ ... hạnh fúc là bình yên _ bình yên là có được những điều giản dị của cuộc sống ... Tớ đơn giản _ dễ khóc, dễ cười ... Tớ đơn giản _ dễ yêu , dễ bỏ qua ... Tớ đơn giản _ nhớ những điều đáng nhớ và quên những thứ cần fải quên .........Tớ đơn giản và zạt zào !
    {. Tao ... điên .}
    Mọi người nghĩ tao đeck fải là gái ngoan .... ừ, thế thì sao :)) ... tao ngứa mồm, bực tức _ thì tao sẽ chửi , chửi cho nát bươm cái sự làm tao bực ............ tao thik mùi gió đêm, thik màu đèn đường đêm _ tao thik trốn nhà đi lượn đêm :)) ... Rượu là bạn của tao _ mỗi khi tao lạnh, tao lại tìm đến bạn ... bạn làm tao thấy ấm hơn ......... Thuốc là bồ của tao ... mỗi khi thấy cô đơn, tao lại tìm đến nó để zan zíu :)) ... có bồ ở bên, tao thấy mạnh mẽ hơn ............ thật đấy !
    Tao biết là tao càng ngày càng trôi xa bờ ko ?... tao trượt dốc 1 cách thảm hại ... Tao biết _ ******** thật ... nhưng tao ko tấp vào bờ được, ko fanh lại được .... Tao vật vờ ............Tao thay đổi .............. ...................... Tao điên, bệnh, ngu xuẩn, thối nát ............. ừ, nhưng tao vẫn yêu tao lắm ! :)) :)) :))
    {. Mợ ... dunk care .}
    Mợ đeck quan tâm ............. đeck quan tâm đến mọi thứ xung quanh Mợ ... đeck quan tâmmmmmmmmmmmmmmmm ....... Mợ sống cho riêng Mợ, cho 1 mình Mợ thôi .......... Mợ ko fải người tốt, sống ko tốt nhưng chẳng va chạm, làm hại hay ảnh hưởng đến ai bao giờ ...
    Mợ ghét những đứa thik chọc ngoáy mợ ... Mợ thấy nực cười với những đứa thik nhận xét mợ, lên mặt chỉ trích, dạy bảo, khuyên răn mợ fải thế này thế kia ......... nhạt toẹt ..... chúng nó có fải Mợ đeck đâu mà cứ thik lèm bèm về cách sống của Mợ thế ..............
    Mợ ko sống trong vỏ ốc ... nhưng Mợ sống trong 1 cái ***g bàn ... nắng, gió vẫn có thể vào ... nhưng ruồi muỗi thì ko thể :)) :)) :)) ........... Mợ chưa gọi là trưởng thành, nhưng đủ già dặn để nhìn về cuộc sống ... Mợ ko có đầy đủ tình yêu ... nhưng vẫn đủ yêu thương để sống hạnh fúc ... Mợ là mợ thôi _ ko là 1 ai khác !
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    "Người yêu dấu ơi, về đây với tôi........."
  5. newbie01

    newbie01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Rất dũng cảm khi sống đúng cuộc sống mà bạn thích. Chỉ riêng điều đó thôi đã khối người cần phải học tập rôì
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một nhà mới lại xây lên và lần nào cũng có điều gì đó, có ai đó để viết, như thế là hạnh phúc chăng?
    Anh!
    Không thể gọi là "thân yêu" được nữa vì đơn giản một điều anh đã "lặn" mất tăm. Em mệt mỏi đau buồn, vất vả vì vừa lo chuyện bà mất, sắp xếp để đưa bà nội về quê an nghỉ và vào lại giải quyết một đống ccông việc dang dở, khó khăn, lại sắp thi và làm chuyên đề trong tuần này. Giờ đã thấy nhẹ nhàng khi xong được những việc quan trọng, còn chuẩn bị thi cử và nộp chuyên đề vào cuối tuần này thôi. NGoài những lúc bù đầu, thức trắng mắt làm việc thì em lại nghĩ đến anh, lại cảm nhận "tình yêu em dành cho anh lớn quá, lớn hơn anh nhiều, em đã tin quá nhiều" âu cũng là đúng như những gì em nói với ngay ngày đầu tiên gặp nhau. Em khó yêu ai lắm nhưng lúc nào yêu cũng "say" như yêu lần đầu vậy. Lúc trước anh ngạc nhiên lắm phải không? đến bây giờ em không biết anh đã nhận ra chưa?
    TÌnh yêu nó cũng có cái giá, em thấy mình lại vững vàng hơn sau những chuyện này, em không biết có cô gái nào như em và cảm thấy gì khi gặp chuyện như em không? : "vất vả mệt mỏi lo cho bà, cho ba má mà chẳng có bạn bè đến thăm viếng bà, anh ở đâu trong khi anh là người biết rõ nhà em, nhà nội nhất?". Mệt mỏi không dám ngủ chỉ sợ cây nhang tàn mà nội lạnh mất, không dám dừng tay rải giấy chỉ sợ "người ta" không cho nội đi, những điều "dị đoan" đó lại làm em thấy an ủi, ấm lòng hơn lúc đó, em đã làm trọn được một phần chữ hiếu với nội, nó làm em quên đi cảm giác em cô đơn, trống trải chẳng có ai bên mình lúc mệt mỏi, đau khổ. Em cũng cảm thấy không thích khi ai đó chia sẻ với em theo kiểu "bà già rồi, thế là thọ rồi, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, đừng buồn". Em chỉ cần ai đó ngồi bên cạnh nắm tay em yên lặng và cho em biết không cô đơn trước mất mát này.
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đặt gạch nào...........
    anh à.....ngày xưa anh gọi em = bé,= nhóc.....toàn những tên thân thưong
    bây jờ anh gọi em = cô....
    tất cả đã chấm dứt thật rồi sao anh????
  8. xileria

    xileria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ hai rùi em ko trả lời bất cứ cú điện thoại hay tin nhắn gì của anh cả
    Lần này em quyết tâm lắm, quyết tâm xa rời cái tình yêu mà em hằng đắm đuối và mất bao nhiêu thời gian với nó . Em thấy để quên và dứt khoát 1 người chảng phải quá khó khăn - ít ra là đối với em
    Có thể mọi ngưòi cho rằng em ko yêu anh nhiều nên mới quên nhanh được - ko điều đó hoàn toàn sai nhá, em đã yêu anh rất là nhiều, nhiều nhiều nhiều lắm, đến nỗi quên hẳn sự hiện hữu của chính mình, em đã đau khổ biết bao với nhiều suy nghĩ, nghi ngờ, và ko tin tưởng anh . Nhưng rồi sao, tất cả những ý nghĩ đó càng làm em khổ sở hơn, chứ ích gì, em đắm trìm trong đau khổ, em tưởng rằng em chảng ngoi lên được nữa
    Vậy mà em đã ngoi lên đc., như một kẻ chết đuối vớ được cọc, .....à em chảng có cọc (giai) nào đâu, chảng qua em đã hiểu ra "chân lí" của tình yêu (giữa chúng mình) Em chợt thấy buồn cười, thật sự là nực cười quá, vì em đã dành cho anh tình yêu và nhiều tâm tư đến thế - 1 điều ko đáng .
    Anh đã ko biết cách giữ gìn tình cảm em dành cho anh, vậy giờ đây có lẽ xa em thật rồi anh sẽ hiểu và vỡ ra được nhiều điều đấy ;)) Em chảng mong anh phải dằn vặt đau khổ vì em bỏ anh đi như thế này, mà em chỉ mong anh nhận ra được rõ giá trị của em và tất cả nhũng thứ em làm cho anh .
    Lúc buồn em hay bật nhạc dance lên nhảy, em cảm thấy dễ chịu nhiều lắm, cảm giác tự do vui vẻ và như thoát khỏi một tảng đá đeo đẳng trong tâm mình . Có lẽ mỗi ng có một cách để xoa dịu vết thương trong lòng, cách này đối với em tạm thời là hữu hiệu nhất .
    Em ko dại gì tự hủy diệt sức khỏe của mình - trìm đắng trong bia rượu để quên đi chuyện tình cảm của mình - làm vậy thường quá và bất công đối với cơ thể và sức khỏe .
    Tuy có gày đi chút xíu - có lẽ do suy nghĩ nhiều, nhưng em cảm thấy mình đẹp ra, chứ ko xấu xí vì âu sầu . Nói chung em sẽ ko dại dột làm bất cứ thứ gì vì anh đâu, anh ạ
    Em ko mong chúng mình quay lại, ko hối hận vì đã rời bỏ anh - em đã yêu anh rất nhiều, để rồi chảng nhận được là bao nhiêu - có chăng chỉ toàn thương đau buồn tủi, có lẽ anh hơi kém trong cái khoản tâm lí và thấu hiểu người yêu, và anh cũng rất là ngốc nữa ;))
    Em đi học đây, hãy cầu chúc cho em thật nhiều may mắn đi - trong cviec cũng như tình yêu, thế anh nhé
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm một năm mình làm tại đây, kỉ niệm một năm biết anh....
    Đáng lý phải viết từ hôm qua rồi chứ nhỉ!
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc giận bé con đến giờ, ngày nào anh cũng nhớ đến bé con, cái tên của bé mỗi ngày rồi lại mỗi ngày cứ vô tình anh nhắc đi nhắc lại đến mấy lần
    Cái sự thật là tất cả các loại tài khoản online, offline, mật khẩu mà anh có đều gắn liền với cái tên, cái nick, cái gì gì đó của bé
    Bé chẳng biết điều này, có lẽ rồi cũng sẽ không biết
    Anh cũng chưa biết khi nào đó mình sẽ ngồi sửa lại toàn bộ những cái mật khẩu đó
    Giận bé nhiều, nhưng vẫn yêu bé lắm
    Đời thay đổi khi người thay đổi, mong là bé thay đổi đi, rồi thay đổi lại, mong bé sẽ lại là bé, dù mãi sau này vẫn chẳng phải dành cho anh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này