1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chia tay! lại buồn!
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Mấy hôm nay đêm nào cũng nhớ anh và giận anh. Cảm xúc thật lẫn lộn, không biết nên yêu hay nên hận, không biết anh đang lừa dối em chuyện gì hay sợ em khổ? Tự dưng đầu óc ngu muội hẳn đi, chẳng nghĩ được, làm được cái gì ra hồn mà thấy đau lòng quá. Những kỷ niệm vui buồn cứ thi nhau ùa về chiếm đầy trong trái tim lẫn suy nghĩ của em. Nhiều khi chỉ muốn cầu xin anh hãy nói thẳng cho em biết: tại sao? tại sao anh xa em và chúng mình phải xa nhau? Em chẳng còn thấy cuộc sống màu hồng nữa.
    Đọc mấy dòng của Nguyễn NGọc Tư viết về mình mà thấy phục thật: "28 tuổi đầu vẫn yêu và nhìn cuộc đời màu hồng, rằng có rất nhiều người tốt nhưng mà người tốt thì gặp nhiều đau khổ, nếu mà người tốt không đau khổ thì người ta đã rủ nhau đi sống tốt hết rồi. Thế rồi tối qua khi đọc mấy truyện ngắn trong cuốn "Giao thừa" em đã khóc dầm dề, khóc như vỡ bờ như mong truyện đã nói hộ lòng mình, rằng số phận những người tốt đó cũng hẩm hiu như mình. Viết sao mà chân chất quá, mộc mạc quá, hình ảnh quá, và gợi cảm xúc nhiều quá!!!
    Em cũng tâm đắc với 2 câu:
    "Ví dầu tình có dở dang. Tự ên thiếp chống đò ngang thiếp về"
    Thế nhưng dường như em vẫn chưa thế "đành lòng" hay "dằn lòng" mình được. Vẫn còn boăn khoăn chờ một câu trả lời cho em khi đọc được câu này: "Con người ta nhất là đàn ông thương ai mà vì nỗi gì đó quay lưng lại quên mất tiêu thì đúng là không tử tế, không đáng tin chút nào".
    Bởi vậy em chỉ muốn hỏi: "em ngày nào cũng nhớ và không quên anh, còn anh thì có còn nhớ chút gì về em không? Em ngày nào cũng muốn hỏi thăm anh, biết anh thế nào, muốn làm cho anh nhiều thứ lắm: muốn gấp cho anh 365 ngôi sao may mắn, muốn viết thư cho anh, muốn dựa đầu vào vai anh tâm sự kể lể, muốn tranh luận với anh về chính sách những vấn đề cả anh và em đều quan tâm, muốn đội cái áo mưa 2 đầu đi lang thang dưới mưa với anh, những lúc trời mưa thèm ghê gớm, nhớ ghê gớm, ..muốn và nhớ nhiều lắm, sắp Trung Thu rồi, không biết anh còn nhớ ngày đó không?... cố ngăn mình và cảm thấy khổ sở vô cùng tại sao mình phải vậy? muốn yêu thương mà không được yêu thương, muốn được yêu thương mà không ai yêu thương. Còn anh thì sao? anh nói anh khổ hơn em gấp 10 lần nhưng không biết anh có biết em khổ thế nào không? em thuộc dạng kìm chế rất tốt mà cũng không chịu nổi, còn anh thì lạnh lùng không một câu đáp lại. Gần đây em đọc báo thấy nói người cô đơn bị mắc rất nhiều bệnh hay ốm yếu. Chả trách sao cứ vài bữa em phải nghỉ ốm, mỗi lần ốm phải ở nhà, không thể trèo lên xe đến cơ quan nổi. Em nghỉ ốm đến hết cả phép năm, Tết này chỉ nghỉ được đúng 4 ngày thôi.
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ah !!!!
    Em còn nhớ lần đầu gặp anh tại buổi tiệc. Hai đứa ngồi cùng bàn , đối diện nhau , mới nhìn anh em đã thấy ghét . Con trai mà điệu bộ gì đâu, cả bàn tiệc ai cũng kêu những thức uống có sẵn còn anh thì kêu thứ ko có trong menu làm người ta phải làm riêng cho anh .Mới thấy em đã ngứa mắt người đâu ko biết điều.
    Ko biết có phải thấy mặt em có gì suốt buổi anh cứ nhìn em , làm em nghĩ thằng nhóc này nhìn gì mình . Tý nữa cho nó biết tay hehehhe.
    Ai ngờ anh chàng đó canh me em đi toilet để hỏi tên , chẳng biết tại sao ghét mà cho người ta biết tên . Chắc bản tính mê trai của em nổi dậy quá.
    Lần đi ra ngoài lần 2 ,anh với em đã nói chuyện rất lâu .Với bản tính của em, ai lớn hơn 1 tuổi thì em ko muốn gọi bằng anh . Anh chàng này cũng gian xảo cứ anh , anh hoài làm người ta phải anh theo hihihi
    Lần hẹn đầu tiên của tụi mình ,em đã làm anh lo vì em uống cam rhum làm mặt đỏ như con tôm luộc hihi . Ấn tương quá phải ko anh ?Làm anh lo cho em .
    Từ lúc quen anh làm em sến hơn , anh làm em phải kêu anh bằng anh iu . Một từ quá xa xỉ với em .
    Em còn nhớ lúc 2 tụi mình ngồi ngay đài phun nước , lúc đó vô cùng lãng mạn đúng ko anh ?
    Nhưng em ko hiều tại sao 2 chúng ta đều ghét mẫu người đối phương lại ở bên nhau .
    Anh nói ko thích con gái ốm , em ko đẹp theo tiêu chuẩn của anh , tính thì dữ .
    Em nói em ko thích con trai điệu hạnh, kỹ tính , ko đc cao , ít tuổi ....
    Có phải sự trêu đùa của số phận hay cơ duyên mà cho anh va em gặp nhau , em ko quan tâm em chỉ biết 1 điều rằng anh yêu em .
    Lúc đầu quen anh rồi em ko hề tin anh 1 chút nào, nhưng khi anh gần sắp đi em mới hiểu đc tấm lòng anh dành cho em . Vậy mà em ko thấu hiểu còn luôn nghi ngờ về anh .
    Khi anh nói sợ xa mặt cách lòng , sợ mất em lòng em quặn lại,cảm thấy thương anh nhiều hơn . Và anh đã khóc khi nghĩ tới phải xa em , sợ mất em nữa .Anh biết đó con gái mà đc người ta thích thường hay khoe với người iu mà vô tâm ko biết rằng người ấy suy nghĩ tới. Đã vậy còn hay nhắc bạn trai cũ của em với anh nữa , tụi em giờ vẫn là bạn tốt của nhau , em biết anh ko nói ra .Nhưng anh sợ tình cũ ko rủ cũng tới .
    Em có nhiều mối quan hệ với những người khác giới, chắc có lẽ vì thế anh sợ chăng? Vậy mà anh vẫn ko cấm đoán em giống những người khác cho em tự do , nhưng trong lòng thì sợ mất nhau .Anh thật là hiền quá hihi
    Có lẽ vì điều đó em yêu anh chăng ? Em yêu 1 người . Vì người đó:
    Nắm tay em ngay cả lúc chạy xe.
    Hay bắt em phải ăn thật nhiều ko ăn là đút cho ăn , em sợ ăn liền hihih
    Sẽ mắc cỡ nếu hôn em mà để người ta thấy hihi . em ko mắc cỡ gì hết heheheh
    Chạy hơn 60km chỉ để đi với em .
    Hay vuốt tóc em dù em nghĩ nó là rễ tre chứ ko phải là tóc hihihi
    La em khi em mặc đồ ***y , anh ko muốn em mặc đồ như vậy ko hiểu sao em mặc chọc tức anh hoài. Anh nói mặc nữa anh xé đồ để ở nhà . Chưa thấy ai ác như anh
    Hay hôn tay em và nhìn em cười .
    Chúc em ngủ ngon , gặp những giấc mơ đẹp hay nói là ... tạm biệt tình yêu của tôi chúc em đêm nay ngon giấc, anh luôn sến như vậy đó. Nên chắc sao ko tin cái miệng anh đc .
    Chịu đựng khi bị em cắn dù em phải tới nha sĩ nhưng cắn vẫn còn rất đau .
    Anh nói với em là quen em biết sẽ bị cắn , đánh , tát , đập ....... Mà vẫn quen em , tội anh ghê mới bị em cắn 1 cái đã có thêm bệnh liên tưởng rồi
    Trời mưa chở em đi là anh bắt em phải trùm áo mưa , ko thôi bị bệnh . Em thì nhiều chuyện cứ ló đầu ra nói hoài , anh phải quay xuống coi em có che áo mưa hay ko ? hihihi
    Anh nói với em nước mưa rơi lên mặt anh bao nhiêu thì anh thương bấy nhiêu , lúc đó em ko tin nhưng ngày anh đi em mới biết anh thương em đến chừng nào.
    Tự nhiên thấy hối hận vì bản tính vô tâm , vô tư của mình , anh lo cho em đủ thứ em thì 1 chút chắc cũng ko có . Ko biết những lúc đó anh có buồn vì em ko? Bạn gái hờ hững quá.
    Rồi khi anh đi rồi em mới cảm nhận đc tất cả tình cảm anh đã dành cho em , mới cảm thấy đau lòng khi xa anh . Ko ai vuốt tóc chổi che em nữa , nắm tay em đi dạo, coi phim với em, che áo mưa cho em ......
    Để năm sau nha anh , hai mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn . Em sẽ quan tâm anh nhiều hơn nữa nha anh iu
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 17/09/2007
  4. hungtiger308

    hungtiger308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thât khó hiểu . Ai chỉ dum` cái . ^^
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nếu chỉ dc thì còn rì là khó hiểu nữa anh!
    Hnay e gặp lại anh! vô tình và bất chợt thoáng qua! em giả vờ ko bít! sao anh cứ nhìn theo? ánh mắt anh làm em hối hận! vì tình iu anh hay vì bản tính em? em sr! 1 năm rồi nhưng e vẫn nói sr! em ko iu ai ...vì học! em muốn thực hiện ước mơ của mình! plz! xin a đừng hi vọng! vì em ...đã hết yêu a! hi vọng a cũng có thể đọc dc những dòng này!
  6. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn chưa phải người yêu dấu của em... Giữa chúng mình cũng chưa thực sự có gì phải không anh? Nhưng sau hôm đó, em thấy anh thay đổi...không còn nhắn tin chúc em ngủ ngon, không còn gọi em theo cái cách em không thích mà anh lại có vẻ khoái chí lạ kì...Dường như anh cố tỏ ra bình thường trong khi thật sự anh đã thay đổi... Em nhạy cảm quá chăng? hay em thiếu tự tin quá? vừa mong anh biết những dòng này, vừa mong anh không biết...
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh làm tim em có vết thương & anh xát muối vào vết thương đó !
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tinh mừng
    1, em đã lên được 1kg rùi anh ạ , thành 49 (tuy vẫn mắm), nhưng thui mặc kệ, em hok quan tâm nứa (như vậy có khi nó lại lên vùn vụt í) ;))
    2, cuối cùng thì em đã chọn được chỗ làm roài Sau khi ngâm cứu - một vào cty phát triển phần mềm chuyên về kế toán k2 (cty nè nó cần người lém, nói chugn là em mún vào chức vụ gì đều oki hết, ở mình thui), còn cty em vừa chọn thì ....thì ...làm cho người vn mình anh ạ hihi..Tại ở đó có mấy con vịt vui wá nên em vào (lại bị caí tính ham chơi nó dẫn đường chỉ lối) hị hị ...
    .....
    Có đứa há mồm khen em trẻ anh ạ Nó ứ tin em là gà chứ hí hí ....Chắc tại nó lấy chồng rùi nên nhìn đời bằng con mắt già hơn ;)) nên thấy em trẻ ạ
    Tình hình là nếu làm ở văn phòng thì ...sớm muộn gì người cũng ườn ra, mà làm từ sáng tới chiều tối, chắc em ngẻo quá :( Nhưng bít làm seo, bấm bụng chấp nhận vậy
    ....
    Lúc về em tự thưởng cho mình 2 cái áo, đẹp lém anh ạ ;)) Nhưng lúc mua ko thử, thích 1 cái là vơ lun, về nhà mới thử mặc lên thấy secxy wá (đang định mặc trong VP, tình hình kỉu nè chắc là cất xó tủ mất rùi)
    Em gặp cô giáo, mới hay là ở đây giữa rừng giáo viên người ta cũng hay kháo nhau SV nào giỏi, sV nào dốt lém anh ạ . Măy mà em ko dốt như bò tót, ko thì ngượng xấu hổ thui rùi hê hê ..
    ....
    Tuần sau nhà em đón chào 1 thành viên mới :) Tất cả sẽ lộn xộn lên cho coi Em cũng hồi hộp lém, tuy chảng nói và thể hiện ra ngoài ;))
    ....
    Đói quá đi mất, cả ngày hôm nay ăn luôn mồm Quyết tâm phải béo lên vài cân nên trong cặp lúc nào cũng thủ sãn đầy ....thức ăn hahah ....Toàn hoa quả là chính thôi, cứ 45 -60 phút em lại ăn , vậy mà gần 2 tuần nó mới lên cho 1 kg thôi đấy, vẫn còn bị chê là "dạo này mày gày" BÂy h ko hiểu sao đứa nào chê em gày là em gét Chắc tại em mặc quần áo thùng thình nên chê khỏe, khi nào lôi đồ mố ra mặc cho bít tay, hết kêu ca thì thui ;))
    ....
    Con trai tính trầm lặng cũng có cái hay, mà cũng có cái dở - ví dụ như anh chảng hạn - có thể anh nói và thể hiện t.c sâu đậm đối với em, nhưng với người bên ngoài thì họ chảng biết anh tình cảm kiểu quái gì, yêu ít or nhiều chảng ai hay ;)) ..... Em thì ngược tính anh, lúc yêu thì như muốn cho cả thế giới biết rằng "ta đây đang yêu, nó là cái thàng này này" ....Còn anh thì dấu nhẹm tình cảm vào bên trong, em gét kiểu thế lắm, rõ là hâm đời . Anh hâm lắm ý
    --
    Thui em đi kiếm bài post vào dd của mình đây, em gét anh lắm, đồ lì lợm quỉ xứ ạ .....Thiệt là đău khổ, vì : gét của nào trời chao của đấy
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    Chị Nhi và anh Mike ... đã từng yêu nhau ... đấy là 1 tình yêu nham nhở ... nó đã kết thúc ... 4 năm rồi ... nó nham nhở, là vì chưa thể hoàn toàn kết thúc, vì nó vẫn dày vò 2 người ... anh Mike ... viết cho chị Nhi rất nhiều bài hát ... thiên hạ nghe ... khen hay ... mà chả mấy ai biết ... đằng sau đấy ... là 2 con người ... trôi trong nước mắt ...!
    ...............
    ..........................................
    Giá như ngày xưa Thượng Đế đừng sinh ra em, để bây giờ em đừng biết 2 chữ "hối tiếc", để bây giờ em đừng biết 2 chữ "giá như" ........ anh Mike hát cho chị Nhi như thế ... nhưng em thấy ... anh Mike như hát cả cho em nữa !
    .................
    ....................................
    chị Nhi bảo ... bây giờ chị Nhi nhơ nhuốc và tồi tệ ......................... em cũng thế ... em - rách rưới, nhếch nhác và thối nát ................ em cũng thik vã thuốc và vã rượu ... em cũng sợ cô đơn ... em cũng thay đổi ... em xấu xa đi ... anh thì vẫn thế - tốt đẹp hơn - luôn hạnh fúc ......................................... sự xa cách của 2 đứa ... càng nhiều hơn !
    ......................
    ......................................
    mà thôi ... sao em cứ fải dằn vặt về anh làm gì ?
    em nhếch nhác 1 chút thôi ... giờ vã 1 điếu ... là hết nhếch nhác ngay ... đúng hok ? ... em quên anh rồi !
  10. babyxauxi

    babyxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi ... Em đã mất anh thật rồi .... ! Giá như .... Giá như .... Nhưng tất cả đều quá muộn rồi phải ko anh . Mấy hôm nay đêm nào em cũng thao thức trở mình vì nhớ anh , nhớ đến hốt hoảng,nhớ đến thắt ruột .... càng cố gắng quên thì hình ảnh của anh lại càng rõ hơn ... ánh mắt của anh ... nụ cười anh .... bàn tay ấm luôn che chở cho em và cũng chính bàn tay ấy đã tát em ko thương tiếc ngày hôm đấy . ANh biết ko, anh tát em mạnh lắm,mạnh đến nỗi em cảm thấy đau đầu,mạnh đến nỗi hôm sau về em nhức buốt ở rằng .Nhưng nỗi đau đấy đâu có thể so sánh với nỗi đau mà anh chịu đựng do em đã gây ra,nó cũng đau có thấm thía gì so với nỗi đau mà trái tim em đang chịu đựng .
    Lỗi là do em anh nhỉ ! Em còn biết trách ai nữa ngoài tự trách mình đây . Em ko xứng đáng với tình yêu của anh, ko xứng đáng với những gì anh đã từng nghĩ về em .Nhưng có một điều anh sẽ ko bao giờ tin và cũng sẽ ko bao giờ biết là EM YÊU ANH nhiều đến thế nào .Bây giờ,ngồi một mình viết những dòng tâm sự này nhớ lại tất cả những gì chúng mình đã có cùng nhau em quặn đau khôn xiết .... lại nước mắt lưng tròng rồi anh ạh . Anh ơi ! Từ nay trở đi ko có anh bên cạnh nữa em sẽ sống như thế nào đây ... Em vốn dĩ là một con bé bất cần,cô đơn,thiếu tình cảm .... Nhưng từ khi có anh , từ khi cảm nhận được tình yêu của anh,từ khi con tim em rung động trước anh .... em biết rằng cuộc sống của em ko thể thiếu anh được Xa anh ... Cuộc sống của em vô nghĩa biết chừng nào !
    Đã biết bao mùa đông em lạnh lẽo cô đơn những tưởng mùa đông từ nay về sau sẽ khác ... sẽ có đôi môi anh sưởi ấm môi em ... sẽ có bạn tay anh nắm chặt lấy tay em .... Nhưng đấy mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi anh nhỉ ..... Giấc mơ được làm cô dâu của anh ... Mãi mãi chỉ là giấc mơ nơi Thiên Đường .... Một thiên đường có anh ... có tuyết ... và tình yêu của chúng mình .... CÒn hiện thực ... Sao lại tàn nhẫn đến thế .... Em ngồi đây. Một mình.Cô đơn.Lạnh lẽo.Chông chênh .... và nhớ anh ....
    ...Em .... em xin lỗi anh nhiều lắm .... xin lỗi anh ... xin lỗi anh ... xin lỗi anh ... xin lỗi anh ..... xin anh hãy tha thứ cho em ...
    Mùa thu ... Mùa của ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau . Mùa của sinh nhật 2 đứa mình .Mùa của một tình yêu được bắt đầu,mùa của nỗi buồn,đau khổ và sự chia ly ..... Mùa thu .... mùa của nước mắt .....
    ANh ơi ... Em nhớ anh ....
    Đêm Nằm Mơ Phố

    Ca sĩ: Thùy Chi
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    http://yeuamnhac.com/home/music-detail.php?id=37046
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này