1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lov3lymag3

    lov3lymag3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi, tôi tự hoá đá trái tim mình, lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng dường như tôi chẳng thể quên được em, .... dù em chẳng bao giờ về bên tôi nữa. Buồn, cô đơn lắm, nhưng trái tim chẳng thể rung động lần nữa dù rằng đã cố gắng cho mình cơ hội. Tôi vẫn mãi bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã...
  2. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Giờ sẽ ko nghĩ nữa một tẹo cũng ko, ko làm khổ bản thân nữa, cũng ko làm bản thân thấy khó chịu nữa, cách đơn giản nhất là ít nói chuyện, ít nghe kể, nghe kể xong quên luôn như gió thoảng, ko nhớ lại. Ko lượn qua blog để rồi cứ mất dần tự tin, ko tự tưởng tượng, Tóm lại là ko ko và ko
  3. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đã quên nhưng sao khi có người nhắc đến tên anh em lại có cảm giác đau nhói nơi ***g ngực .Làm sao đây hỡi anh ngay lúc này đây em rất nhớ anh.
  4. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Anh ko còn nhớ nổi chúng mình đã cãi nhau bao nhiêu trận rồi .....nhiều lắm nhiều lắm ......tại sao thế ?? Chúng mình đã ở bên nhau ngót ngét 2 năm rồi mà sao vẫn chưa hiểu nhau , ko thông cảm cho nhau ......anh càng nhường nhịn em thì em càng đươc thể ......nhiều lúc anh ko hiẻu nổi mình nữa ....có phải anh nhu nhược quá , mềm yếu quá để em ko coi anh ra gì ko ???? anh chỉ muốn em được hài lòng , nhưng em lại ko nghĩ thế , em luôn muốn ở anh mọi thứ phải hoàn thiện .....híc .....thực sự nhiều chuyện có thể làm đuợc nhưng ko phải là tất cả .......em đòi hỏi ở anh cao quá ......và anh ko thể.......?
    có lẽ anh ko phải là người phù hợp với em đâu........Và anh sẽ là người ra đi .......goodbye mylove ...
  5. lamanh0313

    lamanh0313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em không cần anh là của em vì anh đã là của người khác rồi . Em không cần anh yêu em sâu nặng vì tình yêu anh đã nặng mang với người khác rồi .
    Em không cần anh chở che em vì anh còn đang che chở một người khác rồi .
    Em chỉ cần được trông thấy anh.
    Em chỉ cần được nghe giọng anh .
    Em chỉ cần được ở bên anh dù là phút giây ngắn ngủi .
    Em chỉ cần em yêu anh .
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên gặp thầy u anh nói chuyện
    Em bảo "cháu muốn trả tự do cho anh ấy", cuối cùng thì bị bố mẹ anh lôi về nhà, còn bắt phải ở qua đêm sáng mai về . Em vừa buồn cười vừa muốn mếu, vì mọi cái kết thúc khác với dự định chắc nịch ban đầu của em.
    U anh tuy nói là chuyện của hai đứa nên tùy hai đứa quyết định, nhưng cuối cùng cũng lộ tẩy muốn giữ ko cho em rời xa anh
    Ừ em biết em trẻ con lắm, nhưng em muốn mọi cái phải minh bạch rõ ràng, trước kia em yêu anh em có lên nhà gặp thày u nói chuyện, thì bây giờ chia tay em cũng muốn lên nói 1 câu với thầy u cho đàng hoàng, chứ chảng muốn chui lủi như con chuột ý ;))
    Thật cuối cùng chảng khác trò cười, còn bị U anh chê em là trẻ con nữa chứ . Kêu em phải chín chắn lên ...ặc ....chắc trông mặt em lúc đó méo mó buồn cười lắm anh ạ heheh ..
    Em hỏi U anh 1 câu: Trước kia hai bác yêu nhau chắc hai bác phải tuyệt đối tin tưởng nhau phải ko? U anh trả lời là nếu ko tin tưởng nhau thì U đâu có để thày anh đi sang tây đàng đãng bao nhiêu năm trời .....Em hỏi U 1 câu mà U ko trả lời em được : khi yêu nhau mà ko tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì phải làm sao hả bác ?
    U anh kể tốt về anh lắm Tất nhiên mẹ nào chảng bênh con mình, em chỉ mỉm cười thui, vì em mà có con trai em cũng sẽ bênh con mình mà . Nhưng U cũng vô tình kể nhìu thói hư của anh lắm - ví dụ suốt ngày chơi điện tử, lười học, dậy muộn và anh vẫn còn trẻ con =)) Chúa ơi, trẻ con mà đòi lấy vợ nhỉ hahaha
    Thật là em nghe xong càng có quyết định bỏ anh thảng cửa Định chào bác để đi về, à ko trước khi chào em nói rõ ý em là em trả tự do cho anh, tức là giữa mình finish .....Thế là mẹ anh lôi em đi gặp bố anh, rồi bố anh bảo em phải ở đây sáng mai mới được về ...Trong khi đó có ai biết em trốn bố mẹ em đế xuốg dưới đó đâu .....Kết luận là lần sau nếu muốn chia tay thì ko nên xuống thua gửi phụ huynh của anh nữa, mất công lại bị chê trẻ con và cuối cùng bị biến thành chuyện cười ...
    À em bảo U là anh ko đàng hoàng U anh trợn mắt bảo "thế nó yêu ai khác à ?" .....U anh chỉ nhìn đc những mặt ngoan và tích cực của anh trong chuyện tình yêu của chúng mình thui, U làm sao bít đc anh liên lạc với con nào và tâm tư suy nghĩ của anh thay đổi ra sao, có lẽ em là người nắm rõ hơn cả U anh ý ....
    ---
    Hôm nay ở phố em có hội chợ, trưa em chạy ra chụp ảnh rồi gửi anh và mọi người xem nhé . Em dừng đây xoxo
  7. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các cô quả thật đúng là dỗi hơi .
    Không yêu nữa thì give up đê eeeê , bày đặt "Viết cho người yêu dấu" , còn gì nữa đâu mà "yêu" mới chả "dấu" - đúng là củ chuối chấm muối .
    Đời thiếu gì zai ngon , học cao hiểu rộng, đẹp trai phong độ, thông minh tuyệt đỉnh ...thế mới nói không yêu zai này còn zai khác mà .
    Hê hê .
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái đau khổ và ngu ngốc nhất là không biết người ta có yêu mình không mà mình cứ mãi đâm đầu thương nhớ người ta. Có lúc mình tin là thật và có lúc mình tin là không. Lời nói của anh là có, cử chỉ của anh dành cho em lúc có lúc không, em nghĩ là tính anh vậy nên cũng bỏ quan chấp nhận nếu anh có lúc nào đó quên em, nhưng chắc chắn một điều em không thể chấp nhận sự lừa dối, sự bội bạc. Anh nói có ngườ con gái đã tặng anh... và làm anh nhớ nhất, anh cũng nói có chị... đã giúp anh biết.... nhưng tất cả những điều đó có làm em ghen nhưng em cũng bỏ qua và vẫn yêu anh, em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, kết quả lại khác, em vẫn không hiểu anh à. XIn lỗi nếu em phải nhắc chuyện cũ nhưng em đang rối bời bời.
  9. babyxauxi

    babyxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Dĩ Vãng Cuộc Tình
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần.
    Đêm ... Nghe nhạc 1 mình .... Thao thức .... bế tắc ... tuyệt vọng .... và Cry .... Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.Để giờ đây hai ta phải khổ đau..... ?
  10. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng được đọc bài thơ này hồi đi tập quân sư,có lẽ là không chính xác lém,nhưng mình thấy thích thích bài thơ này nên cứ liều post lên zi :
    Người ta khổ vì thương không đúng cách
    yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    người ta khổ vì xin không phải chỗ
    đưòng êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    đến khi hay thì gai nhọn đã vào xương
    vì buồn lòng không kiềm chế dây cương
    người ta khổ vì lùi không được nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này