1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    huhu lần đầu vào đây, khôngbiết làm thế nào cả, các bác ơi mách em với, hu hu, em lạc mất thôi, mách em làm thế nào để viết bài lên với, hic
  2. Ute

    Ute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai em đi... Biển nhớ tên em gọi về... Lời bài hát.. như chính con tim a muốn nói...

    Em đi thật sao? Khi chưa kịp nói với nhau điều gì. 4 năm có lâu ko? Liệu chúng ta có còn cơ hội gặp nhau ko?
  3. chuotjerry90

    chuotjerry90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trong chuyện yêu thương không bao giờ đầy đủ cũng như không có lúc nào thừa.dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau.ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim bằng máu.những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn dược niềm yêu.(chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.yêu là sống còn sống là còn yêu)
    chuotjerry90@yahoo.com hân hạnh được làm quen các bạn
    Được chuotjerry90 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 25/09/2007
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trong văn phòng,
    ngồi đếm hạt mưa rơi ;))
    Chảng hiểu còn công việc nào nhẹ nhàng đến nôi bùn ngủ thế này hay ko nứa :P
    Công việc của em là .....(tạm thời nha)là ngồi search nét hê hê ....Nói thiệt là boss quen bố em nên em cung chảng phải làm gì nhìu .....Ngồi VP từ 8h30 đến 16h30, tuy nguời ngợm ko nhao nhoẹt cả ra nhưng chảng bít làm gì nứa ....Tạm thời ngâm cứu cái chuong trình quản lí khách hàng đó thui....Nhưng ngâm cứu cả ngày thì oải wá, nên thời gian còn lại em ngồi chơi ....hê hê ....
    Sướng như tiên, nhờ Em ứ thik cviec VP, nhàn thì có nhàn, nhưng em chảng yêu cầu nhàn kiểu đó - hậu quả về lâu về dài là 1 cơ thể bèo nhèo và bụng tích đầy mơ, nhờ
    Đùa vậy thui chứ, hôm nào em cung dậy sớm để tập thể dục rùi mới cơm nắm muối vừng chuẩn bị cho vào cặp để đem lên van phòng ăn .....À thì em vân còn phong cách của SV mà - lúc nào đi đâu cung phải chuẩn bị thức ăn đàng hoàng tứ sáng tới ....chiều lun hị hị ...Đói lúc nèo vớ tay vào cặp là y như rằng có cái gì măm măm ....Vừa ngồi chảy thây ở VP vừa ăn - sướng nhể, đời còn gì bằng hahha =))
    Có le em se học típ 2 năm nứa, vì thấy đi làm chán quá anh ạ, hoạc ít ra vừa học vừa làm còn đơ chán ....
    Cuối tuần em lên chô thàng bạn, ăn mừng vụ rửa bằng của nó, cung lâu rùi cả hội chưa gặp nhau gì cả, thi thoảng cung phải quan tâm tới bạn bè, ko tụi nó lại bảo mình bạc, ko hỏi tham nhau gì hết thì cung ko đuợc anh nhỉ ;))
    ===
    Kỉ niệm hôm đầu tiên đi làm thật đáng nhớ . Có cái bàn làm việc ro đẹp nhất phòng nhưng ko hiểu sao bị bỏ trống anh à hì hì ....Đến khi ngồi vào mí biết có vấn đề - quả máy tính ở đấy bị hỏng ạ, mạng chập cheng - do chị nào thông minh lắp IP vớ vẩn ở đâu vào, trong khi VP dùng mạng LAN, thế là hí hoắy 1 lúc xong cái máy .....Đuợc một lúc thì tự nhiên nghe thấy cái quái gì nó kêu to như động cơ máy băy =)) ...á à thì ra là cái CPU ạ Em giải quyết bằng cách dơ thảng chân ra đá cho cái cục PC 1 phát, thế là nó im à tất nhiên đuợc 1 lúc thôi, rồi lại è è kêu như máy bay sắp hạ cánh ....
    Bi h ai vào trong VP thì se thấy em có cái bàn làm việc lịch sự nhất anh à hè hè ...Em thích sạch se mà, chắc do thừa hửong cái tính đo ''từ papa rùi, thế cho nên khách vào là cứ ùa vào bàn em (chô thoáng và sạch se nhất đấy hehe) ....Nhưng toàn bị em đuổi sang hai nhân viên chính ạ, vì tạm thời em chưa bít ngô khoai ra seo mà hihihi ...
    2tiếng nưa em chuồn về, thực ra làm ở đây em mún về lúc nào hay đi đâu cung đc., nhưng thui phải tuân thủ chính xác giờ dấc anh ạ, nhơ cô giáo của em tới kiểm tra ko thây ''cái mẹt em ở đây thì to chuyện hihi ....Cố lên nào mình ơi ....Cố lên ....cố ...cố ....Ôi em lại đi ăn đây, chắc chắn sau vài tháng cái mông nặng hơn cái đầu cho coi =)) ehèm ...
    Thế anh nhá, em muốn nói là ....là em rất gét anh đấy Anh đúng là của nợ của em hè hè
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối...
    Dù cho những lúc giá rét..hay đêm mùa đông lạnh lùng...
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xoá hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Từ đâu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay ôm lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn luôn chờ ta phía trước
    Thì em hãy tin luôn có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
    Nhớ....nhớ....1 chút...
    Con tim...xao động....
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thế! lên net việc đầu tiên mà nó làm là vào trang Trí tuệ việt nam online chấm cơm. Nó như một thói quen đã ngấm vào máu. Vào không để viết bài, chẳng để sì pam như xưa nữa, chỉ để đọc để hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, login vào hòm thư cá nhân đọc lại những bức thư chưa đủ cũ nhưng cũng không gọi là mới. Con nhợn Quỳnh thấy nó cứ cắm cúi vào máy tính lại mắng nó nghiện chat, nó đâu có nghiện chat, nó chỉ nghiện TTVN thôi. Cái cộng đồng nhỏ bé ấy với nó có nhiều kỉ niệm quá, cho nó nhiều niềm vui, nỗi buồn, cho nó tạm quên một người. Thế cũng đủ lí do để đam mê rồi nhỉ???
    Nói tới quên thì lại nhớ thêm, sắp đến sinh nhật anh rồi và cũng gần một năm rồi đấy. Vậy mà nó không thể xoá bỏ hình ảnh anh ra khỏi cái đầu vô tổ chức của nó.
    ..............................................
    Nàng 20 tuổi, họ gặp nhau lần đầu tiên, chàng bảo nàng "em vẫn còn xanh lắm". Xanh là một tính từ hẳn thế. Nhưng trong câu nói của chàng xanh có còn là 1 tính từ không??.Nàng chỉ biết tóc nàng còn xanh lắm!!. Xanh như mầu áo chàng, như hi vọng của nàng khi ấy!!
    22 tuổi nàng gặp lại chàng. Bất ngờ!!. Chàng và nàng sóng đôi vào cafe, bằng linh cảm, chàng biết nàng có cuộc sống tốt. Chàng hỏi nàng cuộc sống, công việc, tình cảm vẫn tốt chứ. Nàng mỉm cười "tóc em vẫn còn xanh"
    Rồi sau đó không biết đã bao lần nàng trả lời chàng qua email, YM, điện thoại rằng "tóc nàng vẫn còn xanh". Xanh là một tính từ, hẳn thế. Nhưng chàng đâu biết xanh còn là một phương ngôn (với nàng).
    3 năm đi thưc tế dạy chàng biết nhiều điều. 2 năm đi làm dạy cho nàng biết khi nào nên có và khi nào nên không. Vàng, nàng đã đủ lớn để biết được giá trị của "có" và "không".
    Nàng từ chối chàng 3 lần khi chàng nói "mình yêu nhau em nhé!". cả 3 lần đều cùng một câu "tóc em vẫn còn xanh". Xanh là một tính từ hẳn thế. Nhưng ở đây nó không phải là tính từ nữa mà là khoảng thời gian hơn 1600 ngày họ xa nhau. và hơn 5 nghìn ngày họ biết đến nhau.
    khi nàng lấy cái "xanh" nhân 3, nàng đi hết một thời xuân sắc!
    Nhiều hơn cả một miền luyến tiếc khi nàng biết tóc nàng không còn xanh.
    Mình yêu nhau em nhé! lần này nàng im lặng! người đàn ông tốt bụng, giỏi giang đến bên nàng và nàng biết mình không còn xanh nữa, xanh như cái thủa 20 ấy.
    Mình yêu nhau em nhé!
    Tháng 9 rồi nàng có thể "chín" hay không??hay là vẫn mãi còn xanh như khi có anh bên cạnh. Xanh hi vọng, xanh cả ước mơ, xanh như mầu áo anh. Và xanh cả một tâm hồn. Chưa chín!!
    (Tặng MBG và tặng riêng tháng 9)
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Toàn giận dỗi vớ vẩn ! Mệt thế nhờ ????
  8. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cô ff0000 này hấp dẫn gớm
    Anh làm quen nha
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ 3 điều đã hứa với tớ nhá , tớ về mà thấy ấy ko thực hiện tốt 3 điều đã hứa là tớ đồ sát đấy....he he
  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cả bài này và bài trước đó đều có cảm giác như đang dành cho mình. Thì chắc cũng có nhiều người giống mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này