1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    Thế là hết, nhỉ ?
    Nhưng mà cuộc chia tay này "hèn" quá ....Bít nói thế nèo nhỉ ? Sao God lại sinh ra mình có cái tính chuyện j cũng phải làm rõ ngọn ngành, rõ ràng ra ngô ra khoai thì mới iêm nhỉ ? .......Thế mà *** đái - gặp ngay phải anh - lúc nào cũng mập mờ, lúc nào cũng muốn trốn tránh vấn đề ? Để làm gì chứ ? Vì trc sau gì thì mọi cái cũng phải giải quyết mà ....Đàn ông đàn ang gì mà em nói hàng tỉ lần rồi, nói nhẹ nhàng có, lên giọng cũng có nốt, thậm chí dùng cả cái giọng bạo lực của bọn xhđ cũng có nốt ....Em nghĩ 1 thàng đàn ông IQ bình thường nhất cũng phải hiểu ra vấn đề cơ mà .....Thế sao anh ko hiểu ?
    Chảng lẽ lúc đó em phải hét toáng vào điện thoại nói với mẹ anh câu " vì anh hèn nhát và ko dám nhìn thảng sự thật" ?
    Này, anh biết ko mẹ anh kể hay và đẹp về anh lắm đấy Tuy nhiên thi thoảng "quên mất" nên cụ kể luôn ra 1 loạt các điểm dở ẹc và ko chấp nhận đc của anh Em chỉ cười trừ thôi .....hê hê
    À hôm nay lúc điện thoại mẹ anh gọi em đã nói gì nhỉ ;)) Dù sao chắu rất vui khi nghe bác nói chuyện với chắu, nhưng chắu nghĩ chắu và anh ấy nên dừng tại đây và làm bạn bình thường thôi ạ .....Ừ em nói nguyên văn thế đấy, và "chăú chảng muốn hai đứa phải khổ tiếp, từ nay cháu sẽ ko dính dáng tới anh ý nữa ạ" ......Thế rồi U anh quay ra anh nói "kìa nó nói nó ko dính dáng tới mày nữa kìa" Ôi ôi ...nghĩ mà vừa lộn ruột vừa buồn cười chứ, tại sao cả chuyện chia tay anh cũng phải để Mẹ anh thay mặt ra nói thế ? Tại sao hả ? Trong khi em chỉ cần nghe anh nói 1 câu duy nhất là "ok mình chia tay" - thế là xong hết hoàn toàn, anh thật quá là kém cỏi đi ....
    Mẹ anh vẫn khảng định và quả quyết nâng cao những đức tính tốt của anh thôi, hm` ...Anh à, nếu anh nghĩ em ngốc nghếch thì có thể đúng đấy ;)) Nhưng nếu anh nghĩ em ngu như heo con thì đầu óc anh đúng là có vấn đề ...Em chỉ muốn - làm chuyện gì thì hãy đàng hoàng như một thàng đàn ông đi, đừng để ng khác nói anh là 1 người ko có bản lĩnh và sống núp sau lưng mẹ yêu, anh nhé ....
    ....
    Em bực lắm đấy, phải nói là rất bực . Vì điều gì à ? Vì tính em thảng thắn và quá nhạy cảm, chảng sợ cái quái gì, còn anh thì chỉ trực chui vào cái vỏ ốc của anh để trốn tránh mọi thứ .
    ---
    Thôi em ứ ngồi đây mất thời gian bực bội những cái ko đâu, tự nhiên lại làm mình chóng già đi thật là dại dột, nhể ;)) Em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ lấy được 1 người đàn ông xứng đáng với tình cảm em dành cho anh ta và ko phải kêu la khổ sở như vạc trên này đâu ....Hãy nhớ đấy anh yêu Em cược rằng ngày cưới em (nếu có ;)) ) anh sẽ chảng bao giờ dám bén mảng đến đâu hề hề ....
    Chia tay nhá, vẫn tạng anh cái hun xox - nhưng hãy coi đó là "cái hôn của tử thần" đi, vì em rất gét anh, ko thể nào dặn ra đc 1 nụ hôn ngọt ngào tình tứ đâu .
    Vậy nha, em biến khỏi cuộc đời anh.
  2. r0cksh0ck

    r0cksh0ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc và .... sốc lòi mắt rồi em ạ.
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa anh đã làm nước mắt em rơi.đêm nay một mình,trời mưa to quá.cái cảm giác bị hiểu nhầm thật đáng sợ.Suy sụp thật sự,em sẽ rời xa anh thôi vì hình như anh ko hiểu em gì hết.Em khóc, khóc 1 mình...
  4. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Yêu và yêu có thế thôi, thu về làm mưa không ướt, bong bóng bên mưa, bóng bóng không nghe giá lạnh... Nhưng nàng công chúa biết chăng mưa là người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi...
    Anh cũng như chàng mưa vậy, gian dối, vô tình làm em đau lòng bao lần... Nhưng kí ức sao ngọt ngào làm em nhớ anh điên cuồng mỗi khi mưa, mỗi khi lạnh...em sợ...em chạy trốn...
    Bây giờ em dừng lại...anh đã đến bên ai rồi, kí ức đã qua rồi...dằn vặt ư? vẫn còn nhưng lỗi đâu do em, em sẽ trả tự do cho trái tim mình...anh chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là một kỉ niệm buồn, rất buồn...
    Mỗi khi mưa, bóng anh chỉ còn thoáng qua rồi tan biến như bong bóng mưa... Mong anh sẽ bình an và đừng làm đau lòng ai nữa...
  5. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Another day has gone. I''''m still all alone. How could this be
    You''''re not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go. And leave my world so cold
    Everyday I sit and ask myself. How did love slip away. Something whispers in my ear and says. That you are not alone. For I am here with you. Though you''''re far away. I am here to stay
    But you are not alone. For I am here with you. Though we''''re far apart. You''''re always in my heart.
    anh yêu giờ này đang ở đâu vậy nhỉ? Có phải em đang thay đổi hay tâm lý con gái thất thường luôn luôn vậy. Em có nên nói là em hết yêu anh không? Hay là em vẫn yêu anh nhưng trong lúc này thì không, em thấy anh cũng bình thường như bao người con trai khác hiển hiển trong đời em, ah mà không, hình như không phải vậy anh, những người khác em có cảm xúc ghét hay tránh không muốn gặp, còn anh sao hôm nay anh xa quá, anh như một cái gì đó cứ trôi đi, trôi mãi mà em không kéo lại được. Em cảm thấy anh cũng đang xa em? Đó có phải lý do đó ảnh hưởng đến tâm lý không muốn mình bị tổn thương khiến em muốn xa anh? Em cũng lạ thật đó mới hôm qua, em thấy lòng mình thật ấm khi gửi đi một niềm hi vọng mà người nhận là anh, hôm nay em lại thấy lòng băng giá.. em làm sao vậy anh, em cần hàng ngàn câu nói yêu thương, em muốn hàng ngàn cái ôm, em thấy lòng mình lạnh giá....em thấy mình đang xa nhau... em muốn mình cãi nhau, muốn giận hờn, mong sao ngọn lửa đó sưởi ấm lại tâm hồn em...mong nỗi đau cho em thấy trái tim em vẫn đang đập cho yêu thương...
    Được oxoyozot9x9 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/09/2007
  6. Celery

    Celery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn đã đúng,tôi nghĩ nếu bạn cứ tiếp tục cuộc tình này tức là bạn đang lao vào bể khổ rồi đấy.
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Quen dốc bầu tâm sự ở đây rùi, nên ....tâm sự tiếp ...hê hê ...
    MÌnh là bạn, nghe chửa ? ..;))
    Lại chuyện văn phòng .
    Thế này nhớ, các dàn máy tính trong VP hầu hết đều cũ kĩ lém rùi, hmm`... Chảng hiểu hôm kia lúc em về rùi chị nào ngồi vào máy nghịch tía lia, thế là sáng hôm qua lên VP bất máy lên thì ...ối trời ...cứ như là cái răng ông già ....Kêu ò ò đã đành, mà các thiết bị nó như oánh nhău, ko nhận biết phân biệt nhau gì cả hè hè ....Thiệt là đău khổ
    1, gỡ tung cái máy ra, khám bệnh thì mới biết nó bị cháy cái vỉ mạch mẹ roài oaoaoao
    2, tình hình là rất tình hình, vì nếu hok có máy tính thì ứ làm cái gì nổi nứa, .....Lôi điện thoại ra đọc chuyện Tới 10h chán wá hok chịu đuợc bảo với chị trong VP 1 câu "em đi đây" .....Thế là mình chuồn khỏi VP đi chơi hehehe ....
    Thể nào hôm nay lên VP chú boss cũng luộc mình lên cho coi ;)) Vì sao à ? Vì cái tội vô tổ chức dám bỏ đấy đi chơi hê hê ....Nhưng mà ứ sợ, ai bảo chú boss ki bo kiệt sỉn (èhèm nói xấu tí nhỉ) .....Thiết bị gì trong VP hỏng cũng ko cho thợ sửa, toàn nhân viên phải tự mày mò, .....Ôi chúa ơi, tại sao nguời ta càng giàu thì càng ki bo thế nhỉ ? Nếu chú boss hok cá gỗ thì mình sãn sàng bỏ tiền túi ra sửa sang hết những gì trên bàn làm việc của mình hỏng .....Nhưng mà thui, thế đâm dại hê hê ..
    Chuyện là chú ý nhờ mình đi in danh thiếp cho công ty, làm độ 2-300 cái, ấy thế mà về chú ý mãi cũng ko trả lại tiền cho mình ...............Kiệt quá trờiiiiiiiiiiiiii .......bó tay
    Những khi có boss trong VP thì y như rằng ko khí căng thảng bao trùm và im phăng phác như cái nghĩa trang, có chăng nếu có tiếng nói thì chỉ toàn tiếng quát của chú ý ......À mà chú ý quát nhân viên cũng đến gớm, tuy em chưa bị quát cái gì (chú ý có mà dám quát à, nếu em ko phải con bố em chắc cũng quát tuốt rùi ý chứ hahah) nhưng chị Tr trong VP luôn có duyên bị boss mắng chửi híx hix ....thế mà chị ý chảng kêu ca gì mà cứ nhăn răng ra cười, em nghe mà cũng búc xúc thay .....
    Con người em ngay thảng và ko chịu đc đứa nào quát tháo mình, hm` đến bố mẹ mình còn chảng bao h to tiếng nạt nộ mình thì thôi, chứ boss cũng là cái quái gì mà đã mắng chửi con nhà ng ta, nhỉ ? Phải cái la các nhân viên khác mà có làm sai thì sẽ ko bị mắng te tua như chị Tr đâu, mà chú ý sẽ mắng chị Tr : "sao Tr ko bảo em nó đi, sao để nó làm thế" hê hê ....Rõ là thương cho cái bà Tr này ...
    Đi làm đối với em quan trọng nhất (ngoài hợp với khả năng và đúng ngành nghề) là môi trường làm việc - boss phải nhã nhặn hòa đồng và dễ tính ...Chứ cứ suốt ngày quát ầm ầm thì đúng là chảng đứa nào chịu nổi ;))
    Thui thế nhá, lát lên văn phòng xem tình hình thế nào, nhỉ ? Nếu chán quá em lại đi chơi Ko phải là ko biét sợ và ko tuân thủ qui tắc, nhưng mà gặp phải boss vớ vỉn em cũng vớ vỉn lại thui hihihi ...Cùng lắm là đuổi (càng tốt) .....À hôm kia chú ý gọi em vào phòng trong, bảo là dạy cái chương trình quản lí khách hàng trong VP ....Gớm dạy đc 3 nhát xong thôi ;)) Toàn cái biết rồi, cứ đà này đến sang năm em cũng chảng biết thêm cái gì ý chứ ....Chuối quá cơ ...
    Vậy nha, chúc anh (bạn của em) càng ngày càng đáng gét hè hè ...Anh đúng là của nợ
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngày mai anh đi rùi , lại công tác...
    hì hì ,nghe có vẻ nặng nề nhỉ ?
    ờ thì cái tính em nó thế ... em thích được quan tâm , thích được chăm sóc , thích được chiều chuộng . em ghét cô đơn , em ghét một mình , em ghét cả cái công việc bận rộn của anh hay khiến em phải một mình ...
    nói thì nói vậy thôi , em biết là anh đang cố gắng rất nhiều để xây dựng tương lai , xây dựng hạnh phúc cho chúng mình ... anh nhỉ ^^
    dạo này mẹ có vẻ chăm bẵm em lắm , không phải là chăm cái kỉu chăm con kưng đâu , mà là dạy dỗ và rèn giũa đấy ... mẹ sợ em vìa nhà chồng bị nhà chồng coi thường đấy ... thấy mẹ thế đâm ra em sợ ... hay là thôi , để chục năm nữa hẵng cưới , anh nhờ !!!
    nói ra thì thấy ngượng , nhưng ... lấy nhau về , em cứ cảm thấy sao sao ý . có lẽ vì em còn trẻ , hay đúng hơn là quá trẻ để tự buộc cuộc đời mình vào người khác ( người khác ở đây là anh đấy ) em sợ mình sẽ ghen tỵ khi thấy bạn bè được chơi thả cửa còn em ở nhà bếp núc nấu nướng chờ chồng về ... nghĩ mà hãi hãi , anh à ... chẹp chẹp ... biết sao giờ ...
    hay là mình làm đúng cái kiểu như anh nói , anh kiếm đại cô nào mà cưới về làm vợ , còn mình vẫn tiếp tục yêu nhau ...
    hài hước nhỉ , đùa thì đùa vậy thôi , chứ nhứt định em sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu ...dù sao thì em cũng đã là 1 đứa già dặn hơn người nên khả năng gánh vác của em cũng cao lém ... hí hí
    quay lại chuyện mai anh đi , lần này đi chắc 2 tuần , học rồi thi đâu ... ngoan ngoãn chăm chỉ mang xiền về cho em đi shopping nhá . rượu chè thì in ít thôi , ngoan em mí yêu ...
    sẽ nhớ lắm đấy , cuối tuần em sẽ lên kiểm tra ... hí hí (đấy là do chị Vỹ ra cùng anh Khanh nên em lên đón chị ý về nhà chơi thôi , chứ kiểm tra anh làm quái giè )
    ngoan , em mí yêu !

  9. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu em này xinh hay tử tế đến mức nào nhưng tôi đọc quả thật ko thể "ngửi" được. Xin lỗi ..
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lúc anh đến í....em mún đc anh ôm và nghe em kể về những chuyện xui xẻo của em lắm lắm í....nhưng mà có cả bạn em nên....hic hic....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này