1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    anh thích những cái hôn chớp nhoáng sau lưng bố mẹ em, nó làm cho anh thấy em là con người mạo hiểm như thế nào
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong thì họp lớp. Gặp lại mọi người sau mấy tháng trời ra trường thấy vui lắm. Mọi người khen em nhon hơn và tươi tắn hơn. Em cười chua chát không lẽ nói, em phải cố vui đấy thôi chứ tim em thì héo cả rồi.
    Đến lúc đi ăn và đi Kara, mấy anh cứ hỏi em về anh, hỏi "em có liên lạc với anh không?" em ước gì câu hỏi là anh có liên lạc với em không cơ chứ. Mấy anh làm như là em bỏ anh vậy, em chọn mấy bài hát "như chưa bắt đầu" hay "thương nhau ngày mưa" để nhớ lại kỷ niệm của mình cách đây 1 năm, đẹp quá nhưng sao nghe buồn quá, mấy anh nói sao hôm nay em hát tràn trề cảm xúc thế, chắc mấy anh cũng hiểu vì sao rồi. Lát sau mọi người chọn bài "ngôi trường dấu yêu" vừa hát vừa nhớ lại cách đây đúng 3,5 tháng cả lớp mình hát bài này trong tiếng khóc, lúc đó em cảm thấy mất mát lớn lao, những giờ phút ngồi bên nhau trong lớp không còn nữa. Các chị đã gọi anh, gọi anh cho em mượn bờ vai nhưng lúc đó chắc anh thấy ngượng nên cũng né tránh. Bài hát hết rồi nhưng cảm xúc trong em còn nhiều lắm, như đang đứng trong giờ phút đó và chợt nhận ra rằng, mình có quá nhiều điều liên quan đến nhau: chung lớp, chung nhóm, một lóp mà mọi người phải đoàn kết vượt qua 10 tháng gian khổ nên đã hằn trong tim những tình cảm lớn lao trong mỗi người. Sự gắn bó giữa chúng ta không chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn bè trong lớp Ful nữa. Trong tình yêu của em dành cho anh, có cả tình cảm đối với lớp, mỗi khi gặp lại mọi người trong lớp thì cảm xúc nhớ anh nhiều lắm. Anh thì không gắn bó với lớp mình lắm nên có thể quên em một cách dễ dàng hơn nhỉ?
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Vòng luẩn quẩn,
    yêu, gét, hận rồi lại ....yêu ;)) .....Có phải đó là chuyện thường tình trong tình yêu ko hả anh ? :D
    Em cũng đi làm, anh cũng thế . Cviec của anh tuy nhàn nhưng ngày làm mười mấy tiếng, thử hỏi như vậy còn gì là người nữa, nhỉ ?
    Chị Tr trong VP rất yêu công việc, có lẽ chị ý chưa vướng bận chuyện tình cảm nam nữ nên dốc hết sức lực và thời gian vào công việc, cốt để quên đi sự cô đơn trong lòng nữa .....Về mặt nào đó thì em rất thương và thông cảm cho chị ý, hầu như chị ý đảm gần hết mọi công việc trong VP đấy, ấy thế mà chú boss vẫn quát tháo ầm ầm lên, em thấy bực thay cho chị ý thôi :( .....Chú boss thì gào thét, thế mà chị ý vẫn cười toe ra, thật là em phục chị ý lắm hihi....Em ko nỡ rời xa mấy người trong VP đâu, tuy chỉ là 1 thời gian rất ngắn thôi, nhưng cũng khiến em quí mấy ng` ở đấy .
    Nói chung là thứ 3 em sẽ có câu trả lời đi hay ở Nếu đi thì em cũng sẽ ở gần cty bây giờ thôi - chạy ba bước là sang tới cty kia hihi...Nhưng em sợ chú boss biết lém hê hê, vì thế đang phải nghĩ cách làm sao đi mà ko làm mích lòng chú ý mới đc, hì ....
    .....
    Em lên chức Dì rùi, hì, chắu em xinh gái lém đấy . Hôm nay đón nó về anh biết em tò mò và hỏi mẹ con bé cái gì đầu tiên ko? "cho em xem **** nó nào" hí hí ....Bà chị bảo "thì của nó cũng giống của Dì thôi" hê hê ...làm em phì cười, ai chảng biết giống nhau, nhưng nó bé tí thì cái gì cũng bé xíu như búp bê ý, cho nên em tò mò mà
    Em yêu nó lắm, có lẽ dần rồi em sẽ sắm hết các thứ cho nó . Em thích đồ điện tử máy móc, vì thế em cũng đang suy nghĩ tới tầm tuổi nào thì bắt đầu có thể sắm cho nó được :) Em thích nhìn bàn tay bé xíu của nó, cái bàn tay và các ngón và móng ý hihi...Nhìn giống hệt của con búp bê nhé, em cứ ngồi ngắm nó hàng giờ liền ko biết chán . Em đã nói là em thích trẻ con mà, hì ..
    ....
    Em đọc được những bài thơ của con bé mà nó thích anh viết trong 1 diễn đàn đấy ;)) Em biết nó vẫn còn lưu luyến anh lắm hê hê Tội nghiệp nhỉ, anh xấu trai như thế mà còn có đứa để ý, ko hỉu con bé có bị sao ko =))) (cũng câu hỏi này ng` khác áp dụng vào em chắc em tịt luôn ko trả lời đc quá hahah)
    Bạn bè em nhiều đứa mãi cho đến tận bây h vẫn ko thể hiểu nổi tại sao em lại thích và rồi yêu anh Ban đầu chúng nó nói gần nói xa, său đó thì nói toẹt luôn là trông mình chảng xứng đôi tẹo nào, rằng anh gày gò ốm yêu và xấu qúa, trong khi với tính cách của em thì chúng nó cược là chuyện của mình sẽ sớm finish thôi chứ chảng trụ đc lâu .....
    Thật ra em chảng trách tụi nó đâu, tụi nói có nhận xét riêng của tụi nó . Còn em yêu ai là chuyện của em, nhưng đôi lúc anh đối xử kém cỏi cũng làm em bất giác nhớ tới lời của chúng nó đấy :(
    Hôm nay em nhắn tin bảo là mai em sẽ xuống chỗ anh để "đánh" cho anh 1 trận ....Thật là chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ đánh vào mắt ý ;)) Em biết dù gét và tức anh thế nào thì cuối cùng lúc giáp mặt em cũng ko tóm đc anh oánh cho 1 trận như em đã từng dọa anh
    ....
    Có 1 điều em ko dám hình dung - đó là nếu học kì này nếu như anh ko qua đc thì mọi chuyện sẽ ntn Có lẽ lá số tình yêu cũng vì thế thay đổi hoàn toàn, và chắc chắn là theo chiều hướng xấu đi chứ ko khá khẩm gì anh ạ
    Thôi được, tùy anh đấy, học được hay ko là do năng lực từng người . Em chỉ sợ thầy anh sẽ ko để cho anh iên đâu, vì em biết những điều thầy mong muốn với con cái ntn qua cuộc nói chuyện lần gặp vừa rồi .
    ....
    Tự nhiên em nhớ trường lớp, nhớ thầy cô giáo . Có lẽ khi rời xa ngôi trường này em sẽ tặng quà cho những thầy cô em quí mến nhất - những người đã tận tình giúp đỡ em
    ...
    Em phải đi ngủ sớm đây, mai lại dậy trc 5h sáng . À hôm nào em cũng tập thể dục đấy . Có lẽ vì thế dù làm và hoạt động nhìu trong ngày nhưng em ứ thấy mệt mỏi, tất nhiên cũng phải kể đến công của cái cặp đựng đầy thức ăn của em nữa ;)) .....Có ai giống em ko nhỉ - nhân viên vp mà đi làm toàn đeo cặp, và trong cặp thì cơ man nào thức ăn (hoa quả là chính và nước ạ) hehehe, ai mà nhòm vào chắc em ngượng chít lun ;))
    Tạm thế đã, em đi ngủ cho nó khỏe đây
  4. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người, một người bạn? Một người anh? Một người mà nó cũng quý, cũng khâm phục và vân vân..... Nhưng buồn một điều là nó không thể phân biệt được người đó là ai trong số kia. Nó không biết, Nó thấy khó lắm, quá khó để mà biết được người đó là ai? Mà có thể là một người bạn, mà cũng có thể là chả là gì đối với nó. Dưng mờ cũng không hẳn không là gì cả. Vì nó vẫn bị bận tâm về họ mừ. Nó vẫn quan tâm, và người đó cũng quan tâm nó, Có thể là theo quy luật " Có đi có lại" nên là vẫn cứ quan tâm và bận tâm như thế..
    Có lúc nó đã tính đến lúc là biệt vô âm tín...(Ra vẻ mất tích. ). Mọi thông tin liên lạc nó cho gián đoạn luôn. Dưng mờ bản lĩnh của nó kém lắm. Vì là nó hay thay đổi lắm. Lúc nó điên thì nó quyết tâm lắm, nhưng được chỉ một lúc sau thôi, nó lại quên tất cả. Nó chẳng nhớ những điều mà nó định làm nữa. Nên là nó lại liên lạc, nó lại trả nhời. .Vì là quan điểm của nó không thông nhất mà. Mà cũng có thể trong lòng nó không muốn thế. Trong đầu nó thì luôn nghĩ là không, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến nó lại không làm theo suy nghĩ của nó. Có lúc nó định không gặp, dưng mờ chảng hạn được mời ăn cái là nó lại đi. hiic...hic.... Nó không phải chết vì ăn đâu. Nó cũng được cho ăn uống đầy đủ đó chứ. Thậm chí cả khi bụng nó cực no dưng mờ người ta mời nó đi ăn nó vẫn đi. ( Thế này thì loại trừ khả năng nó chết vì ăn đi Hoặc là vì ăn mà át lý trí đi nhé). Cứ thấy được tin mời ăn là nó đi luôn, nó chả kịp nghĩ gì đâu. Vì nó chưa kịp nghĩ mà. Dưng mờ sau khi ăn về nó mới nghĩ ra là nó quên, nó quên rằng nó định không gặp nữa.Đau khổ.
    Nó luôn tỏ ra vô tư lắm. Dưng mờ nó cũng vui thật lúc đi ăn ấy. hiii . Dưng mờ sau đó thì nó lại mất thời gian để buồn, để nghĩ xem nó có thật sự control được mind của nó như nó vẫn nghĩ và nó nói không? Không biết nó có làm được như thế không. Trong đầu nó luôn có 2 ý nghĩ gặp và không gặp. Mà cả hai ý nghĩ đó thì đều bằng nhau (50/50) vì thế là cũng khó cho nó.
    Gặp rồi thì nó nói nhiều lắm. Nó toàn nói át người khác thôi. Và nó lại còn hay vặn vẹo người ta nữa chứ. Hiii. Có thể nó cứ bắt người ta nó 1 nội dung với 2 cách thể hiẹn cảm xúc khác nhau. Nó chê là người ta nói thế là không ok. hiii . Nó cứ củ chuối thế đấy. Dưng mờ trong lòng nó "cá chê" thế nhưng mà nó không nghĩ thế đâu nhé. Chỉ vì nó cứ muốn nói cho khoái cái mồm nên là nó cứ "chê" và "vặn vẹo" đủ kiểu thế đấy. Vì chả hiểu sao dưng mờ như thế nó cảm thấy vui vui kiểu gì ấy. hiii. Nó cứ có những sở thích và cách kiểu tạo ra niềm vui khó hiểu như thế đấy.. Nhiều lúc nó cũng thấy nó như thế là chuối lắm, dưng mờ biết làm thế nào. Nó quen thế rồi. Mà nếu nói chuối không thì không đủ. Phải nói nó gộp cả Khoai và Chuối thì mới đủ.
    Nó ngang lắm. Dưng mờ không phải lúc nào nó cũng ngang đâu nhé. Đối với những trường hợp mà nói nhẹ thì nó không ngang, mà nó còn tỏ ra hổi hận với chính nó ấy chứ. Dưng mờ nó mà gặp đối thủ thích ngang, thích gào thì cứ gọi là phải pó chân trước nó. (Giới thiệu qua về nó chút)
    Tiếp nhé, người ấy cũng hiền hiền (Nó thấy thế), dưng mờ hiền thật hay không thì trời mới biết. hiii. Vì là với họ, Nó cũng không củ chuối lắm, Chả nhẽ người ta lại "ác" với nó.
    Nó nghĩ người đó là tiêu chuẩn đó nhé. Hiiii. Vì cũng chịu khó nghe nó ba hoa chích choè ra phết.
    Thời gian này, chắc người ta có nhiều điều thật buồn. Có lẽ là vì công việc. Dưng mờ sao cứ phải ảm đạm thế làm gì nhỉ? Đã bảo rồi cơ mà. Đã bảo rồi mà không nghe hử? ( Nó bảo thế, nó nghĩ thế). Nó nghĩ mọi việc sẽ tốt thôi, mọi thứ sẽ ok thôi mà. Thế mà không nghe nhời nó. Mà đâu phải có mỗi nó bảo là mọi thứ sẽ oke. Mà có cả người khác nói hay nữa thì cũng phải tự an ủi chứ nhểy? Đây đằng này cứ u ám, mà u ám thế thì có kết quả gì. Càng giống ông già,heeeee^^^^^^.
    Uh, mà chả hiểu sao thời gian gần đây nó mê tín dị đoan phết. Thế này là hỏng.
    Trước nó chả nghĩ gì đâu, nhưng giờ nó mê tín đấy. Cứ sáng mà ra đường gặp "cháo ám" là nó tự thấy đen lắm. Mà nó rút ra kết luận rồi, công nhận là đen thật. Từ đó nó cạch, ra đường hôm nào có việc quan trọng thì là nó phải nhòm trước,ngó trước ( Không có sau để mà ngó). Còn nữa, trước á, tuổi gì nó cũng chơi tuốt, giờ nó cũng hơi dị đoan, là nó để ý đấy, ai mà không hợp nó là nó đá đít ngay.Hê...hê...hê. Nó giã man như con ngan thế đấy. Uh, mà có lúc nó cũng tự hỏi, tại sao phải hợp hay không hợp thế nhỉ. Và nó cũng mặc kệ, chả quan tâm. Nó không quan tâm hợp hay không hợp nữa. Và nó lại mê tín kiểu khác. Nó mê tín là - Số phận rồi mà, cái gì đến sẽ đến, nên là có xoay chuyển nó cũng không xoay được. Nó hầu như không mê tín nữa, đầu tháng là nó không ăn mực hay mắm tôm đâu nhé. Đen lắm. Dưng mờ nhiều lúc nó vẫn ăn đấy. Nó ăn vì nó quên là đầu tháng. Mà mãi đến tận giữa tháng nó mới nhớ ra là nó quên. hiii. Nên là nó thích thì nó ăn, Nó không mê tín gì nữa đâu. Ah, mà chỉ có một số trường hợp nó cố tình ra vẻ nó mê tín để mà............( Ngây ngây thơ thơ chứ không được là ngây thơ - Nó cố tính mà).
    Bài này đáng lẽ là phải đổi sang thành viết cho Nó rồi, dưng mờ cũng thấy biết cho 1 người khác nhiều hơn viết cho nó đấy chứ. Ặc....ặc.......
    Nó viết cho một người, mà người đó nó không phải không biết là ai? Mà là nó không biết người đó là như thế nào trong đầu nó. Nhưng nó mong mọi điều sẽ tốt đẹp. My friend!!!
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    hnay em đi xin cv mới hii...Ở đây buồn chết khiếp lên đuợc, trong vp lại có 1 em mới đến, ngay hôm đầu đã bị chú boss nắn gân thử trình độ rùi hix ....Em cảm thấy thương bạn ý thôi, lo cuống cả lên, mà toàn bị sai vặt oa oa oa....
    Em nói thật là rất gét kiểu đối xử với nhân viên mới như vậy, tuy bạn ý ko nề hà và vẫn cố gắng vui vẻ, nhưng trong thâm tâm em thấy bất bình lắm ý :(
    Ngay hôm đầu chú boss đã sai em đi in card vizit, nếu là anh thì anh có chịu đi in ko?? Chác là có nhỉ, vì em bít tính anh mà hihi dễ bị ng khác bắt nạt lém, còn em thì ko, em chảng thèm đi in ấn gì cả, ngồi search nét chơi và học cái chương trình kia, đến lúc về em mới bảo mai em sẽ in sau hihihi`....
    Trong vp có lẽ mình em duy nhất ko biết sợ chú ý ....Hm` tại sao em lại phải sợ nhỉ ? Em chỉ sợ những nguời có lý lẽ đúng, mà chú ý thì hơi tí gắt gỏng với nhân viên khác, em ko phục và ko nghe lời đấy, anh cũng biết em rất cứng đầu rồi còn gì, thành ra bây giờ chú ý ko dám sai em làm mấy chuyện vặt vãnh hê hê ......Thôi em sẽ đi nơi khác vậy, vì ở đây Trời ko chịu đất, đất ko chịu Trời, die sớm thôi Hi vọng là sang bên kia em sẽ thấy thích hơn anh ạ .....Mà cô giáo em bảo em làm ở đâu cảm thấy thoải mái và dễ chịu là chính chứ đừng bó buộc bản thân và mệt nhọc quá - đấy anh xem, cô giáo còn khuyên em như thía, cho nên em phải nghe thui hi hihi
    ....
    Anh à, em bắt anh phải thay số điện thoại khác . Coi như vì hoà bình và hạnh phúc của chúng mình đi ha Em đồng ý là em co chút áp đặt anh, nhưng chỉ trong chuyện này thôi mà, còn những vấn đề khác anh xem mà xem, em cũng ngoan bỏ xừ ra còn j Anh nói em cũng có cãi qua loa tí xiu hihi,nhưng rùi cũng nghe và làm theo đó thui .....
    Chác anh phải nhường nhịn em nhiều đấy, vì em cứng đầu quá . Hôm qua em đã nói thảng với anh là "trong chuyện này em phải áp đặt anh bằng đuợc" hihi, nói chung là em đã quyết cái gì thì ko lay chuyển đuợc em đâu, đến boss em còn ko biết sợ, nếu anh để em bực mình lên thì hậu quả khó lường lém - em đã nói là em dám làm những cái anh ko thể tưởng tượng ra đuợc đâu - đó là sự thật chứ em ko hề doạ anh đâu ...
    Thôi anh ráng lên ha Em sẽ tặng anh điện thoại em đang dùng với điều kiện như em và anh đã thoả thuận với nhau hôm qua ;)) Em là gà tồ thật nhưng trực giác của em rất nhạy bén, vì thế nhất cử nhất động của anh hay những lời dối trá và ko trung thực em bắt sóng đuợc ngay thôi Em nói vậy nhưng hi vọng anh ko vì thế mà quá sợ hãi haha, em ko phiền hà tới đời tư của anh một cách quá đáng, chỉ mong anh hiểu và làm theo những gì mình đã nhất trí, nhé .
    .....
    Em tạm dừng đây, chúc anh học tốt, ráng lên anh nhá ;))
    xoxo
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cực ghét những đứa nào coi rẻ tình cảm của người khác . Đừng nghĩ mình là kẻ thắng cuộc , ngồi trên nó rồi thì nói kiểu gì cũng đc .
    Thế nào là tội nghiệp nó ?? Chị thừa lòng thương hại à ???
    Ừ , văn của chị hay , tình yêu của chị đẹp , chị có cơ bật boss nhưng chị chẳng là cái đêk gì với cái con bé đấy mà chị thở ra đc cái câu :" Con bé có bị làm sao ko nhỉ ?? "
    Chị yêu đc 1 thằng xấu như người yêu chị thì sao nó ko yêu đc ??? Chị chẳng là cái gì ở đời mà cấm nó .
    Chị đang nằm trong chăn ấm của tình yêu với thằng xấu đấy thì có mổ óc chị ra chị cũng đêk hiểu đc vì sao nó cũng yêu zai xấu của chị đâu .
    Xin lỗi chứ , đừng cho mình là trên mà coi thường nó .
    Xin lỗi lần nữa là vì đọc cái dòng đấy , chẳng kiềm đc cái tính nóng giận & nói thẳng thì nói thôi . Làm mếch lòng thì xin lỗi nhá . Nhưng đến khi chị nằm dưới rồi thì chị nghĩ thế nào ???
    Tinh Tướng !

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 02/10/2007
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    vote cho bạn Má lúm mà hem đc í
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Em vừa nghe đứa bạn kể,nó gặp anh
    à ko,a và người yêu anh....tay & tay....tình cảm lắm.......
    E ứ hiểu cảm giác của mình!
    Em nghĩ e hết yêu anh rồi!
    Thật đấy,yêu anh ko nhiều .... 8 ngày để yêu và 1 năm để wên ...đủ để em wên anh...
    Quá đủ í chứ________những lúc em nhớ đến anh cũng chỉ là thói quen thôi,chỉ là cảm giác " CẦN " thôi...
    Nhưng cảm giác bi giờ của e là gì thế này???
    khó thở kiểu rì rì í__________________________bk,kiểu rì í nhỉ???
    _____________
    E đang cực kì bình thường,hứng thú với các mối quan hệ khác...
    Quá khứ____
    Hiện tại____
    _______________Chắc là kiểu íck kỉ của con gái thôi anh ạ...ko có đc thì cũng ko mún ai đc í....Chắc thế...
    Em hết yêu anh rồi !!!!
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vote lại đi bạn !
    Cám ơn bạn vì cả 2 Đó là hiểu tớ & vote cho tớ
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cũng cảm ơn ấy vì viết những rì tớ nghĩ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này