1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi....hum nay em mệt lắm nhưng vẫn còn nhiều time để nhớ anh đấy.....ghét thế....ghét nhiều thứ lắm....nhưng cứ mỗi lần bức xúc chuyện gì thì anh của em lại bận kín lịch mất gồy....híc chán thế...2 ngày gồy mình ko gặp nhau anh nhỉ, dạo này em cũng suy nghĩ nhiều lắm, em lo cho tương lai của mình....em ko muốn làm anh thất vọng về em, em đã cố hết mình gồy ( trừ những lúc em mải chơi hehe) ....em sắp ra trường gồy, còn ngày mai nữa là thi xong, em mún có anh ở bên, lúc nào cũng thế....em nhớ anh lém ox à
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thầy biết chuyện em định chuyển đi nơi khác nên gàn em rồi O
    Chắc thầy nói chuyện với chú boss. Khổ lắm mỗi khi gia đình có chuyện j cần bàn thì y như rằng mỗi ng mỗi ý . Có U vào nữa thì thể nào kết cục cũng theo ý U, mà thầy thì luôn ủng hộ U rồi hìhi`. Ý U là ý trời mà =)) bó tay luôn, cuối cùng lại phải gắn bó với nó . Thôi cố gắng lên nào mình ơi ?.Cố cố ?cố :D
    Trên diễn đàn có một vị khách, anh ta nói là thành viên rất quen thuộc của diễn đàn mình . Nhưng mà ko bao giờ ra mặt post bài gì cả, hôm qua em nhận được PM của anh ta đấy, em sẽ post nội dung cho anh đọc nhá hì hì . Rất là tình cảm và ủng hộ mình, lời lẽ viết chín chắn lắm, cứ như là bậc chú bác ý ;))?.Lúc đầu em nghi là bạn anh đấy, nhưng em nghĩ anh ít bạn và ko biết chuyện mình nên chắc ko phải ?.Mà thôi là ai cũng được, em ko quan tâm lắm, em chỉ thắc mắc tại sao anh ta thích dd mình vậy mà ko vào viết bài ủng hộ nhỉ ? ;))
    Công việc hang` ngày của em là nghe điện thoại và đặt chỗ cho khách hang` trong database, ban đầu ko quen nhầm lẫn lung tung hết thư từ của khách hàng hê hê ?Có thư trả lời 2 lần (ehem`) =)) ??À máy tính bàn em vẫn hỏng :( Bây h em phải dung` tạm laptop nhưng ko có chương trình ql khách hang trong đó, thành ra dung chung máy với chị Tr =)) ?.Đừng nghĩ là em ko chịu sửa sang máy nhé, đã tận hết sức mình và huy động luôn cả cái máy còn lại trong vp rồi, nói chung là máy nào cũng có vấn đề hết . Và chú boss thì nhất quyết ko gọi thợ sửa huhu, em nói bệnh của máy thì chú ý có vẻ ko tin, bó tay rồi anh ạ ;))
    ?.
    Em hỏi cánh con gái trong vp, nếu có ng quyết tâm phá hoại tình yêu của mình thì sẽ làm thế nào ? Tất nhiên mỗi ng xử trí một cách, nhưng túm gọn lại thì ko vị nào chấp nhận được vụ này và quyết tâm ?ocho nó biết tay? ;)) Vậy qua đây anh cũng hiểu tâm lí chung của girl rồi chứ ? Anh cũng có cách xử lí của anh trong vấn đề này, nhưng kiểu của anh là hèn nhát đấy, và em ko phục . Thôi mai gặp anh em sẽ nói sau nhé .
    ?
    Em mua n95 8GB và đưa anh dung đt này của em, em mong rằng anh sẽ giữ gìn nó và mỗi khi bấm bấm tin nhắn sẽ thấy nhớ tới em hơn ;)) ?Còn thì em cũng sẽ dùng cả 3310 như anh bắt haha, anh thật cũng rất trẻ con và ngang bướng ko khác gì em đấy chứ :D
    Thôi em đi tắm đây, mai em muốn dậy sớm lên gặp anh để giải quyết xogn chuyện của mình . Khi ko làm xong xuôi hết việc cần làm em ko thể ngồi im được đâu . Em xin boss nghỉ 1 ngày, vậy vp sẽ càng nhớ em hơn nhỉ hê hê ;))
    xoxo
  3. datnt85

    datnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh fải ko em ? Đã hơn 3 năm trôi qua rồi. 3 năm 1 quãng thời gian ko nhỏ phải ko em, anh tự hỏi mình sao lại để mất em ? Anh cũng ko biết nữa bởi anh luôn tôn trọng em , anh cho em quyền quyết định mà. Anh chỉ mong sao em đc hạnh phúc bên người ấy vì vậy anh đã ra đi . Rồi thì thời gian cũng trôi qua anh chỉ biết vùi đầu vào công việc vào kiếm tiền nhưng những lúc cô đơn anh mới nhận ra một điều tiền bạc đâu mua đc hạnh phúc phải ko em ? Anh nhớ em , nhỡ những hôm trăng tròn anh cùng em ngắm trăng ngoài hiên vắng , em thật diệu dàng biết bao nhưng lúc đó anh chỉ khẽ đưa cánh tay vuốt tóc em và nói về những dự định tương lai mà anh ao ước - ôi cuộc sống cứ như trò chơi bỡn cợt để em buồn anh không biết phải làm sao - nghe tin em về anh thật xao xuyến nhưng rồi thì "em đâu fải mình anh". Muốn chạy đến ôm em vào lòng lắm nhưng bây giờ sao xa kách cả không gian . "Mong em yêu và sẽ được yêu đừng như tôi chỉ một chiều tương tư"
  4. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Trống rỗng.
    Muốn ngồi trên tầng cao, uống chanh leo. Muốn để gió quất vào mặt lạnh rát, muốn đi tắm mưa dù sau đó thế nào cũng sụt sịt hàng tuần. Chán tụ tập, chỉ muốn được lang thang cùng ai đấy, thân cũng được, k thân cũng chẳng sao. Chỉ là 1 khoảng lặng bình an.
    .
    Muốn làm tóc xoăn xù lên rồi mặc 1 cái áo bông thật lớn. Trông sẽ giống như 1 quả bóng lăn được.
    .
    Muốn cuộn tròn trong chăn ngủ thật ngon, tỉnh dậy nhận được 1 mes vu vơ, cười nhăn nhở 1 cái rồi sẽ trở về với vòng quay nhàm chán thường nhật.
    Muốn được đứng trước biển, để rồi lần nào cũng suýt xoa háo hức ?ođẹp quá đi mất? như đứa trẻ con được mua váy mới.
    .
    Lúc nào cũng thèm mấy cái lãng mạn, viển vông và ngớ ngẩn như thế. Trong khi còn quá nhiều điều cần phải làm, cần phải nỗ lực.
    ....
    Một ngày?
    Vẫn những nhịp điệu đều đều tẻ nhạt, vẫn âm thanh của những hối hả xô bồ, vẫn những khoảng lặng về đêm không sao ngăn nổi niềm trống trải, mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ duy nhất, duy nhất một điều đã dừng lại, dừng lại mãi mãi?
    ...
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hiiii
    Thế là em đã sửa xong máy tính rùi anh ơi hú húuuuuuu ;))
    Máy em bi h ngon nhất rùi, sáng nay em phải mang đồ nghề đến đấy, quyết tâm sửa bàng được, ko thì ngồi như đống rơm, chạy hết bàn này tới bàn nọ cũng ngán lém anh ạ hihiih
    Sắp thành nhân viên it rùi chứ hok phải vp ;)) Tình hình là em sẽ phải sửa hết dần từng máy trong vp một, vì các chị ý nhờ hê hê ....Chảng được đồng nào hết, chán thế cơ chứ j/k
    ---
    Hôm qua cả đi và về 8 tiếng có dư, nhưng mà em ko mệt, chỉ buồn ngủ và đau hết tay chân, bụng và nhừng nơi bị tấn công thôi :(
    Chảng ai như em mất, đău vậy mà vẫn còn cười tươi rói nữa ;)) Nói chung là anh cũng xấu lắm, chứ chảng hiền gì đâu . Em chảng hình dung được mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu nữa .
    ---
    Em viết tạm vậy thui nhá, em làm tiếp đây, chú ý ra thấy em viết linh tinh lại chửi um lên thì chít ;)) Mà từ rày em sẽ gắng ngoan hơn vậy hê hê, dù sao cũng ko nên làm mích lòng sếp nhiều anh nhỉ, ngoan tí để thi thoảng xin phép đột xuất nghỉ còn đc chứ lị hí hí ...
    Thế nha
    xoxo
  6. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá,muốn nói chuyện,nhưng biết thừa thế nào cũng kể chuyện tối qua đi chơi thế nào?Ôi,chẳng hiểu mình quyết tâm được bao lâu nữa.Nhưng sau lần này chắc sẽ ngại nhau hơn,ko còn thoải mái tự nhiên như trc,ôi muốn nói chuyện quá,có nên nói ko nhỉ?huhu,ai cho mình lơi fkhuyên vơi,s có nên nói ko?
  7. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cái thân ngu này !
    Mệt mỏi quá mệt mỏi rồi . Mình đang cố gắng chạy theo điều gì đây ? Đáng lý ra mình phải ở SG, lưu luyến gì cái đất này nữa . còn 1 tháng nữa thôi ... xong rồi bỏ cái chốn này mà ra đi .. đi xa vào ... càng xa càng tốt ... vì cái chốn này toàn sự giả dối .... không có ai thật lòng cả
    Cố gắng làm tất cả để giúp đỡ ... chỉ mong sẽ làm cho người ấy hiểu ... nhưng rồi cái nhận đc là jì ... chả được cái đếch jì cả ... cuối cùng thì mình vẫn là thằng ngu ... Chân tình .... thật lòng ... mấy cái đó thời này làm đếch jì có. Sống như vậy người ta bảo là ngu ... thời này sống phải đểu phải ác .
    Nhìn lại lần nữa đi ... khi mày lắm tiền sống thoải mái thì mày lắm bạn thế ... sao jờ cứ vật vờ ... lao đầu vào cái thế jới ảo trốn tránh cuộc sống thực . Tất cả là vì đâu ? chỉ vì mày ngu thôi. Họ thấy mày nhiệt tình họ lao vào cấu xé mày ... đến khi mày không còn gì thì mày chỉ là rác trong mắt họ thôi.
    Ừa phải sống ác ... thật ác vào ......... kiếm nhiều tiền vào ... kiếm tiền bằng cứ cách nào có thể .... để rồi cầm nắm tiền ném vào mặt chúng nó ... một lũ đểu giả ......
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà SirMike làm gì mà bức xúc vậy? Sống có khúc, người có lúc mà bạn chấp nhất làm chi. Hiểu được thôi, thật lòng hiện tại Juri ko tin bất kì một ai ngoài những người trong gia đình cả. Bản chất cái sự đời nó vốn vậy mà.
    Sáng nay Juri cũng mới bị bạn làm cho quay một trận nên thân xong. Mà thật chơi hèn quá, bữa nào phải nói cái vụ chơi hèn này mới được. Juri chưa từng nói nghĩ rằng Juri không biết nói, để buồn buồn nói cho vui nhỉ. Dẫu sao muốn chứng tỏ mình giỏi hơn hay ngon hơn thì phải chơi công bằng chứ chơi vậy Juri khinh thường. Người có học thức mà chơi còn tệ hơn đứa bé đánh giày nữa, vậy là cái bằng đại học đã được học ở dưới kênh Nhiêu Lộc à. Vả lại bạn lo chi họ xem mình là gì Rác cũng được, Chất thải cũng được.... tất cả đều có ích vì rác và chất thải nếu biết cách xử lý nó sẽ có ích. Chỉ có những người không biết mình đang đứng ở chỗ nào mới đáng nói thôi. Đừng lo nhé, người tệ như Juri mà vẫn còn sống đây.
    Với lại SirMike là đàn ông sao kì vậy bạn, trốn chi. Đương đầu với nó chứ. Ngẩng cao đầu mà làm người, dẫu sao sinh ra chúng ta được mẹ chúng ta khai sanh có họ tên là người mà. Tiền chỉ là một phần nhỏ thôi bạn à, ko có tiền nhưng ta có thể kiếm ra nó mà. Đâu nhất thiết phải có tiền trong tay.
    Chúc SirMike sớm vui vẻ lại!
  9. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thanks người bạn ( chưa bao jờ gặp ) tôi là vậy có bức xúc phải cho nó ra .... không tin ai để giãi bày thì phải viết ra để chửi cái thân mình ... xong rồi lại quên ngay ấy mà .... tôi hok bao jờ giận ai quá 24h ... tức đến mấy thì cũng chỉ qua ngày hôm sau là quên hết ......
    Bực dọc thì tuôn ra vậy .... nhưng dù sao bản chất của mình rồi ... vẫn sẽ sống là chính mình ... sống nhiệt tình ...
  10. bee_smile

    bee_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày em online, em bật nick sang để anh gọi bee àh. Anh đã không làm thế! Đêm qua anh nhắn tin cho em, em nghìn lần cầm điện thoại lên và nghìn lần bấm vào nút send message rồi lại bỏ qua nó. Em biết em không còn gì trong anh , nhưng không sao anh ạ, nếu cuộc sống là muôn màu, em là một màu nhạt trong đó, hãy để em nhạt đi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này