1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ????Chị phải làm gì với em đây?Nhiều lúc chị thấy không điều khiển được tâm trạng của mình rồi đấy?
  2. namlunkt49b

    namlunkt49b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khi mới chia tay em thường để onl ngay cả khi ko ở đấy...thâạ chí là để cả đêm chỉ để trêu tức anh...để anh bít là em vẫn còn ở đây...để thi với anh xem đứa nào thức mụn hơn....rồi anh để offline nick em...anh trốn em fải ko????em vẫn để onl vì bít anh vẫn ở đấy...rồi em bắt đầu để offl...em bắt đầu trốn tránh mọi người vì em thật sự bít anh đã iu người khác...em ko mún ai quan tâm em cả.....em munứ mình lẳng lặng bên cạnh anh thế thôi...
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    anh đã là 1 cái quá khứ đã quá xa...em không còn chạm vào anh đựoc nữa...
    em tự nhủ với mình fải quên anh..ừ thì đã quên rồi mà..sao vẫn cứ buồn nhỉ..2con đường không bao jờ jao nhau nữa rồi...mãi mãi....
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    em đã tìm thấy anh rùi.ko phải trong mơ mà cũng ko phải trong tưởng tượng vì anh tuyệt vời hơn trí tưởng tượng của em.em sẽ yêu anh và mãi mãi thế.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời anh nói rùi nhé....hết hôm nay là hết cuối tuần cũng có nghĩa là hết tuần này bọn mình ko đc gặp nhau rùi ....trời ạ, bùn lắm í...nhưng biết làm sao được :(...anh đang bận mà :((.....tối mai em đi uống rượu cùng bọn bạn học cùng ngày trước í....nhưng mai em ko có anh đến đón như lần trước gồy hic hic....em sẽ ko say, em hứa hehe....em ko muốn làm anh lo lắng...iu 0x...:x:x:x
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    2 đường thẳng song song thì vẫn là 2 đường thẳng song song...đã có lúc nó vô tình gặp nhau ở 1 điểm nào đấy...nhưng rồi nó lai song song nhau...đã xa thật rồi...mãi xa rồi....xa đến nỗi em ko thể với được rồi....
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 5 tuần nữa thôi là 2 lại đứa được ở bên nhau rồi.... em phải thật cố gắng để vượt qua thời gian này thôi hix hix sao mà chán thế không biết nữa.... thời gian trôi nhanh mà, rồi sẽ vượt qua được và được ở bên baby iu của em hihihi can''t wait to see you again and enjoy our thanksgiving holiday together... we''ll have lots of fun eh??? Sure sure sure
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thầm lặng mà em dành cho anh, một ngưòi mà em vô cùng quý mến và tôn trọng!
    Không biết tự lúc nào, em đã yêu anh!Có thể anh chưa nhận ra điều này vì em vẫn nói chuyện với anh một cách bình thưòng, và hơn thế nữa!Mỗi khi nói chuỵen cùng anh, em cảm thấy rất run dù anh vẫn vui vẻ nhưng sao em lại sợ!EM không dám nói ra tất cả những tình cảm của mình dành cho anh vì em sợ em sẽ không còn là... của em nữa!Thà cứ để như thế này còn tốt hơn!Em và anh chưa một lần gặp mặt nhau nhưng em vẫn biết và cảm nhận được anh là một con ngưòi rất tốt, tuy đôi khi có hơi lạnh lùng và tàn nhẫn.Đúng như nhũng testimonial trong blog mà mọi ngưòi viết cho anh!!
    Em không thể chuyển dổi cách xưng hô khác được!tru3ứoc ngày đi HÀN QUỐC, em đã định gọi cho anh, nhưng rồi lại không dám gọi một lầnÂnh là một ngưòi rất phức tạp , kín đáo lại khá là cẩn thận trong mọi việc, em biết mà!Em biết tình cảm của em dành cho anh là chân thật, mãi mãi, em vẫn luôn khắc ghi tình cảm ấy trong lòng!Không thay đổi!Anh có hiểu em không ạ?
    Anh bận nhiều việc nên không thể vào TTVN thưòng xuyên nhưng nếu anh vào thì một lần nào đó anh hãy đây mà dọc những dòng suy nghĩ này của em để anh biết rằng em quý anh đến nhường nào!!Mỗi khi lên TTVN em cũng biết là có nhièu việc khác anh cần giải quyết trên này nữa nhưng mà anh hãy cố dành chút thời gian để qua đây anh nhé!Hi vọng môtị ngày nào đó anh biết đựoc tình cảm mà em dành cho anh bấy lâu nay!
    .............

    <div style="TEXT-ALIGN: right">
     </div>[/sign][/sign]
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 09/10/2007
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    EM muốn tết này em sẽ về và đáp thẳng xuống sân bay NỘI BÀI luôn và đến gặp anh!Em muốn anh phải bất ngờ!!Em không biết gặp anh rồi thì lòng em sẽ thế nào nhưng quả thật em nhớ anh lắm!Anh biết không? Bên HÀN QUỐC trời rất lạnh, ngồi trong phòng một mình em thấy nhớ anh vô cùng!Nhớ lắm ý!!mỗi lần nhớ em đều vào blog của anh để nhìn lại khuôn mặt của anh thêm một lần nữa!Ngày trứoc em có nói với anh rằng em cũng rát thích chơi AIRSOFT như anh!Hi vọng một ngày nào đó em sẽ đựoc anh chỉ bảo cho môn thê thao này!Em luôn tin rằng ngày đso sẽ không còn xa nữa!Em chúc anh mọi điều tốt lành và luôn thành công!
    Con...........

     
  10. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu ngưòi không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời!một lòng yêu anh , yêu bằng con tim em đến muôn đời!...............

     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này