1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em này hay
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Anh àh!
    Vậy là em cũng đã rời khỏi Việt Nam để đi đến một chân trời xa xôi rồi!Ở nơi ấy , giờ này anh đang làm gì ạ?anh có vui không? Công việc của anh có nhiều lắm không?Em biêt những điều này em có hỏi anh thì anh cũng chỉ là mang tính chất thăm hỏ mà thôi!Em biết anh đã đọc đựoc dòng suy nghĩ mà em đã viết cho anh!Em thầm cảm ơn , thầm mừng , mừng đến phát khóc!
    Tối hôm qua, chát với anh mà lònh em thấy lo lắng vô cùng!Tại sao mỗi lần nói chuyện với anh em lại run sọ đến vậy?Anh hỏi em tại sao lại sợ, em chẳng biết trả lời thế nào cho anh hiểu!Em biét anh là một ngưòi rất vui vẻ nhưng nhiều khi cũng rát khó tính , lạnh lùng!Em rất vui vì anh đã nói chuyện cùng em, vui lắm ý!Nhưng vừa mừng vừa run, rát may là ở nơi này là xứ lạnh, nếu không thì em lại toát cả mồ hôi!Anh có bảo mỗi khi anh run anh đều thở thật sâu và chận thì sẽ hết!, nhưng em làm rồi mà vẫn không đựoc anh àh!Hi chic!Không biết rồi ngày sau gặp mặt anh rồi em sẽ như thế nào nhưng mà........ em thấy run lắm!Thật lòng em không dám nói với anh tất cả những tình cảm của mình cho anh biết nhưng em nghĩ rằng anh đã cảm nhận được rồi , phải không anh?Em không biết nói như thế nào cả anh àh!Bình thưòng em noí chuyện, post bài em vẫn khá lạnh lùng, khá kín đáo và hay nghịch lắm!Nhưng tại sao với anh em lại như thế này nhỉ?Hôm trứoc nghe anh kể chuyện nói chièu nay anh sẽ làm gì, sẽ đi những đâu , tự anh nói cho em nghe mà lòng em vui lắm!Anh biết không?Em vui , thật sự rất vui!Nh ng niềm vui áy xem lần sự sợ hãi, nhút nhát!Đúng vậy, trong chuyện tình cảm em thật là nhút nhát, phải không anh?Mọi ngưòi nói chuyện với em cũng bảo như vậy!Em cứ như một con ngốc ý!Moij ngưòi bảo với ai thì anh có thẻ đùa giỡn đựoc nhưng với em thì có lẽ là anh sẽ không như vậy!Nghe thế , em rát mừng!Em cũng hi vọng là như vậy mà anh!
    Em ở ben này rất lạnh, HN dạo này cũng lạnh mà, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều, đừng thức khuya!và Đừng có đi mưa anh nhé!Không thì lại bị cảm như ngày trứoc đấy!
    Nhớ anh nhiều!
    ..........Nhớ ..........của con nhiều!

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho người đến sau ...
    vì anh vẫn mãi là người đến sau , nên ta đành mất nhau ?
    có lẽ thế , anh nhỉ ...
    từ đêm đi show đến tận bây giờ , em vẫn suy nghĩ nhiều ...
    đêm qua em đi qua hoa sữa ... và tự nhiên nhận thấy nó đã chẳng còn nồng nàn như em vẫn nghĩ nữa ... có lẽ anh đúng , vậy mà sao vẫn chiều chuộng em đến mức tối nào cũng cho em lang thang đi tìm hoa sữa ??? nồng nàn như thế , quên sao được ....hả anh ?
    giá như , anh đừng quan tâm đến em nhiều như thế , đừng lo lắng cho em nhiều như thế , đừng chiều chuộng em nhiều như thế ... à không , cứ quan tâm , cứ chăm sóc , cứ chiều chuộng _ nhưng chỉ như 1 người anh trai đơn thuần và đúng nghĩa thôi ... như vậy có phải đã tốt hơn không ?
    em sẽ không tiếc nuối , sẽ không nhớ thương , cũng sẽ chẳng day dứt và dằn vặt vì đã làm tổn thương anh ... và chính mình ...
    giá như , anh đừng thích em , đừng yêu em nhỉ ... giá như ....
    hài hước thật ...
    anh nói anh sẽ vượt qua , ừ thì tất nhiên rồi , anh là người đàn ông mạnh mẽ mà ... anh sẽ vượt qua vì tình cảm của anh là chân thật ... vì anh thực sự muốn em hạnh phúc ... vì anh đang sống thật là mình ... vì anh chấp nhận hi sinh ...
    cái thứ tình cảm lãng mạn , say nắng ý , giết chết em rồi chăng ?
    em nhớ anh ?
    có lẽ ...
    em day dứt ?
    đúng vậy
    em điên khùng ?
    ờ ... vậy đấy
    chính em bảo anh rằng , anh đừng yêu em , cũng đừng nhớ em ... chỉ cần anh yêu em , nhớ em dù chỉ một chút , một chút thôi ... em sẽ không gặp anh ... không bao giờ gặp anh nữa ....
    mà em , chính em cũng sợ sẽ chẳng bao giờ gặp được anh nữa ....
    nhưng mà , có vẻ như chẳng thể nào mà quay lại được cái thời điểm mình nói chuyện với nhau mà chẳng ngại ngùng ?
    chẳng thể nào ....chẳng thể nào ...
    em kể ( hay là thú tội nhỉ ? ) với anh ấy chuyện em say nắng .anh ấy bảo ghen , giận ... nhưng rồi cũng thôi ...
    còn em thì sợ hãi , những gì đã qua đi để lại cho em nhiều hơn thế ...
    cũng như cái tình yêu chớp nhoáng kia sẽ khiến anh mất nhiều hơn thế ... để mà quên em ...

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/10/2007
  4. duongvt42

    duongvt42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trái tim này sẽ không quay lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Đã yêu rồi, sẽ yêu em trọn đời trái tim anh chỉ biết em thôi! Đó là lời một bài hát mà hàng ngày tôi vẫn thường nghe.Tâm trạng cua tôi bây giờ thật là trống trải và rất cô đơn. biết yêu em la đau khổ nhưng anh nguyện nghìn lần đau khổ để yêu em. 2 ngày không gặp em tôi tưởng chừng như 2 năm vậy (tôi và em làm cùng một công ty mà). Tôi như kẻ mất hồn vậy, tôi cũng không biết được là minh yêu em nhiều đến nhường nào!. Dẫu biết vậy nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có một câu: " Anh yêu Hải rất nhiều"
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi mở máy tính, vào Y!M, tôi luôn có cảm giác như đang chờ đợi 1 cái gì đó... một ai đó... Giờ thì tôi đã biết đó là ai, là C đó. Không biết tự bao giờ C trở nên thân quen với V, nhưng lời động viên, sự quan tâm, nhưng câu nói hóm hỉnh, tinh nghịch của C luôn làm V thấy vui, thấy phấn chấn, điều mà đã nhiều năm nay V ko còn cảm thấy. Vô cảm, đúng như vậy. Bấy lâu nay V ko còn cảm thấy gì nữa... Mọi thứ đều xám xịt. Cuộc đời quá khó khăn với V, V đã cố gắng, nỗ lực, nhưng đều thất bại. Phải, thất bại. Và V buông xuôi tất cả, thả cuộc đời mình vào dòng chảy cuộc sống, trôi đi đâu thì trôi. Nhưng C, chính C đã vớt cuộc đời V khỏi dòng chảy đó. C đã lau khô nỗi phiền muộn của V, sưởi ấm tâm hồn V, cho V ngọn lửa của tình yêu. Nhưng V sợ, V sợ phải nói cảm xúc của V cho C biết, V sợ... sẽ mất C . V sẽ giấu kín tình cảm V dành cho C, V sẽ luôn quan tâm, chăm sóc C, chia sẻ mọi điều với C, bất cứ điều gì, như một người bạn thân. Như thế V sẽ mãi ở bên C, V chỉ muốn ở bên C mãi mãi, không bao giờ rời xa, mãi mãi bên C...
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng buồn vì em chưa nói yêu anh vì bây giờ em phải quý trọng lời đó.Khi nói ra điều đó thì mình phải có trách nhiệm với điều đó mà em vẫn chưa xác định đc
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để viết cả....hết cả hứng gồy....từ mai ko thèm xem blog của anh nữa...ghét anh !
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh...!
    Tự đáy lòng em muốn gửi tới anh 1 lời xin lỗi chân thành...Anh à,em đã sai rồi phải không anh?Đáng lẽ em không nên mạo hiểm...cuối cùng thì chuyện em ko muốn cũng xảy ra mất rồi...Em ngốc nghếch nghĩ rằng chuyện lỡ rồi đâm lao đành phải theo lao nên em phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác phải không anh???
    ...Tại sao chứ,tại sao khi em biết mình mắc 1 sai lầm nhỏ em ko sửa đổi,...,để bây giờ chỉ biết nói 1 lời xin lỗi với anh,&với cả quá khứ của 2 chúng ta nữa...!!!
    Em biết rằng anh đã có con đường riêng của anh nhưng trong tâm can anh vẫn dõi theo lo lắng cho em phải ko anh???...Anh à,vì điều đó nên em cảm thấy có lỗi với anh...Dù sao cũng chẳng thể thay đổi được,số phận đẩy chúng mình dời xa nhau,thì những bước đi kế tiếp làm sao có thể là đúng khi em vẫn luôn có anh trong tim thế này!!!
    Thời gian anh xa em đủ để anh có 1 cuộc sống mới thật hạnh phúc nhưng lại chẳng thể đủ để em quên được anh,xoá nhoà hình ảnh của anh trong trái tim mình...,điều đó đủ để gặm nhấm trái tim em,đủ để đẩy em vào 1 quyết định sai lầm...Em đã sai,sai với quá khứ...Đó phải chăng là trò đùa nghiệt ngã của số phận...???
    Điều em muốn nói vẫn là 1 lời xin lỗi rất chân thành với những hình ảnh của anh trong trái tim em_hình ảnh ấy đến bao giờ mới nhạt phai trong em hả anh???
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em đã ko nghĩ là sẽ có lúc mình iu anh, càng ko nghĩ là sẽ yêu ntn! em cảm ơn anh! cảm ơn anh bởi 1 tuần đầy tinh yêu và hạnh phúc...em bjt a sẽ đọc dc những dòng này ...tất nhiên ( vì anh là người suốt ngày đi xì pam mà ) =))
    Đọc bài mọi người thấy tình cảm quá ..... =))
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ...giờ mới vào cái topic này . Đã biết người thứ 14 vote cho tớ . Hờ hờ ...cám ơn nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này