1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [blue] Em biết , em đã làm anh đau . Em cũng vậyu . Em xin lỗi . Em ......[blue]
  2. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc tất cả phải dừng lại ở đây. Sống một cuộc sống chỉ nghĩ đến bản thân vậy là đủ rồi ... ngày mai tất cả sẽ chấm dứt.. Ngày mai ............. hãy để xã hội ... để pháp luật phán xét cái con người tồi tệ này.....
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Hôm nay em đi gặp một người theo ý nghĩa là đi coi mắt nhưng trong đầu em chẳng có tí gì khái niệm đó. Coi như đi cho family vui vậy thôi. Mà cũng đúng như vậy, cái Ngọc bảo em vừa mất lịch sự vừa vô duyên. Mà cũng vốn vậy thật, Ngọc bảo phải có ai cao tay hơn cơ mới làm cho em chú ý được. Đó cũng là lý do sao mà em dễ dàng nói chuyện với anh suốt ngaỳ đêm hôm đó trong khi buổi tối này em ngồi có 2 tiếng đồng hồ mà như 2 thế kỷ, cứ vặn vẹo người lơ đãng ngó trời trăng mây nước trong khi người ta nói thao thao bất tuyệt. Nghĩ lại em cũng thấy cực kỳ xấu hổ nhưng biết làm sao được, vốn mình vô duyên vậy mà, thảo nào đàn ông đàn ang bỏ chạy hết
  4. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi buồn mà chẳng biết nói với ai. Buồn nhiều, khóc nhiều nhưng một lần như thế mình cảm thấy mình cứng rắn hơn
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Tự nhiên sáng nay a.C rủ em đi xem film vào thứ 7. Cũng không ngạc nhiên về điều đó nhưng lại thấy ngạc nhiên về chính mình. Tại sao mình tự do mà vẫn không nghĩ mình tự do, vẫn cảm giác e dè như ngày chưa quen anh và quen anh. Người đàn ông nào rủ đi uống cafe cũng thấy ngại, mặc dù em đã nói trước với tất cả là bạn bè bình thường, em không muốn có một mối quan hệ gì khác xa hơn trong vài năm tới. A.C cũng hỏi là em đợi anh 5 năm à, nhưng em không trả lời, đơn giản bởi vì trong em vẫn đầy ắp hình ảnh của anh. Điều đó làm em cảm thấy nhận lời đi chơi với ai đó cũng là có lỗi với anh mặc dù có thể anh đã không còn quan tâm đến em đang làm gì, nghĩ gì nữa rồi. Thời gian này là lúc các mối quan hệ đổ về khi em available nhưng em cũng cư xử bình thường với tất cả họ một cách tự nhiên như những gì mình nghĩ.
  6. Celery

    Celery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tôi ơi hãy cố lên nhé, đừng để cuộc đời này cuốn đi, hãy là chính mình-vững vàng và hiên ngang tôi ạ.
  7. HOANGPHUONGB

    HOANGPHUONGB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu.Anh vẫn thường gọi như thế nhưng giờ chỉ gọi để cho mình mình nghe.Nhiều lúc nhớ em,nhớ nhiều lắm lắm.Chỉ mong được gần em ,ôm em ,gửi mùi hương trên tóc em như gày xưa thôi.Nhưng anh biết điều đó giờ là không thê.Chỉ còn một tháng 16 ngày nữa là em đi lấy chồng.Em nói ngày đó anh đừng lên.Tuy buồn nhưng anh hiểu sao lại vậy.Cún à! dù thế nào đi nữa anh vẫn luôn bên cún.Có thể chỉ là cái bóng lặng lẽ bên cuốc đời cún.Chúc cún hạnh phúc và hãy nhớ.Anh mãi mãi yêu cún thật nhiều nhiều!
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    I know, this is time to end of my feeling. I hope to win this feeling.
    Good luck for you.
  9. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh thấy vui lắm, ở bên em anh thấy thật dễ chịu, thật hạnh phúc. Nhưng rất tiếc anh ko thể thường xuyên ở bên em đc, anh còn có công việc phải làm. Hic nhớ em quá. Tối nay em thật đẹp, thật đẹp...
  10. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh ! Anh luôn hướng về em ! Dù ở đâu đi nữa : có xa nhau thế nào anh cũng luôn hướng về em, nhớ em và yêu em !
    Hãy tự tin lên em yêu nhé . Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc !
    Anh yêu em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này