1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tôi làm những gì tôi thích chứ. Sao tôi cứ phải gồng mình ra lo cho hết người này người kia, đến khi tôigặp khó khăn thì chả ai quan tâm đến tôi cả. Trách nhiệm trách nhiệm, tôi mệt mỏi lắm rồi.
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh,
    hôm nay sao anh tình cảm thế nhỉ Đúng là đồ trẻ con lon ton :P
    Có ai lạ đời như chúng mình ko ? Em phải nhắc nhở và "dạy" anh cách yêu và quan tâm tới em .....Em đã nói với anh những gì trong tương lai có thể xảy ra, vì thế nếu như bây giờ hai đứa mình ko biết trân trọng quí giá từng giây từng phút có với nhau thì sau này tất sẽ gặp hai chữ "hối hận" muộn màng .
    Em ko muốn vậy đâu, em muốn cả hai nhận thức tốt và sống tốt cho những gì là hiện tại, để rồi sau này ko phải luyến tiếc tại sao truớc kia mình đã ko làm tốt hơn và để vuột đi những thứ quí giá nhất .
    Em cảm nhận đuợc truớc nhiều điều khó khăn, chính vì thế em luôn phải nhắc nhở anh sống và quan tâm tới nguời thân yêu cúa mình 1 cách tích cực nhất . Vì cuộc sống sau này sẽ cuốn mình vào guồng quay công việc, sẽ có lúc em và anh phải xa nhau đàng đãng và ko có cả thời gian suy nghĩ hay quan tâm về nhau nữa .
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đêm... 1 mình.... buồn...
    Nhớ.... những lần cãi nhau rồi không thèm nói chuyện với nhau, lúc đó tuy ở gần mà cũng chẳng đứa nào chịu qua nhà đứa nào... cũng lại thức đêm, ngồi máy tính 1 mình.
    Còn bây giờ thì chẳng cãi nhau cũng chẳng nói chuyện nhiều... ở xa và lại thức đêm, ngồi máy tính 1 mình.
    Ôi chán quá tình yêu ơi, xin đừng nản thế này
  4. hangothu

    hangothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái bắt đầu ồn ã và cái kết thúc cũng không hề yên bình.
    Em: làm thế nào để quên một người hả anh?
    Anh: công việc em à. Công việc sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.
    Tao: làm thế nào để quên một người hả mày ?
    Mày: tìm một người khác lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cách nhanh nhất đấy.
    Anh đã trả lời như thế khi em hỏi như thế.Nhưng ?.. anh đã lựa chọn cách thứ hai để dễ dàng quên em, để nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi nghĩ về em, để lòng mình không còn chút hối tiếc ?
    Anh đã vội vàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình bằng một hình bóng khác
    Anh đã vội vàng chứng tỏ cho em thấy rằng em chỉ là một cái gì đó quá ư nhỏ nhoi thoảng qua trong cuộc đời anh và em cũng dễ dàng vụt tắt trong trái tim anh.
    Anh đã vội vàng cho em biết rằng tình yêu của anh mỏng manh vậy thôi
    Anh đã vộ vàng cho em nhận ra con người thật hơn cả con người thật của anh
    Anh đã vội vàng cho em thấy tình yêu của anh cũng vội vàng như bản thân anh, vội vàng đến và vội vàng đi
    Và rồi còn bao nhiêu lần vội vàng đến và bao nhiêu lần vội vàng đi như thế, chỉ mình anh hiểu. Anh đã giúp em ngẫm ra nhiều điều và hơn hết anh giúp em nhân ra rằng: mọi cái đích thực không bao giờ là dễ dàng, tình yêu và hạnh phúc lại càng không bao giờ là dễ dàng và vội vàng?
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Sáng rùi,
    em vừ dậy tập thể dục, bi h đang măm măm . Tự nhiên thấy nhớ anh wá, đêm qua anh nhắc sáng nhớ gọi anh dây, nhưng em hok gọi, mún anh ngủ thêm chút cho đỡ mệt .
    Sắp 1 tháng rùi mình hok gặp, em thấy nhớ anh quá, hix hix. Em cũng bít anh rất bận rộn với công việc, thời gian ăn uống cho tử tế còn ko có :-( Phải thông cảm cho anh thui chứ bít làm seo, nhưng său hè em sẽ ko cho anh làm nhìu ntnày nữa đâu, em ứ cần tiền, em cần anh dành thời gian cho em nhìu hơn thui hihi.
    Hôm qua em lên chợ cắt tóc . Lâu rùi em mới lên chợ đấy, thấy dạo nè chợ đông trẻ con và thanh niên wá . Sắp thành làng nguời Vn rùi anh à, tiếc rằng em là 8x, nếu ko "chúng nó" đã ko buông tha cho em rùi hì hi.. Tự nhiên những lúc đấy nhớ đến anh xã của em, thấy thật là có lỗi nếu mình có ý định gì đó với nguời khác, vậy nên cuối cùng đành từ trối hết, cuời xuề xoà cho qua chuyện (cũng hơi thấy tiếc nữa - cơ hội tốt mừ hehe)
    Cũng sắp hết hè rùi, em mong tháng 9 mau tới để em đuợc bận rộn hơn, chắc sẽ ít thời gian để nhớ tới anh hơn đấy . ..............
    Em chỉ mong chúng mình luôn hoà thuận và vui vẻ, anh ráng giữ sk cho tốt nhé . Em nhớ anh nhiều lắm .......xxoxoxo
  6. emyeuxinhdep

    emyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    F nhớ A quá mà không biết phải làm sao đây. Hình như người nào yêu A cũng khổ và F cũng nằm trong số những người đó. Buồn lắm A ơi. Đôi khi cũng tự trách mình sao trong tình yêu lại yếu đuối thế. F không biết phải đứng dậy bằng cách nào đây ?
  7. traigia_hp

    traigia_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ TÔI DỔI DƯỢC NHỮNG GÌ TÔI CÓ DỂ EM YÊU TÔI.TÔI SẼ LÀM MÀ KHÔNG CHẦN CHỪ MỘT PHÚT
    PHONG LƯU PHIÊU BẠT DẤT TRỜI
    DÊN VỀ HƯU QUẠNH TAY QUÀNG HƯ KHÔNG
    MÃI MONG MÃI MỘT BÓNG HÌNH
    RƯỢU NỒNG DÃ CẠN MÀ TÌNH CHƯA SAY
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Tình yêu vẫn mãi là tình yêu .}

    {. Lười .}
    Khi yêu người ta hay lười _ ấy là em cảm thấy thế
    - Thik nhau - đã yêu ... muốn tiến xa hơn - tiến tới 1 tình yêu thực sự ... nhưng lại hông dám ... nhiều người lôi lí do ... là bởi sự nhút nhát ra biện bạch ... cơ mà em thì cho đấy là vì lười ... lười hông dám yêu ...!
    - Yêu nhau ... rất lâu rồi ... lâu đến nỗi thấy nhàm chán nhau ... cơ mà em thì cho đấy là lười ... lười hông dám thay đổi, lười hông dám đốt lửa cho tình yêu ...!
    - Yêu nhau ... đã chia tay ... còn yêu nhau nhưng lại hông quay lại _ và tuôn ra cho nhau nghe 1 xô nguyên nhân ... cơ mà em thì cho đấy là vì lười ... lười hông dám đấu tranh ... lười hông dám làm lại từ đầu ... lười hông dám yêu ...!
    {. Nấc thang .}
    Tình yêu nó cũng như những nấc thang _ ấy là em cảm thấy thế
    để tình yêu mãi đi lên, mãi tươi đẹp ... thì rất dễ làm con người ta thấy mệt mỏi đúng hông ? đi lên những nấc thang dốc bao giờ chả thấy mệt
    Nhưng để tình yêu tụt dốc, chìm xuống, héo hon, ngã, rơi ... thì lại rất dễ đúng hông ? đi xuống bao giờ chả thấy dễ, nhỉi
    Phew ... chán hông ? rỗi rãi ... là em lại cứ thik bới móc ra mọi thứ để mà so sánh, liên tưởng ... em lại điên rồi
    {. Cảm ơn anh _ vì đã yêu em như thế .}
    Tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu ......... dù chẳng còn yêu nhau ... nhưng tình yêu thì vẫn cứ tồn tại ...
    Anh biết hông ... nhiều lúc em ngớ ngẩn cực ... mà hình như em luôn ngớ ngẩn _ ngớ ngẩn từ xưa rồi ... hôm nay em ngồi ... lại tô vẽ cho cái nhật kí tình yêu của 2 đứa mình ... em cũng hông hiểu bây giờ em còn cặm cụi tô vẽ cho nó làm gì nữa ... em đã định dùng nó để làm món quà _ níu kéo cho chuyện tình cảm của 2 đứa ... nhưng vì em đã hông muốn níu kéo nữa _ nên nó bị vứt xó ...
    Hôm nay em vẽ về ngày 2 đứa mình đi chơi Noel ... em vẽ hình cái bao tay em tặng anh ... nó to đùng như cái bụng béo của anh ... em vẽ cái mặt anh hớn hở, xoắn xít vui mừng khi được nhận quà ... em vẽ 1 cái nền hồng với toàn trái tim bay lượn ... hạnh phúc nhỉ anh nhỉ ... em chưa vẽ xong ... nhưng hông muốn vẽ tiếp nữa ... em sợ ... sợ nước mắt em sẽ làm hỏng tranh .......................
    Sợ ... lại nói về cảm giác sợ ...
    có fải mình luôn sợ nhau ? ...
    Hồi mới quen nhau ... em vẫn luôn sợ anh giống như bao nhiêu người khác ... nghĩ em là đứa chẳng ra gì ... làm quen với em cũng chỉ vì tò mò ...
    Rồi mình yêu nhau ... nhiều lúc em hoang mang ... em sợ ... hông hiểu anh có thực sự biết và nhìn nhận em là người _ giống như mọi người vẫn thường biết và nhìn nhận hông ... nhưng em đã rất hạnh fúc ... đã rất vui vẻ ... đã rất yêu anh ... vì em thấy anh chẳng giống bất cứ 1 ai ... anh yêu em với những điều về em mà chính mắt anh nhìn thấy, chính tim anh tìm hiểu và yêu ... ko fải từ những bài viết, những tích cách ảo hay lời buôn chuyện từ bất cứ ai ... em cảm ơn anh _ vì đã yêu em như thế ...
    {. Sợ .}
    Sợ ... hình như bây giờ anh sợ em ... sợ thật ... sợ tính cách của em ... sợ suy nghĩ của em ... sợ cuộc sống của em ... anh sợ em ... nhiều lúc ... em khóc, em mong anh hãy giống như ngày xưa ... ko sợ em _ và lại yêu em ...
    em vẫn cảm nhận được tình yêu của anh _ có thể, dù chỉ là 1 chút thôi _ dành cho em ... nhưng vì anh sợ ... nên anh cứ để cho cái tình cảm đấy nó trôi ... anh chẳng níu kéo .... em cũng sợ ... em sợ cái sự lì, ngây ngây, bỏ quên tất cả, kìm nén cảm xúc của anh ... em sợ lắm ...
    1h rồi ... thức đêm hông tốt cho con của mình, anh nhỉ
    Tình yêu vẫn mãi là tình yêu .............................
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 20/08/2007
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dù đã xa , đã chia tay , đã thù hận anh thật nhiều , đã ko bao giờ gặp anh nữa ... Vậy mà tại sao anh vẫn dày vò em ?????? Tại sao ??????????
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhắn tin cho anh mãi gần đến khuya.
    Vào diễn đàn thấy bài anh post lúc hơn 1h sáng, tự nhiên thấy sót và lo cho sk của a. Chắc dạo này gày lắm nhỉ, làm nhiều lại còn thức đêm nữa chứ .......A hư wá
    Em ko nghĩ gia đình anh bây h lại khó khăn đến thế, nhưng em nhất định ko bao h ủng hộ chuyện anh tạm nghỉ học để kiếm tiền vì gia đình . Em đã khuyên anh và phân tích tại sao lại ko nên như vậy, em nghĩ có thể lúc này khó khăn Thầy U anh cũng sẽ chậc lưỡi đồng ý với quyết định nghỉ học của anh...Nếu sự thật mà như thế, em sẽ lên tận nơi nói chuyện với bố mẹ anh, để hai bác rút lại quyết định ko đúng đó .
    Đã lâu em ko lên nhà anh, bây giờ thấy ngại ngại hơn rồi, nhưng nếu thật sự cần thiết thì em sẽ sẵn sàng đối mặt với cha mẹ anh và nói chuyện .
    Em biết lúc này anh đang bối rối lắm, giữa chuyện học và công việc - em biết khả năng của anh tới đâu, chính vì vậy em ko cho phép anh nghỉ học giữa chừng ntnày đuợc, thông cảm cho em anh nhé .
    Sắp tới em tốt nghiệp, sẽ vừa học vừa đi làm thêm để giúp đỡ anh . Em muốn như vậy lắm, em ko thể rời bỏ anh đuợc - nhất là lúc khó khăn ntnày . Lương tâm ko cho phép và vì chữ tình gắn bó giữa chúng mình .
    Đôi khi em hay nghĩ - em đi làm và thành đạt với cviec của em, tất nhiên sẽ giúp đỡ anh về mặt tài chính, để anh bớt vất vả và chuyên tâm vào học hành, nhưng ....có gì đảm bảo cho tình yêu của chúng mình đi đến hồi "weđing" hả anh ?? Hay em sẽ làm như con trâu trợ giúp cho nguời yêu của em học hành, rồi đến khi anh có thành quả cũng là lúc anh thích một ai khác - như vâỵ chắc em sẽ đău lắm - tiền mất, thời gian mất và tình cảm bị tổn thương nặng nề ..
    Hoặc giả em nên suy nghĩ theo chiều tích cực hơn - giúp anh - nguời yêu của em trên cuơng vị 1 nguời bạn, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn phải ko anh ??
    Em biết 1 cô, rất chịu khó tần tảo "nuôi chồng " ăn học, để cuối cùng său khi chồng thành tài quên luôn đi công sức của nguời vợ - yêu nguời khác ý . Em tự đặt địa vị mình vào cô ý, em nghĩ chắc lúc đó em sẽ ngã dúi dụi mất ..................Trên đời vẫn có lắm kẻ bạc tình . Phòng ngừa vân hơn anh nhỉ
    Mong rằng gia đình anh sớm vuợt qua khó khăn này, ở hiền thì gặp lành - em tin vậy . Cần nhất là anh phải vững bước và tỉnh táo trong mọi quyết định, em sẽ luôn đứng său anh ủng hộ và giúp đỡ anh, em hiểu cảm giác của anh lúc này lắm . Và như vậy em càng phải yêu và thông cảm với anh nhiều hơn .
    Cố gắng lên anh nhé, nguời yêu thương của em xoxoxo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này