1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    giờ mọi chuyện đã ổn rồi chị nhờ ^^
    hôm qua là ngày hp! em hp! anh bjt ko? con số 1380 í ko là rì cả..em nói thế ...mỗi ngày em cầu mong mình sẽ yêu nhau hơn thế! nhưng a thì khác! anh cấm e nói cũng dc! lạ là anh lại bảo nếu ...thì a sẽ ra đi! hay nhờ! a y e là thế sao? rồi anh nói a và việc học của em ....cái giọng nói của a, cái cách nói của a làm em mệt mỏi!
    Tuần này là tuần mệt nhọc của em! giờ lại thêm vào những chuyện đó....
    ANh ko hiểu là từ trước đến h chưa bao h em lẫn lộn tình yêu và học hành...bạn bè! em ko thể làm tốt all nhưng em có thể làm dc nhiều việc 1 lúc!
    Anh hãy hiểu anh nhé! e y a! giá như 1 ngày có hơn 24h! để em bên a nhiều hơn.... ( làm cốc bia a nhé :)) )
  2. heartsilence

    heartsilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mong cho anh luôn luôn hạnh phúc, dù không còn liên lạc với anh. Hãy vui vẻ anh nhé
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là càng đau đớn vì em độc ác với tôi bao nhiêu, tôi càng hiểu là tôi yêu em nhiều đến thế nào, chỉ là, tôi ko làm sao để em hiểu rằng tôi yêu em.
    Chẳng hiểu được nữa, vì từ khi yêu em đến bây h, thứ tôi cảm nhân được nhiều nhất lại là sự cay đắng và mất mát, nhưng tôi vẫn yêu em.
    Khắc khoải và nặng nề quá.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    3 ngày , ko 1 tin nhắn , ko 1 cuộc đt .
    Chữ " YÊU " để đâu nhỉ ??? Hay đơn giản , chỉ là nhạt như nước ốc & đơn giản chỉ là dối trá .
    Cuộc đời em đủ dối trá rồi phải ko anh ????
    Có lẽ , chẳng ai yêu mà nhạt cả . Chỉ có ko yêu mới vậy .
    Có lẽ ... anh ko yêu em như những gì anh nói .
  5. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    A thân yêu, ko biết giờ này a đang làm jì nhỉ? hay a đang trốn tránh ko online chỉ vì sợ làm phiền e học bài? Nhưng dù có như vậy thì e cũng ko thể nào tập trung học đ.c, vì a đâu có thông báo trước rằng, a sẽ ko lên mạng đâu, hixhix. Có nhiều lúc e đang tự hỏi, có phải mình đang đi đúng con đường của mình?? Trước mặt bố mẹ thì lúc nào cũng thấy mình thật dại, thật ngốc, theo như bố mẹ nói vậy, nhưng nếu nghe theo lời bố mẹ mà phải chia tay với a, thì có lẽ e sẽ chẳng bao giờ biết đ.c tình yêu là jì và hạnh phúc là jì cả. Cho dù ko biết tình yêu của chúng mình có đủ lớn để vượt qua những rào cản của gia đình hay ko, nhưng e vẫn thấy, thà đ.c yêu còn hơn phải chia tay trong sự đau khổ. Chúng mình quan hệ trong sự lén lút, chạy chốn khỏi những người thân để đến với nhau, nhiều lúc thấy thật mạo hiểm, nhưng sự tuyệt diệu của nó thì có jì sánh nổi. Nhiều lúc e nghĩ tại sao chúng mình lại yêu nhau nhỉ? rõ là ở cách xa nhau hàng nghìn cây số, khi tập quán 2 ng đều khác nhau, bố mẹ e chẳng ưa anh nữa, trong khi nghe nói mẹ a cũng chẳng thích người Bắc, chúng ta thật thích tạo ra sóng gió phải ko anh?
    Càng yêu a, lại càng thấy thương a, thương a vì a sống trong sự thiếu thốn về tình cảm gia đình, thương vì hoàn cảnh gia đình a thật phức tạp, thương vì a chẳng có jì, hoàn toàn là vô sản, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của sự vô tư lự phát ra từ a, điều đó làm e thấy phục và càng thương a hơn, thương a khi mỗi lần đc. gần a rồi lại phải xa a, có lẽ a sẽ thật là buồn, e thương a lắm lắm....
    A là 1 thầy giáo thật mộc mạc, thật giản dị, a mơ về 1 ngày kia tự mình xây đắp 1 cuộc sống gia đình ấm no, sum vầy và hạnh phúc. Còn e lại là 1 người xuất phát từ niềm đam mê sự sung túc, e hay đòi hỏi, e hay cầu toàn. Nhưng từ khi yêu a, e biết thế nào là thoả mãn với những jì mình đang có, như a nói "present = quà tặng = hiện tại",a hay nói "ông trời ban cho ta cuộc sống để ta hưởng thụ mọi thứ, chứ ko phải ông trời ban cho ta mọi thư để hưởng thụ cuộc sống".
    Cho dù thế nào đi nữa thì e vẫn biết rằng hiện tại e vẫn rất thương a, giờ e muốn kiếm tiền thật mau để chúng mình lại có thể gặp nhau, đi chơi với nhau... a luôn nói với e rằng tương lai là do mình quyết định, còn e lại hay nói chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ ngày mai sẽ còn thật nhiều sóng gió,thật nhiều khó khăn, nên chúng ta hãy nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta ngày một lớn để đối mặt với những thử thách này nhé, e tin rằng với trí thông minh của a và sự tin tưởng của e, chúng mình sẽ vượt qua tất cả... e yêu a...
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì bận qúa nên chảng đi được đâu cả :(
    Vừa đọc thư tay anh viết . Thư gì mà viết bằng bút trì, chữ xấu điên lên được, em nhìn ko ra gì cả .
    Nói chung là em bàng hoàng khi đọc xong lá thư của anh đấy :( Và buồn lòng lắm, rất rất buồn nữa . Anh căm thù và lúc nào cũng nuôi ý định trả thù những kẻ đã coi thường anh. Em chảng biết những kẻ đó nó là ai, tại sao lại đi "bắt nạt" một tên như anh (thật phí thời giờ) vì em thấy tính anh nhút nhát và ko dám đấu tranh, và nhất là ko bao giờ gây thù với đứa nào đế cho nó gét cả .......Vậy mà thư anh viết lời lẽ đầy thù hận - như kiểu "tao sống kiếp này quyết phải trả mối thu/nhục bằng được" :(( "ko trả đc thù ko phải là tao"
    Chảng nhẽ mục đích đời anh chỉ có thế thôi à ? Em buồn thối ruột thối gan ....Buồn vì con ng anh đã quá khác trước, buồn vì cách nhìn nhận cuộc sống của anh . .....Tất nhiên thì anh luôn cho rằng anh đúng . Anh cần nhiều tiền, vì anh nghĩ chỉ có tiền mới khiến anh ăn to nói lớn được, và mục đích duy nhất bây giờ của anh là tiền ...tiền ...tiền ..........:((
    Nếu em yêu anh vì tiền, có lẽ trước đây anh đã ko có cơ hội yêu em đâu . Tại sao em viết vậy à ? Anh thử nhìn lại bản thân anh 2 năm trước đây đi - ngèo, tiền còn phải xin bố mẹ từng đồng, hình thức thì minimum ....Vậy anh ko nghĩ ra được là em yêu anh vì cái gì à ? Vì cái gì ????? HÍc em ức phát khóc, thật sự là vừa type em vừa khóc, .....khóc cho sự lựa chọn (nhầm) của mình ....Khóc cho những gì mình tiên liệu trước được bây giờ nó đã trở thành sự thật . Khóc vì cay vì cú, vì bất lực ....và vì cái vòng luẩn quẩn ******** mãi vẫn đeo bám em ...đ éo chịu cút xa khỏi em .....
    Mai này khi tỉnh dậy, khi bình tĩnh lại đọc những dòng em đã viết, có lẽ em sẽ muốn xóa hết sạch ...Nhưng hiện tại thì em buồn, và tuyệt vọng trong cái ngõ cụt chết tiệt này .....
    Bạn bè em ko đứa nào ủng hộ tình yểu của mình . Thàng P còn ngang nhiên phá đám và trở thành kẻ thù của anh . Còn anh thì ngậm tam, tất nhiên anh căm thù bạn bè của em, chính anh đã nói vậy :( Nhưng anh tại sao ko chịu tìm hiểu nguyên nhân bọn nó coi thường anh như vậy ? Và rồi tất cả tội lỗi lại qui về em ?
    Em đi chết đây, anh đã làm hao mòn con người và tâm tư của em quá nhiều rồi . Nhiều lúc em nghĩ anh là người yêu của em, hay là kẻ thù ???Nếu là người yêu, anh đã ko bao giờ nỡ lòng cào xé nát con tim em ra thế này đâu, phải ko anh ?
    Tại sao em lại yêu anh? Bây giờ ............em hối hận (nhưng đã muộn)
  7. hoanghakt

    hoanghakt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu?Sắp mùa đông đến rôi, chắc mình cũng phải đi tìm một nửa của mình mới đc, không kiếm một nửa của mình trong mùa đông năm nay chắc là khó qua khỏi mùa đông khắc nghiệt năm nay......Và mình đang chờ một nửa của mình đây!Hỡi những người đang yêu sẽ yêu và được yêu mình chúc các bạn có đc tình cảm mà mình mong muốn nhé!
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    mùa đông về ! Cái lạnh càng làm nỗi buôn` thêm tê tái
    và nỗi cô đơn càng trở nên hiu quạnh hơn
    Ước gì.... có 1 que diêm
    Ước gì anh đc. ôm em trong vòng tay ấm áp!
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ng yêu dấu dù anh với em đang ở rất xa nhau nhưng anh hãy tin rằng em ko hề thay đổi dù thế nào đi nữa
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng nhớ anh hết, thật khó quên anh quá, không hiểu sao nữa.
    Càng có nhiều người đến gần em thì em càng nhớ anh, nhiều khi thấy mình bế tắc không chấp nhận ai được nữa. Có thể nhất định Tết này về gặp anh để hỏi một câu "tại sao?". Chỉ sợ rằng anh tránh né như mọi lần và không bao giờ trả lời thực lòng câu hỏi của em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này