1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước mama em có phone vào nói chuyện bảo là "thật xấu hổ, từ xưa đến giờ chưa bao giờ người nào say goodbye với má mà chỉ có ngược lại thôi, mà T thì giờ lại bị người ta bỏ, mà T có biết vì sao H bỏ con ko?"
    Em bảo: "thì H nói không hợp thế thôi chứ vẫn ko biết nữa". Vậy đó, lòng em thế nào mà anh còn không hiểu, có lẽ mình ngây thơ ngốc nghếch quá chăng? nói chung là không hiểu nữa. Em rất buồn vì câu nói của má bởi vì em không thấy xấu hổ, không thấy xấu hỏ vì mình yêu hết lòng và cũng không xấu hổ vì vô duyên đến nỗi không có ai yêu bởi thực tế là ngược lại, đúng như anh nói "em xinh xắn, trẻ trung và đáng yêu nên có nhiều người yêu mà", em cũng không xấu hổ mình không trong sáng bởi đã có nhiều người nhận thấy "em trong sáng, ngây thơ" thậm chí còn lo lắng cho chuyện tình cảm của em vì tính đó. Nói ra thì có vẻ như kiêu căng nhưng em chẳng có ý đó, đơn giản vì em sống như thế và nghĩ như thế, cứ sống chân thật hết mình, yêu hết lòng và để mọi người cảm nhận được điều đó. Nhưng em buồn vì anh bỏ em mà có thể mình chưa hiểu nhiều về nhau, buồn vì mẹ em qua chuyện này đâm ra rất lo lắng cho em, mẹ em buồn cho em lắm.
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! má ơi! thế là mình lại thất bại lần nữa! nhưnglần nàylà lỗi ở mình! lười nhác và ngu dốt! trách ai khi lần nữa làm ng` khác thất vọng?
  3. chetvigaidep

    chetvigaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TM- tôi đã không tin rằng tôi mất em.
    Tôi luôn nghĩ em là của tôi mãi mãi. Thế nhưng bây giờ tôi đang phải dằn lòng minh, tự nhủ rằng không đựoc đến bên em.
    Mỗi khi kỷ niệm về em tràn về , trái tim tôi nhói đau, cố gắng lấy hết bình tĩnh để gọi cho em xem dạo này em sống thế nào, có vui không, có hạnh phúc không. Trong tôi, tình yêu dành cho em chưa bao giờ phai nhạt, nó vẫn còn tươi mới như mới vừa hôm qua. 14 tháng rồi! Có những lúc tôi cho phép mình bắt đầu 1 cuộc tình mới, nhưng lại bỏ ngang giữa chừng vì luôn thấy thấp thoáng bóng hình em.
    Hôm nay, biết tin em , biết em cần sự giúp đỡ, tôi lại phải kìm nén bản thân mình. Tôi phải làm sao đây, em ở ngay gần tôi mà như quá xa vời. Tôi sợ không đủ bản lĩnh để xa em 1 lần nữa. Mọi chuyện có thể rắc rối hơn. Và em có thể chịu thêm nhiều phiền toái!
    LÀm gì bây giờ?...............
  4. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Viết tên mình trên cát, con sóng sẽ xoá nhoà.
    Viết tên anh dù sóng có xô hết bờ cát thì trong trái tim em : anh là mãi mãi.
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Anh đã làm điều có lỗi với em.1 điều mà em không thể ngờ tới.trái tim của em muốn vỡ tan.Em thấy mình hoàn toàn là người thất bại chứ không phải là ngươiì thành công như trươc đây.Em đã quá dựa vào anh để rồi khi anh ra đi em mới thấy răng mình thật là nhỏ bé.em với anh làm bạn đã 12 năm nhưng đến năm thứ 13 mới nhận ra điều đó.Anh ở bên em những khi em buồn,bảo cho em điều em đã làm sai,cươi với em và luôn đi bên em trên những con đường.Đêm qua em mơ 1 giấc mơ ggiấc mơ anh không còn bên em nữa,em khóc.Nhưng em sẽ để cho anh ra đi có lẽ thế tốt hơn cho anh.Em tha thứ cho anh ,dừng nói với em lời xin lỗi..
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ lừa dối em nhé, thật lòng em muốn nói thế đấy anh à.....
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùa đông ấm áp ,như có em ở bên....
    lòng anh xao xuyến bồi hồi .
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn mình nhận ra rằng anh không còn bên cạnh em như xưa nữa. Cũng chỉ đơn giản là hình ảnh của anh sẽ chẳng phai mờ như một vết tì trong trái tim em vậy. Khó quá anh ơi!
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá em à!
    Nghe em khóc, anh còn buồn hơn nhiều đó. Anh đã cố tỏ ra bình thường, bình thản và thật lạnh lùng khi nghe em gọi, nhưng dày vò và đau đớn lắm...
    Dù sao như thế cũng tốt cho cả 2 mà!
    Tạm biệt em! Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh...
  10. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ mất anh mãi mãi với lá thư ấy. Nhưng em tin đó là điều đúng đắn nhất em nên làm vào lúc này. Mong anh luôn được hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này