1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dù chúng ta không còn ở bên nhau nhưng mong anh luôn được hạnh phúc
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    viết cho bạn iu :híc,cho ngta xin lũi mìn nhìu nghen
    dạo nì ngta bận wó hok quan tâm tới mìn đc.dù mìn có nói hok trak nta nh nta bít mìn bùn vì ngta nhìu lắm.
    cũng tại ngta vô tâm wó...
    sạo nì ngta thýa mìn gầy nh xinh hơn...nh nhìn xót xa wó,chịu khó ăn uống nghen cưng
  3. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em muốn cả 2 chúng ta cùng là ng` ra đi đc ko anh
    để người kia ko fải đau đớn vì bị bỏ rơi
    em xl....
    ~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~
    Ngày....tháng....năm
    Nếu mình còn yêu nhau,thì hôm nay là kỉ niệm đấy anh ạ
    Nhưng rút cục,cũng chỉ còn 1 mình em nhớ thôi
    Anh quên rồi,quên hết rồi ...quên cả em,quên cả tình yêu của chúng mình...
    Giá mà e có thể quên đc,já mà e có thể vô tâm như anh,já mà e có 1 ai đó bên cạnh như anh...Nhưng em lại chẳng có j`,chẳng thể làm j`,bất lực trước tình yêu e dành cho anh,to lớn,gai góc ...
    Đau
    Ngày....tháng....năm
    chỉ 3 chữ thôi
    YÊU ĐẾN CHẾT
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi bận quá,
    em phải học để lấy cái certificate, mai thi rồi . Mà nói chung là về đến nhà chảng ngó ngàng gì tới sách vở nữa :(
    Em ko muốn viết, nhưng thực sự trong lòng nặng chĩu . Em ko biết phải làm sao nữa . Như kẻ mắc kẹt - tiến ko đuợc, lùi ko xong :( Em thật sự mong rằng những cô gái khác ko bất hạnh như em, ko gặp phải hoàn cảnh trớ trêu dở khóc dở mếu như em thế này
    Ở khoá học nâng cao nghiệp vụ này em quen đuợc khá nhiều nguời, có lẽ sẽ rat tốt cho công việc sau này . Thật sự là em học như điên, ko muốn quay về nhà đối diện với nỗi buồn và suy nghĩ dở hơi nữa . Nhìn em vui cuời vô tư vậy mà chảng ai có thể tin đuợc trong lòng em hiện giờ vô ngàn những nỗi lo và chỉ trực khóc mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình .....Trong lúc này em thật sự ko biết làm gì nữa, thật sự là em đang chết dần chết mòn rồi đây anh có biết ko ?
    Anh tàn nhẫn quá . Chuyện gì đã biến đổi anh thành 1 con nguời hoàn toàn khác trưóc như vậy ? Chuyện gì ???
    ...
    .....em ko thể nào đến với ng khác trong lúc này đc., có lẽ rồi tình yêu của mình sẽ chết, tất cả sẽ hết . Nhưng để trái tim em hồi phục lại như bình thường là quá khó :(
    Em ko còn gì nữa, bao nhiêu yêu thương và sự tin tưởng dành cho anh đã ko còn . ....có lẽ em nên phải chấp nhận sự thật ......Em ..em ko muốn kẻ nào nhìn thấy những giọt nuớc mắt của em, ko ...kể cả anh.
    Em sẽ ko viết cho anh nữa .
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, nguời tương lai của em ;))
    Em vừa nhận certificate rùi hihihiihì .....Em giỏi nhất, làm nhanh thứ nhì, và bà giáo khen ác nhất heheheh .....Lát em đi uống bia ăn mừng, thích nhất nghe cô khen câu " mày có thể làm Helpdesk cho CK asia special đuợc rồi đấy " hehehe....Đúng là ko vui cuời toe toét ...Em nói "I LOVE YOU" hihìh cả lớp nhăn rang ra cuời, hì ...em là thế, mừng quá nói linh tinh cả lên ....Thứ 2 đến Vp khoe sếp, thể nào cũng bị đè đầu cuỡi cổ hehehe ....
    Vui lắm, nói chung là quên đi hết chuyện tình bọ xít, bù đầu vào cviec là tốt nhất ;))
    //Em sẽ cho anh thấy, anh lúc nào cũng là kẻ kém em, trong mọi lĩnh vực - em thề đấy - ít ra em phải trả thù cho nhưng gì anh đã gây cho em
    Thôi em buơn
  6. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ anh là người yêu dấu thì có đúng ko? em đang nghe '' Bức thư tình thứ 2'' ùhm, để em lấy thêm tự tin để '' kưa'' anh. Mà em lo lắm í anh í ạ, lo ơi là lo, vừa lo vừa sợ, sợ anh có bồ rùi thì em chít mất thui, em sẽ ko đến đấy để được nhìn thấy anh nữa, cũng bye lun cửa hàng nhà anh, ui anh ui! em thik anh thật rùi.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hoá ra sự thật là thế sao? tao đau khi mất - mất đi thứ mà tao yêu quý và tao cần nhất lắm...giờ đây, tao hận mày...tao hận mày đem tình bỏ chợ
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 10/11/2007
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chị 10 ơi. Chị đang yêu à?
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi ng thi nhau thất tình
    Hôm qua thức đến 3h hơn sáng để sms ....Gần chợp mắt thì nhận đc tin con bạn nhắn "mày ơi tao thất tình rồi".....Đúng là loạn hết cả lên, tao cũng đang thất tình đây, biết an ủi mày kiểu gì ? ..........Nói chung là rồi mọi cái sẽ qua thôi, cứ bình tĩnh đău khổ chảng giải quyết đc việc gì ;)) ....Nói là nói vậy thôi, biết là ko giải quyết đc gì nhưng vẫn cứ đău khổ và tự dày vò mình đấy chứ :D ...........Tình yêu đúng là cái thứ quái quỉ, nói đúng hơn trong trường hợp của em thì nó đúng là thứ khốn kiếp nhất
    Có đứa bảo là "trong tình yêu em chỉ cho chứ ko bao giờ nhận" hehe, đúng là phét bỏ bà ....Con ng có thói quen hay tự đề cao mình, còn em thì .........nói thảng ra và tự nhận luôn em là kẻ xấu xa, em chảng cao thượng và "cho hết" đc như thế ....
    Các đôi khác yêu nhau ko hiểu họ có "cháo hành" nhau dã man như mình ko nhỉ ? Có thàng đàn ông nào có sở thích hành ng yêu mình đến đău đớn mới hả dạ ko nhỉ ? Chắc là có, nhưng đó là thiểu số thôi phải ko ? ....Em thật sự mong ko cô gái nào bị rơi vào trường hợp như em, ....nói chung là sống chung với nỗi khổ, mệt xác và hao mòn tâm trí ...Em có cảm giác anh muốn biến em thành kẻ điên giống anh ý . .............Ôi bó tay ...
    3 tháng nữa em học khóa nâng cao hơn nữa . Bây giờ em chảng còn gì, chuyện tình yêu thì buồn và khiến em đău khổ . Đã nhiều lúc em muốn mượn rượu bia giải sầu, thật sự là muốn lắm, nhưng cuối cùng thì ko uống nổi, đơn giản vì cơ thể em ko quen đc với mấy thứ đó, gét và gét .............Lại vùi đầu vào học, em chỉ có 1 con đường đó là duy nhất thôi .......Em cũng có kẻ thù, cũng như anh - anh cũng có kẻ thù, nhưng khác một điều là em ko ôm hận và muốn trả thù những kẻ đối lập với em ...Em còn phải cảm ơn họ, vì ko có họ em sẽ ko cố gắng và vươn lên thế này đâu anh ạ . Còn anh thì cay cú và chửi đời, em gét cái nhìn của anh. Chúng mình đối lập nhau trong suy nghĩ, cách nhìn nhận sự việc và xử trí . Nhiều lúc em cũng rất buồn nhưng anh là anh, em là em. Em chảng thể làm đc điều gì khá hơn cả để cứu vãn cho tình yêu của mình .
    Em bảo với anh : em là ngọn lửa mạnh, khi yêu em là kẻ cuồng nhiệt, nhưng chính anh là kẻ đã đem xô nước đổ ụp phát làm ngọn lửa kia tắt ngủm ....Và giờ thì mọi cái đã nguội lạnh rồi . Chảng biết là em có thể yêu ai được nữa ko ....Nói chung là em sợ, em sợ lại gặp phải kẻ như anh, và cuối cùng em lại cay đắng "sách va ly" nói câu từ biệt
    Đời là thế đấy - những lúc em ko ngờ đc nhất thì nó lại xảy đến . Nhiều lúc em có cảm giác em là 1 kẻ cô độc, 1 kẻ ko thuộc về thế giới này, sống lạc lõng và tập trung hết vào mục tiêu của mình, ko màng tơí xung quanh . Chính anh đã tạo cho em 1 cái nhìn mới - rằng 1 kẻ đạo đức nhất vẫn có thể lật lọng và bạc bẽo như thường . Thường thì em sẽ thất vọng và khó chấp nhận đc sự thật - 1 phần nào đó thì trong em vẫn là 1kẻ cổ hủ mà
    Thôi em tạm dừng đây, bây giờ em viết ở trên này thành thói quen mất rồi, phần lớn là để tâm sự, cho chính mình, cho nguôi ngoai đi nỗi buồn, chứ ko phải cho anh, cho những gì yêu thương đâu . Đúng là cái gì đã thành thói quen thì khó bỏ thật
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía anh
    đi về phía mênh mông
    bao h mới gặp nhau anh iu nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này