1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, bình thường khi anh chưa lên trường thứ 7 em online
    Còn từ hồi anh lên trường thứ 7 em đi mô?
    Biết bao giờ 2 ta mới quay lại cái thời ngày xưa khi còn ...nhỉ
    Ko biết có phải là never ko . Nơi xa kia em có bao giờ tự hỏi mình, anh làm gì để quên đi người con gái mà anh yêu thương nhất ? never nốt chăng ?
    Để anh kể câu chuyện đời anh những ngày này nhé : sáng dậy chơi games , chiều cắp sách đến trường , tối về cày games đến 3h , mệt thì đi ngủ sáng mai chơi tiếp
    Sẽ chẳng có times nào rảnh để anh nghĩ đến em nữa
    Nhưng lúc này anh đang làm gì thế ??????
    Tự vấn lương tâm mình , bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây ?Nhưng thế nào là thoát đây? có em à ? ko bao giờ .Suốt ngày chơi games thế này cũng chẳng tạo lên cái gì hay ho cả , khi đầu óc lúc nào cũng lơ đãng , ko để ý đến ai cả ,học tập xa sút . hix !!!!!
  2. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong một câu chuyện rồi đấy anh! May là anh chưa biết gì, chưa biết rằng những tình cảm âm ỉ cháy trong em bao ngày qua lại tan biến nhanh như thế, hì, em cũng đã hết buồn rồi, từ lúc sáng cơ, em quên anh đây! thật lòng chúc anh hạnh phúc nhé !
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em hp dù đã phải cố gắng ko nói lên điều em bjt về a! em mỉm cười và cố gắng cười, nhảy, chạy..đến nỗi a phải ngạc nhiên! em chỉ muốn em là em - khi xưa...ko u rũ khi bjt mình ko là rì với ngừơi mình y! chúc a và e sẽ hp ^^ em yêu anh
    chúc cả nhà hạnh phúc.....
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay gặp phải mấy chuyện ko ra gì. Em sắp thi mid-term môn cuối cùng là Marketing rồi. Phải học thôi í, dù rất muốn online 8 với anh. Thông cảm nhé, em phải học cái đã. Tối nay anh đừng chờ em nhé, ráng học và làm cho tốt. Em không muốn 2 chúng ta chiếm lấy hết thời gian của nhau, mỗi người có cuộc sống riêng, có công việc riêng, nhiệm vụ riêng phải đạt, những trách nhiệm riêng đối với những người quanh ta.
  5. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Nếu anh gặp em từ đâu có lẽ đã ko ai qua bể dâu.Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu.Nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau..."
    Giá mà em và anh gặp nhau từ đâu có lẽ chúng ta sẽ ko phải như bây giờ, không phải hối hận vì đã lạc mất nhau.Tại sao ngày ấy anh không ở lại để đến bây giờ khi anh nhận ra em là người duy nhất anh cần thì đã quá muộn rồi!
  6. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Avatar của chủ Topic giống người yêu cũ của mình quá
  7. hailyi

    hailyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đau lắm, đau thắt ruột lại ấy chứ. Hết rồi, anh nhé. Em đã yêu anh, đã cố gắng giúp anh tự tin, lạc quan hơn cũng chưa 1 mảy may so sánh anh với người đàn ông khác. Vậy mà... anh nỡ đối xử với em như thế thì kết thúc thôi.
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại lên vp
    Thực tình mà nói em gét nơi đây, à ko, gét ông chủ . Còn thì rất quí mấy ng cùng làm . Hơn tuần xa mọi người vì đi học thấy nhớ thật mới chết chứ hì hì hì ...
    Hôm nay trời suýt xập vì chú lên vp sớm, lại khổ nhất đúng ngày em lò mò đi muộn vì ngủ quên Trời ơi sao mà ngại thế . Vậy là lúc đến vp vừa chào chú phát thì toe toét cười để chú quên đi đừng hỏi ní do muộn h ...
    Ôi chết mất, em ko thể làm cviec trong vp được, vì ko thích đã đành, mà cái chính vì mắt tiếp xúc với máy vi tính nên càng ngày càng ..kém Tình hình là mấy năm nữa tiền thì vẫn ít nhưng chắc chắn thì mắt phải thêm độ , thật là đau khố hết chỗ nói .
    Em và nhỏ cùng làm hay tâm sự với nhau lém, tất nhiên lúc ko có chú thì nói thoải, còn lúc có chú thì a lê hấp cả đống chui vào yahoo chát, buôn dưa lê ....Em sợ rằng sẽ bị bó buộc ở đó 1 t.g dài nữa .
    Có đi làm thế này mới thấy nhiều điều phức tạp - có lẽ ở đâu cũng thế cả . Ng này nói xấu ng kia, chửi nhau rồi chê nhau ngu Trên vp chính ít nhất thì toàn những ng có học còn dễ sống hơn, nhưng ở chi nhánh dưới chợ thì quả là xô bồ và khó thở :(
    Ngày hôm nay có lẽ là ngày đen tối nhất của em, rút cục thì em cũng vậy - cũng nhút nhát và iếu đuối thôi ...Có những lúc em thật sự cần 1 bờ vai, cần một nơi để em có thể tin tưởng gửi gắm bao khúc mắc trong lòng .........BẠn thì em có nhiều lắm, nhưng kẻ để em thật sự tin tưởng và coi là bạn thân thì quả là quá ít . Vì thế cuộc sống của em đôi khi cô đơn và lạng lẽ . Có ít nhất 1 lần em ở giữa trốn đông người và khóc vì cay đắng . Có những điều em muốn thật sự quên đi, hoặc giả vì một tai nạn nào đó khiến em quên đi 1 phần dĩ vãng thì càng tốt hơn .
    Tự nhiên thấy thương bố mẹ, đến bao h em mới đềnn đáp đc 1 phần công ơn cho 2 người Chắc em sẽ bị đău tim mà chết sớm, có nhiều lúc bi quan em cũng muốn thà chết sớm còn hơn sống khổ Tệ vậy đó . Em đi tắm đây . Đúng là em ko thể bỏ nổi cái thói vào đây ỉ ôi, mặc dù blog có, nhưng chảng bao h cham sóc nó
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    óai oăm ghê anh nhỉ
    khi em đã ưởng mình quên anh rùi thì tự nhiên mọi ngừoi lại dồn dập hởi em về anh
    em lại thýa tim mình nhói 1 cái
    sao mình lại nhưu thế này anh nhỉ
    em và anh quá hiểu nhau rồi,thừa biết vị trí của mình trong tim ngừoi kia rồi
    vỵy mà cứ lửng lơ lơ lửng...........rồi tan..
    có fải vì em quá bứong bỉnh vô tâm hay tại annh hiểu lầm em?/
    đến jờ em vẫn chưa có lừoi jải đáp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này