1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đi chơi k có a thấy lạnh và bùn thật, ước j tối nào cg đc đi xem fim và ôm a
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Lordcharmed, em thèm ăn ô mai mơ, ô mai mận, ô mai sấu:((
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ngươi! Ta buồn ngủ rùi, phải đi ngủ đây. Tối nay, bắt ngươi nghe ta nói nhiều quá. Hôm nay C trọc ngươi và nói ngươi ta xấu hổ lắm. Xin lỗi ngươi nhiều lắm, ngươi lại vừa hát cho ta bài Nhớ mà ta rất thích. Nhìn ngươi cặm cụi viết mà ta thấy .... Ta muốn nói với ngươi là : Nếu ko có ngươi luôn ở bên ta trong thời gian khủng hoảng vừa rùi thì ko biết ta phải làm sao. Vì thế ta sẽ luôn ở bên ngươi và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngươi ( Ra trường cưới luôn nhớ, ta giúp cho)
    . Ta sẽ ko để ngươi phải nhìn ta ủ rũ đâu, giờ ta biết ai là người cần được ta mang lại niềm vui rùi. vì thế ngươi vẫn chơi với ta nhé, đừng để ta chơi một mình nhé!
    PS: Ngươi ngủ sớm đi nhớ! Ta sắp chẳng có bài nào hát cho ngươi nữa rùi
    Được littlegirls sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 22/11/2007
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng! Em không hiểu nổi cảm giác của em lúc này nữa anh ạ! Em không biết mọi chuyện như vậy có quá nhanh hay không?Em lo sợ lại đổ vỡ anh ạ! Em nói rồi nếu đổ vỡ lần nữa có lẽ em ko có can đảm đứng lên làm lại từ đầu đâu anh. Đáng lẽ em phải đang hạnh phúc mới đúng nhưng sao lại không phải tại sao em có một cảm giác thật tồi tệ tại sao nhỉ?
    "Anh yêu em!" có nhanh quá không anh?
    "khi ôm em trong vòng tay anh nhận ra rằng anh yêu em!" Nhưng liệu nó được bao lâu hả anh? Liệu em có nhận được chữ Rất tiếc không?
    em muốn khóc
    em xin lỗi anh vì những suy nghĩ của em, em biết anh ghét ai không tin tưởng vào anh nhất là em nhưng hiểu cho em ...............
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì sau cơn mưa trời cũng tạm sáng.....nhưng ko còn sáng như ngày nào anh nhỉ ? Chỉ có điều em biết, cả anh và em đều đang rất cố gắng, cố để không ngoảnh đầu nhìn lại sau bao chuyện vừa xảy ra phải không anh ? Nhưng anh ơi, em vẫn không nản đâu, em vẫn sẽ cố, cố đến khi nào kiệt sức thì thôi....chứ em không thể buông xuôi lúc này được.....em không muốn buông xuôi anh hiểu em không?
    Hai ngày nay, bọn mình vẫn đi chơi đấy, vẫn cười đấy....nhưng nụ cười bây giờ không còn tươi như lúc đầu anh nhỉ, em hiểu và em biết chứ...em mong sao thời gian trôi thật nhanh để nó trôi luôn cả cái giai đoạn này của bọn mình anh ạ....Em không buồn nữa, sẽ không gục ngã như hôm trước thêm một lần nào nữa.....cũng như lời anh nói đấy " đừng như này lần thứ 2 nữa nhé"......vâng, em hứa, em sẽ chăm sóc chính bản thân em nhiều hơn....nhưng vẫn là vì anh và vì cả mục đích sống của em lúc này nữa. Em sẽ không để mình bị suy sụp thêm một lần nữa, nhất định không bao giờ để như thế.
    Ngày hôm trước....hôm bị ốm, lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc trước mặt em.....lúc đó em xót lắm, chỉ tại khi ấy em đang rất mệt, em không biết mình đã bất tỉnh bao lâu....nhưng sau đó thì chân tay em rã rời rồi....em chỉ muốn cố nhoài người dậy để lau nước mắt cho anh thôi, em không muốn anh khóc....không muốn chút nào.....
    Bây giờ, cho đến hôm nay....thật lòng thì em mới đủ dũng cảm để viết cái entry này, viết lại những ngày kinh khủng nhất của em và anh. Mấy ngày nay em cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi, em vẫn không nản đâu....cho dù bố mẹ có thế nào, khó khăn gì cũng được....em vẫn sẽ bước tiếp trên con đường em đã chọn. Lần này là lần duy nhất em cảm thấy tự tin hơn cả, em tin em sẽ không bị vấp ngã nữa....em tin em sẽ đi tới cuối con đường này, dù nó có dài bao lâu.....Sẽ không có thêm một lần nào em buồn, em giận anh nữa, vì hơn ai hết....anh là người quan trọng nhất đối với em rồi....em không muốn mất anh.....mất đi một nửa cuộc sống của em....Em không cho phép anh bỏ cuộc lúc này, không cho phép anh rời xa em đâu cho dù có trăm ngàn lý do nào khác....em nhất định không cho phép....em sẽ vẫn ôm anh và giữ tay anh thật chặt....không bao giờ em buông tay ra đâu nhất định là như thế ....như thế...phải không anh ?
  6. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em a`! Cái cốc MU em tặng anh hôm sinh nhật anh đã làm vỡ mất rồi. Anh đã cố gắng giữ lắm đấy chứ, anh mang đến VP để lúc làm việc anh uống nc, mấy chị lao công anh cũng ko cho đụng vào thế mà....vỡ mất rồi. Hôm nay anh lấy keo gắn lại rồi, anh sẽ dùng nó để trồng hoa. Nhớ em!
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy khỏe như tinh tinh í, dù bệnh tật linh tinh, nhưng trong lòng lúc nào cũng hý hửng, vì em là em yêu anh đấy nhé. Sáng nay em đi chơi với giai, chiều nay em cũng mới đi chơi với giai. Vui, giai đẹp, đồ ăn ngon. Còn anh đang làm việc hử?
    Ờ,đừng có ghen và đừng có trách em. Giai đẹp hay đồ ăn ngon cũng thế cả thôi, vì cơ bản, chúng nó chỉ là bạn em thôi, chưa bao giờ em lăn tăn đem chúng nó ra so sánh với anh cả. Vì nếu yêu chúng nó được thì em đã yêu từ lâu rồi, chả phải chờ đến khi quen anh mới đem ra so sánh nọ kia.
    5 năm nữa để được mãi mãi ở bên nhau á, hihi, em sẽ chờ, dù dài hơn cái hạn 3 năm của em 1 tí, nhưng chả sao, em sẽ học lên master để chờ anh, mà anh chậm quá, là em lại phải học lên phD đấy thì hơi phiền nhỉ? yêu anh lắm cơ, tồ ơi
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    T nó hỏi anh cảm thấy thía nào khi bik chiện đó, anh kô bik trả lời sao cả, đúng hơn, anh kô bik mình cảm nhận đc cái jì, tim anh chết rùi.
  9. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Bỏng ngô và kẹo béo thật là không phục
  10. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    - Ông nội bệnh nặng.
    - Chị dâu buồn.
    - Anh trai làm mình buồn quá.
    - Mẹ có hạnh phúc không?
    - Anh trai sinh chuyện với bọn trong xóm.
    - Áp lực bài vở, nghề nghiệp.
    Rối quá.
    Muốn gặp anh mà không được, anh đang bận. Nhưng có gặp thì cũng chẳng biết nói gì.
    Mình đang sao thế này?
    Cô đơn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này