1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh mang tình yêu đến cho em! Cảm ơn anh vì những gì anh làm cho em! Cảm ơn anh vì những nụ cười vu vơ của em.
    Khi anh nói anh yêu em! Em cảm thấy mơ hồ chông chênh, em cứ tự hỏi sao ko thấy hạnh phúc hay là em không yêu anh như em nghĩ hì hì hì nhưng không phải anh ạ! Mà là hạnh phúc lớn quá em không thể cảm nhận hết và cho đến bây giờ sau 60h anh nói yêu em, em mới thực sự thấy hạnh phúc là gì
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay là ngày rì thế ko bjt? em bực và ghét anh khủng khiếp.anh bjt vì sao ko? em nghĩ chắc thậm chí a ko bjt em dỗi hay ko dỗi a nữa cơ nản thật
    hình như với a lúc nào e cũng bé và ...ko bjt nữa! nhưng lần đầu tiên e đi ăn kem + sữa chua 1 mình! uh thì cũng phải thôi...khi mà tình yêu a dành cho e nó bé quá
    Nhưng bjt làm sao dc ? e bjt dù yêu em , nhưng a vẫn thix những người con gái khác....( cũng như em) hề hề
    E chỉ mong là anh có thể hiểu 1 lần dc rằng..........cái em cần ko phải là sự quan tâm vụn vặt kiểu như em ăn rì chưa...
    E mong a sẽ sống tốt đẹp hơn...chứ ko mún a lông bông thế này
    E mong anh sẽ hiểu là , cuộc sống chứ ko phải là trò chơi...
    tình yêu của em và anh liệu sẽ tồn tại dc bao lâu cơ chứ? khi mà a thì sống quá đơn giản còn em thì sống giả tạo và phức tạp khủng khiếp....??
    E muốn người iu mình phải tài giỏi, ít nhất là hơn em, thông minh hơn em....em ko cần 1 thằng đẹp zai ...em mong anh hiểu và đừng bảo e dửng dưng với tình yêu này,vì hơn hết, em yêu anh
    Ngày hôm nay e tháo chuông gió mà H tặng e năm xưa em tháo xuống ko phải vì lãng quên đâu H ạ, chỉ là giờ H là qua khứ còn anh là hiện tại! lạ lùng thay vì em mãi chỉ yêu toàn người tên H e cất chuông gió xuống để cất hình ảnh H vào tim, để mãi mãi ko quên mối tình đep nhất ...và để e sống thật hp với hiện tại H nhé
  3. saodoingoiht

    saodoingoiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    DOI VOI THE GIOI ANH CHI LA MOT NGUOI NHUNG DOI VOI EM ANH LA TAT CA
  4. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái khóc. Con trai sẽ làm gì?
  5. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ rồi anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều như thế nào.
    Em cứ tin và em cứ chờ một ngày anh đến bên em và nói anh yêu em thật lòng (thật lòng đấy anh nhé).
    Nhưng cuối cùng anh chỉ muốn giữ em bên cạnh như một người bạn bởi tình yêu của em ( anh ích kỷ quá, anh biết em yêu anh mà). Và khi biết em vẫn còn yêu anh, anh an lòng đeo đuổi một hình bóng khác.
    Anh ơi, đừng trẻ con mà làm buồn lòng em nữa.
    Em phải làm sao đây? trách móc anh, giận dữ với anh, khóc lóc với anh?
    Em chẳng biết làm thế nào cả, em chỉ biết yêu anh như những gì em có.
    Em có nhiều áp lực và trách nhiệm quá, lại phải cố gắng gìn giữ tình yêu của mình, thế mà anh chẳng thể cho em niềm tin.
    Em biết anh ích kỷ, em biết anh yêu bản thân anh nhiều hơn, em biết anh trẻ con nên luôn ngụy biện cho những sai lầm của mình. Em biết anh kiêu ngạo, em biết anh thích đeo đuổi những bóng hồng... Em biết rất nhiều và biết rất rõ, em biết nên em thuơng anh, em chỉ mong anh sống tốt.
    Nhưng mãi mãi, phải chăng là mãi mãi?... anh chỉ đem đến cho em cảm giác mình bị lợi dụng, mình bị lừa dối, mình nhẹ dạ, cả tin, mình khờ khạo... Không chỉ là cảm giác của em, mà mọi người ai cũng nói thế.
    Anh đã để em một mình.
    ---------------------
    jamaislys
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh, tồ ạ
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh!
    đơn giản vậy mà lấy mãi dũng khí em chưa nói được với anh! Anh có buồn không anh? Đừng buồn nhé vì em yêu anh
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cảm giác khủng khiếp nhất mà bạn phải chứng kiến là cảnh người yêu của bạn vừa chia tay được mấy tháng có người yêu mới. Vẫn hình dung ra cảnh này nhưng hình như vẫn cầu mong là ko như thế, thật buồn cười. Thôi, cứ để nó trôi qua như một sự bình thường. Uh thì mọi chuyện đã hết thì cũng để cho mỗi người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Hơi sốc nhưng rùi sẽ chẳng sao mà. Mình vốn là người mạnh mẽ mà. chúc anh hạnh phúc bên cô bé đó. Chợt nhận ra mình thật nhỏ bé.
  9. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là anh đã chọn chị ấy. Em biết làm sao đây, nước mắt đã cạn rồi, có cố gắng làm bàn tay bị thương thì cảm giác đau cũng đã quen, ừ thì thôi, hạnh phúc anh nhé :)
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    uh thì chúng mình chỉ là bạn nhé....uh thì dù bjt là ko dc nói với nhau nữa đâu...khi mà tao chẳng còn như xưa...khi mà tao giả tạo và......ko yêu mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này