1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay không được xem webcam của anh, nhớ lắm ý anh biết ko? Giờ laptop hỏng rùi, dùng mạng là phải chui vào lab online nhưng mà cũng chẳng xem đc webcam hix hix bùn nhỉ? Hôm nay anh gọi điện, anh bảo em phải ăn thật nhiều để có sức học, anh bảo ko được tiết kiếm, anh nói nếu thiếu gì phải nói anh.... eo ui, anh thật là đáng yêu. Nói chuyện với anh xong em mới hiểu đc anh quan tâm lo lắng cho em thế nào... Anh dễ thương lắm ý. Từ nay em sẽ ko nghĩ ngợi linh tinh nữa, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình rồi anh và em sẽ sớm được ở bên nhau. Nhớ anh thật là nhìu
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đến bây jờ em vẫn hok thể hiểu được những jì anh dành cho em đấy liệu rằng có fải là 1 chữ yêu
    nhưng em biết trái tim em chỉ dành cho anh ...............
    nhưng liệu rằng con đường em đi sẽ có anh ............
  3. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Anh đang ở xa em lắm. Xa đến mức em thấy vô vọng khi nghĩ đến chuyện của chúng mình. Thôi thì, em ru tình mình, anh nhé. Em ru như vầy:
    "À ơi tình ngủ giấc dài
    Ngoan, đừng tỉnh dậy, một mai luân hồi"...​
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau bao ngày hiểu lầm và nhiếc móc thầm em, hnay "lão" ta mới dám đối mặt với em nói chuyện tay đôi .
    Em chảng muốn nói nhiều, nhưng anh có biết kết cục ntn ko? Lão ta xin lỗi em: " ok, you are right and i''m wrong, promese me" ....
    Nói đc rõ ràng ra thật khỏe cả người, anh có biết những ngày vừa qua em sống trong sự hiểu lầm ghê lắm ko? Cũng tại em ko chịu giải thích ngay mà cứ âm thầm chịu đựng và im lặng .....
    Thôi ko nói chuyện đó nhé . Rốt cuộc em lại thấy thương hại lão hơn, tất cả những việc lão ta làm là vì cái gia đình bé nhỏ này, em hiẻu lão ta là ng có trách nhiệm với gia đình nên mới có những suy nghĩ lạc lối về em .....Bỏ qua vậy
    .............
    Em đã hỏi anh - em hay những thứ khác của anh quan trọng hơn - lần nào anh cũng luôn bảo em là quan trọng nhất, vậy mà cách xử trí của anh trong thực tế lại khác ......Có lẽ tại anh còn trẻ con, nghĩ riết rùi em cũng thấy buồn cười cho chuyện của chúng mình . Cả em cũng trẻ con nữa, riêng gì anh đâu nhỉ ..............
    Em nhanh giận rùi nhanh quên, đó vừa là nhược cũng như ưu điểm của em anh nhỉ .....Dạo này em cảm thấy bực bội khó chịu lắm, dễ cắu gắt , anh lại hay giỏi chọc em nữa chứ Nhiều lúc em thấy gét anh lắm í, cứ như cái nợ của em, bỏ thì ko đành mà yêu thì thể nào được vài bữa hai đứa lại ọ ẹ .
    Anh à, em định ăn chay đấy Chính xác là ăn chay để tập yoga hihi, đêm qua đọc về yoga ở 1 trang web mà như đc khai sáng í . Cứ thấy trẻ đẹp lâu với lị tinh thần sảng khoái, người thì dẻo dai là mê rùi hì hì ....Hôm nay em bắt đầu thử ngày đầu tiên đấy, rút dần lượng trịt đi rùi, rùi dần dần em sẽ bỏ hẳn .....hnay mami lại xào trịt bò ngon wé, nhưng em chảng dám động đũa vào - quyết nói ko - cứ hình dung ra cái viễn cảnh mình xinh và trẻ đẹp hơn (tưởng tượng thế cho nó có quyết tâm í mà) là lại nhất quyết tuân thủ theo thực đơn của mình
    Gì chứ ăn uống khắc khố đến gò mình là sở trường của em, có lẽ chảng ai dễ ăn, dễ nuôi đc như em đâu . Gặm bánh mì suốt ;))
    Hnay a viết cho em tình cảm lém Em cảm thấy đó mới thực sự là con người của anh ....Hay vì anh lo sợ em yêu người khác thật nên mới giả đò tình cảm nhỉ Ko biết thực hư thế nào nữa . Nhưng có điều trực giác của em cực kì đúng và nhạy bén ;)) Tình cảm của anh lên xuống thăng trầm ra sao em cảm nhận đc hầu như ngay tức thì . Ko khéo em giống cái cây cột dự báo cảm giác anh nhỉ .....
    Thôi em đi học đây .. Tranh thủ một chút rồi đi ngủ sớm, mai em phải giúp mami cả ngày, chắc sẽ bùn ngủ lắm .
    Yêu và nhớ em thật nhiều đấy, nếu ko em sẽ đi với lão khác
    xoxoxoox
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    ... Có bạn gái mới đi anh? Sẽ có một nỗi đau nhấc em bay bổng lên trời. Nhẹ nhàng như đám mây rời khỏi nơi không thuộc về mình...
    Đau lắm. Nhưng ít nhất có thể biết chắc rằng nơi đây không thuộc về mình.
    Cứ ở đây mãi cũng có làm được gì cho anh. Em thì chưa đủ mạnh để bay...
    Anh như cái bóng vô hình nơi tim em...
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    anh biết ko ? anh giống như ánh đèn vàng ở góc fố kia ... vàng ấm, dịu êm và luôn khiến em fải nấc lên ! nhưng em vẫn cứ yêu ! ... em yêu màu đèn đường đêm ... em tham lam, chỉ muốn vơ tay, ôm trọn nó vào trong lòng, siết thật chặt ... như bây giờ em đang muốn tham lam anh ...
    anh biết ko ? có nhiều khi em buồn cực ... ấy là những lúc em nhớ anh ... nhớ là em lại tưởng tượng ... như bây giờ ý ... em nhìn thấy anh đang ngồi bệt trước mặt em, giơ tay nghịch ngợm trêu tóc, trêu má em ... rồi sẽ lại lăn xả vào lòng em, kéo mặt em xuống và hôn thật lâu ..........................................
    anh biết ko ? em đang nghĩ về bài hát của 2 đứa mình ... sao 2 đứa mình lại ngu ngốc ... đi chọn 1 bài buồn như thế ... 1 bài hát báo trước về tương lai ko tốt đẹp cho 2 đứa ... thật là ngu ngốc ...
    anh biết ko ? nhiều lúc em khóc ... em ko dừng lại được ... như bây giờ ... em khóc ... hình ảnh của anh hiện ra trước mắt ... em lại tưởng tượng ... anh sẽ lấy tay lau nước mắt cho em ... mỉm cười ... và nói : mạnh mẽ lên em, cố gắng sống vui vẻ và hạnh fúc ...
    anh biết ko ? em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều ... cố gắng ko nhớ anh, cố gắng sống ko cần anh, cố gắng mạnh mẽ ... nhưng anh ơi _ khó quá ! ............ em cố gắng lắm rồi , nhưng vẫn ko vượt qua được ... bây giờ, em cần anh, 1 chút thôi ... để em dựa vào ... để em ko khóc nữa ... để em mạnh mẽ hơn !
    anh biết ko ? nhiều khi em thấy chúng ta có lỗi ... có lỗi với những thứ mà 2 đứa mình đã từng mơ mộng và tưởng tượng ...
    anh biết ko ? em ko biết em đang đứng ở đâu trong cuộc sống này ... em biết em là 1 đứa tội lỗi và xấu xa ... nhưng làm sao em có thể gột rửa tất cả mọi thứ ... làm sao em có thể làm thời gian quay ngược trở lại ... làm sao em có thể dám đứng trước mặt anh .................... nếu có 1 ngày anh muốn em quay trở lại bên anh ... thì em cũng sẽ ko ... bởi vì ............................... em nhơ nhớp ... em bẩn thỉu ...... em đổi thay quá nhiều rồi ......................
    anh biết ko ? mình đã ko thuộc về nhau ... mình đã xa cách _ em đã lạc lối ... sẽ ko bao giờ : Nếu và Giá như xảy ra ............ ko bao giờ mình tìm lại được nhau ... em ko nên ảo tưởng, ko nên mong chờ nữa ... em fải để tất cả mọi thứ thuộc về anh ra đi ... em ko nên níu giữ bất cứ thứ gì nữa ... em fải nói Tạm biệt !
    anh ơi ! tạm biệt !

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 23/08/2007
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em nói tin em có thể bị bệnh mà anh rụng rời. Cầu ông trời đừng làm khổ chúng con nhé. Chúng con rất tốt mà, tại sao lại thế chứ? Con cầu mong cô ấy sẽ không có vấn đề gì cả. Con cầu xin Ông đấy.
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng cãi nhau cũng hay anh yêu nhỉ ?
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh bận dậy học nhìu wá đi Quãng thời gian này em thấy đối với anh cứ như là "sống đế làm việc" ý :(
    Em cũng biết gia đình anh đang khó khăn, nên anh phải làm cật lực như vậy ......ko biết anh co gày đi nhiều hay ko nhỉ . Cuối tuần lên em sẽ bồi bổ cho anh vậy, chắc cũng chỉ gặp được vài tiếng rồi anh lại quày quả lên đường về để tiếp tục sự nghiệp gõ đầu trẻ
    Em đã ăn chay và tập cái môn đó đc 2 ngày rùi anh ạ hihi ...Vậy mà nhìn xinh hơn thật nhá (ko bít có phải do tưởng tượng hay ko nữa), nhưng mà da dẻ thì đẹp kinh khủng lun í hihi ...Anh biết em vốn dĩ da dẻ mịn màng rùi còn j, bi h tập cái đó lại càng đẹp hơn, chắc anh nhìn em xong sẽ tủi thân cho mà xem hí hí
    À em cảm ơn anh đã ủng hộ em nhá ;)) Ban đầu em rất sợ cái cảnh sau này đến bữa cơm, em ăn kiểu em, anh kiểu anh. Vì thế tốt nhất nói trc cho anh biết để xem í kiến anh thía nào và ủng hộ em hơn .
    Nói chung em cảm thấy tập xong con người bớt nóng giận đi, sống vui vẻ chan hòa hơn và nhiều suy nghĩ tích cực hơn đấy - và quan trọng nhất là bớt ì èo làm phiền anh (điều mà em ko muốn).
    Anh lại nhắn tin cho em rùi nè, hì ....Lúc nào cũng chỉ hỏi đc 1 câu "em ăn chưa", hnay thì có tiến bộ, viết thêm 1 câu "anh vừa dậy xong" Khổ thân quá, em thương anh lắm, người iu của mình vất vả và "ngoan" như thía thì ai mà chảng thương, anh nhỉ hì hì .
    Cuối tuần anh sẽ lên dẫn em đi xem xiếc Tại sáng em đã nhắn tin vòi vĩnh anh vậy mà, uiii sao mà em thấy mình cứ như con bé trẻ con í, lúc nào cũng muốn tranh thủ vòi vĩnh anh - à vòi vĩnh tình cảm, chứ ko bao h vòi vình tiền nhớ ;)). ....Em biết anh chiều em lắm, nếu thời gian này ko vướng cviec quá nhiều thì chắc chắn anh đã lên với em nhiều và dẫn em đi chơi rui........ Em nhớ anh lắm, càng xa càng nhớ - chảng ai may như anh nhỉ - xấu xí như quả bí, vậy mà được em yêu thương nhiều chứ, ko bít có "đánh hơi" được vậy ko
    Thui, em đi post bài vào diễn đàn của chúng mình đây :) Phải chăm lo cho "ngôi nhà" của chúng mình 1 chút anh nhỉ - em thường gọi đó là cái "chuồng" của em hihihị
    Yêu anh nhiều lém, hun anh nhá xoxoox
  10. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hì ngày 24/8 nhé, một ngày ko đặc biệt nhưng cũng đủ để t viết 1 cái gì đó cho c. Gọi là gì bây h? gọi là 113 hay csau béo ú hay Min? chẳng nhớ nổi t gọi cậu bằng bao nhiêu tên nữa, thôi cứ gọi là Min nhé, gọi Min iu uh, nhưng giờ xưng là gì bây h? c chê xưng :"tôi, cậu" nghe chuối, nhưng xưng "mày, tao" thì t ko thích thôi vậy trống ko nhé, hay là anh và em cho tình cảm, thôi thế thì chuối thật đấy,
    Càng ngày càng quý Min iu nhiều hơn, ko đủ tự tin để nói iu nhưng chắc cũng thích, hì hì, vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, vẫn chẳng hiểu nổi tình cảm của bản thân, chỉ biết càng ngày càng quý, càng ngày càng nghĩ nhiều
    Nhưng Min ạ, nhiều lúc cũng đau lòng lắm chứ, cứ khi nào thấy iu quí nhiều nhiều thì Min hâm lại nhắc tên người ấy.Những lúc như thế cảm thấy buồn lắm, vì chợt nhận ra 2 ta chẳng thể là gì chỉ có thể là bạn thân và rằng người Min thích là người ấy ko phải là mình
    Vẫn biết được Min quý nhiều lắm, nhiều lúc cũng tưởng bở, hình như có cái gì đó hơn thế...nhưng chưa kịp ăn dưa bở thì đã lại bị kéo trở về hiện thực phũ phàng khi nghe Min nhắc là nhớ người ấy, rằng muốn đi chơi với người ấy. Oài nghe những câu nói đó mà vừa xót xa vừa tức, thậm chí giận, tự nhiên còn ko muốn nhìn mặt, thiệt là vô lý nhi? đấy có gọi là ghen ko
    Sáng nay trời đẹp lắm, mát lắm, muốn gọi điện cho Min, gọi Min dậy, đi chơi, nhưng mà...ngại lắm, biết Min tôi qua gần 2h sáng mới ngủ nên thôi, để cho ngủ
    Hwa cũng buồn lắm, bảo nt mà ko thèm nhắn--> ngủ mà cứ giật mình tỉnh giấc, vớ lấy cái điện thoatị rùi lại thất vọng vì chẳng thấy tn, Min bảo sao ko ngủ đi chờ tn làm gì, hâm, ờ, hâm thế thôi, làm sao?
    Hehe, viết vậy thôi, tình cảm vậy thôi, nhưng sẽ luôn giữ 1 khoảng cách nhất định và an toàn đủ để bảo vệ bản thân, bảo vệ trái tim ko bị vỡ tan 1 lần nữa
    Iu Min nhiều lắm Min ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này