1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Định lên viết đúng ngày của tao với mày cơ, nhưng rốt cuộc mạng ở nhà trục trặc, đành phải để đến hôm nay vậy. Hihi tao nói với mọi người tao với mày có ngày kỉ niệm mà mọi người cứ cười bảo 2 con lesbian. Kệ mày nhỉ, miễn là mình thấy vui
    Thật là xấu hổ lâu lắm rồi 2 đứa chẳng còn nhớ đến ngày này nữa. Giờ cuộc sống bận rộn chẳng còn thời gian nhớ đến mấy chuyện đấy nữa nhỉ. Đôi lúc chợt nhớ ra cũng muốn quan tâm đến những người xung quanh, nhưng rồi cuộc sống lại cuốn mình đi mất, khi giật mình nhìn lại thì cơ hội đã trôi đi mất rồi, lại bảo thôi để lần sau, bao giờ cho đến lần sau cơ chứ
    Tự dưng mày nhắc đến làm tao nhớ lại những chuyện cũ, nghĩ mà thấy buồn cười. Lúc đó mọi câu chuyện của tao với mày đều chỉ xoay quanh chúng nó nhỉ. Kể cả ngày kỉ niệm của mình cũng là ngày đầu tiên mình gặp chúng nó. Sao có thể coi trọng chúng no thế nhỉ. Nhưng cũng k hối tiếc vì chúng nó cũng coi trọng mình mà. Giờ nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà trước đây có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến mày nhỉ.
    Tự dưng thấy thèm được như ngày xưa, vui vẻ hồn nhiên, chẳng phải lo nghĩ bận tâm gì cả. Mối quan tâm của bọn mình chỉ có học hành và bạn trai . Haha, chỉ toàn nói đến bọn con trai thôi mà có thể buôn chuyện suốt cả ngày đêm. Thật k thể tưởng tượng được. Nhưng mà thực sự thấy vui vì luôn có bạn bè ở bên mình. Nhớ quá mày ạ. Thèm có lại đuợc những cảm giác đấy quá. Giờ thì già hết rồi, chẳng thể làm những chuyện điên rồ đấy được nữa
    Từ năm sau trở đi tao sẽ nhớ ngày này. Tao muốn có thể lưu giữ 1 chút gì đó của quá khứ. Giờ tao với mày đều bận rộn nên xa cách nhau quá, nhiều khi cũng cảm thấy khó nói chuyện. Nhưng thôi cuộc sống là vậy mà, cố lên mày nhé
  2. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TRờilạnh rùi. Mặc áo ấm nhé
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay em ốm...máu chảy lênh láng...
    mình đang bị mất trí nhớ, thuốc chết tiệt!...đến nỗi ko nhớ tại sao mình cãi nhau với anh! đến nỗi ko nhớ hôm qua mình đi cắt tóc với thằng péo
    chỉ nhớ 1 điều: e y a
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Mạnh mẽ lên, bạn thân mến, cuộc đời này vẫn còn nhiều chiện
    đáng để sốg lém. An ủi cậu cũng chính là tớ đag ủi mình đó.
  5. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Con trai còn biết làm gì bây giờ?
  6. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 năm 5 tháng 5 ngày, em gặp chị. Em vẫn nhớ như in hình ảnh chị lúc ấy.Trông chị như một thiên thần làm em choáng ngợp ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Lúc đó em có lẽ quá nhút nhát nên đã che giấu cảm xúc của mình bằng cách gọi chị là chị. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc. Nếu em ko gọi chi là chị thì chị có lẽ chị đã ko coi em như em trai và em cũng đã có thể đứng bên chị như một người bạn trai. Nhưng em đã ko làm thế và em cũng ko hối hận dù mình đãlàm thế. Vì em vẫn đc ở bên chi dù chỉ là .....một người em trai
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ko bjt ss of nhoc ngốc là ai mà hp thế nhỷ?
    em đi khám bệnh về.....có lẽ a sẽ ko tin là thế..vì a cóbao h quan tâm đâu? e onl chỉ mún nói là e y a và nhớ a bjt bao...dưng khi mà e chưa kịp nói thì a lại bảo: sao ko đi cả đêm đi?
    Anh bjt phản ứng đầu tiên của e là rì ko? hnay e tiêm 2 mũi...đau lắm a ạ! thế cơ mà..em ko khóc! vậy mà chỉ vì câu nói của anh, mắt e sững lại! còn tim e thì vỡ! chẳng phải lần đầu tiên e như thế...vì chẳng phải lần đầu tiên e buồn-vì a-a ko haye viết stt = tiếng anh vì e bjt a sẽ ko thể hiểu dc.......
    Chỉ là, e sợ ...sợ thời gian...give me more....em nghe đi nghe lại bài í của brit! nhưng ai sẽ cho em thêm thời gian, nếu 1 ngày mai e ...
  8. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    ôcCn thật có lỗi vì biết tin muộn quá.Giừo con chỉ biết nói câu: Papa của con đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua.Papa của con giỏi lắm mà, con tin đây là một nỗi đau quá lớn nhưng papa sẽ vượt qua đựoc.Hãy cố lên, papa của con. Papa đừng khóc nhé, papa khóc thì có lẽ con cũng khóc mất.
    Con yêu papa.Con gái.
    Con sẽ gọi cho papa sau.papa cố lên nào.
    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa Giáo nhất nhà
  9. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Nhớ nhung gì chứ ?
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay chui vào blog với lại hộp mail mới phát hiện mình thật là vô tâm. K biết bao nhiêu đứa chửi rủa mình, hixhix, blog thì đúng là để hoang thật rồi. Xin lỗi chúng mày nhiều nhé, k biết mình được nhiều người quan tâm đến như thế. Xúc động quá vội vàng email với comment trả lời ngay. Cám ơn các bạn vẫn quan tâm đến mình nhé
    Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi đi chọc ngoáy lung tung cả lên. Hix tren ttvn mình đã viết được 110 bài rồi đấy. 2 năm trôi qua có lẽ là 2 năm sóng gió và nhiều thay đổi nhất của mình. Ngày xưa chẳng bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trở nên như thế này, mình và anh đều đã có người khác. Nick này em vì anh mà lập nên, với lời hứa sẽ cùng suy nghĩ trong vòng 1 năm. Rốt cuộc đã 2 năm trôi qua, k ai nói j về lời hứa đấy, nhưng ai cũng tự hiểu những j đã qua đi chẳng thể níu giữ được, mà có níu giữ cũng k còn được trọn vẹn như ngày xưa. Thà như thế này còn nghĩ về nhau với những tình cảm tốt đẹp anh nhỉ
    Mấy hôm nay em yêu của anh sang đấy nên k thấy anh onl đúng ko? Đôi lúc cũng muốn nói chuyện với anh nhưng rồi lại ngại, lại sợ hiểu lầm. Anh nói đợt này anh về đúng sn anh, nhưng chắc em chẳng tham dự, dù là với tư cách bạn bè. Dù thế nào cũng k cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy anh với người đó. Biết như vậy là ích kỉ, nhưng k làm thế nào thoải mái được. K biết anh có bị cái tâm trạng đấy k nhỉ. Cứ muốn anh đi mãi k về VN, thế là mình có thể nói chuyện với nhau thoải mái qua chat và điện thoại. Anh về VN rồi chắc mình chẳng còn cơ hội nói chuyện với nhau đâu. Chẳng ai tin mình còn có thể trở thành bạn bè. Làm tổn thương những người yêu quý mình cũng k thể vui vẻ được anh nhỉ
    Anh biết k, ngày kỉ niệm của em với M là ngày đầu tiên bọn em gặp anh va L, cũng là ngày sn mẹ anh. Haha, chẳng hiểu sao hồi đấy bọn em lại coi trọng bọn anh thế, còn gấp cả sao với tự làm thiếp để tặng Noel nữa chứ. Nghĩ lại đúng là trẻ con. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra chẳng thể quên được, vì nó k phải là chuyện của riêng mình mà còn là những kỉ niệm của cả nhóm. Vui thật anh nhỉ. Giờ thì chẳng bao giờ vui được như thế nữa. Đôi lúc giá như ngày xưa em với anh đừng yêu nhau, để bây giờ em có thể gặp anh thoải mái như gặp chúng nó, vẫn có thể cười đùa thoải mái như ngày xưa. Dù sao khi gặp anh cảm giác cũng khác, nhất là phải dẫn theo NY đi, em chẳng thích tí nào, có lẽ tránh đi còn hơn. Bao giờ cho đến ngày xưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này