1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ko kịp nữa rồi anh ơi
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mình tiếp tục đi
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Vĩnh biệt 1 tình yêu, mog ấy hạnh phúc, tớ sẽ dừng lại ở đây.
    Tớ mệt mỏi.....
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Em cầu nguyện cho anh thành công. Để em còn được nhận quà hihi
  6. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em gặp anh??tình yêu đẹp như mơ?hạnh phúc đẹp như mơ?
    em tặng anh cả 1 trái tim ..ko ngây thơ, k trong trắng và sạch sẽ?nhưng đó là trái tim em?
    em tặng anh chiếc nhẫn?.và tự mua cho mình 1 cái! tự nhủ chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu đẹp này
    và em yêu anh! em yêu anh như cỏ xanh yêu mặt đất!yêu anh như trái tim e! tình yêu k thánh thiện k ngây thơ?nhưng tình yêu lại thật lòng và k điều kiện
    Anh tặng em?tặng em chiếc vòng?.em âu yếm gọi là chym giả!
    anh tặng em những nụ hôn?em âu yếm gọi đó là tình yêu
    anh tặng em sự ân cần..em âu yếm nhận ra em quá yêu anh
    Hạnh phúc là đây ^^
    thế nhưng 1 ngày, e mất nhẫn, a mất nhẫn! lạ là 2 đứa mất cùng lúc, cùng chỗ?.
    và hôm sau mình sẽ k liênlạc với nhau!
    nói chia tay a nhé! nói dừng lại a nhé! vì e bjt a k còn yêu em! cố làm rì cho mệt mỏi ê chề? cố làm rì cho đau đời u sầu ? cố làm rì khi nhận ra bản chất nhau? cố làm rì khi em nhận ra?.mình đã sai?
    Sai khi quen anh ?
    Sai khi bước chân vào nhà ?
    Sai khi quá yêu anh ?
    Thôi nhé?mình chia tay?.
    Giữ mãi trong tim hình ảnh anh?giữ mãi trong tim kí ức nhạt nhòa này..
    giữ mãi nhé?.vì hnay?.mình đã hết yêu nhau!
    viết cho anh- người em đã từng yêu nhất trên đời!
    bài viết đầu tiên của nik này, em dành cho anh! hi vọng sẽ có ngày anh hiểu dc...mọi cái đều có lí do riêng của nó
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    K !
    Em ko muốn anh biết tất cả những gì em sẽ nói . Nhưng em lại muốn anh hiểu tất cả những gì em đã thể hiện , đã nói với anh !
    Yêu đơn phương là ngu ngốc ư ??? Ko , con tim em biết rằng mình ko sai lầm .
    Anh đúng khi nói ra rằng anh chỉ đùa cợt em để em ko bị tổn thương về sau . Nhưng anh sai cũng vì anh nói ra , làm trái tim em yêu anh nhiều hơn bao giờ hết !
    Nhìn thấy anh đấy , đc nghe giọng nói của anh đấy nhưng ko 1 cái nhìn nào cho em , ko 1 câu nói nào cho em !
    Anh phũ phàng khi coi nhau như ko quen biết !
    Nhìn thấy anh sau 1 tuần , con tim em run lên , đập rộn ràng !
    Nghe thấy tiếng anh sau 1 tuần , trái tim em vỡ òa trong nỗi nhớ !
    Anh ngay kia , ngay gần bên em , em ko chạm vào , ko thể ôm lấy như em đã từng làm !
    Anh ngay gần em thôi , sao em chẳng thể quay xuống nhìn anh , chỉ cố gắng im lặng nghe những gì anh nói với người khác . Những điều đó an ủi em !
    Rồi em rơi nước mắt khi anh bước qua mặt em , ko 1 cái nhìn , ko gì cả !
    Chẳng nhẽ anh chẳng thể cho em thêm 1 hy vọng có đc anh sao ?????/
    Em yêu anh nhiều thế nào ai hiểu ???
    Em nhớ anh nhiều thế nào ai hiểu ???
    Đau chứ ! Nhức nhối chứ !
    Ngày đêm vẫn mơ về anh , rồi hiện thực khi anh chẳng phải là của em . Anh ko yêu . Anh ko cho em quyền đc yêu anh ư ??? Ko thể đâu anh ạ . Khi con tim đã yêu thì chính em cũng ko cấm đc !
    Em nhớ anh nhiều lắm . Muốn anh ôm trong vòng tay !
    EM biết mình quá tham lam ! !
  8. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    .
    không hiểu điều gì đã đẩy chúng ta ra xa nhau như vậy . có lẽ là chúng ta đã không hiểu nhau và sẽ mãi không thể hiểu nổi .có lẽ tại anh đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi ,ngay từ đầu
    khoảnh cách ,là điều mà chúng ta không bao h vượt qua nổi ,dù là bằng đôi cánh của tình yêu ...

    anh sẽ theo đuổi khát vọng của mình ,em àh . Không ở bên em nữa mà chỉ gặp trong những giấc mơ thôi em nhé ,mặc dù điều đó làm cho anh đau mỗi khi tỉnh dậy ..
    anh là đàn ông và anh có thể sống mà không có em cho dù trong buồn thương và nuối tiếc .

    anh yêu em nhưng ngày mai anh sẽ vào lớp 1 ....chia tay ? em nhé
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, vẫn con người ấy, vẫn khung cảnh ấy. Ký ức tràn về làm tim em đau nhói. Từ ngày chia tay chưa hôm nào em lại thấy cô đơn như hôm nay và hình như em muốn vứt hết tất cả những hiểu lầm, trách móc, cả anh nữa vứt hết đi để lại chạy đến với nhau lại ôm nhau thật chặt và ko bao giờ rời xa nhau nữa. Nhưng hơn hết em biết điều đó là ko thể vì chúng ta đã thuộc về hai nơi khác nhau rùi. Anh đã có, và lại đang miệt mài theo đuổi một người khác, người đó tương tự em và có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên người đó. Còn em, em đang một mình, vẫn bước đi mà ko hề nuối tiếc về những chuyện đã xảy ra. Em sẽ để cho mọi thứ cứ thế trôi qua, cho hình ảnh anh nhoà đi và dần dần đang được thay thế bởi một hình ảnh khác tuy chưa rõ mặt, chỉ biết một điều em ko còn yêu anh như ngày xưa nữa. Lúc này đây nó chỉ là cảm giác trống vắng nhất thời mà em buộc phải trải qua, nhưng em sẽ chỉ sẽ lại yêu người mà thực lòng yêu em, còn lại những cảm giác bất chợt đi qua thì em sẽ ko bao giờ để ý. Anh có lẽ anh đang phạm sai lầm song đấy là cách mà anh đã chọn. Anh đang hạnh phúc lắm đúng ko? Còn em vẫn ngồi đây và chờ đợi một người xa xôi nhưng đó là người đích thực dành cho em.
  10. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này