1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, em ko bao giờ trả lời tin nhắn của tôi.
    -bây giờ em hỏi sao không trả lời em?
    Trước đây, tôi bảo với em rằng em đang thay đổi
    -bây giờ em lại bảo: anh khác quá
    Trước đây, em thường im lặng
    -bây giờ, tôi chỉ mỉm cười để đáp lại những câu hỏi của em
    Thời gian đang trôi, em và tôi cũng đang trưởng thành, mọi thứ đều thay đổi, nhưng có những điều không bao giờ thay đổi cả...
    em vẫn bướng bỉnh như thế,
    và tôi tình cảm của tôi dành cho em vẫn thế
    chỉ có điều cơ hội đã không còn cho cả tôi và em
    Đêm nay ai đưa em về?
    Đường khua sao trời lấp lánh
    Đêm nay ai đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đương khua riêng một mình anh...........
  2. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa một người bạn. Buồn ư? chả buồn tẹo nào cả vì đầu tuần bận bịu công việc quá.
    Lúc này đây online để nói chuyện với Anh mà A chẳng thấy đâu. Tự nhiên E nghĩ lung tung. E đã dặn A qua đó fải mặc thật ấm, bịt mũi vào, đi găng tay vào này. Mới sang đó mà ốm thì ai chăm hả?
    Nhưng chắc A không ốm đâu, E tin thế.
    Trước khi đi A bảo: Ôm A đi không nhỡ mai qua đó A ko quay trở về nữa thì E sẽ hối tiếc đấy.
    Nhớ thông tin sớm cho E đi không E lo quá.
    Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    1- em yêu anh
    2- em nhớ anh
    3- hi vọng đây là lần cuối cùng e khóc vì anh
    4-viết gạch đầu dòng như thế này nghe kiểu rì í nhờ?
    5- test thử chữ kí
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    @ Bờm : mày chuẩn bị đi chết đi con heo ngu....>.<...
  5. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi chợt cảm thấy lòng buồn đôi chút....
    "·´`·.(*·.¸(`·.¸ ¸.·´)¸.·*).·´`·"
    "* ? *Curtis * ? *"
    "·´¨*·.¸¸.*..^_^ ^_^..*.¸¸.·*¨."
    "·´`·.(¸.·´(¸.·*L0n3ly *·.¸)`·.¸).·´`·"
    *(¨`·.·´¨)*
    `·.¸.·´​
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà mình cần phải trải qua lúc này là quên đi, là ko nghĩ tới nữa. giờ đã chia tay và...
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang chờ. Ờ, để được anh tha thứ. Em yêu anh nhiều, đêm qua em ko ngủ được, còn anh có lẽ duỗi chân khò khò. Em đã sai, à ờ, sai nhiều. Chả biết việc em yêu anh có là 1 trong những thứ sai trái mà em đã làm ko nữa. Em nói là em chờ 2 năm hả? ờ, thực ra em chỉ chờ anh 2 ngày thôi. Nếu anh ko rục rịch gì trong 2 ngày thì 1 là em sẽ chết (hơi khó xảy ra) 2 là em sẽ từ bỏ tình yêu này. Em yêu anh nhưng nếu đó ko còn là thứ anh cần và chỉ làm em đau đớn, nặng nề như hiện nay thì em sẽ vứt bỏ tình yêu đó đi.
    [​IMG]
  8. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình luôn như vậy, cứ đến ngày sinh nhật cảm giác buồn và trống trải kinh khủng. Thực ra mình rất mong chờ đến ngày sn mình, nhưng đến lúc nó đến lại luôn làm mình thất vọng. M nói rất đúng, có lẽ nó k được như mình mong đợi nên cảm thấy thất vọng. Có phải hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn k. Buồn quá. Muốn làm 1 cái gì đó khác đi, muốn được làm những việc mình thích. Nhưng lại là những ràng buộc, những cái được phép và k được phép làm. Thật là nhàm chán vô vị nhưng nó lại tạo cho mình 1 cái vỏ bọc an toàn trong xã hội này, mà nếu k tuân theo mình sẽ k tồn tại được
    K hiểu sao ngày sn này người em muốn gặp lại là anh. Hình như mình chưa bao giờ có được với nhau 1 cái sn tử tế nhỉ, thậm chí lần đầu anh đi còn ngay trước ngày sn em. Sn nào em cũng khóc rất nhiều vì nhớ anh, vì mong được gặp anh. Cho đến giờ cảm giác đó vẫn còn, em vẫn mong đến lúc anh gọi điện cho em, chỉ là những câu chuyện vu vơ nhưng có lẽ đó là điều ý nghĩa nhất đối với em trong ngày sn. Biết rằng đó là tội lỗi nên em chỉ dám giữ trong lòng suy nghĩ này mà thôi
    Ngày xưa em luôn có cảm giác cả thế giới này chỉ cần 1 người là đủ, nhưng giờ em k còn cảm giác đó nữa. K biết là do mình trưởng thành hơn hay em k thoả mãn với những gì mình đang có. Nhưng người em yêu quý đều đã k còn ở bên em nữa. Người còn ở bên em thì ngày càng xa em. Người ở gần em nhất lại chẳng thể chạm được vào phần nội tâm của em (hay là k muốn chạm vào, em chẳng biết nữa). Em cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Muốn có ai đó để trút ra nhưng k thể. Đôi lúc gặp anh rất muốn nói ra hết cho anh nghe, nhưng chẳng hiểu có cái gì đó ngăn k cho em nói, vậy là lại giữ trong lòng, lại nói với anh toàn những điều vu vơ vô nghĩa
    Tự dưng muốn nói chuyện với anh quá, muốn khóc quá đi. Sợ k dám lấy số điện thoại của anh vì sợ mình ỉ lại, nhưng giờ lại hơi hối tiếc. Giá có số của anh lúc này
  9. doraem00n

    doraem00n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    5/12
  10. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    T yêu, hãy để em được gọi anh như vậy 1 lần này thôi anh nhé. Hãy để em tưởng tượng mình là người yêu bé bỏng của anh 1 lần duy nhất này được không anh? Đêm qua em đã nằm mơ về anh, em không biết tại sao em lại mơ về anh nữa và trong giấc mơ, em và anh - 2 đứa mình yêu nhau anh ạ. Thực tế thì ngược hẳn anh nhỉ, thực tế thì anh và em chưa gặp nhau bao giờ, thực tế là mình chat với nhau cũng lâu lắm rồi, hình như đã hơn 4 năm rồi ấy chứ, nhưng thời gian 2 năm trở lại thì hoàn toàn ko chat nữa anh nhỉ. Rồi không hiểu sao đêm qua em lại mơ về anh, nhìn thấy anh thật là hiền lành - đôi mắt anh nhìn em thật trìu mến.
    Trong giấc mơ, em thấy chúng mình cãi nhau gì đó và em bỏ ra sân đứng. Anh không nói gì, chỉ ra choàng vào vai em 1 cái áo khoác rồi anh lại bỏ vào trong. Trong giấc mơ, anh là 1 người yêu ít nói nhưng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm tới em còn em là 1 đứa ngang bướng. Rồi chẳng hiểu sao em lại đòi chia tay, rồi anh lại ôm em và chúng mình hôn nhau.
    Anh biết không, lúc tỉnh dậy em còn nhớ rõ vị ngọt của nụ hôn đó, vậy mà nó chỉ là giấc mơ thôi T ạ. Thật nực cười và điên rồ khi em nằm mơ những điều phi lý như vậy về 2 đứa mình anh nhỉ. Anh nói rằng em vẫn đợi ngày em về, cả 2 mình chưa 1 lần gặp nhau, em băn khoăn liệu có khi nào sau này chúng mình yêu nhau không anh nhỉ? Anh nói "anh thuộc về nơi nào có em" là anh chỉ có ý trêu đùa em thôi phải không T? Em thật sự phải tỉnh lại thôi, em không thể ngồi mơ mộng khi chưa gặp anh như thế này được
    Được TheDayWeFoundLove sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 05/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này