1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em yêu dấu, anh yêu em, và anh tha thứ cho em. Dù em đã lừa dối anh, nhưng em đã nhận lỗi, đó mới là điều quan trọng. Nhưng giờ đây, anh phải sống trong sự hoài nghi, dù anh yêu em, nhưng những gì anh nghĩ về em đều khiến anh hoài nghi, đâu mới là em, đâu là người con gái em tạo dựng lên. Trong tình yêu chỉ có sự chân thật mới giúp nó tồn tại, chỉ có sự chân thật mà thôi. Anh đã chân thành, nhưng em đã phụ anh. Anh tha thứ cho em, dù anh vẫn còn yêu em, em cũng đã yêu anh, nhưng chúng ta ko thể cứ tiếp tục bước đi trong sự hoài nghi được. Anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu. Anh sẽ ko bao giờ quên em. Đừng ngận ngại tâm sự với anh, em hãy nghĩ đơn giản là mình ko đến được với nhau thôi.
  2. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mỗi người một giấc mơ ................... họ cứ mãi rượt đuổi, níu kéo .........................giấc mơ này rượt giấc mơ kia ................. để rồi sau cùng ...................... kô giấc mơ nào thành hiện thực cả ..................... bởi vì ............... một nửa giấc mơ đã dành cho nửa kia rồi ......................... nó không còn trọn vẹn nữa ...................... hay vì .................. ai cũng ít kỷ ko dám từ bỏ giấc mơ của mình cả ........................ ôi tình yêu .................... trò chơi ......................... cuộc đời .................
  3. phnghgph

    phnghgph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi em là em ngốc, Em bảo"anh ngốc thì có, anh ngốc mới yêu em". Mà anh ngốc thật ha. Ngốc lắm mới suýt để mất em một lần em ha. Chỉ một lần thôi, quá đủ để anh biết anh yêu em nhiều bao nhiêu.
    Anh biết rằng anh vẫn còn làm cho em buồn nhiều, tính anh nó thế-em biết rồi ha. Trước đây, trước khi có em anh không được như bây giờ đâu, anh lãng tử lắm ! Bạn bè vẫn gọi anh thế. hi hi!
    Nhưng,
    Em ngốc ah, anh sẽ cố gắng, cố gắng nhiều nửa để được em yêu nhiều hơn, để xứng đáng với em, Cảm ơn số phận đã cho cuộc đời anh có em, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em-em ngốc yêu của anh.

    Ngốc ơi ! Anh yêu em quá đi !
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh đưa em đi chết
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nản.....đáng lẽ fai dành đầu óc cho những thứ khác mà lại cứ nghĩ mãi về 1 thứ
    Chắc là trong lòng chẳng hề có mình....nhưng tại sao vẫn cứ như thế.....chẳng thà lạnh lùng....ko quan tâm....ko nói chuyện thì có lẽ sẽ ko thế này
    Liệu có fai mang ảo tưởng....ko hề có chút hi vọng.....nhưng sao vẫn ko từ bỏ
    nói chuyện ko hợp......liệu có biết tình cảm hay biết mà làm như ko biết......
  6. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Fan đã cố gắng vun đắp tình cảm 2 đứa,nhưng T3 luôn tránh vây.
    có lẽ T3 ko thích,mà đã ko thích thì ko thể miễn cưỡng.
    Fan sẽ ko làm phiền T3 nữa,chúc T3 học tốt và tìm được người ưng ý với mình.
  7. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chán quá k thể chịu được. Thật là k thể chấp nhận được. Ai cũng an ủi em là k sao đâu, vì toàn bạn thân mà, nhưng bản thân em cảm thấy k thể chấp nhận được. Em k biết phải làm sao nhưng sao anh lại có thể say đến mức ôm bạn em chứ. Chúng nó k suy nghĩ gì nhưng em suy nghĩ. Bạn bè thân nhưng đâu phải ai cũng thoải mái đâu chứ. Anh làm em cảm thấy chán lắm, nói thẳng ra là xấu hổ. Em k phải là đứa ủng hộ những trờ đùa kiểu đấy. Em k thích những j thái quá. Em ghét anh lắm. Anh làm cho bản thân mình trở thành trò đùa cho mọi người, như thế hay lắm à? Em k thích như thế, em k muốn người khác cười cợt NY em như thế. Nhưng anh lại luôn như thế, luôn làm trò cười cho người khác. Dù mọi người bảo vui, em cũng phải cười theo nhưng em k thích chút nào cả, em ghét như thế lắm
  8. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh có khi nào dừng chân trên góc phố ngày xưa
    Trong cơn gió đêm nay em đã khóc
    Tình yêu chúng mình đã quá nhiều chân thật
    Để dại khờ ta đánh mất nhau...?.
    Kỉ niệm của 1 miền kí ức đã xa cứ như sợi dây vô hình gắn kết quá khứ_hiện tại, gắn kết 2 trái tim... Mỗi ngày qua _ 1 ngày nhớ. Có ai đó đã từng nói :"Muốn sống tất cả cho tình yêu thì phải biết lắng nghe nhịp đập của con tim." Giờ đây em mới hiểu : Tại sao em yêu anh... tại sao em vẫn đợi chờ... Em cũng hok hỏi tại sao và tại sao anh hok ngừng thương nhớ em... Bởi em biết rằng tất cả những câu hỏi đó đều vô nghĩa. Khi trái tim đã nghiêng về, phải biết bước chân tìm đến... yêu thương !!!"Đã xa rồi nhưng năm tháng ngày xưa
  9. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mình làm bạn, ấy nhé!
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ko đúng à? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết bây giờ mình thấy hơi đau trong lòng. Đúng là mình nên nhìn nhận mọi chuyện đơn giản thui, cũng ko nên có thành kiến gì cả. Cố gắng bình tĩnh, mình như vậy là ko nên. Thôi thì trước mắt chỉ nghĩ được thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này