1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    "khi nào e cảm thấy tình yêu của e lớn hơn cái tính sĩ diện và đỏng đảnh của e
    a mới tin là e yêu anh "
    ~~> thì ra là thế sao? sao anh ko bao h đọc những bài em viết cho anh?
    mà những bài nào đó thì a lại giận ghen vô cớ?
    em k hề muốn khóc nhưng mà......
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chọn cách dừng lại hẳn anh ạ. Em sẽ không chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình đâu. Không phải bởi anh chưa hoàn mĩ. Em biết mình cũng thế và không đòi hỏi ở anh quá nhiều.
    Mà bởi vì anh đã không cho em tin vào tình yêu anh dành cho em.
    Anh đã không giữ lấy em khi em cần một bàn tay níu kéo.
    Anh không đủ mạnh mẽ để nói với em rằng: Anh cần em ở lại, anh cần có em...
    Em bật cười khi thấy nhiều người đàn ông sợ nói ra những lời yêu thương níu giữ với cô gái mà anh ấy đã ngỏ lời yêu vì cho rằng như vậy nam tính của mình sẽ giảm đi. Anh đâu biết rằng chỉ cần điều đó thôi em đã có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời.
    Chỉ cần điều đó thôi em đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt em. Em không cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng em cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho em và cho em tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho em.
    Nhưng em không tìm thấy!
    Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Em ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Em hiểu: Anh đã không làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu em. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.
    Hoặc cũng có thể anh còn đang dành nhiều tình cảm cho người cũ của mình. Hoặc anh đã không dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với em một cách chân thành nhất.
    Dù là lý do nào em cũng sẽ dừng lại bởi đơn giản chúng ta chưa tìm được sự đồng điệu thực sự trong tâm hồn.
    Em sẽ không nuối tiếc đâu vì em đã yêu anh như lòng em muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác em, anh hãy yêu như chưa yêu lần
  3. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu à! mình đã yêu nhau rùi phải ko?Em cứ ngỡ mình đang nằm mơ,một giấc mơ thiật tuyệt vời.
    Vậy là từ bây giờ em đã có anh rùi phải không.Anh biết không em thấy vui và hạnh phúc lắm, em hy vọng vào tình yêu này lắm đó, anh đừng để em thấy thất vọng nhé!Yêu anh!
  4. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ......................................................................3my3uchi
  5. Kaktus1202

    Kaktus1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hoffnung ist etwas
    das wir zum Leben brauchen.
    Denn wer kảnnte
    ohne Hoffnung leben?
    Ohne die Aussicht, das Vertrauen, die Mảglichkeit,
    daY etwas kommt
    und zwar etwas Wichtiges und
    Wesentliches
    vielleicht ist Weihnachten
    nicht so sehr das Fest der Liebe
    sondern der Hoffnung?
    Unbekannt
  6. win001

    win001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ,đấy là những lời nói thật lòng của tớ mà bạn lại bảo là đùa .Vậy theo bạn như thế nào mới là thật đây ?
    Tớ không thẻ hiểu được , sao thái độ của bạn cứ thay đổi 180 độ như thế chứ?
    Đừng như vậy nữa nhé ,vì bạn luôn chiếm một dung lượng lớn trong bộ nhớ của tớ mà !!!
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    10 ngày nữa Noel rùi,
    năm nay hơi bị nhìu chương trình, thích nhất cái trò đếm từng ngày cho tới noel mí thui ......hì hi `....Dạo nì chăm chỉ với blog hơn, rảnh rỗi trong VP thì nhảy vào đó viết bài .... Mà cũng chảng có cái j viết .....Comment lại là chính hehe ......
    Xmas plan nèo:
    24,25 ở nhà đón Xmas
    26 đi chơi mảnh
    27-31 sang đức chơi
    hix.....Ngại đi chơi xa lắm, nhưng đã trót hứa rồi, vả lại 1 năm ko lên nhà Bác thì cũng khó ăn khó nói :D
    *
    **
    Cviec VP vẫn thế ...Nhàn rỗi quá, toàn ngồi tán phét với nhau, nhưng em lại sắp đi khỏi nơi đây rùi, chắc lúc đó sẽ nhớ mấy con vịt cùng làm chung lém hiihhi....Chú dạo này bận tập trung ở Trung tâm nên ko lên VP nhìu, bây h cả lũ gọi sếp là Địch ....
    2008 sẽ có nhìu đổi thay, nhất là trong cviec của em .....Chảng biết rồi cuối cùng sẽ ngả về lựa chọn nào đây .............Dạo này em hay uống bia (ko bít uống nhưng cứ sĩ uống để thể hiện í mà kekek).....Thấy mình bê tha bệ rạc hơn ....Hôm rày chạy lên VP chỗ chị Nga, em bô bô khai hết với mọi người dạo này em đổ đốn ra sao, bệ rạc và bê tha thế lào, cái chính để chị ý sợ ko mời em về làm nữa .....Chắc về bên đó em sẽ đầu độc hết cánh nhân viên mất thôi, chưa gì đã mời mọi người đi uống bia heheh.....
    Thật ra em ko phải quá thích bia thế đâu Nhưng có điều nếu đi giao tiếp hay làm việc gì đòi hỏi lòng can đảm thì vài choác bia sẽ giúp cho em tự tin hơn nhiều ý .....Thành ra lạm dụng mất rồi hehehe....Đàn ông phần lớn chảng ai thích người yêu hay vợ mình bia bọt nhỉ ....Trong mắt cha mẹ em vẫn là đứa con ngoan, vì dù sao say sưa đến mấy thì khi về nhà em lúc nào cũng phải trong trạng thái tỉnh táo ....Chảng biết ra làm sao nữa ....Nói chung là dạo này thay đổi theo chiều hướng xấu .
    Thui kệ vậy, được đến đâu hay đến đó ....Bia rượu mãi cũng phải chán, rồi lại lao vào công việc và tình iu mới, nhể hehe...
    Được ff0000 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 14/12/2007
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay lại 1 lần nữa...
    hnay là 1 ngày của e buồn....buồn vì all!
    và vì anh...
    dù hôm nay là 15-12!
    liệu a có mãi yêu em?
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 15/12/2007
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Wanna be the rain
    And come into your mind...
    Even you''re far away
    Rain brings my heart close to you
    Let''s sing a song in rain
    with your silent voice
    and promise that
    you''ll love me more...
    Do you know why
    I like the rain...?.
    Whenever I see rain I feel that I could be with you...
    And can you feel
    The kiss of me?
    ''Cause here, I am standing in the rain and kissing you...
    I always love you...
    No matter how it is...
    I''m missing you so much...
    My tears just can''t stop falling...
    I wanna be with you...
    Hold you in my arms
    Telling you that we''ll
    Never be apart.
    Sometimes I close my eyes.
    I see your smiling face.
    I wish that it was real
    So that I can give you mine.
    You used to make me laugh
    And you always say,
    I am beautiful...when I smile.
    Do you know why
    I like the rain...?
    Whenever I see rain I feel that I could be with you.
    And can you feel
    The kiss of me?
    Cause here, I am standing in the rain and kissing you...
    I always love you,
    No matter how it is.
    I''m missing you so much.
    My tears just can''t stop falling.
    I wanna be with you,
    Feel your warm embrace
    And look for the rainbow up the sky.
    I wanna be the rain
    And come into your mind.
    Even you''re far away,
    Rain brings my heart close to you.
    Let''s sing a song in rain
    with your silent voice,
    and promise that
    you''ll love me more.
    ''Cause I love you more than I can say...
    anh à, em yêu anh, yên bình cho em, an lành cho anh, tình yêu ấm áp cho cả 2, anh nhé, Việt tồ của Linh ngốc
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao anh ko nt trả lời em huhu
    sáng nay em đi đong đưa với zai đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này