1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Miss= E nhớ Anh
    Understand= E hiểu A
    Misunderstand= E và Anh chia tay
  2. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa đi du lịch về xong, phong cảnh thật đẹp thức ăn rất ngon nhưng ko có em ở bên cạnh anh mọi thứ đều tẻ nhạt...
  3. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cậu buồn như thế tui cũng thấy buồn, nhưng tui chẳng biết làm thế nào, đành bảo thời gian rồi sẽ làm lành vết thương cậu ạ. Tui sợ lắm, nhìn cậu thế tui thương và xót xa lắm,tui vừa muốn lại gần an ủi cậu, vừa muốn đứng từ xa giữ khoảng cách.Vì tui biết những lúc như thế nào, tâm lí phức tạp, ko thể hiểu nổi cảm giác của bản thân, và vì tui sợ nếu tui lại gần cậu thì tui sẽ lại tự làm tổn thương bản thân mình
    Vậy nên cậu hãy cố gắng nhé, bạn iu quí của tui ạ
  4. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Honey của em!
    Anh là người sống đơn giản, thực tế, ko biết nói những lời có cánh để em cảm thấy mình được thấy mình chìm đắm trong hạnh phúc với hương vị TY. Nhưng em vẫn yêu anh và thương anh nhiều hơn, khi nhìn anh phải vất vả với cv mới chỉ vì 1 câu nói bâng quơ của em, khiến em áy náy vô cùng.
    Giờ này, anh đang bình yên trong giấc ngủ, ko biết anh có mơ về em ko? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm anh yêu ạ. Em chỉ muốn chúng mình mãi được ở bên nhau. Em hứa sẽ dành trọn cả trái tim mình cho anh, sẽ đem lại hạnh phúc cho anh mãi mãi. Hãy cùng em đi suốt cuộc đời này, nhé anh!
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn cô đơn
  6. trungkienpm

    trungkienpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    . HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY DÀI HẠN:
    Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp chính quy theo quy định của bộ lao động thương binh và xã hội.
    Chỉ tiêu :650 học sinh trong đó:
    - Nghề hàn điện : = 200 học sinh
    - Nghề nguội lắp ráp = 100 học sinh
    - Nghề điện dân dụng và công nghiệp = 200 học sinh
    - Nghề gia công cắt gọt kim loại ( tiện, phay, bào) = 150 học sinh
    2. Thời gian đào tạo: (Dự kiến)
    - 02 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT,BTVH
    - 03 Năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS
    II. HỆ SƠ CẤP NGHỀ:
    Sau khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề theo quy định của bộ lao dộng thương binh và xã hội.
    Chỉ tiêu các nghề : 350 học sinh
    Thời gian đào tạo : từ 03 tháng đến 06 tháng.
    III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
    Là công dân Việt Nam tuổi từ 16 trở lên
    Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THCS trở lên
    Về sức khỏe : có đủ sức khỏe để học tập và công tác lâu dài.
    IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
    (Theo mẫu hồ sơ tuyển sinh ngoài thị trường)
    01 Đơn xin học nghề
    01 SYLL dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của chính quyền địa phương
    01 bản sao giấy khai sinh
    01 giấy chứng nhận sức khỏe của y tể cấp huyện trở lên
    02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ
    01 bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp
    06 ảnh màu cỡ 3x4.
    V.HÌNH THỨC TUYỂN SINH:
    (Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu ngoài thị trường)
    Xét tuyển hồ sơ
    VI.ĐIỀU KIỆN ĂN ,Ở TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP
    Nhà trường có ký túc xá khép kín với sức chứa 1000 học sinh đảm bảo mọi điều kiện về an ninh, vệ sinh và môi trường đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước với chi phí hợp lý : 70.000Đồng/01 tháng/01 học sinh.
    Nhà trường có nhà ăn ngay bên cạnh ký túc xá phục vụ theo yêu cầu của học sinh.
    Mọi thông tin chi tiết và nơi nhận hồ sơ xin liên hệ:
    Cơ sở tuyển sinh, đào tạo ?" Trường trung cấp cơ khí nghề xây dựng
    Địa chỉ : số 65 Trung Liệt ?" Đống Đa ?" Hà Nội
    Điện thoai : 04.2751480 090.773.5556 ( Mr Kiên) Fax : 04.2751479
    E-mail : Trungkien@Danhviet.com.vn
    Lưu ý:
    Học phí 120.000/ Tháng
    Tặng học bổng từng học kỳ cho những thí sinh đạt điểm tổng kết> 7,0
    Hỗ trợ học phí cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách, miền núi có thành tích học tập khá.
    Giới thiệu việc làm cho mọi học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.
    Học sinh có cơ hội được giới thiệu, tuyển chọn đi xuất khẩu lao động.
    Nhà trường tạo mọi điều kiện cho những học sinh đã tốt nghiệp có nhu cầu học liên thông lên cao đẳng, đại học.
    moi cac don vi, cac ca nhan cung hop tac tuyen sinh!
    TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH
  7. chippuppy

    chippuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh à, thế là nơi tâm tinh của mình đã bị sập roài, uh, bùn quá nhỉ, vậy là bây j em có muốn gửi đên anh những lời yêu thương mà khi gặp anh e chưa nói hết hay em ngại chưa dám nói cũng khó rồi, em iu và nhớ anh nhìu quá, M iu ơi, em iu anh nhìu nhìu nhìu
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anh ui,
    em nhớ anh lém đó hihi ....Dưng mà mấy hôm nay anh hư lém, toàn hiểu lầm em thui, chắc trong đầu lúc nèo cũng chỉ nghĩ em ham chơi với lị đi chơi với con trai khác thui nhỉ ....Anh mà nhìn thấy mấy thàng bạn em anh còn "ghen" nữa cho coi - toàn mấy đứa đẹp trai cao to thui, hok có ai "hoi" như anh đâu ....Nhưng dù có đẹp trai cách mấy em cũng là của anh rồi, và yêu anh nữa chứ, vậy sao mà có ý với ng khác đuợc nhỉ . Ví dụ thui nhé, bây h em thích nguời khác, vậy chắc chắn điều đầu tiên em sẽ làm là thông báo cho anh bít Em thích đàng hoàng, chứ ko thích lén lút mờ ám và bắt cá hai tay, anh có hỉu hok vậy :)
    Lạ nhỉ, sao có bé nào lại "cảm" anh rùi sinh ra ngộ nhận như vậy nhỉ, em nói thật nha - em ko ngờ ox xấu xí của em lại có nguời để ý đấy hihi ......Thật sự để mà nói thì ox của em hình thức xấu lắm, đó là em nói khách quan đó nha, chứ ko phải bêu riếu hay chê xỏ xiên gì anh đâu .....Nhưng kéo lại anh lại có tính cách "hay" - híc cái chữ hay này em ko dám nhấn mạnh đâu, chỉ dám viết mờ mờ thui, vì nhiều lúc em cũng rất bực và cắu với cái tính của anh đấy .....
    Dạo nì chắc mải cviec nên anh chảng có thời gian tập thể dục chăm chút cho hình dáng nhỉ ? Thảo nào trông bây h nhìn trẻ con 1 cục, mà cái dáng của anh trời sinh ra trông sãn là đáng thương tội nghiệp (híc híc, nhìn chảng nam tính chút nào í). Em đã iu ox của em từ lúc xấu như vịt, nhưng phải đến hôm vừa rùi em mới ngồi thật lâu ngắm kĩ anh đấy nhá - xấu kinh lên luôn í , nhưng mà ....em vẫn yêu anh và luôn quan tâm tới anh với cường độ ko đổi so với hồi đầu - đó là con nguời, cá tính của em rồi, nếu em đã yêu ai, thì xấu cũng chảng thành vấn đề nữa .
    Nhưng em gét nhất cái tính xấu của anh đấy - chảng bao giờ chịu làm rõ ràng mọi chuyện cả - cứ im ỉm suy nghĩ và rồi suy diễn ra sự việc một cách khác, nên đôi lúc mình cãi nhau là vì thế . Còn em thì ưa những cái gì rõ rằng , thảng thắn mạch lạc . Có gì ko thích hay búc xúc em nói ra luôn để cùng nhau giải quyết, chứ cất giữ trong lòng chỉ khiến mình suy nghĩ và rồi dẫn đến hiểu lầm, mệt lắm anh ạ .
    Tình hình là em theo tập "cái kia" bi h giảm cân còn có 48kg rùi nè, nhưng mà nhìn trong gương em thấy mình vẫn có da thịt lắm, trông chảng giống 48kg tí nèo đâu . Mà ko khéo với cái đà nè, nếu em ko ngâm cứu kĩ cái thực đơn chắc chảng mấy chốc nguời em còn 1 nhúm như trẻ con thì chít mất anh nhỉ ? .....Anh dạo nè lại thích em béo béo hơn Chắc thay đổi khẩu vị rùi nhỉ - em mà hơn 50 kg trông đô lém, anh đi với em sẽ bị lép vế thui Đó cũng là 1 trong những lí do em ko thích mập mấy - em cũng nghĩ cho anh, sợ anh ko thoải mái với cái hình thức xấu xí của anh đấy ;)) (chít cuời)
    Thui em đi xem phim đây, chắc ngày kia em mới nhận đựoc quần áo anh gửi cho em . Còn em ngày mai mới đi gửi - tiếp tế cho anh hihhi :P
    Em iu anh lém, ox xấu xí à (đã xấu ng lại xấu tính nữa, thiệt là hết bít)
    Hun anh nhá xoxoxoxox (in ít thui cho thèm nhở ) hìhì
  9. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 28 đấy anh.
    Có bao giờ tự nhiên anh nhớ rằng mình đã từng có những lễ kỷ niệm, những hoa hồng cho ngày này không nhỉ.
    Em thì nhớ anh. Rất nhớ.
    Nhất là khi mùa bão. Phố lá Hoàng Diệu trên đường em đi về trút xuống từng ngàn lá. Cả lá xanh. Và lá vàng.
    xao xác.
    Như lòng em nhớ anh.
  10. satsukibare

    satsukibare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    28.8.07
    Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Chuyện của ÁO ĐÔI...
    Chuyện của Áo-đôi có hai nhân vật. Áo-size-XL và Áo-size-S.
    Chúng luôn đi cùng với nhau.
    Trên ngực trái của Áo-size-XL có hình mũi tên in dòng chữ: ?oThis is my girlfriend!?. Mũi tên ấy chỉ về phía bên phải.
    Trên ngực phải của Áo-size-S lại có hình mũi tên in dòng chữ: ?oThis is my boyfriend!?. Mũi tên ấy chỉ về bên trái.
    Vì đều làm từ là chất liệu vải bông dày, nên chúng chỉ sóng đôi bát phố vào những ngày đông lạnh giá. Đôi tay áo dài ấm áp, quấn quýt đan nhau nhau khiến chúng quên khuấy đi mất cái lạnh tê người ngoài phố.
    Một ngày mùa hạ.
    Áo-size-XL đi xa. Xa lắm. Đến cái xứ sở mà những dòng chữ trên ngực trái của nó không để lại mấy ấn tượng với người dân bản xứ. Người dân ở đó thích nói thứ tiếng riêng của dân tộc mình.
    Áo-size-S nằm im trong hộc tủ, ngẫm nghĩ về mùa đông sắp tới. Nó hiểu rằng đây là mùa đông lạnh nhất nó sẽ từng trải qua!
    Mũi tên trên ngực phải của nó ngơ ngác chỉ về khoảng trống côi cút bên trái.
    Bên trái.
    Là bên của trái tim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này