1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình lại cảm thấy nhớ anh và điều này ko hay một chút nào. Rắc rối lắm. Cố chịu đựng vậy. Chúc anh hạnh phúc.
  2. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh..ko phải chỉ là từng ,mà là đã và đang anh ạ...Nhưng kô có sẽ đâu a,vì chúng mình xa nhau thật rồi. Tất cả chỉ như một cơn mơ...xa nhau mà kô một lời cãi vã,xa nhau mà không 1 lời níu kéo nhau..Anh đi nhẹ nhàng như khi anh đến,êm đềm nhưng lần nào cũng làm nhói tim em.Không con bàn tay anh sưởi ấm cho em những khi gió lạnh.Không còn những nụ hôn và những vòng tay chặt. Từ nay,con đường phía trước của chúng mình, không còn có nhau...Em buồn và thất vọng,đau đớn,nhưng em không níu kéo anh,e cũng muốn rời xa anh,để anh có thể nhận ra vị trí thực sự của em trong trái tim anh.Và em tin,e sẽ vượt qoa được mọi chuyện.Mong anh,dù có người con gái nào khác,cũng đừng bao giờ quên những j đã có giữa 2 chúng mình,được ko a???.Dù nhớ chỉ để nhớ...về 1 người con gái đã yêu anh và tin anh ...thật nhiều...và đôi lúc nhận ra ng ấy đã yêu anh và dành cho anh nhiều hơn bản thân họ
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trượt dốc
    Dạo nè hay bù khú quá ....Hôm rồi đi hội họp, gặp toàn các chị em phụ nữ thành đạt cả ...có mỗi em và nó hai đứa mác sinh viên vừa ra trường - ít xiền nhất và lẹt đẹt nhất ....Nhưng cái gì cũng có giá của nó - các anh chị thành đạt thì đã già già nên ai cũng tiếc nuối tuổi trẻ như bọn em heheh...Cứ luôn miệng "giá mà chúng mình trẻ lại và vô tư như chúng nó nhỉ" .....Vô tư đek gì đâu, lúc nào cũng viêm màng túi cả với nhau, chảng nhẽ vì thế mà mặt như mất sổ gạo và bi quan à ......Nói chung là tiền cũng quan trọng nhưng có cũng đc mà hok có cũng chảng sao..Làm ít tiêu ít làm nhìu tiêu nhìu .....Nếu nói vậy chảng có hoài bão jì cũng dở hơi thật, nhưng mình cứ cố gắng hết sức thôi, ko giàu được thì đố tại cái số nó lận đận hehe....
    Em và nó .....Hai con hợp nhau nhất về khoản bia rượu - gọi là bổ xung cho nhau thì rất chính xác đấy - nó chuyên chơi rượu các kiểu còn em thì bia (chỉ một loại thôi - bia đen - loại dành cho con gái ý) ...Nó bảo ngửi thấy mùi bia là ọe luôn, còn em thì ngửi thấy rượu thì như nó ...Giờ phi đội kết nạp thêm vài mống nữa - cũng toàn thành phần iêng hùng về bia rượu cả - mà toàn con gái - ai cũng ít nhất ko bia thì rượu hoặc siêu thì cả hai .....Nói vậy anh đừng tưởng tượng cánh bọn em suôt ngày chỉ bù khú nhé kekek...Đi làm vẫn thực hiện công việc hết mình, nhiều đứa siêu là đằng khác ..... chỉ khi màn đêm buông xuống cả lũ mới kéo nhau đi quán thôi ........Hôm nọ con bé cạ đi thác loạn đến 3h sáng mới về, mặt mũi bạc hết cả ra ......Bia nhiều em thấy mình xinh hơn thì phải ...Chắc chưa đến lúc nó tàn tạ thôi hehe ...Nó thì tăng cân, còn em thì giảm gần 2kg vì cái tội chè chén (em và nó cái jì cũng nguợc lại nhau)
    Thấy mình hư đi nhiều ....Nhưng về nhà vẫn phải đóng vai đứa con ngoan ....hix ....Xin lỗi bố mẹ, con là đứa con gái hư phải ko? Có lẽ con cần khảng định bản thân một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy cả thôi ....Chứ làm sao chè chén suốt ngày thế này được .....Thương bố mẹ lắm biết ko ...
    Thôi em chuẩn bị làm đây, hôm nào cũng 9h hơn mới vác mặt tới văn phòng, về thì chuồn rõ sớm ....À hôm qua chú tạt qua VP, thấy yêu đời lắm, nhảy tưng tưng lên heheh ...HÌnh như hai vợ chồng mới làm lành sau một t.g chiến tranh lạnh thì phải .....
    Ko biết hôm nay lại bia rượu ko, cuối ngày sẽ rõ thôi hehe ...
  4. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    noen này ấy sẽ làm gì?
    đi chơi với người ta à?
    ừ đi đi
    chơi vui nhé
    ...............
  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em ! Có thể em tin vào những gì anh nói. Nhưng một kẽ bất tài như anh làm sao có thể là một chỗ dựa cho em được nhỉ ?
    Chảng biết nói gì chỉ mong em nghĩ là tất cả những điều anh nói chỉ là những thứ phù phiếm. Hằng ngày anh vẫn hỏi han quan tâm đến em là vì anh không muốn em buồn chút nào, một cô bé ngây thơ tin vào những lời mật ngọt mà anh cop từ ''''tuyệt kĩ chém gió''''. Em có biết rằng anh ấn tượng với em là vì em giống môt người mà anh chưa hề quen( chỉ biết qua ảnh thôi) nhưng lại hay nghĩ về người đó, chính anh cũng ko hiểu nữa. Anh muốn nhấn mạnh là 1 kẻ như anh không xứng đáng để được đón nhận tình yêu của em chút nào cả.
    Vẫn cầu mong cho em những điều tốt đẹp nhất để ngày nào em cũng cười nhưng không phải là em cười vì anh nhé.
    PS: em chẳng có người yêu nên đành tưởng tượng ra câu vài dòng để tự an ủi bản thân
    Được rapingmoney sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 18/12/2007
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Viết cho miềng trước ... hi hi
    Dạo này tâm trạng miềng rất là fởn ... miềng đi với ai là cũng líu lo ... độ xì tin + fớ lớ của miềng thì ngày càng tăng ...chắc miềng lại đang hồi xuân đới ... he he
    Viết cho tổ cún ...
    Bây giờ nhà miềng lúc nào cũng happy ... cả nhà đều đang lây cái hồi xuân của miềng hay sao ý ... tối tối ... cứ ăn cơm, xỉa răng, xem thời sự xong là pô pô và mẹ hít le lại đóng chặt cửa lại ... ngồi trong fòng hát karaoke ... pô pô chịu chơi lắm nhớ , dù đã có 1 đầu đĩa rồi nhưng vẫn mua thêm hẳn 1 bộ karaoke chọn bài ... và tối nào hai 2 bà cũng hú hí hát hò ... đú đởn lắm ...
    .............................................
    Thằng mặt ếck thì ngày càng ếck ... tối nào đi học thêm nó cũng ngắm vuốt,chải chuốt ... mà cái mặt của nó muôn đời vốn ngu ... càng tân trang thì càng ngu ... cơ mà thôi, miềng chả gì cũng là chị của nó, miềng hông nên can thiệp đến cái quyền tự do được ngu của nó ... he he ... mà nhớ, hôm nào nó cũng đi học sớm để đón người yêu, thậm chí là còn xin tiền để đi bao ăn ng` yêu lúc đi học về cơ ... đẹp mặt chưa, cái mặt dại gái ... mới lớp 9 mà đã dại gái thế rồi thì đời mày sẽ khốn khổ thôi mặt êck ạ ... ấy thế mà pô pô vẫn hềnh hệch cười hùa cho nó ... chả bù cho hồi lớp 10 của miềng, fát hiện ra đống thư ngăn bàn của miềng với 1 anh lớp 12 học ca sáng ... mà pô pô đã hét ầm với miềng lên là thik đi cưới chồng hay đi học ... thiên vị dã cả man ... đúng là sự xì tin của pô pô thay đổi theo thời gian ............
    Viết cho Trung Pil ...
    hôm nay pô pô xì tin mua cho Trung Pil 1 cái ***g sắt trắng hồng, yêu lắm ... Trung Pil sướng rên lên ... nhảy lung tung khắp nhà ... mà càng ngày nó càng péo ... thì suốt ngày chỉ có ăn và ị tè, bảo sao hông péo ... bây giờ á, mỗi lần cắp tai nó lên, là chỉ sợ đứt cả tai nó thôi ...nặng quá mà, péo quá mà ... cái mông của nó mới khủng ... nung núc là thịt, là mỡ, nhìn ***y lắm ý :)) ....... cơ mà nhớ ... có khi là ông Zời đặt nhầm loài cho TrungPil ... hoặc là Trung Pil mắc bệnh hoang tưởng ... nó là thỏ _ cơ mà lại cứ nghĩ mình là chó ... nó rất thik chơi cái trò đi nhặt đồ ... tức là miềng cầm 1 thứ, ném đi ...là nó lại lon ton chạy đi nhặt, rồi ôm về trả cho miềng ... giá mà nó biết sủa thì chắc mỗi lần như thế nó sẽ động kỡn sủa gâu gâu mất ...
    Lại viết cho miềng ...
    hôm nay đi lọ mọ ... gớm, nói là lọ mọ chứ thực ra là lại đến highland uống cafe, học bài và hóng jó hồ ... cơ mà hôm nay ra đấy hóng jó quả là hơi ngu ...lạnh sun cả (_).(_) vào ý ... túm lại thì chả học được tí bài nào, cả buổi chỉ có ngồi co ro, run rẩy và nhắn tin cho zai ... mà này ... hình như càng nhớn thì tính miềng càng bệnh ... miềng cũng muốn bt như bao bạn khác ... nhưng chả hiểu sao ... chuyện có được đầu óc bình thường với miềng lại là 1 mơ ước xa xỉ và cao sang ... cơ mà nhớ, miềng vẫn còn hạnh fúc chán, vì miềng bệnh là bệnh siêu nhân ... chứ chả như khối đứa bệnh là bệnh đú ... mấy cái loại bệnh đú này thì miềng chả chấp ... nhưng dạo này bệnh đú nhiều thật ... hôm nào cũng fải gặp vài đứa ...rõ là bực mình ... cứ thế này, bảo sao miềng hông già, hông xấu, hông ế
    miềng luyên thuyên thế thôi ... vui vì Trung Pil có nhà mới mà ... yêu nhắm ~ pô pô , mẹ hít le, mặt ếck, Trung Pil ... và cả miềng nữa
  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh ! Cho lần đầu tiên anh bỏ quên em bên chén rượu vui cùng chiến hữu!
    Cảm giác buồn và muốn khóc anh ạ! Nước mắt cứ trực trào trên khoé mắt cay cay, nuốt ngược vào tim những giọt đắng thêm vị nặm và chát!
    Em lo anh uống rượu rùi lại chạy xe. Sợ anh có nguy hiểm gì trên đường đi, cái lo lắng giày xéo lên nhau thật là khó tập trung làm được việc. Em tủi thân khi biết mình lo lắng còn nơi xa anh đang la cà vui vẻ không nhấc máy cũng không nhắn tin, rồi bạn anh gọi về thông báo lịch trình, anh ạ mênh mang nỗi buồn chằng thể nào vơi. Nếu hết yêu em anh nói một lời em sẽ vui vẻ trở thành kẻ xa lạ không níu kéo dù biết mình đau lắm! Lần cuối cùng đau khổ vì yêu! Em đã hứa nếu yêu anh ko trọn suốt cuộc đời em đóng cửa trái tim!

    [nick] [nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 20/12/2007
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Alô ai đấy!
    và đã khóc
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 20/12/2007
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    a bảo e là mình ít nhắn tin đi à?
    ko a bảo e là mình đừng nhắn tin nữa
    cứ thế lại hay...
    A bảo em là mình ít gặp nhau đi à?
    ko anh bảo e khi nào e cần a sẽ ở bên e..
    Tức là chỉ khi có việc thôi nhé, còn bt thì a sẽ k rảnh rỗi đâu
    Bình thường thì a sẽ chẳng nhớ e là ai đâu
    chẳng bjt e cảm xúc ntn đâu
    chẳng quan tâm e làm sao đâu
    chẳng cần bjt e có đi với ai ko đâu
    Bởi vì a đã hết yêu e rồi mà
    ......
    Đúng ko anh? để e nói hộ a nhé....
    Đọc tn của e xong...em leo lên giường ngủ luôn!
    ko muốn fí fạm thời gian khuya để nghĩ về anh..trong khi nó là để cho bài luận rất quan trọng
    mai e đi mua quà cho a đấy...
    Nhưng đã hết yêu...thì e k nghĩ ra dc thứ rì để mua tặng a đâu...
    e chỉ nghĩ về 1 trái tim vỡ mà thôi
    Hình như vì e y a quá nhiều...đến nỗi a chán ngán
    vì yêu a, mà e lại quá tin anh....tin là a cũng yêu em! dù e ko nhận ra đó chỉ là sự gượng gạo
    ngủ ngon a yêu nhé...
    e ko bao h cần anh đâu....e gọi cho a có bao giờ là cần nhờ a cái rì đâu...
    e chỉ muốn có a yêu em và bên em suốt cuộc đời này thôi
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 20/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này