1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần 4 tháng từ ngày a rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp này, xa người con gái bé nhỏ trong lòng a để trở về với cuộc sống rất đời thường, chân chất, rất thật của anh ở nơi quê hương bạt ngàn rừng cây, núi và hồ rộng mênh mông.
    Anh xa tôi không để lại chút gì nhung nhớ nhưng tôi cũng tự hỏi anh có nhớ tôi không, phải nhớ nhiều nữa người đã sống bằng tình cảm chân thành dành cho anh.
    Anh à: Dù sao đi nữa mỗi người đều sẽ có hạnh phúc của mình, hạnh phúc của chính bản thân mình và em nghĩ thật sự là của mình chứ không phải xa vời như em và anh. Vì thế em mong anh hạnh phúc!
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    a bjt ko? hwa là ngày xui xẻo của em
    hì....em đã bắt a phải bỏ chơi bời lên đón em! em xin lỗi a nhé
    a cũngko thích e cứ viết ở trang này, trong khi e có blog...dưng mà e thích

    hôm qua em nhận ra vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến e, còn rất nhiều người tốt....và nhận ra a yêu e ^^
    Em nhận ra những lần e níu kéo tình yêu của anh là có ý nghĩa
    nhận ra e đã làm nhiều điều sai với anh...nhưng a ko hề trách móc
    nhận ra em sẽ mãi mãi là của anh....
    Khi mà anh nói a muốn em tự nguyện....em tin anh nhiều hơn
    E bjt a khác những người con trai khác
    Em bjt a là anh, người e tin tưởng, người e yêu thương
    Em bjt quyết định của 2 tháng trước đây, khi e gặp a và quyết định sẽ tin tưởng 1 người con zai là chuẩn
    a nhớ nhé, em mãi mãi yêu anh....
    Sẽ chỉ có anh ẩn em ra, còn e sẽ mãi níu + ôm chặt anh!
    Nếu ngày nào đó a nói chia tay, có thể- như mọi lần, e dửng dưng ...em vẫn cười nói, e vẫn fởn như mọi người
    Nhưng khi ấy, trái tim e vỡ....
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh à ^^Nắng à, em yêu anh như hướng dương yêu nắng ^^ anh đã quên rồi sao? hay vì anh ko còn là nắng của em nữa em mệt mỏi và lạnh lẽo lắm rồi anh à
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời tôi nhớ bạn, hồi tưởng lại thời gian được nhìn thấy bạn cũng đủ sung sướng hạnh phúc. Bạn không biết rằng đối với tôi bạn quan trọng thế nào đâu.
    Ngồi nghe nhạc càng làm trong tôi dâng lên những giây phút hạnh phúc được vui đùa bên bạn. Song tâm sự hạnh phúc ấy vẫn xen lẫn những sợi buồn, chúng thật mỏng manh nhưng không dễ đứt một chút nào, chúng thật bền, tôi cần bạn, i need you.
    Có thể tôi đã yêu bạn rồi, có thể tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi rất rất sợ nều không được nhìn thấy bạn, tôi đã bay bổng với thế giới mà chủ nhân của nó là vị thần tình yêu lãng mạn, tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho bạn rồi và trái tim của tôi đầy ắp hình ảnh về bạn. Tôi muốn nói với bạn tất cả những điều đó, nhưng tôi sợ khi nói ra sẽ không được trò chuyện thoải mái với bạn nữa, tôi sợ sẽ không còn được làm bạn của bạn nữa.
    Tôi sẽ đợi, đợi cho đến một ngày bạn nghĩ về tôi, trái tim bạn hướng về tôi, có thể là rất lâu nữa mà cũng có thể là không bao giờ, nhưng tôi vẫn hy vọng.
    Nhớ bạn.

  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    26h nữa thôi, hihi, anh vẫn dửng dưng xa lạ ko biết là em sắp chết cóng rồi đây
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @linh: đong vừa thôi anh ghen đấy
    @ anh :9 năm nữa a nhé.hôm nay a nhớ nhé....a nói bao điều a nhớ làm hết nhé 8 lần-noel 07- 9 năm nữa
    em sẽ mãi yêu anh^^ chỉ yêu mình anh thôi
    70 ngày
  7. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc thử nhé!
    "Giả vờ thôi anh nhé!
    Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
    Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi ?oEm đâu??, thật lòng được không?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng?".
    Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông ?ohợp pháp? mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật?
    Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm?
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
    Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
    Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi?
    Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh."
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    @nhoc_con_pdp: cứ đong đấy, hờ hờ
    @anh: anh à, thấy bé này viết, em lại nhớ anh, người ta hẹn nhau 9 năm, ừm ,anh còn nhớ trc đây anh hẹn em 5 năm ko anh? còn nhớ kế hoạch 5 năm xong đh rồi đi làm rồi mình gắn kết ko? anh quên rồi sao?
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    thik cậu lắm .yêu thương rất gần và rất thật hehe keke
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tìm một ảo ảnh... biết bao giờ ký ức trở về đúng nghĩa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này