1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Anh (12/24/2007 5:25:17 PM): em đang sai
    Anh (12/24/2007 5:25:30 PM): hãy sửa sai ngay khi chưa muộn
    Em (12/24/2007 5:26:25 PM): anh xấu xa
    Anh (12/24/2007 5:28:04 PM): ừ
    Anh (12/24/2007 5:28:07 PM): anh xấu xa
    Anh (12/24/2007 5:28:14 PM): anh vô tâm
    Anh (12/24/2007 5:28:25 PM): hãy coi đây là bài học cho em
    Anh (12/24/2007 5:28:27 PM): sửa sai đi
    Em (12/24/2007 5:31:49 PM): em sẽ phải quên hết à?
    Em (12/24/2007 5:31:54 PM): sẽ phải thôi nhớ?
    Anh (12/24/2007 5:35:37 PM): uhm
    Anh (12/24/2007 5:35:50 PM): em ko cần quên hết
    Anh (12/24/2007 5:36:01 PM): nhưng phải thôi nhớ
    Anh (12/24/2007 5:36:15 PM): phải cố gắng quên anh đi
    Anh (12/24/2007 5:42:53 PM): đi chơi với người khác đi
    Em (12/24/2007 5:43:03 PM): chả có ai cả
    Anh (12/24/2007 5:43:05 PM): anh Phong tốt với em
    Em (12/24/2007 5:43:15 PM): em tốt với anh mà
    Anh (12/24/2007 5:43:38 PM): vậy thì sao?
    Anh (12/24/2007 5:43:47 PM): anh ko yêu em
    Em (12/24/2007 5:44:11 PM): đấy, vậy thì sao
    Em (12/24/2007 5:44:15 PM): em cũng ko yêu anh ấy
    Em (12/24/2007 5:44:21 PM): nên anh đừng cho mấy cái lời khuyên vớ vẩn ấy
    Em (12/24/2007 5:49:32 PM): anh cương quyết tuyệt đối thế à
    Anh (12/24/2007 5:49:40 PM): ừ
    Em (12/24/2007 5:49:52 PM): okay
    Em (12/24/2007 5:49:54 PM): xong
    Em (12/24/2007 5:49:55 PM): ^^
    Em (12/24/2007 5:49:58 PM): em cũng xong rồi
    Em (12/24/2007 5:53:53 PM): chúc anh an lành và hạnh phúc
    Anh (12/24/2007 5:54:18 PM): chúc em an lành
    Em (12/24/2007 5:58:15 PM): vĩnh biệt
    Còn gần 4 tiếng nữa để lời vĩnh biệt ấy có hiệu lực...
    anh à, em sẽ chờ anh đến đúng 12h đêm nay... noel lạnh, anh đi chơi với cô bé khác. em yếu đuối và nhục nhã níu kéo anh lại.
  2. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    20-10, giận nhau, em đã nghĩ là anh không đến, thế là đi chơi với bạn, nửa chừng anh gọi điện, và tiếp tục giận ...
    Noel, em sẽ đợi , dù cũng biết là hết rồi
    em thích đi chơi Noel, nhưng là với anh
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, sao lại là nhục nhã. Còn hơn để sau nay hối hận vì đã ko làm. Đã làm thì đừng suy nghĩ, sẵn sàng chấp nhận hết đi .
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @ linh: coi như kỉ niệm buồn! nhục có nhục! em nói thật! cố lên ss em yêu ss
    @ anh: cảm ơn a về món quà noel muộn này^^ a bjt ko? em ngạt thở trong phòng...hơi nến và hoa hồng....a trở nên lãng mạn từ bao h thế? may mà a chưa tặng em váy
    hự! nhớ mãi ngày này nhé....chụt chụt
    A nhớ câu a nói nhé, Hoa ơi a mãi y e! a nhớ nhé.....
    à mà a đừng thay nền destop nhé
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vừa về nhà cũ, mọi người đón Noel vui ghê nhưng hôm ý mình cũng có 1 buổi tối rất vui với mọi người ở nhà mới mà :)
    Giờ mới nhận ra là mình yêu cả 2 ^^ có tham quá ko nhỉ :D yêu cả 2 nhiều như nhau. Có lẽ mình sẽ cố gắng sắp xếp time để đi với cả 2
    Nhìn thấy những nụ cười ấy, những gương mặt ấy, lại muốn 1 chiều thứ 7 đến thật sớm đi long dong 1 mình, thật thik cái cảm jác đến sớm chờ đợi.
    Nhìn những nụ cười này, những gương mặt này lại muốn 1 tối ngồi bên nhau :) nhỉ :)
    ......
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tối noel ko đông đúc nhưng tình củm, ko có sự bon chen tính toán. Bạn theo đúng nghĩa đơn giản là bạn . Hôm nay trời mưa cả ngày rùi, tối hông mưa nữa đâu. Đi chơi vui nhé .
    Bài trên của mình có tận 6 người vote liền . Cơ mà sao chỉ vote 3 * nhỉ
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...?
    Em cũng không biết nữa
    ...Không nghĩ đâu, đau đầu
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. Miền cát trắng .}
    Miền cát trắng là 1 kí ức ... dập dềnh tồn tại ở 1 góc nào đấy trong trái tim... nó đẹp ... trong sáng, thơ mộng ... và dường như rất bình yên ..................
    Em đã đi rất xa ... xa cái miền cát trắng ấy đến ko thể tìm được lối về ... nhưng có đôi khi ...em quay đầu nhìn lại ... cái màu cát trắng mềm mịn ấy nó làm em nhớ anh ...
    .................................
    Hôm nay mưa ... mùa đông với mưa bụi ... lạnh ... em lại càng nhớ anh ... nhớ lần đầu tiên ôm anh ...mưa bụi giăng kín trời ............... Miền cát trắng thật lạ ...dù biết là dối gian ... dù biết là trò chơi ...dù chỉ chóng váng - vụt đến và vụt qua ... nhưng vẫn cứ làm em nhớ ... cái nỗi nhớ nó cũng giống như những con sóng ... zạt zào ko bao giờ tắt ...và mỗi khi đập vào bờ ... sẽ lại làm ta đau nhói ... Bây giờ, sóng lại đang đập bờ, anh ạ !

  9. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, mình ôm một cô bé vào lòng!
    cảm giác thật lạ
    lâu lắm rồi ko còn biết đến yêu thương nữa
    mình khờ thật!
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    cô bé nào khổ thế
    lần đầu tiên e mới có cảm giác nhớ a kinh khủng lắm lắm í! lần đầu tiên cũng phải kiềm chế tình cảm!thèm cảm giác trêu a, được dỗi anh...được ôm anh
    thèm được chọc tay lạnh vào lưng anh a sẽ rú lên và oánh em
    nhớ lắm í
    thèm cả cái mặt dê ơi là dê của a mỗi lần trêu em
    thèm cả những lần a nói yêu em
    nhớ cái hôm 25....
    nhớ cảm giác ấm áp ( do tình yêu và do hơi nến nữa)
    nhớ cảm giác bình yên
    nhớ câu nói của anh làm e hạnhphúc
    nhớ những rì a nói : mãi yêu em
    nhớ tất cả
    vì nó thuộc về anh ^^ tìnhyêu của em
    tình yêu ko hoàn hảo, nhưng...nó là của em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này