1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    em xin đú cùng các bác.
    Em à em có biết cái ngày anh và em đi ăn thịt chó ko. Anh thì vẫn nhớ như in là cái dồi chó thật tuyệt em nhỉ. CÒn em thì cũng tuyệt nhưng anh thích cái dồi chó hơn
  2. binhyentimem

    binhyentimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá anh à!
    Được binhyentimem sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 27/12/2007
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn đúng 2 tuần nữa là kỷ niệm 2 đứa mình yêu nhau được 4 năm vậy mà..... 4 năm qua đã dạy em được nhiều điều và cho em biết được em đã yêu nhiều như thế nào, thậm chí tới lúc này khi anh nói chia tay, em vẫn còn yêu anh. Và bây giờ khi em ngồi viết những dòng này ra, tất cả mọi kỷ niệm của 2 đứa lại hiện về trong em, em nhớ thật nhiều.
    Em đang ngồi nghe bài Say Goodbye của S Club 7 và em cảm tưởng họ viết bài này dành cho anh và em, từng lời bài hát đúng như những gì chúng mình có bây giờ. Đến được với nhau là có duyên, nhưng chia tay là số phận anh nhỉ. Đau lắm nhưng em tin em sẽ vượt qua, em hiểu tất cả những gì anh nói với em, em cảm ơn anh vì cho tới giờ phút này, anh vẫn như vậy, luôn luôn là anh, âm thầm nhưng chân thành. Và em cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh và được yêu anh trong suốt thời gian vừa qua.
    Tạm biệt anh nhé, tình yêu đầu của em.
    "In the years to come
    Are you gonna think it over
    And how we lived each day with no regrets
    Nothing lasts forever though we want it to
    The road ahead holds different dreams for me and you
    Sometimes goodbye, though it HURTS in your heart,
    is the only way for destiny
    Sometimes goodbye, though it HURTS,
    is the only way now for you and me
    Though it''s the hardest thing to say
    I''ll miss your love in every way
    So say goodbye
    But don''t you cry
    ''cause TRUE LOVE never dies"
  4. nhovehatinh

    nhovehatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe bài thánh ca buồn trong một buổi chiều lặng gió... Noel vào đêm, khi mà đèn đóm được mắc sáng, người người đổ ra đường đông nghịt... chỉ có tôi, một mình ngồi lại trong căn phòng nhỏ nhớ đến em. Nhớ những chiều cùng em rảo bước trên con đường quen thuộc, nhớ hàng cây, ghế đá ... nhớ những ánh nhìn trầm ấm mà em dành cho tôi. Tất cả như nghịch lý với sự xa cách mà tôi đang sở hữu...
    Ngày ấy, tôi - một cậu học trò từ miền Trung vô Sài Gòn. Em, một cô gái QN dịu dàng từ tâm tính, cử chỉ cho đến cách chuyện trò... Tôi bị thu hút bởi em ngay lần gặp đầu tiên, rồi làm quen, rồi thân thiết như hai người bạn đã quen nhau từ lâu lắm. Tình cảm tôi dành cho em vẫn êm đềm, thầm lặng như mặt hồ Hoàn Kiếm, em cũng vậy, những quan tâm, lo lắng cho tôi thật gần gũi và chân thật. Cả hai như đã âm thầm dành cho nhau gần như trọn vẹn trái tim mình... tôi đã ngỏ lời với em, và thật hạnh phúc vì em cũng đã đồng ý, khoảng thời gian một năm đó sao mà trôi qua nhanh quá. Nó như một mũi tên được bắn ra ngay lúc cái gật đầu của em bẽn lẽn. Ngay khi hai gò má em đỏ hồng e thẹn trước lời tự thú muộn màng của một trái tim yêu chân thành, tôi chết ngạt, và rồi chỉ kịp bừng tỉnh người để đón nhận lấy em từ vòng tay chưa quá đủ cứng cáp của mình... để được nghe em thủ thỉ những lời yêu mà hằng bấy lâu tôi mong ước.
    Tôi nhớ mãi chuyến xe định mệnh đã đưa tôi xa em . Tôi cũng không biết rằng đó là lần cuối cùng mà tôi còn giữ lại trong mắt mình về em, ... Tôi tự trách mình đã quá bồng bột, trẻ con . Chỉ trách sao thượng đế không thương cho cuộc tình đôi mình mà phải để chia lìa quá sớm. Đến giờ tôi mới hiểu, vì sao ánh mắt em lại buồn Một chút linh cảm tôi cũng không có, để rồi đến lúc mất đi... tôi lại cảm thấy nhớ em nhiều đến thế. Và giờ đây, khi mà cuộc sống tôi có thể tự lo đựoc, đã vượt qua dược tất cả thì em đã xa thật rồi, tôi đã mất em thật sao!
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Cứ mùa Noel về, tôi lại nhớ em, nhiều vô hạn. Tôi đã để dành nỗi nhớ này trong suốt khoảng thời gian dài, như một cách tự trừng phạt mình, bởi tôi chưa cảm thấy mình có thể yêu thêm một ai khác nhiều như em được... Tôi vẫn mỉm cười bước tiếp trên những con đường mùa đông - ngày xưa em thích mùa những điều giản dị trẻ con như thế - tôi vẫn hát mãi bài thánh ca buồn quen thuộc, cho em, cho tôi, cho tình cảm hai ta, tôi vẫn dõi theo em bằng một tình yêu chân thật... dù biết mọi chuyện giờ là dang dở.
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...
    Có thể trách được một ai đó lại yêu nhiều đến thế? Để tôi trách tôi, và tôi khỏi nhớ em... Tôi giật mình, vẫn là chiều hanh hao gió, bụi đường và xập xình nhiều tiếng nhạc xen lẫn. Không khí Noel vẫn không khác gì ngoài cây thông, trái châu, đèn chớp tắt... mọi thứ đều nhân tạo một cách rất hài hoà... Nhưng tâm cảm thì có thật, tình yêu thì có thật. Tôi biết những chờ đợi của mình là vô vọng, những ước muốn lúc này đã trở thành viễn vông, nhưng tôi vẫn muốn dành cho em phần tinh khôi nhất trong tình cảm của mình. Dẫu mùa Noel rồi chúng mình xa nhau, nhưng tôi tin rằng ở nơi nào đó, người tôi yêu hạnh phúc và sẽ tha thứ tất cả quay về vời tôi...
    Đêm Noel buồn ,
    SG 25/12/2008
    Được nhovehatinh sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 27/12/2007
  5. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai đây mọi thứ có thể đổi thay thì mọi thứ sẽ không thay đổi đó là tình yêu anh giành cho em.
    Lần đầu hồi hộp khi nắm tay. Đôi môi run rẩy trao em nụ hôn đầu và đến bây giờ dù rằng đã là của nhau. Nhưng cảm giác mới mẻ vẫn tràn đầy.
    Anh muốn nói hàng nghìn lần rằng anh yêu em.
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    A vẫn hay đèo xe máy đưa e đi chơi. Không biết mình đã đi qua bao nhiêu ổ gà, chỗ xóc. Những lúc đấy e chới với suýt ngã. A vẫn hay bảo : ?oôm chặt vào, không được lơ là việc ôm?. E ôm a thật chặt và chưa bao giờ bị ngã.
    Lần này xe mình lại đi qua trắc trở, a bảo trở ngại này lớn lắm? lớn đến mức chúng mình có thể không ở bên nhau nữa.
    Khó khăn lại đặt lên tay lái của a.
    Còn E hoàn toàn bất ngờ và thụ động, e không làm chủ việc của chính mình.
    E lại chỉ biết ôm a chặt hơn, để a giữ vững đôi bàn tay tiếp tục cầm lái.
    E khóc nhưng e thấy mình mạnh mẽ.
    E vẫn tin chẳng có khó khăn j lớn hơn TY của chúng mình.
    E vẫn mong đến ngày xe chúng mình đi đến đích cuối.
    Nhưng nếu lần này TY của a không giữ nổi e, TY sẽ làm 2 đứa bị thương rất nặng.
    Giống vết sẹo trên đôi chân của a - xấu xí, theo a suốt cuộc đời.
    A có giữ vững được tay lái để đưa chúng mình đi tiếp không a?
    * * *
    Cố lên bạn iu của tớ

  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng nghĩ đến anh! Thấy sao những lúc ko có anh thời gian dài đến thế? làm em cú ngóng chờ anh về với em. Những lúc nhìn anh thấy sao lại như vậy nhỉ?
    Sao em lại yêu anh nhiều thế nhỉ? khi mà em đã từng nghĩ có khi em ko thể yêu thêm một lần nữa vậy mà tình yêu của anh đã làm ấm trái tim em trong mùa đông giá rét, đã giúp em có đủ nghị lực vượt qua những khó khăn. Cảm ơn anh đã nắm tay em không buông! Cảm ơn anh đã chia sẻ và yêu thương em! Cảm ơn tình yêu anh dành cho em và cái em có được bây giờ chính là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc.
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh à, vậy là đã hơn 1 tháng rồi em không được nghe giọng nói của anh, cái giọng nói trầm ấm và tràn đầy tình cảm dành cho em. 1 tháng rồi em phải cố quen với việc không có anh trong đời. Em đã cố gắng, cố rất nhiều để có thể quên được anh trong cuộc đời này. Em cố gắng làm thật nhiều, cố gắng không để đầu óc có giây phút nào thảnh thơi để có thể quên anh đi. Có những lúc nghĩ đến anh trái tim em không còn nhói đau vì nhớ anh vô cùng nữa, em đã nghĩ rằng cứ dần dần như thế thì em sẽ quên được. Và rồi em sẽ thành công thôi... Và rồi khi ngày 31 - 12 đến em sẽ không còn đau lòng nữa. Dù đầu em không nghĩ đến anh nhưng tại sao tim em nó lại buồn đến thế. Cái cảm giác hụt hẫng nó lại tràn ngập trái tim nhỏ bé của em. Em cố gắng lảng tránh nỗi buồn của mình nhưng rồi vẫn thất bại. Em chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa ... Có lẽ thời gian sẽ là phương thức tốt nhất phải không anh. Có lẽ em cần phải kiên nhẫn hơn, có lẽ em cần phải có thêm thời gian để có thể bình yên trong lòng, để em lại có thể trở lại là em của ngày nào, để em có thể mở rộng trái tim mình dành cho người khác, người sẽ yêu em hơn anh, người xứng đáng với tình yêu của em hơn anh, phải không anh. Dù sao đi nữa, em vẫn chúc anh dù đi đâu, làm gì thì anh vẫn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
  9. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ, con tim anh vẫn không rung động được trước một ai khác nữa. Hi hi, lạ thế chứ, dù không còn yêu em nữa, nhưng trái tim anh, suy nghĩ của anh vẫn luôn trôi về em.
  10. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng ra đi để mà sống tiếp
    chả còn vương vấn chi nữa ...

    hy vọng vào em nhiều thì thất vọng càng lắm .
    phủi tay ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này