1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đóng blog từ bao giờ chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ rằng nó được kết = 1 cái entry mà mỗi lần đọc xong lại khóc, chị cũng khóc khi đọc nó. Và chẳng thể có niềm vui nào có thể đủ lớn để mình lại viết 1 entry khác sau đó. Vẫn mở blog hàng ngày, vẫn nhận messages & quick cm của mọi người nhưng ko hề đáp lại... mình lại vô tâm rồi sao?
    Hôm nay đọc blog của bạn, trong cái entry mới nhất dài cả trang giấy có 1 dòng nhắc đến tớ :) 1 dòng cảm ơn ngắn ngủi jữa cả chục dòng cảm ơn những người bạn, hì, cũng thấy vui :)
    Có 1 câu trong entry đó làm tớ nhớ mãi, tớ muốn nói câu đó với tất cả những người bạn của tớ - bạn thân, những người bạn lâu năm, những người bạn mới ....
    "Cám ơn vì đã gặp nhau. Và đã dừng lại - dù chỉ một chút - để nhìn thấy nhau"
  2. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    đôi khi vẫn thế ấy nhỉ, cho mọi người thấy một con người khác để che dấu con người thật của mình.
    Sinh nhật ấy tớ sẽ ko đến đâu, dù rằng rất muốn đến
    Bởi tớ biết ấy sẽ ko buồn
    Bởi tớ biết ấy mong đợi ai kia
    Và tớ chỉ có thể chúc ấy rằng: "chúc ấy đủ nỗi buồn để hiểu được niềm vui!"
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh ơi...em đổi cái tai tờ rồi đấy................
    e sẽ ko bắt a đổi tai tờ ( tất nhiên) hì hì...dưng vẫn rất hp khi a cười và nhìn nó
    hp khi a giận còn e cứ trêu cho a cười
    cái kiểu nửa cười nửa ko của em làm em thêm yêu anh
    sắp sn e rồi đấy.......dưng trước ngày í là 100 ngày "giỗ đầu" của anh =)) ( quên thì e oánh chết )
    em sẽ mua nhẫn nhé
    hnay lạnh ghê gớm...thèm cảm giác ôm anh thế ko bjt
    hoặc là thèm cảm giac ----anh thật sự là của em--- =)) hê hê
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    càng nhớ ,nghĩ càng hận và đau thôi,thù nữa .mất hết niềm tin .niềm hãnh diện,kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến rồi .chán nản vô cùng.thôi thì chúc ngươig hạnh phúc ,nỗi buồn ,niềm đau để riêng mình tôi .
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    mình thật lạ phải không em .. chia tay nhau cũng hơn nửa năm rồi .. mà 2 đứa vẫn quấn lấy nhau ... không nói yêu nhau nhưng vẫn trao nhau nụ hôn ...
    em cũng nói với anh ... mình không yêu nhau nữa .. nhưng không thể sống thiếu nhau ...
    mọi người bảo mình như phường chèo ... sáng cãi nhau .. chiều lại quấn lấy .. tối lại cãi nhau .. sáng hôm sau lại làm hoà ...
    chia tay nửa năm .. nhưng anh vẫn yêu .. làm sao quên đc .. khi 4 năm mình giành cho nhau biết bao yêu thương .. để lại cho nhau biết bao kỷ niệm .. quên sao đc đây.
    vậy hãy cứ để thời gian lặng lẽ trôi đi .. nếu mình có thể trở lại bên nhau thì đó là duyên phận .. còn không thì coi như là mình hết duyên ...
    hãy cứ để anh yêu trong yên lặng!
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Vì Một Người
    http://www.freewebtown.com/ducdoong/Ung%20Dai%20Ve%20-%20Vi%20mot%20nguoi.mp3
    Vì sao em nỡ nói với anh 1 câu mai chúng ta không gặp
    Vì sao em nỡ đánh thức 1 con tim đang mộng mơ
    Vì sao con tim anh đây 1 lần nữa cố chấp như vậy
    Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mãi anh phải quên
    Còn trong anh mãi những giây phút anh nhìn em, có khi hay ngồi cười và vui mình anh
    Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói
    Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau
    Rồi cũng nhớ nhau thường hay nhắn tin ...
    Vẫn biết rằng tình ta sẽ không như một ....
    Muốn sống bên em dẫu biết chỉ là mơ
    Và anh vẫn cố chấp níu kéo nhau dù rằng anh sẽ đau

    Đừng nói với anh rằng chúng ta đến vậy thôi
    Và xin em chớ nói hết với anh dù rằng em sẽ đi


    // Thế đấy :-< ... vì 1 người !
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    nghe Dương Quốc Thái hát bài này mà sợ ,. ko dám nghe nhiều , vì cảm động dã man....ối zời ơi hâm mộ Thái vịt quá...
  8. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    viết cho huynh , người mà muội chưa từng yêu
    muội thích huynh! thật đấy! thích như là anh em vậy
    huynh bjt k? sáng muội đi học đến, tay rét như ma, đến chọc tay vào túi áo huynh, cái cảm giác được bàn tay huynh ôm lấy...ấm áp lạ lùng
    muội ko bỏ tay ra....vì muốn giữ mãi cảm giác đó...với muội h là 1 người đặc biệt
    k phải người yêu, k phải người để muội tâm sự ...dưng rất đặc biệt
    cảm giác ánh mắt huynh nhìn muội khi tức giận, khi buồn chán...muội chỉ mún oánh chết huynh lun

    dù m ghét dáng đi giọng nói ........của huynh
    dù m đã yêu 1 người rồi
    dưng với muội, huynh luôn là huynh
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Rỗng ... nhạt ... là lại chạy lại về fía anh ... Miền cát trắng !
    Lặng ... nhìn 1 bức ảnh nhạt nhoà của anh ... nghe 1 bài hát của anh ... dù nó ko fải để dành cho em ... nghe ... đau ... và nhớ ! Lẫn cẫn đọc lại mail của anh ... ngày tháng cũng đã fai nhoè lắm rồi ... Gần 3 năm ... thời gian thế là nhanh hay chậm ... nước mắt rơi thế là nhiều hay là quá nhiều ... Cái nhớ này bao giờ mới chấm hết ... hay sẽ là vô tận ?
    Ánh mắt của anh trong bức ảnh ... lạnh ... vô cảm ... và buồn ... ở 1 nơi nào đấy trên Trái đất ... anh có đang buồn ko ???
  10. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào nhờ?
    trong lúc tức mình lại đi làm thế sao?
    mình lại đi đong đưa sao?
    trời ạ
    xin lỗi anh , xin lỗi cả chú nữa
    thật sự thì ....em đang bị điên....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này