1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    vỡ đầu roài, đau wa''
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bé bốn mắt vờ kiêu bướng bỉnh
    Mắt tung tăng khiêu khích lạ kỳ
    Rồi một ngày vô tình quên kính
    Tôi lọt vào tận đáy mắt xinh."
    (copy+paste)
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 07/01/2008
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Dance is born into my souls ....can you feel it ?
    Can you feel my heart beating in rhythm to the music?
    And when it'' time to dance......start with me
  4. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay ai đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Được anxbac sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 08/01/2008
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết tại sao khi anh pm câu đó , em lại thấy lặng lòng mình ... Em ko biết nữa ....
    Em đang suy nghĩ .. chúng mình có vội quá quá ko ??? Vội đến rồi liệu có ngày nào đó anh vội đi ko ????
    Liệu những ngày bên anh có là mãi mãi ko ???
    Em sợ lắm .... rồi còn bao nhiêu điều mà cả 2 đều chưa biết về nhau ... Đến khi biết rồi thì sao ????
    Em sợ đau 1 lần nữa ...
    Em sợ tổn thương 1 lần nữa ...
    Và em sợ mất anh ......
  6. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về
    Mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây
    Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa
    Chiều buồn qua mau
    Bóng tối vây quanh mù khơi
    Ngồi ôm thương nhớ
    Nghe con tim em lạnh giá ​
  7. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    anh ở đây ... ngay bên cạnh em
    em ... chỉ cần kéo anh lại ... ôm anh thật chặt ...
    nhưng ... lí trí lại làm em đông cứng ...
    2 ta ... cứ câm lặng nhìn nhau ... sao lại chua xót thế này
    .......................................
    ...............................................
    tình yêu là gì ... có chăng chỉ đơn giản là tình cảm của 2 người
    em yêu anh ... và em biết... anh cũng yêu em
    nhưng lại có vô vàn lí do để ngăn cách 2 ta
    em biết ... và anh cũng biết ...
    mình có duyên mà hông có fận ...
    ................................
    ...................................................
    em nhớ anh ...nhớ những nụ hôn nồng nàn
    nhớ những giây fút đắm chìm trong anh
    anh ... có nhớ em nhiều như em đang nhớ anh hông ???
    ...............................
    .....................................................
    Tình yêu là gì ... duyên fận là gì
    Sống trên đời ... được đến với nhau ... fải chăng đã là chuyện điên rồ
    Thuốc ... em nhớ anh
  8. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/10/05F6400C/
    [Rap:]
    Mãi lặng câm (à há)
    Suốt chờ anh (à há)
    Mãi lặng câm là như thế nào?
    Suốt chờ anh là phải làm sao?
    Sao giận anh đã nghi ngờ em
    Sao giận anh đã không tin em
    Anh yêu em
    Em hiểu, em yêu anh
    Anh biết, giờ thật lòng anh đang rất đau
    Nhưng không biết phải làm thế nào
    Cũng không muốn nói một lần
    Mà mất em đến mãi mãi
    Giờ anh hứa một lần nữa
    Cố hứa một lần nữa
    Hãy cố hứa một lần nữa
    Cho em nghe lời anh hứa.
    Có lẽ em đã suy nghĩ kỹ
    Và cuối cùng em vẫn ra đi
    Anh cũng không biết phải làm gì
    Nhưng một điều anh vẫn phải nói
    Anh yêu em thật lòng
    Chỉ mình em thật đó
    Anh đã cố làm tất cả
    Nhưng cuối cùng anh đã hiểu ra
    Anh đã thất bại, thật sự thất bại
    Anh đã muốn em là người hạnh phúc nhất trên thế gian
    Nhưng anh không làm được, anh đã không làm được
    Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh.
    Một lần thôi người ơi có nghe lời anh
    Con tim anh vỡ tan vì em đó
    Bao ngày qua có yêu thật lòng
    Rồi phải cay đắng, đắng cay.
    Vì sao em lại không hiểu cho lòng anh
    Con tim anh vỡ tan vì em đó
    Mai gặp nhau hãy xem như ta chưa quen bao giờ.
  9. SeoBen9

    SeoBen9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    tình cảm là thứ hông thể khiên cưỡng đúng hông ... em yêu anh, em nhớ anh ... thì chả có cớ gì để kìm nén nó đúng hông ... em lại chạy đến bên anh ... lại bay rồi ..............
    em cần anh ... hông fải vì em đang buồn ... hông fải vì em yếu đuối... cũng hông fải cần anh để bấu víu ... chẳng biết nữa ... chỉ biết là chuyện rời xa anh khó hơn là em tưởng tượng ... haizZ ... chạy theo 1 tình yêu ... để đánh mất đi vài cái gọi là chuẩn mực trong mắt người khác ... có là sai hông ??? ... xa anh để làm gái ngoan ... nhưng làm gái ngoan để được gì khi bản thân thấy hông thực sự thoải mái ... mặc xác mọi thứ, vứt toẹt mọi thứ đi ... em cần anh hơn cả, nhờ
    Nhưng ... mỗi khi em yêu anh ... Trung Bil có vẻ hông thik ... nó cứ ***g lên fá fòng em ... nó ghét anh ... hay nó lo cho em ??? haizZ ... ai nói nó là thỏ , nó khôn hơn cáo ý chứ ... mà Trung Bil ngày càng lớn ... ra dáng đàn ông lắm rồi nhớ ... nó biết cạ vào tay em nũng nịu, biết dụi vào chân em lấy lòng ... lại còn biết đứng thẳng bằng 2 chân và lấy tay dụi mũi nữa ... ngố xệch ý ...
    haizZ ... ấy là đang ngứa tay ...viết tung teng cho 2 tình yêu nho nhỏ của em thôi ... học bài thôi, mai còn 1 môn thúi tha fải thi nữa ... em yêu anh ... yêu trung bil ... lắm lắm

  10. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của mọi người mình rất xúc động, rất muốn kể cho mọi người nghe chuyện của mình. Nhưng khuya quá rồi để hôm khác nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này