1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Viết cho người yêu dấu (Tập 4) (Làm ơn ko spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh biết ko? em sợ nhìn lại bản thân em
    Khốn nạn và sợ hãi trước khó khắn
    Em sợ bản thân mình! em sợ máu và nhiều thứ hơn
    Tối qua e như 1 con điên..điên trong cơn đau........
    Mình hãy yêu nhau như xưa anh nhé...
    Mình hãy yêu thật lòng và trong sáng như xưa anh nhé?
    mãi yêu và mãi yêu
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 10/01/2008
  2. tiamos

    tiamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hơi nhức đầu, hơi mệt anh ạ. Và em chẳng muốn nhớ gì nữa, hihi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, em biết rằng có nhắn tin hỏi thăm, anh cũng sẽ không trả lời. Có lẽ, em nên để anh yên và quay về cuộc sống của mình - nơi có nhiều khó khăn, trở ngại và những phiền muộn mà anh đã né tránh nó. Hãy đối đầu với nó, và vững vàng lên anh nhé. Em cũng sẽ cố gắng. Mong anh và em sẽ trưởng thành hơn, sẽ là điểm tựa cho gia đình. Em yêu anh.
    Tiamo gửi cho MD.
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bệnh, sốt cao ^^ mẹ nói ko chừng bị sốt xuất huyết vì cái tội ngủ ko giăng mùng. Em buồn vì anh vẫn yếu đuối và bế tắc, cuộc sống của anh chỉ có bóng tối vậy sao, ngốc? Mỗi lần em hỏi anh "Dạo này anh thế nào?" em rất muốn nghe anh nói là anh học tốt, quan hệ với bố mẹ vui vẻ, bạn bè vui tươi , em rất mong anh sống tốt và lạc quan. Rốt cục mỗi khi hỏi đều nghe câu trả lời là "Chán lắm, mọi thứ đều chán" của anh. Em biết làm thế nào đây? sao anh yêu đuối và kém cỏi vậy?
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Anh! em thường nghĩ đến anh, đến lúc chúng ta đi chơi cùng nhau, rồi những lúc cầm điện thoại lên e lại chỉ muốn nhắn tin cho anh dù không biết sẽ nhắn gì. Và có những lúc e chợt mơ mộng về tương lai. Giờ này anh đang say giấc giữa ngôi nhà thênh thang, tiện nghi, ấm áp, và làm sao anh biết em đang nghĩ về anh!.......
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gío bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa?
    Khi nào ta yêu nhau?"
    Anh ơi! e cám ơn anh vì anh đã vẫn muốn lắng nghe, wan tâm e. Em cầu mong những điều tốt đẹp cho anh!
    Lluôn bên anh khi anh cần!
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    2 ngày 14h30'' ốm ... và 1 ngày 16h nhớ tới em .....
    hy vọng rằng đến khi khoẻ lại ... cũng là lúc anh quên đc ...
    chờ đợi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 11/01/2008
  7. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    đã 2ngày 23h vẫn chưa khỏi ốm ... và tròn 2 ngày nhớ thương ....
    đang cố quên ......
  8. cauon123

    cauon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh à, vậy là em với anh đã bên nhau đc 1 năm, 9 tháng và 11 ngày rồi đó. Trc khi yêu em thấy người ta yêu nhau 2, 3 năm là chuyện bình thường. Em chỉ thấy nể phục những ai yêu nhau 4, 5năm trở lên mà thôi. Đến khi yêu rồi, em mới thấy để yêu nhau được 2 năm khó biết nhường nào chứ đừng nói đến 3, 4 năm trở lên. Tình yêu của chúng ta(cứ tạm gọi như vậy đi anh nhỉ, vì chúng ta làm mọi điều như 2 người yêu nhau nhưng anh đã bao giờ nói yêu em đâu) chưa được 2 năm nhưng sao giờ đây em đã thấy nó mong manh quá. Em thấy mệt mỏi và em cũng cảm nhận thấy anh mệt mỏi. Không biết anh có nhận ra 1 điều là 2 tháng nay, câu thường xuyên anh nói khi gặp em là " anh mệt lắm rồi" không? Mỗi lần anh nói câu đó, khiến em có cảm giác em là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi,là gánh nặng của anh, tất cả những điều em định kể cho anh nghe bị ứ lại nơi cổ họng em, anh có biết ko? Có lẽ vì anh qua mệt nên mọi tâm tư tình cảm, mọi chuyện của em với anh thật nhỏ nhặt, có thể anh không còn thời gian để quan tâm đến hoặc anh biết nhưng ko muốn quan tâm nữa. Em đã quen luôn chia sẻ với anh nhưng bây giờ....em cô dơn lắm, anh có biết ko? Có lúc em cố tình gây hấn với anh để anh quan tâm hơn, thậm chí mình cãi nhau cũng được. Nhưng anh cũng chẳng buồn cãi nhau với em nữa. Tình yêu chỉ nhạt nhẽo và giống như thói quen, có cũng được không có cũng không sao, thôi sao hả anh?
    Anh ạ, em nghĩ rồi, có lẽ mình nên dừng lại ở đây thôi. Để anh đỡ mệt mỏi vì những câu hỏi của em. Và em cũng không còn phải suy nghĩ nhiều và khóc 1 mình nhiều nữa. Chuyện chúng mình chưa thể gọi là bắt đầu thì cũng không cần phải có kết thúc chính thức đâu, phải ko anh? Hôn anh lần cuối.
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    @ anh Hói: anh à, hôm nay là 12/1, anh không nhắc thì em cũng quên xừ nó mất, hôm nay là kỉ niệm 1st kiss của chúng mình, 4 năm rồi anh ạ, từ 2004 cơ mà, anh già thêm và hói thêm nhiều rồi, em cũng già và béo lên nhiều. 2 đứa đều ko còn như trước. anh ạ, anh tố lắm, cơ mà mình đã chia tay cách đây 7 tháng rồi cơ mà, sao anh cứ làm khó em thế ^^ em nhớ ra thì đã sao, chỉ buồn và khó chịu thôi, chả có ích gì cả đâu anh ạ. Thấy theme blog ko? tranh anh vẽ tặng em hồi em làm bánh tặng anh kỉ niệm 2 năm 1st kiss ấy, 2006 nhỉ, lúc ấy em học 12, tóc ngắn lỉa xỉa và yêu anh nhiều hơn mọi thứ... giờ tóc em đã dài mượt, lòng em đã khác...
    @ Việt: em nhớ anh
    em yêu anh nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều
    dù em đang đong người khác, thế là anh và em đã xa nhau hơn 1 tháng rồi, em bệnh nặng 1 lần, bệnh nhẹ 1 lần, ho linh tinh thì khỏi nói ^^ đầu óc em đang nhẹ nhàng rồi ^^ anh yêu em cũng đc, ko yêu cũng được. vì tình yêu là thứ xa xỉ, có thì sao mà ko có thì sao? có thì chắc gì đã tốt hơn ko có? anh cũng chả tốt đẹp gì, nói thẳng ra là em thật nghĩ anh kém cỏi.
    Việt ạ, anh bi quan chán nản, yếu đuối. Anh ko đến nỗi dốt nát, người thì cao to, khỏe mạnh, có nhà để về, có xe để đi nhưng lúc nào cũng thấy anh than vãn. anh ko thể là người đàn ông làm chỗ dựa cho em, vì anh sống ko có mục tiêu, ko hy vọng. Anh biết hy vọng để làm gì ko? để giữ người ta sống tiếp tốt hơn, soi sáng trong bóng tối. Em yêu anh và từng hy vọng là bằng tình yêu của mình em có thể sưởi ấm tâm hồn anh, nắm tay anh kéo ra bóng tối tiêu cực bi quan bao trùm con người nhưng rồi em nhận ra là mình là sai.
    Anh chưa bao giờ yêu em và hình như anh cũng chả biết yêu thươg 1 ai, cái anh nói là tình yêu đó nó viển vông và nhạt nhòa, chỉ là lý thuyết suông, chỉ nói cho sướng miệng chứ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tình yêu đó sẽ làm được gì, anh sẽ phải làm những gì để duy trì, thúc đẩy nó hay biến nó thành động cơ để nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống. Anh chỉ yêu sự cô đơn, sự kém cỏi của bản thân anh, anh ko muốn rời xa nó, anh chỉ muốn ngủ gục bên đời, đã 4 năm từ cái tuổi 16 của anh, mọi thứ đã thay đổi, mọi người cũng đã đi xa, chỉ riêng anh cứ đứng lại bên lề đường còn dòng đời đã cuốn trôi.
    Việt ạ, anh là 1 thằng con trai kém cỏi, ko bao giờ làm được 1 người đàn ông. Dù em yêu anh đến phát điên, nhớ anh đến quặn ruột nhưng em cũng đang bị dòng đời cuốn trôi, em khao khát ở bên anh nhưng em ko muốn bỏ quên cuộc đời hay nói đúng ra là bị cuộc đời bỏ quên như anh. Em ko muốn thấy mình tụt ở phía sau cùng với anh. Yêu anh, bất lực trong việc kéo anh cùng đi về phía trước. Em đau khổ.
    @anh Thuấn: em là mèo Hello Kitty của anh, có 2 tai để lắng nghe nhưng ko có miệng để nói ^^ em sẽ là cô em gái lắng nghe mọi tâm sự của anh chỉ có điều những lời anh muốn nghe, em sẽ ko thể nói, những điều em nói chưa chắc đã phải là những lời anh muốn nghe. Anh tốt, anh thú vị, nhưng mà anh có nốt ruồi điêu giống em, hihi, chúc anh thuận lợi.
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đã quên đc một ng` thật thoải mái dễ chịu ....Có lẽ chỉ khi nào ta hết yêu ta mới có thể thực sự quên .....
    Với mọi ng hết yêu nó ntn ? ....Bất kể những jì liên quan tới ng đấy khiến mình ko chút quan tâm và nao lòng .....Như đó là 1 ng` hoàn toàn xa lạ nhỉ .
    Ngọn lửa đã tắt ngủm rồi, chảng có một ngọn gió nào có thể thổi cho nó bùng lên đc nữa .
    Tự nhiên cần những đứa bạn thân của mình bên cạnh lúc này quá ....Mình chảng khác jì một chiến binh bại trận thất thểu lê bước trở về ...Tìm lai .chính mình ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này